View Full Version : Các bạn thu xếp thời gian đi 49 ngày bạn Thư!!!
hoainiemdauyeu
11-06-2007, 12:48 AM
DANH SÁCH ĐI 49 NGÀY BẠN THƯ VÀO CHỦ NHẬT NGÀY 17/06
1. Đặng Lệ Thủy
2. Lê Anh Tuấn
3. Lê Khánh Toàn
4. Mai Văn Tiến
5. Trần Việt Hùng
6. Trần Sơn Tùng
7. Nguyễn Tuấn Đạt
8. Bàn Văn Tuyên
9. Lê Hữu Tuyên
10. Nguyễn Quý An
11. Trương T Ánh Nguyệt
12. Nguyễn Việt Đức
13. Bùi Từ Trung
14. Nguyễn Đức Lâm
15. Thùy bạn anh Tuấn
16. Hạnh bạn Thư
DANH SÁCH NHỮNG BẠN GỬI TIỀN ỦNG HỘ
HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN
1. Thầy Hà Quốc Trung: 100k
2. Đặng Lệ Thủy: 100k
3. Nguyễn Thị Hồng: 100k
4. Nguyễn Thị Bích Ngọc: 100k
5. Nguyễn Thị Thu Hoài: 100k
6. Nguyễn Thị Thanh Loan: 50k
7. Hoàng Phương Thảo: 50k
8. Nguyễn Thị Thu Hà 50k
9. Vũ Khắc Khiêm 50k
10. Đinh Thanh Hiền 50k
11. Đặng Thị Đào: 50k
12. Bùi T Thanh Hương: 50k
13. Nguyễn Thị Hằng : 50k
14. Vũ Minh Trang: 50k
15. Chu T Lan Anh: 50k
16. Lê T Thanh Minh: 50k
17. Vũ T Ngọc Huyền: 50k
18. Vương T Thu Hà: 50k
19. Vũ Thủy Hoàng 50k
20. Nguyễn Thị Hiền 50k
21.Các bạn TQ: 400k
22. A.Tuấn đi riêng :)
Tổng: 1.650.000 đ số tiền này đã được chuyển đến gia đình Thư.
Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, nếu mọi người có dịp đến Kim Xuyên nhớ ghé Thăm Thư và gia đình nhé.
Đặng Lệ Thủy
11-06-2007, 10:13 AM
Thank Hoài đã cho danh sách ra đây :D
Theo ý của Lan Anh cũng có cái hay của nó, nhưng nhiều bạn muốn đến thăm Thư vì từ khi Thư ốm các bạn chưa đến thăm :(
Việc nhà Thư làm cơm chắc chắn là ko có vì mình ko về đúng ngày 49 của Thư, chúng ta sẽ giải thích để nhà Thư ko áy náy. Mình về thăm Thư tình cảm là chính. Cử mấy người đi thấy buồn thế nào ý.
Ngày Thư ốm mình vào thăm mấy lần, Thư bảo lớp mình ít vào thăm quá, chắc các bạn ấy bận nhưng Thư cũng thấy buồn. Mình bảo lúc nào các bạn ấy bảo vệ xong sẽ vào thăm Thư nhiều.
Nhưng đến lúc bảo vệ xong thì :(
Mình đã nhờ Mai Tiến hỏi xe khoảng 1tr tiền xe, mỗi người đi về sẽ đóng khoảng 50k tiền xe. Mình thấy như vậy là hợp lý, còn đóng góp là tùy tâm mọi người.
Mọi người có thể chuyển đóng góp đến phòng KTX nhé, hoặc mình hoặc anh Tuấn.
phanthuongtq
11-06-2007, 10:43 AM
Mình thì chắc chắn sẽ di rùi dù cử đại diện hay tất cả cùng đi nhưng đi oto thì mình hơi ngại vì mình say xe lắm có khi hôm đó mình sẽ đi xe máy thôi có ai đi xe máy cùng mình thì liên lạc nhé
hoainiemdauyeu
11-06-2007, 01:11 PM
Mình thì chắc chắn sẽ di rùi dù cử đại diện hay tất cả cùng đi nhưng đi oto thì mình hơi ngại vì mình say xe lắm có khi hôm đó mình sẽ đi xe máy thôi có ai đi xe máy cùng mình thì liên lạc nhé
Uhm, tớ thì thế nào cũng được. Nhưng mà mọi người giá mà ai cũng vào đây cho 1 ý kiến thì hay biết mấy, để tổng hợp lại xem:
Có đủ người để thuê 1 chuyến otô hay ko?
Có bao nhiêu người đi xe máy từ HN lên nhà Thư?
Đi lên lúc mấy giờ? có rơi vào giờ ăn trưa ko? Nếu vào giờ ăn trưa thì ăn cái gì? mang đồ đi ăn hay thế nào? Vì hình như chỗ nhà Thư ko nhiều hàng ăn đâu(?) Chắc chắn đi xe mệt thế, có người say xe thì ko thể nhịn được trưa được.
Hẹn các bạn trên TQ đi lúc mấy giờ để gặp nhau tại nhà Thư là vừa, ko phải đợi chờ nhau quá lâu?
..........
Nhiều cái phải đưa ra và lập kế hoạch rõ ràng lắm. Mọi người cho ý kiến nhanh ko sắp đến ngày khởi hành rồi.
