hoainiemdauyeu
11-06-2007, 03:06 PM
Người ta đã viết về TQ, về cái thị xã bé nhỏ của mình thế này?
Có đúng là như người ta viết ko?
Thật sự đọc xong tôi thấy vô cùng ấm ức, hậm hực.
Là một người TQ lập nghiệp xa quê, yêu quê hương, yêu mảnh đất thị xã tuy bé nhỏ nhưng ngập tràn những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của biết bao người!
Tôi ko chấp nhận!
Mọi người hãy đọc xem, đọc cái Blog của hắn xem: http://blog.360.yahoo.com/blog-Ki.agiAlabLle_djZZo_c7eqWg--?cq=1&p=26#comments
Tôi sẽ dịch đúng sang TViệt có dấu vì những người trẻ này tưởng mình là ông chủ lại là những người ko biết sử dụng mã unicode như thế nào và có khi cũng chả hiểu utf8 là cái gì hết cả!
Làm ông chủ của TQ ư? đừng có hòng.
Mau mau mà sửa lại blog đi, động chạm quá!
The boss and TQ moutains and forests
Theo hắn nghĩa là: "Ông chủ của Núi Rừng Tuyên Quang"
Who?
Một nhà quản lí (lý) trẻ đầy triển vọng của núi rừng TQ, một ông chủ trẻ với một dinh cơ bề thế và một đàn con đang độ tuổi ăn rặm (1 vợ và vô khối người yêu, con cái thì nhiều như lá bàng rơi). Với phương trâm (châm), nhà của ta núi rừng của ta, ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn hết thì để con ta ăn, the boss đang vươn lên trở thành một thế lực không thể cản trở, một FUTURE POWER!
Một lần, gần như tình cờ, Anh đã lọt vào ống kính của tôi, chưa kịp trở tay, Toàn bộ dinh cơ và the boss đã nằm gọn trong the picture. Sinh ra ở Thaibinh city, the boss left home, với mục đích xây dựng quê hương quê VÙNG CAO, với một ước mơ cháy bỏng đầy nhiệt huyết, the boss đã biến một mảnh đất, như mọi người đang thấy:
http://img61.imageshack.us/img61/7885/9f25fb0.jpg
Từ đồi trọc thành rừng và 1 biệt thự nhà lá ba gian.
Xuất thân là HẬU VỆ (lớp 12a), thấm nhuần phương châm KĨ THUẬT là chính, bóng vào gôn hay không là chuyện của thủ môn, the boss liên tục tiến về phía trước (ý của anh ta là tấn công nhanh, nếu không TIỀN ĐẠO nó tranh ghi bàn trước thì tiếc lắm), HE (anh ta) đang trở thành một hiện tượng giống như BECKHAM (Fan hâm mộ thì trải khắp núi rừng TQ, đất rộng người thì ít, lắm khi FAN phải đứng ở tận những đỉnh núi cao để nhìn).
Khi tôi đến thăm anh, là lúc tôi đang bận công tác VAC. Nhưng không sao, mọi thứ dù khó khăn đến mấy cũng không ảnh hưởng đến the boss, vẫn đóng thùng và sevin (vẫn sành điệu như ngày nào), vẻ mặt sáng ngời như TÔN PHƯƠNG NAM.
Những ngày ở TQ, là những ngày RƯỢU THỊT ê hề (tuy kém hơn ở QUẢNG NINH nơi mà TÙ TRƯỞNG decaodapsau trấn thủ, nhưng cũng thật hoành tráng). Tôi được tiếp đãi như một thượng khách, các già làng và tù trưởng nườm nượp đến thăm (chả lẽ họ định giữ tôi lại đây hay sao, không đời nào (tôi tự nhủ), cả một thế hệ đang chờ tôi dưới xuôi làm sao tôi đang tâm!!!). The boss và các vị tù trưởng tạo điều kiện cho tôi đến thăm nhà sàn, ngắm phong cảnh núi rừng, lên thăm lán Nl, và nhiều địa danh khác. Tôi phải khẳng định rằng, tuyên quang rất đẹp (ý của tôi là HỒI HỘP và luôn luôn ĐAU TIM). Thế nào nhỉ, khi chưa lên TQ, tôi tưởng tượng, người dân ở VÙNG CAO thì phương tiện di chuyển chủ yếu là đi bộ và xe ngựa, nhưng tôi đã lầm, thậm chí HỌ còn đi xe máy rất là lụa. Như trên bức tranh, những con đường độc đáo, một bên là núi, một bên là vựa (vực) sâu hun hút (nhìn đã thấy toát mồ hôi), the boss TAKE ME với một tốc độ rất cao, lạng lách đánh võng ... tôi thì mở mắt trừng trừng, không biết khi nào thì ... được hưởng cảm giác rơi tự do (tôi không phải là người mê tín cho lắm, nhưng không hiểu sao khi đi với HIM tôi cảm nhận được HELL ở rất gần!!!)
Người ta đồn "CHÈ thái, GÁI tuyên", tôi đã có thể mục sở thị. Khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, những yếu tố tự nhiên đa dạng, khiến cho GIRL ở đây sở hữu một làn da rất trắng trẻo, nhưng con trai ở đây thì chỉ được mỗi cái đô con to khỏe mà thôi. The Boss (đứng thứ 34 trong lớp 12a) đã và đang trở thành 1 biểu tượng sắc đẹp, trí thức ở VÙNG CAO( đủ cho thấy con trai 12a có giá đến như thế nào) ...
To sum up, những ngày này ở HN thật nóng lực (nực) và khó chịu, the MEMEBER of 12a muốn tận hưởng cảm giác dễ chịu và đầy cảm hứng, hãy lên TQ với the boss, lên với BẢN LÀNG với những cô gái Thái xinh và những tù trưởng hiếu khách.
