PDA

View Full Version : ừ! em chỉ là con đĩ


kh0clozl
11-06-2007, 10:23 PM
post cho mọi người cùng đọc nha....!!!
.....
Ừm....em chỉ là 1 con Đ.ĩ...
1 con Đ.ĩ của riêng anh mà thôi....
Thèm thuông cảm giác được yêu....
Bố thí một chút yêu thương thật lòng cho em...
Liệu có chăng với anh là quá khó?...
Ôm ấp....quằn xé từng nỗi đau trong tim
Có bao giờ......

Nghĩ rằng sẽ yêu e thật lòng...
Hay đơn thuần....
Chỉ mong cuộc sống vui qua đường....
Đừng ấp ôm em bằng đôi tay giả tạo....
Đừng chạm môi em bằng đôi môi dối lừa...
Đừng nói yêu em nếu Trái tim anh chỉ biết hướng về người khác
Dù cho em có là P.H.Ò....là Đ.ĩ....
Cũng mong anh...đừng dẫm nát Trái tim em....

Sói đen
11-06-2007, 11:43 PM
good............ý chí cao chót vót...........

kh0clozl
12-06-2007, 12:05 AM
pọn đĩ cũng nói được ra mấy câu này thì....quả là ĐỘc Dược....siêu wa'

hauc2
12-06-2007, 01:20 AM
pọn đĩ cũng nói được ra mấy câu này thì....quả là ĐỘc Dược....siêu wa'

Người ta cũng là con người mà, nhiều người trong số họ cũng giống như chúng ta thôi, cuộc sống đẩy họ đến cái nghiệp đấy.
Do đó, mình sẽ không gọi họ với cái từ "pọn đĩ".

kh0clozl
12-06-2007, 01:37 AM
thế à....kòn đầy công việc tốt hơn mà họ có thể làm được....đơn giản là họ thick --- chỉ có làm việc này mới đủ thỏa mãn nhu cầu : vừa được T + sướng.......hok thể tha thứ cho những thói hư tật sấu này đươc
kái đó hok thể được gọi là 1 công việc được.......:(

Đặng Lệ Thủy
12-06-2007, 09:41 AM
thế à....kòn đầy công việc tốt hơn mà họ có thể làm được....đơn giản là họ thick --- chỉ có làm việc này mới đủ thỏa mãn nhu cầu : vừa được T + sướng.......hok thể tha thứ cho những thói hư tật sấu này đươc
kái đó hok thể được gọi là 1 công việc được.......:(

Em nên đọc nhiều một chút để biết rằng có những người bất đắc dĩ phải làm công việc đó. Họ cũng muốn thoát ra nhưng ko phải ai cũng làm được.

Không nói tất cả họ đều như vậy, đúng là nhiều người muốn thỏa mãn những nhu cầu của mình mà ko muốn vất vả.

Họ cũng là con người nên cũng có người nọ người kia cũng giống như bọn em là học sinh mà có người học giỏi, học dốt vậy thôi.(Sự so sánk hơi khập khiễng nhưng dành cho học sinh :D)

Lê Anh Nhật
12-06-2007, 09:42 AM
thế à....kòn đầy công việc tốt hơn mà họ có thể làm được....đơn giản là họ thick --- chỉ có làm việc này mới đủ thỏa mãn nhu cầu : vừa được T + sướng.......hok thể tha thứ cho những thói hư tật sấu này đươc
kái đó hok thể được gọi là 1 công việc được.......:(

Em nói thế chỉ đúng được phần thôi, đừng quy hết tội cho họ mà tội họ quá. Em thường đọc báo xem TV có nói đến rất nhiều bi kịch dẫn người con gái đi đến con đường đó, như: do hoàn cảnh (rất ít), bị lừa và bị bắt ép (rất nhiều)... như thế thì do ai? -> Họ đáng htương hơn đáng trách.

Còn những người là vừa để thỏa mãn và lại vừa có tiền đó là những con người lười lao động và ham ăn chơi đua đòi, chẳng muốn lao động mà lại muốn tiền nhiều ... -> Anh cũng như em, luôn phản đối chuyện này!

kh0clozl
12-06-2007, 12:17 PM
e mà như pọn này chắc tự tử luôn cho đời nó đẹp.....
sao hok về quê mà chăn pò chăn pê....v..v làm những cv mà 1 người bt cũng có thế làm được.....
NHưng phải có cái sự ...Phấn khích và thèm muốn trong kái chuyện này thi nó mới diễn ra 1 thời gian lâu như thế chứ .....:(

đuổi gà
12-06-2007, 02:55 PM
Các em nên dừng việc trao đổi ở chù đề này lại. Vì nó không mang lại cho các em điều gì. Tôi ủng hộ ? Tôi phản đối ? Tất cả đều chỉ là những góc nhìn.

Phù phiếm lắm.

0nlylove
12-06-2007, 03:11 PM
Các em nên dừng việc trao đổi ở chù đề này lại. Vì nó không mang lại cho các em điều gì. Tôi ủng hộ ? Tôi phản đối ? Tất cả đều chỉ là những góc nhìn.

Phù phiếm lắm.