Ý Lan Anh chỉ là lo nhà Thư phải làm cơm thôi, còn ai thích đi thì cứ đi mà, chứ làm sao có thể ép buộc được chuyện này.
tuanla_it
11-06-2007, 01:47 PM
Chúng ta thống nhất nếu được 15 người trở lên thì nên đi ô tô cho đỡ mệt và an toàn là trên hết, bây giờ đi làm cả tuần chắc ai cũng mệt nên thuê ô tô là giải pháp tối ưu nhất. Còn về chuyện ăn uống, Thủy nên chủ động hỏi lại mẹ THƯ xem thế nào, nếu không thì mình tự chủ động lo việc ăn uống, hôm trước Toàn có ý mời cả lớp mình về nhà Toàn ăn cơm, mình chưa nhận lời vì không biết ý các bạn thế nào ( Chắc là đồng ý hết thôi nhể ) để mình hỏi lại lần nữa cho chắc ( không sợ đi đông quá nó lại đổi ý không cho mình ăn cơm nhà nó thì gay! hic). Còn bạn nào có thể đi được thì alo cho mình hoặc Thủy để cập nhập thêm vào danh sách.Bạn nào có việc không đi được có thể gửi tiền cho bạn Thủy.
Đặng Lệ Thủy
11-06-2007, 02:22 PM
Chúng ta thống nhất nếu được 15 người trở lên thì nên đi ô tô cho đỡ mệt và an toàn là trên hết, bây giờ đi làm cả tuần chắc ai cũng mệt nên thuê ô tô là giải pháp tối ưu nhất. Còn về chuyện ăn uống, Thủy nên chủ động hỏi lại mẹ THƯ xem thế nào, nếu không thì mình tự chủ động lo việc ăn uống, hôm trước Toàn có ý mời cả lớp mình về nhà Toàn ăn cơm, mình chưa nhận lời vì không biết ý các bạn thế nào ( Chắc là đồng ý hết thôi nhể ) để mình hỏi lại lần nữa cho chắc ( không sợ đi đông quá nó lại đổi ý không cho mình ăn cơm nhà nó thì gay! hic). Còn bạn nào có thể đi được thì alo cho mình hoặc Thủy để cập nhập thêm vào danh sách.Bạn nào có việc không đi được có thể gửi tiền cho bạn Thủy.
Em ko hỏi lại Mẹ Thư đâu vì ko có ý định làm phiền bác ý. Chắc chắn là mình chủ động việc ăn uống rồi. Nếu nhà Toàn có ý thì mình có lòng anh ạ :D mình sẽ đóng góp một chút phụ thêm để ko phải làm phiền nhà Toàn quá. Mới đầu em với Tiến còn có ý định mang đồ ăn nhẹ đi luôn nhưng bây giờ có nhà Toàn thì OK. Nếu có gì mình mua mỳ và thức ăn nấu nhờ cũng OK anh nhỉ :p
Mới đầu em có ý định là chúng ta sẽ khởi hành sớm khoảng ̉̉6h sáng ngày CN đến đó khoảng 9h đi thăm mộ Thư và thăm hỏi nhà Thư khoảng 1h rồi lên xe về HN. Về ăn trưa có thể đem đồ ăn nhẹ vì về đến Hn chỉ quá trưa một chút thôi.
Nhưng như vậy mọi người chắc cũng mệt, vậy nếu Toàn đã có ý mời thì chúng ta cũng đỡ một chút :D
tuanla_it
11-06-2007, 04:37 PM
ok. Vẫn là 6h đi thôi, đi sớm cho mát và đồ ăn thì vẫn phải chuẩn bị, về nhà Toàn thì mình vẫn có thể tự đi chợ cũng được ( nhưng chắc hắn không để mình đi đâu em yên tâm đi).Hôm thứ 5 em cố gắng thu hết tiền của các bạn. và lên kế hoạch dự trù xem đóng bao nhiêu cho hợp lý. Chiều thứ 7 em mua đồ lên để thắp hương cho THƯ, để sáng chủ nhật mình chỉ việc lên xe đi thẳng lên nhà THƯ luôn.Theo anh em nên mua một ít đồ ăn nhẹ cùng với hoa quả và nước, dự trù một khoản tiền để sẵn sàng phương án 2 cho việc ăn uống và nếu khoản tiền đó không sử dụng vào việc ăn uống thì mình có thể chủ động mua đồ uống cho bữa ăn. Và nhớ mua quà vào nhà Toàn em nhé.
tuanla_it
11-06-2007, 04:41 PM
À này anh vẫn chưa gọi điện lại được cho Toàn, nên phương án 1 cứ từ từ hãy tính em nhé. Tối anh gọi được anh sẽ alo lại cho em. Nhắn các bạn đóng tiền dần đi em nhé. Tốt nhất là mang vào ký túc xá cho tiện.
Đặng Lệ Thủy
11-06-2007, 05:04 PM
ok. Vẫn là 6h đi thôi, đi sớm cho mát và đồ ăn thì vẫn phải chuẩn bị, về nhà Toàn thì mình vẫn có thể tự đi chợ cũng được ( nhưng chắc hắn không để mình đi đâu em yên tâm đi).Hôm thứ 5 em cố gắng thu hết tiền của các bạn. và lên kế hoạch dự trù xem đóng bao nhiêu cho hợp lý. Chiều thứ 7 em mua đồ lên để thắp hương cho THƯ, để sáng chủ nhật mình chỉ việc lên xe đi thẳng lên nhà THƯ luôn.Theo anh em nên mua một ít đồ ăn nhẹ cùng với hoa quả và nước, dự trù một khoản tiền để sẵn sàng phương án 2 cho việc ăn uống và nếu khoản tiền đó không sử dụng vào việc ăn uống thì mình có thể chủ động mua đồ uống cho bữa ăn. Và nhớ mua quà vào nhà Toàn em nhé.