Có đúng là như người ta viết ko?
Thật sự đọc xong tôi thấy vô cùng ấm ức, hậm hực.
Là một người TQ lập nghiệp xa quê, yêu quê hương, yêu mảnh đất thị xã tuy bé nhỏ nhưng ngập tràn những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của biết bao người!
Tôi ko chấp nhận!
Mọi người hãy đọc xem, đọc cái Blog của hắn xem: http://blog.360.yahoo.com/blog-Ki.agiAlabLle_djZZo_c7eqWg--?cq=1&p=26#comments
Tôi sẽ dịch đúng sang TViệt có dấu vì những người trẻ này tưởng mình là ông chủ lại là những người ko biết sử dụng mã unicode như thế nào và có khi cũng chả hiểu utf8 là cái gì hết cả!
Làm ông chủ của TQ ư? đừng có hòng.
Mau mau mà sửa lại blog đi, động chạm quá!
The boss and TQ moutains and forests
Theo hắn nghĩa là: "Ông chủ của Núi Rừng Tuyên Quang"
Who?
Một nhà quản lí (lý) trẻ đầy triển vọng của núi rừng TQ, một ông chủ trẻ với một dinh cơ bề thế và một đàn con đang độ tuổi ăn rặm (1 vợ và vô khối người yêu, con cái thì nhiều như lá bàng rơi). Với phương trâm (châm), nhà của ta núi rừng của ta, ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn hết thì để con ta ăn, the boss đang vươn lên trở thành một thế lực không thể cản trở, một FUTURE POWER!
Một lần, gần như tình cờ, Anh đã lọt vào ống kính của tôi, chưa kịp trở tay, Toàn bộ dinh cơ và the boss đã nằm gọn trong the picture. Sinh ra ở Thaibinh city, the boss left home, với mục đích xây dựng quê hương quê VÙNG CAO, với một ước mơ cháy bỏng đầy nhiệt huyết, the boss đã biến một mảnh đất, như mọi người đang thấy:
http://img61.imageshack.us/img61/7885/9f25fb0.jpg
Từ đồi trọc thành rừng và 1 biệt thự nhà lá ba gian.
Xuất thân là HẬU VỆ (lớp 12a), thấm nhuần phương châm KĨ THUẬT là chính, bóng vào gôn hay không là chuyện của thủ môn, the boss liên tục tiến về phía trước (ý của anh ta là tấn công nhanh, nếu không TIỀN ĐẠO nó tranh ghi bàn trước thì tiếc lắm), HE (anh ta) đang trở thành một hiện tượng giống như BECKHAM (Fan hâm mộ thì trải khắp núi rừng TQ, đất rộng người thì ít, lắm khi FAN phải đứng ở tận những đỉnh núi cao để nhìn).
Khi tôi đến thăm anh, là lúc tôi đang bận công tác VAC. Nhưng không sao, mọi thứ dù khó khăn đến mấy cũng không ảnh hưởng đến the boss, vẫn đóng thùng và sevin (vẫn sành điệu như ngày nào), vẻ mặt sáng ngời như TÔN PHƯƠNG NAM.
Những ngày ở TQ, là những ngày RƯỢU THỊT ê hề (tuy kém hơn ở QUẢNG NINH nơi mà TÙ TRƯỞNG decaodapsau trấn thủ, nhưng cũng thật hoành tráng). Tôi được tiếp đãi như một thượng khách, các già làng và tù trưởng nườm nượp đến thăm (chả lẽ họ định giữ tôi lại đây hay sao, không đời nào (tôi tự nhủ), cả một thế hệ đang chờ tôi dưới xuôi làm sao tôi đang tâm!!!). The boss và các vị tù trưởng tạo điều kiện cho tôi đến thăm nhà sàn, ngắm phong cảnh núi rừng, lên thăm lán Nl, và nhiều địa danh khác. Tôi phải khẳng định rằng, tuyên quang rất đẹp (ý của tôi là HỒI HỘP và luôn luôn ĐAU TIM). Thế nào nhỉ, khi chưa lên TQ, tôi tưởng tượng, người dân ở VÙNG CAO thì phương tiện di chuyển chủ yếu là đi bộ và xe ngựa, nhưng tôi đã lầm, thậm chí HỌ còn đi xe máy rất là lụa. Như trên bức tranh, những con đường độc đáo, một bên là núi, một bên là vựa (vực) sâu hun hút (nhìn đã thấy toát mồ hôi), the boss TAKE ME với một tốc độ rất cao, lạng lách đánh võng ... tôi thì mở mắt trừng trừng, không biết khi nào thì ... được hưởng cảm giác rơi tự do (tôi không phải là người mê tín cho lắm, nhưng không hiểu sao khi đi với HIM tôi cảm nhận được HELL ở rất gần!!!)
Người ta đồn "CHÈ thái, GÁI tuyên", tôi đã có thể mục sở thị. Khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, những yếu tố tự nhiên đa dạng, khiến cho GIRL ở đây sở hữu một làn da rất trắng trẻo, nhưng con trai ở đây thì chỉ được mỗi cái đô con to khỏe mà thôi. The Boss (đứng thứ 34 trong lớp 12a) đã và đang trở thành 1 biểu tượng sắc đẹp, trí thức ở VÙNG CAO( đủ cho thấy con trai 12a có giá đến như thế nào) ...
To sum up, những ngày này ở HN thật nóng lực (nực) và khó chịu, the MEMEBER of 12a muốn tận hưởng cảm giác dễ chịu và đầy cảm hứng, hãy lên TQ với the boss, lên với BẢN LÀNG với những cô gái Thái xinh và những tù trưởng hiếu khách.