Đúng .tất cả đều chỉ là những góc nhìn ( góc nhìn đúng đắn + góc nhìn sai lệnh ) .Chẳng nhẽ chúng ta cư để những góc nhìn sai lệnh đó phát triển ?? Mọi người chỉ muốn kh0clozl biết cảm thông với với số phận người khác thôi .

kh0clozl
12-06-2007, 03:37 PM
Các em nên dừng việc trao đổi ở chù đề này lại. Vì nó không mang lại cho các em điều gì. Tôi ủng hộ ? Tôi phản đối ? Tất cả đều chỉ là những góc nhìn.

Phù phiếm lắm.

a nói vậy là sai rồi....mọi thứ đều bắt đầu từ những lý lẽ riêng của nó...
Mọi hành vi việc làm xấu cần phải được nêu nên trong diễn đàn để thấy được mọi mặt của c/s chứ.....XH hok phải lúc nào cũng tốt đẹp, nó còn rất rất nhiều thói hư tật xấu mà chúng ta...là những người phải đưa nó ra, thảo luận và bàn bac......để có được 1 góc nhìn đúng đắn nhất......!!!!

kh0clozl
12-06-2007, 03:42 PM
Đúng .tất cả đều chỉ là những góc nhìn ( góc nhìn đúng đắn + góc nhìn sai lệnh ) .Chẳng nhẽ chúng ta cư để những góc nhìn sai lệnh đó phát triển ?? Mọi người chỉ muốn kh0clozl biết cảm thông với với số phận người khác thôi .

cần cảm thông với những ai cần sự thông cảm giúp đỡ 1 cách đúng đắn....bạn chưa nghe câu:....Đùng nghe mồm kon P.H.Ò giải thích, đừng nghe lời thằng nghiện nó thanh minh à ( chưa đúng lắm, đại loại là như thế )
......:(

tkid
12-06-2007, 04:15 PM
đồng chí thật là bảo thủ, những tưởng đồng chí đưa câu truyện này lên với một mục đích là thông cảm, sẻ chia cho những số phận tủi nhục, chịu nhiều sự dày vò, lên án của xh.............
vậy mà đồng chí nói ko tiêc lời với những con người đang chịu những lời lẽ tai tiếng kia

pọn đĩ cũng nói được ra mấy câu này thì....quả là ĐỘc Dược....siêu wa'
quả thật, ng ta có câu là: "lấy cave về làm vợ chứ ko ai lấy vợ về làm cave"
ngay cả đến "pọn đĩ " mà còn biết nói đc đến như thế thì còn hơn khối ng đấy đồng chí ah

kòn đầy công việc tốt hơn mà họ có thể làm được
đồng chí nghĩ đơn giản quá nhỉ, nếu có công việc tốt, có thể nuôi gia đình họ cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, con cái họ có thể vui vẻ căp sách đến trường, thì họ đã ko phải để cho 1 ng con gái mới 15t suy nghĩ về họ như thế đâu, thưa đồng chí

vừa được T + sướng.......hok thể tha thứ cho những thói hư tật sấu này đươc
kái đó hok thể được gọi là 1 công việc được.......
cái nào cũng có mặt tốt mặt xấu của nó, làm gái gọi cũng vậy thôi.
1 - loại gái chán cơm thèm phở, muốn tiền, muốn đc các anh chiều chuộng, muốn những cuộc tình thoảng qua....
2 - loại gái bản chất lương thiện nhg vì hoàn cảnh xô đẩy, cưỡng ép, lừa đảo nên mới phải làm...

kái đó hok thể được gọi là 1 công việc được.......
nếu đồng chí cực lực phản đối như thế thì đồng chí khó mà sống đc ở nc ngoài, có rất nhều nc coi công việc mà đồng chí phản đối là 1 nghề, và đc phép hoạt động đấy, có tư liệu ở dưới đây

http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Tu-lieu/2007/06/3B9F7024/

kh0clozl
12-06-2007, 04:48 PM
thôi anh ơi....có khi nên dừng thảo luận ở đây....nếu nói nữa nguy cơ xảy ra chiến tranh anh ạ....Bùng nổ phát sinh....
....thôi anh ơi....e chiu thua, thế nhá........:d
Kòn chuyện e là người bảo thủ hay hok thì chắc là có ( theo ý kiến của anh) Nhưng với con mắt của e....thì hok bao h, hok có 1 lý do nào để biện minh chuyện làm.....như thế được.....a thông cảm, tính e nó thế. !!!.....chắc a chỉ khi nào thay đổi quan điểm khi có 1 người thân của anh, nhà cửa tan nát chỉ vì 1 kon................
Nói thế chắc a hiểu, vì 1 đứa 15t như e đã biết suy nghĩ về những việc mà những đứa con gái làm trong cái nghề này hok thể hiểu hoặc cố tình hok hiểu.....
e chỉ nói những j` e cần phải nói....hết

Enternal_
12-06-2007, 05:22 PM
Sống phải biết cảm thông, chia sẻ.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi suy nghĩ khác nhau.

22k3-9668
12-06-2007, 07:16 PM
Dựng nên cái topic này làm j cơ chứ.Dù sao em kia cũng chỉ 15t,chưa bít đc nhiều điều.Mặt khác,em ấy mới ở hg,chưa thấy hết đc những sự phức tạp ở các thành phố lớn,nơi mà phát sinh rất rất nhiều tệ nạn.

kieuanh9001
12-06-2007, 07:55 PM
moin người ơi lập một topic về giới tính , tình dục và tinh yêu mà thảo luận về vấn đè này nhá, còn chỗ này là chỗ đông người mà, ai lại nói ra nhưng lời như thế