Anh ơi sao như đi nghỉ mát thế a :) nếu chuẩn bị nhiều thế tiền phát sinh sẽ nhiều đấy, lúc đó anh bù nhé :D. Em trêu thế thôi, em sẽ chuẩn bị một ít hoa quả để thắp hương và một chút cho mọi người ăn dọc đường OK.
Thu tiền vào ngày thứ 5 khó cho em à bây giờ chia khu vực để thu nhé như vậy tiện hơn.
KT: Có Hoài với Loan thu hộ nhé: Ngọc(làm cùng hoài), Cao Cường,Việt Hùng, Hoài,Loan,Hạnh,Đào,Cao Hùng.
Thuỷ: Bá Tú, Thuỷ, Phương, Hoàng, Hằng, Hiền
Anh Tuấn: a.Tuấn, Chính, Ma tuấn anh,Toàn
Như vậy được ko anh?
tuanla_it
11-06-2007, 05:44 PM
Anh sẽ thu của Chính và Toàn, Ma T.Anh thì anh không biết số đt, không bít liên lạc kiểu gì, em xem nếu có số đt thì nhắn lại cho anh. Với lại anh em mình phải lên kế hoạch xem thu bao nhiêu xiền cho hợp lý chứ, thu 50k tiền xe có đủ không, 50k ủng hộ thì không nói roài, còn tiền ăn mình vẫn phải đóng cho nó chủ động, mỗi người ngoài tiền xe và tiền ủng hộ, mình thu thêm 20k tiền ăn có được ko? ít quá hay hơi nhiều hay thế là đủ nhỉ ?
Đặng Lệ Thủy
11-06-2007, 05:59 PM
Anh sẽ thu của Chính và Toàn, Ma T.Anh thì anh không biết số đt, không bít liên lạc kiểu gì, em xem nếu có số đt thì nhắn lại cho anh. Với lại anh em mình phải lên kế hoạch xem thu bao nhiêu xiền cho hợp lý chứ, thu 50k tiền xe có đủ không, 50k ủng hộ thì không nói roài, còn tiền ăn mình vẫn phải đóng cho nó chủ động, mỗi người ngoài tiền xe và tiền ủng hộ, mình thu thêm 20k tiền ăn có được ko? ít quá hay hơi nhiều hay thế là đủ nhỉ ?
Với em thì thêm 20k nữa thì cũng cố được :) nhưng với một số bạn em ko biết thế nào. Như vậy nhé, tối nay em sẽ thu những người em đã ghi ra đó và đề nghị mức 20k cho tiền ăn uống xem thế nào. Nếu bạn nào chưa đi làm quá khó khăn thì thôi anh ạ. Mình cố một chút cũng được.
Anh cũng vậy nhé, hỏi luôn mấy bạn kia xem thế nào.
Hoài ui đồng ý không, giúp nhé :)
Đặng Lệ Thủy
11-06-2007, 06:02 PM
Vừa thấy Khiêm lấp ló, Khiêm ơi sao ko đăng ký đi mà ko đi thì ủng hộ nhé :)
anhdat_tq
11-06-2007, 10:37 PM
Xin lỗi vì quán chat ko có font Tiếng Việt mình cũng ngại quá. Hôm đó tuyên quang cũng sang. Còn việc ăn trưa của mọi người theo mình thế này: Sẽ bảo với Toàn nhờ Mẹ Toàn đi chợ mua đồ ăn cho mọi người rồi nấu cho tiện đi rồi mình gửi cho Toàn như vậy sẽ hay hơn và mọi người đỡ vất vả hơn. Mình về được với Thư là tốt vì tình cảm bạn bè đã sống với nhau 5 năm các bạn ai có thể đi được thì hãy đến thăm Thư một lần.
tuanla_it
12-06-2007, 08:36 AM
Nghe không ổn lém vì có cho thêm kẹo thì Toàn cũng không dám cầm, nếu lên xong việc sớm thì Thủy chủ động đi chợ mua đồ, về nhà Toàn nấu là hay nhất, còn nếu muộn thì nhà Tùng và Tuyên gần đó mình sẽ đưa tiền nhờ Tuyên và Tùng đi chợ trước, mình về sẽ nấu rồi chén........nhể.
quyan
12-06-2007, 11:02 AM
Xin cho hỏi có ai đi xe máy từ TQ để đi 49 ngày bạn Thư ko vậy. Nếu ai đi thì cho tao đi với tao vẫn chưa biết nhà mà lớp mình nên hẹn nhau như thế nào để người từ TQ đi phải gặp người từ HN về chứ ko thì ko mang tính chất TẬP THỂ nhỉ? mình muốn đi nhưng ko biết như thế nào ai bảo hộ với? kế hoạch như nào vậy.
Đặng Lệ Thủy
12-06-2007, 11:13 AM
Em thấy ý kiến của Đạt được đấy, nhờ Mẹ Toàn mua đồ nấu ăn hộ bọn mình rồi em sẽ chuyển tiền cho Bác chứ ai đưa cho Toàn. Lần trước bọn em đi mùng 1/6 em cũng nhờ Mẹ nấu ăn cho hơn 40 người đấy, em nghĩ các Mẹ sẽ hộ chúng ta thôi, tình cảm là chính mà. Để việc này cho em, em sẽ nói chuyện với Toàn có gì em gọi về nhà Toàn để nói chuyện với Bác luôn.
@An: An ơi ở TQ An liên lạc với Đạt nhé thời gian mọi người từ HN về tớ sẽ báo cho Đạt trong 2 ngày nữa. Mọi thông tin trên TQ mọi người liên hệ qua Đạt nha.
@all: Mọi người cùng cố gắng nhé.
Vũ Khắc Khiêm
12-06-2007, 12:45 PM
Vừa thấy Khiêm lấp ló, Khiêm ơi sao ko đăng ký đi mà ko đi thì ủng hộ nhé :)
Mình cũng đang tính xem thế nào, vì mình phải đưa đón thằng em họ nó đi ôn cấp tốc nhưng mà nó bị tàn tật ko tự mình đi được. Các bạn cứ để cho mình một chỗ, nếu không đi được tớ sẽ gửi tiền ủng hộ vào kí túc. Còn vụ bóng đá TQOL thì chắc nhờ người khác rồi!
tuanla_it
12-06-2007, 12:48 PM
Uh vậy thì tốt rồi, kế hoạch thu tiền phải nhanh vào em nhé để còn xem thuê xe.
Đặng Lệ Thủy
12-06-2007, 01:00 PM
Mình cũng đang tính xem thế nào, vì mình phải đưa đón thằng em họ nó đi ôn cấp tốc nhưng mà nó bị tàn tật ko tự mình đi được. Các bạn cứ để cho mình một chỗ, nếu không đi được tớ sẽ gửi tiền ủng hộ vào kí túc. Còn vụ bóng đá TQOL thì chắc nhờ người khác rồi!
Ok nếu đi được thì Khiêm tham gia cùng mọi người, còn vụ bóng đá Khiêm cứ giao lại cho Hiếu(traudongbochoa) cũng được.
anhdat_tq
12-06-2007, 10:18 PM
Các bạn ở Tuyên Quang à, sáng hôm CN nếu ai đi được tập trung ở nhà mình rồi đi nha. Các bạn ở HN đi khoảng ̉6hthì mình đi khoảng ̃7h hoặc 7h30 nhé. Có gì liên lạc với mình số điện thoại 0977707686
tuanla_it
13-06-2007, 08:41 AM
Nhắn với Thủy : Anh đã hoàn thành việc thu tiền của Chính và Toàn, Chính sẽ đem tiền lên ký túc xá nộp, còn Toàn sẽ trực tiếp nộp cho Thủy. Em nhắc các bạn còn lại đóng tiền để mình còn thuê xe nhé.
Đặng Lệ Thủy
13-06-2007, 10:13 AM
Em đã liên hệ với một số bạn thì lại có việc bận chỉ ủng hộ thôi, em đã chỉnh lại danh sách ở trang đầu. Hiện tại chỉ còn trong danh sách 16 người đi về nhà Thư, nếu tối nay có ai rút nữa thì chắc mình chỉ đi xe máy được thôi anh ạ.
Mọi người ai đóng góp gì xin gửi vào KTX nhé. Và ai ko đi hay đi báo lại cho mình một tiếng để còn chuẩn bị phương án thuê xe hay ko?
Ai có biết sđt của Ma Tuấn Anh ko, tớ ko liên lạc với bạn ấy được.
Vũ Khắc Khiêm
13-06-2007, 10:28 AM
Hay chúng ta đi xe máy, 2 người một xe, như thế cũng chủ động mà không tốn kém lắm.
hoainiemdauyeu
13-06-2007, 10:34 AM
Loan vừa nhắn tin bảo nếu ai chắc chắn đi lên nhà Thư được thì nộp 100k bao gồm cả tiền lễ, tiền xe và tiền ăn. Nhưng tớ nghĩ nếu thế thì cũng chẳng được là bao nhiêu để gọi là giúp GĐ Thư.
Vì thế, tớ và Ngọc có ý kiến thế này này:
Bọn tớ sẽ đóng 100k nhưng ko đi nữa, những ai đã đăng ký danh sách đi mà ko đi được thì cũng nên đóng 100k. Đóng bằng người đi lên nhà Thư, như vậy số tiền lễ sẽ tăng lên một chút gọi là giúp đỡ GĐ bạn.
Ai thật sự muốn đi và có điều kiện đi được thì nên đi, còn ko thì nộp tiền.
Giả sử có 20 người đi, thuê otô hết 1triệu, vị chi mỗi người hết 50k tiền xe.
Còn lại 50k bao gồm cả tiền xe, tiền hương hoa, tiền lễ thì ...
Mọi người nên tính phương án nào cho hợp tình hợp lý nhất.
Đây là đi công việc, chuyện buồn nên ko cần phải đông hay ăn uống hội họp vui vẻ được.
Đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi.
Mong mọi người cho thêm ý kiến để Thủy và Tuấn thu xếp chuyện xe cộ.
Đặng Lệ Thủy
13-06-2007, 10:55 AM
Hay chúng ta đi xe máy, 2 người một xe, như thế cũng chủ động mà không tốn kém lắm.
Chắc là sẽ phải vậy vì số người đi không đủ để thuê xe nữa. Mọi người ai đi được hay đóng ủng hộ thế nào thì báo lại nhé.
Hoài và Ngọc ko đi nữa à, update lại danh sách hộ tớ nhé.
tuanla_it
13-06-2007, 12:53 PM
Anh nghĩ tiền nong chỉ là chuyện rất nhỏ thôi, lần này lớp muốn tổ chức, để những ai chưa thắp hương được cho bạn thì nên đi, còn việc đóng góp để giúp đỡ nhiều hay ít không quan trọng. Chúng ta đã học với nhau cả thời sinh viên, đã là một gia đình lớn rồi, theo ý kiến riêng của mình thì những ai chưa đi lần trước, lần này các bạn cố gắng xắp xếp công việc về với gia đình bạn ấy nhé
Đặng Lệ Thủy
14-06-2007, 09:45 AM
:) Đúng là mỗi người một ý kiến và có suy nghĩ riêng về một vấn đề. Ngay cách thể hiện tình cảm cũng thế, cùng yêu thương một con người nhưng cách thể hiện lại khác nhau.
Chúng ta về Thăm thư tình cảm là chính chứ về vật chất nó cũng chỉ một phần nào đó thôi, vì đã lo cho con 5 năm học thì số tiền là khủng khiếp đối với một gia đình nghèo. Nhưng cuộc sống của mỗi người là vậy, chúng ta chỉ có thể thông cảm và chia sẻ một chút thôi.
Về thăm Thư hay gửi đóng góp đều là tình cảm của mỗi chúng ta, chắc Thư đều thấy. Bọn mình nghĩ ra cách thuê xe để đỡ mệt cho mọi người vì ai cũng phải đi làm rất mệt mỏi được ngày nghỉ cuối tuần lại đi xe máy 300km gần như chỉ nghỉ một chút sẽ rất mệt mỏi(lần trước về mọi người biết rồi). Còn tiền xăng xe và nghỉ uống nước dọc đường cũng tốn gần bằng tiền thuê xe ô tô rồi(Tính cho khoảng 20 người đi).
Nhưng hiện tại số người đi thăm Thư ko đủ 20 nên chúng ta sẽ đi xe máy. Thời gian chắc là vẫn phải đi sớm, mùa hè rồi chúng ta sẽ xuất phát lúc 6h sáng nhé. Để mình tổng kết xem có những ai đi rồi sẽ báo địa điểm tập hợp để tiện cho mọi người.
Đặng Lệ Thủy
14-06-2007, 10:05 AM
Hiện tại mình đã nhận được 850.000đ tiền ủng hộ của mọi người gửi về thăm gia đình Thư. Mình đã cập nhật danh sách ở trang đầu tiên, mọi người xem nhé.
Các bạn hãy báo cho mọi người trong lớp biết để có thể ủng hộ nhé, ko các bạn lại ko biết.
tuanla_it
15-06-2007, 08:53 AM
Thế là quyết định đi xe máy à, mình nghe nói đoạn phúc yên đang sửa đường, nó như một cái ao ý, bẩn và khó đi lắm, toàn nước thôi........eo ơi ......kinh không ? hay là mình vẫn thuê ô tô đi...................
Đặng Lệ Thủy
15-06-2007, 09:34 AM
Thế là quyết định đi xe máy à, mình nghe nói đoạn phúc yên đang sửa đường, nó như một cái ao ý, bẩn và khó đi lắm, toàn nước thôi........eo ơi ......kinh không ? hay là mình vẫn thuê ô tô đi...................
Anh ơi em biết thế nhưng bây giờ số lượng người đi ít anh có tìm chỗ nào thuê xe rẻ ko anh. Để em tìm hiểu xe taxi xem thế nào nếu được anh em mình thuê xe 7 chỗ đi thôi vì lượt về giảm 80% mà.
Anh ơi đây là trang có số điện thoại của các hãng Taxi (http://www.nhungtrangvang.com.vn/VAI_NET_HA_NOI/giaothong_hanoi/yp_taxi_hanoi.asp)
Anh có thể gọi điện hỏi mấy hãng xem giá cả thế nào ko?
Em ko có điện thoại bàn mà dùng di động hỏi thì hic :D
Đặng Lệ Thủy
15-06-2007, 11:12 AM
Hôm nay ngày 15/6 mình đã nhận được tiền của 3 bạn: Lê Thanh Minh, Vương Thu Hà và Vũ Ngọc Huyền.
Danh sách được cập nhật ở trang đầu tiên.
tuanla_it
15-06-2007, 11:57 AM
Anh gọi rồi, rẻ nhất cũng là 1.1 triệu. Mà có khoảng 12 người đi, thì không biết ý các bạn thế nào. Đi xe máy 300 cây số trong một ngày rất mệt...............đấy.
Đặng Lệ Thủy
15-06-2007, 12:15 PM
Anh gọi rồi, rẻ nhất cũng là 1.1 triệu. Mà có khoảng 12 người đi, thì không biết ý các bạn thế nào. Đi xe máy 300 cây số trong một ngày rất mệt...............đấy.
Chắc là ko ổn đâu anh,ko chắc 12 bạn ấy đã đi hết hic thôi anh em mình cố gắng vậy anh nhé. Em biết là rất mệt nhưng mong sao thời tiết hôm đó phù hộ :)
ngayaybaygio
15-06-2007, 02:07 PM
Tớ có ý kiến thế này. Có ít người thì mình đi xe khách về, về được đến đâu thì gọi mọi người ở đó tới đón, thế có tốt hơn ko, chứ đi xe máy thì mệt lắm mà lại còn nguy hiểm nữa chứ.
Trên nhà mình có rất nhiều người sang nhà Thư hôm đó mà, như hội Đạt đó thôi.
hoainiemdauyeu
15-06-2007, 02:18 PM
Uhm, tớ cũng thấy ý kiến ấy hay đấy!!!
Mọi người nên tham khảo xem.
phanthuongtq
15-06-2007, 02:46 PM
mình ko đi oto được đâu thứ 7 này mình về nhà rổi chủ nhật cùng bọn ở nhà sang chỗ Thư
Đặng Lệ Thủy
15-06-2007, 03:22 PM
mình ko đi oto được đâu thứ 7 này mình về nhà rổi chủ nhật cùng bọn ở nhà sang chỗ Thư
OK Hùng về đi cùng mọi người ở Tuyên Quang ko vấn đề gì. Để mình sửa lại danh sách.
Đặng Lệ Thủy
15-06-2007, 03:28 PM
Mọi người đúng thật là!
Đã đăng ký đi rồi thì phải theo quy định Thủy đưa ra chứ, ko đi được thì cũng phải nộp bằng những người sẽ đi chứ. Giờ bắt Thủy, Tuấn và một số người vừa đi lên đó, vừa đóng gấp đôi mọi người thì có được ko vậy?
Biết là tiền ko quan trọng, nhưng nếu mọi người đăng ký trong danh sách rồi mà lại đóng như thế thì thử hỏi làm gì mà đủ tiền thuê xe cho các bạn và có ai muốn đi ko đây?
:) Hoài ơi việc thuê xe chỉ liên quan đến những bạn đi lên nhà Thư thôi còn tất cả tiền mọi người đóng góp sẽ được chuyển về nhà Thư, sẽ ko lấy tiền đó để làm tiền đi lại đâu.
Mới đầu tính việc thuê xe cho khoảng 20 người sẽ đỡ mệt và cũng ko tốn kém lắm, nhưng bây giờ thì số người đi từ HN về ít nên chắc sẽ phải đi xe máy thôi.
Phương án đi xe khách và để các bạn đón cũng ko khả thi vì nhà Thư ko tiện xe chút nào cả đâu.
Chắc là sẽ còn dưới 10 người đi về nhà Thư ở HN thôi nên chúng ta sẽ đi xe máy nhé. Hì mệt chút vậy nhưng cũng có cái tiện lợi của nó mà :D. Cố gắng nha.
Đặng Lệ Thủy
15-06-2007, 06:30 PM
Mình vừa nhận được 50k của Vũ Thủy Hoàng, còn việc về nhà Thư nếu đi xe máy thì để Hoàng xem lại.
Đặng Lệ Thủy
16-06-2007, 09:37 AM
Hôm nay mình nhận được đóng góp của bạn: Vũ Khắc Khiêm: ̀50k và bạn Nguyễn T Thu Hiền: 50k.
tuanla_it
16-06-2007, 03:33 PM
Sáng mai những ai đi xe máy lên nhà Thư, nếu bạn nào ở gần nhau thì tập trung vào đi cho vui, có thể tập trung ở ngã tư Hoàng Quốc Việt vào lúc 6h, mùa này đi sớm cho mát. Các bạn liên lạc với nhau để cùng đi lên, vì có người biết có người chưa biết.
Đặng Lệ Thủy
18-06-2007, 10:27 AM
Phần 1:
6h10' ngày 17/6/2007 các bạn ở HN bắt đầu xuất phát từ ngã 3 Hoàng Quốc Việt để lên nhà Thư. Thật buồn vì mọi người đăng ký nhiều nhưng cuối cùng chỉ có Thủy, Mai Tiến và A.Tuấn, Thuỳ(bx của A.Tuấn), Hạnh bạn của Thư(ko phải Hạnh người yêu nhé).
Chuyến đi có vẻ hứa hẹn tốt đẹp vì thời tiết khá đẹp. Trước khi đi Thủy có hỏi Tiến có mang áo mưa ko Tiến bảo chắc trời ko mưa đâu :D
Đến Phúc Yên thật khủng khiếp đường bụi mù quần áo ai cũng thêm một màu mới và da các bạn nữ thì như được đánh thêm một lớp nền rất thật :p
Qua hết Phúc Yên thật hạnh phúc vì đường đã dễ đi hơn nhưng ông trời thật khéo chiều lòng người một cơn mưa bất ngờ đến và thế là bao nhiêu bụi đất được dịp bám luôn vào quần áo, ướt hết cả ko sao chúng ta vẫn phải đi :)
Và trong cơn mưa bạn Hạnh lại bị ngã xe vì có một tên rẽ ngang mà ko thèm xi nhan, may mà bạn ấy cũng ko bị đau lắm.
Và cơn mưa cũng ko kéo dài quá đi vào đường Sơn Nam trời lại hửng nắng và quần áo mọi người lại khô ráo bình thường nhưng chắc phải thêm 1kg bụi đường :D
Đường vào nhà Thư đi từ Sơn Nam vào thật khủng khiếp, khó đi đường dễ đi Toàn dẫn mọi người lần trước thì ko nhớ được. Nhưng cuối cùng đoàn 5 người đã đến được nhà Toàn, nghỉ ngơi một chút và đợi đoàn người ở Tuyên Quang xuống. Lúc đó là 9h25'
10h kém 15' 5 người từ HN cùng Toàn và Lê Hữu Tuyên cùng ra ngã 3 gì đó quên mất rùi để gặp các bạn ở TQ để cùng vào nhà Thư.
Các bạn ở TQ: Đạt, Nguyệt, Lâm, Bùi Từ Trung, Đức, Tùng, Trần Việt Hùng, An và Bàn Tuyên từ Chiêm Hóa cũng xuống đi cùng mọi người. Vạy là chúng ta có 16 người vào nhà Thư.
Mọi người thống nhất vào nhà Thư trước sau đó ra mộ Thư rồi về nhà Toàn ăn cơm chứ ko làm phiền nhà Thư.
Vào đến nhà Thư thì Mẹ Thư đã khóc :oa: :oa: ngay khi nhìn thấy mọi người, mình và mấy bạn nữ cũng ko cầm nổi nước mắt. Nhìn thấy gia đình Thư bao nhiêu mệt mỏi của chuyến đi ko còn lại gì cả. Bố Thư bảo ko mấy khi mơ thấy Thư nhưng hôm qua thấy Thư về bảo bố mẹ chuẩn bị nước các bạn con sắp về thăm đấy.
Nhưng bố mẹ Thư nghĩ chắc là đến đúng 49 ngày các bạn mới về, vậy mà sáng ra đã thấy các bạn đến rồi. Mọi người cùng thắp hương cho Thư, ko biết dùng lời nào để an ủi 2 bác, biết nói gì đây khi nỗi đau là quá lớn chỉ mong 2 bác giữ gìn sức khỏe để Thư ở dưới suối vàng cũng thấy yên tâm.
Bố Thư bảo nếu chết thay được thì đã chết thay Thư rồi, Mẹ Thư thì bảo cái số Thư khổ quá đáng lẽ ra được đi làm cùng mọi người vậy mà :(
Ngồi chơi với 2 bác một lúc mọi người ra mộ thắp hương cho Thư, 2 bác giữ mọi người ở nhà ăn cơm, mọi người bảo để dịp khác bố Thư bảo biết còn dịp nào nữa đây :oa: :oa: các cháu đã lên đến đây ko ăn bữa cơm rau với gia đình thì ko được.
Mình bảo 2 bác cứ yên tâm còn các bạn cùng lớp ở đây khi nào chúng cháu qua đây nhất định sẽ vào thăm Thư và 2 bác. :(
Sau khi ra mộ Thư mình và anh Tuấn, Đạt cùng một số bạn đã trở lại ngồi nói chuyện động viên 2 bác.
Đặng Lệ Thủy
18-06-2007, 10:27 AM
Phần 2:
Sau khi ở nhà Thư về mọi người vào nhà Toàn ăn cơm, thay mặt lớp cám ơn Toàn và gia đình nhiều lắm. Gia đình Toàn đã rất chu đáo giúp mọi người đỡ mệt mỏi sau chuyến đi. Nhà Toàn có cây vải và cây Xoài sai lắm, lúc nào mọi người nhớ ghé thăm.
Ăn cơm ở nhà Toàn xong mọi người có ghé nhà LHTuyên, nhà Tuyên có nhiều dừa lắm :) mọi người vừa uống ở đó vừa có thể mang về :). Định về thăm nhà Tùng nhưng trời nắng mọi người đều mệt mỏi nên hẹn Tùng khi khác.
3h kém 15' chúng ta lại chia tay nhau, các bạn TQ về TQ và các bạn HN lại tiếp tục cuộc hành trình.
Trời khá đẹp Toàn dẫn mọi người đi đường dễ đi hơn lúc lên :), nhưng đến Vĩnh Yên sau khi nghỉ uống nước mới đi chưa qua hết VY thì trời nổi gió, mưa, mây đen kéo đến. Mai Tiến bảo trông như trong phim ý sợ quá :D. Mai Tiến đèo Thủy đã cận lại ko đeo được kính vì trời mưa mà ko nhìn thấy gì, hic thương Mai Tiến khủng khiếp :p
Nghĩ đến đoạn đường Phúc Yên mà sợ, anh Tuấn bảo về đi đường Chèm cho đỡ bẩn. OK nhưng Thủy và Tiến đổ xăng nên mọi người đi trước mất rồi, Thủy phải gọi bảo anh Tuấn chờ ở đầu đường rẽ vào Chèm.
May mà mọi người đợi nếu ko 2 đứa ko biết đường :D đi được một đoạn trời mưa to xối xả ko thể đi tiếp, anh Tuấn và 3 xe nữa đi trước ko biết có tránh mưa ko còn Toàn, Thuỷ, Tiến và Hạnh phải vào hiên nhà tránh mưa.
Lúc đó là 5h đến 6h trời mới tạnh một chút chuẩn bị đi thì xe Tiến dở chứng(mượn xe Hoàng :)) ko thể nổ máy được nước vào chế. Toàn và Tiến đạp hơn 15' hết cả bình điện mà ko nổ máy được. Đem vào quán sửa một quán đang ăn cơm ko sửa, dắt đến quán thứ 2 còn định ko sửa năn nỉ mới sửa cho.
Xong vụ xe 4 người còn lại lên đường, đi trên đường làng lúa làng hoa(anh Tuấn gọi thế) Thủy chợt nghĩ nếu mà thủng săm ở đây thì chắc chết quá. May mà ko linh nghiệm nhưng cuộc sống thật ko biết thế nào. Vừa ra đến đường cao tốc thấy Tiến tự dưng đi chậm lại Thủy hỏi sao thế, hình như xuống hơi :D
Toàn lại đi trước, máy ĐT của Thủy và Tiến đều hết sạch tiền chỉ đủ tiền nháy máy. Gọi mãi mà Toàn ko nghe máy(về sau mới biết máy để trong cặp :().
Đặng Lệ Thủy
18-06-2007, 10:34 AM
Phần 3: Tiến và Thủy :D
Không còn cách nào khác Tiến bảo Thủy nháy máy cho anh Bình gọi lại để bảo anh ấy ra tìm người vá xe hộ :D. Nhưng thật trớ trêu máy anh B cũng hết tiền hehe Tiến bảo hình như hôm nay mọi cái xui cùng đổ về :D
Gọi điện 3s bảo anh Bình sang hàng xóm gọi nhờ, may mà anh ấy ko quát gì cả bảo sẽ tìm đồ để đén vá xe hộ. Tiến dắt xe đến chỗ có thể sang đường để dắt xe vào trong dắt khoảng gần 1km may quá lại có hàng sửa xe máy, vậy là đỡ lo phải chờ người ta ăn cơm xong mới vá xe cho.
Vá xong một chỗ thì lại phát hiện thêm vài chỗ nữa vậy là đành thay săm :D may mà đi cùng Tiến nên cả 2 cùng bình tĩnh đón nhận mọi việc :p. Tiến bảo Thủy đừng tiên đoán gì nữa nhé còn hơn 10km nữa mới về đến nhà đấy ko biết còn gì xảy ra nữa ko?
Cuối cùng 20h10' cũng về đến nhà tổng thời gian là 5 tiếng 25' mới đi từ Kim Xuyên về đến HN :D
Kết thúc chuyến đi Tiến chốt lại một câu may mà các bạn ở HN đi ít nên đỡ vất vả cho mọi người :).
Chyến đi dù có rất nhiều vất vả nhưng đã thành công tốt đẹp :) mọi người trong chuyến đi có kỷ niệm gì kể cho mọi người cùng nghe nhé.
Đặng Lệ Thủy
18-06-2007, 10:45 AM
Danh sách các bạn ủng hộ và đi về thăm Thư ở trang đầu tiên, các bạn có thể xem lại.
Gia đình Thư gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn trong lớp đã quan tâm và nghĩ đến Thư, gia đình mong rằng Thư đã mất thì thỉnh thoảng có dịp mọi người hãy đến thăm gia đình.
Thay mặt lớp cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn rất nhiều mong rằng lớp chúng ta sẽ luôn giữ liên lạc và có việc gì đó sẽ vẫn luôn đoàn kết bên nhau.
Một lần nữa cảm ơn Toàn và gia đình rất nhiều.
Vũ Thủy Hoàng
18-06-2007, 11:24 AM
Hic cái xe của tớ cứ mưa là nó dở chứng hôm nào phải mang đi bảo dưỡng thôi, mọi người vất vả quá, nhưng mà công nhận đi cùng thằng tiến đen lắm cứ lần nào tớ đi cùng nó là trời lại đổ mưa đổ gió :D:D, không gặp chuyện này thì lại gặp chuyện khác. Nhưng dù sao thì cuối cùng mọi người về an toàn thế là tốt lẳm rồi.
Đặng Lệ Thủy
18-06-2007, 11:26 AM
Hic cái xe của tớ cứ mưa là nó dở chứng hôm nào phải mang đi bảo dưỡng thôi, mọi người vất vả quá, nhưng mà công nhận đi cùng thằng tiến đen lắm cứ lần nào tớ đi cùng nó là trời lại đổ mưa đổ gió :D:D, không gặp chuyện này thì lại gặp chuyện khác. Nhưng dù sao thì cuối cùng mọi người về an toàn thế là tốt lẳm rồi.
Vậy mà Hoàng biết ko Tiến lại đổi cho tớ là đi cùng tớ đen lắm, hay tại số 2 đứa cùng đen nên hôm qua cộng hưởng :D
phanthuongtq
18-06-2007, 11:30 AM
oi Tiến và Thủy bị thủng săm à thế mà lúc về nhà Toàn đợi thi nó lại bảo là đang đi ko bít sao Thủy với Tiến lại dừng lại ở cầu Thăng Long để tâm sự chứ đợi một lúc chẳng thấy đâu nên mình về kí túc 8h mới về đến nơi ướt như chuột lột vì mấy anh em đi ko trú mưa
Đặng Lệ Thủy
18-06-2007, 11:34 AM
oi Tiến và Thủy bị thủng săm à thế mà lúc về nhà Toàn đợi thi nó lại bảo là đang đi ko bít sao Thủy với Tiến lại dừng lại ở cầu Thăng Long để tâm sự chứ đợi một lúc chẳng thấy đâu nên mình về kí túc 8h mới về đến nơi ướt như chuột lột vì mấy anh em đi ko trú mưa
Phục mọi người thật đấy trời mưa khủng khiếp thế mà vẫn đi ko trú mưa, bọn mình phải trú khoảng 30' mới dám đi tiếp :D
Gọi cho Toàn để bảo quay lại nhưng Toàn lại để máy trong cặp nên ko biết, vậy nên tớ với Tiến vừa dắt xe vừa cười vừa tâm sự :D
Ai cũng vất vả quá nhưng tớ vẫn thấy rất vui vì công việc đã hoàn thành và được gặp mọi người nữa. Chúng ta ra trường rồi những dịp gặp nhau cũng rất khó. Lúc nào có dịp mọi người cố gắng thu xếp để gặp nhau nhé.
phanthuongtq
18-06-2007, 11:43 AM
ướt hết rùi trú mưa làm gì nữa nhưng kể ra đi dưới mưa cũng thấy hay hay hôm nào Thủy và mọi người thử đi mà xem. Lần sau đi đâu đừng mượn xe thằng Hoàng nữa nhé biển 29 nhưng mà đểu lắm hehe
Đặng Lệ Thủy
18-06-2007, 12:02 PM
ướt hết rùi trú mưa làm gì nữa nhưng kể ra đi dưới mưa cũng thấy hay hay hôm nào Thủy và mọi người thử đi mà xem. Lần sau đi đâu đừng mượn xe thằng Hoàng nữa nhé biển 29 nhưng mà đểu lắm hehe
Thì hôm qua chằng đi dưới mưa là gì nhưng mưa to quá rát mặt, thêm nữa Tiến đã cận mà mưa ko đeo kính được đi mưa thì tiêu à :D
Hoàng ơi Hùng bảo xe Hoàng đểu nhưng lúc ở nhà Toàn mọi người toàn mượn xe biển 29 để đi đấy :D
tuanla_it
18-06-2007, 12:13 PM
Phải công nhận ngày hôm qua đi mệt thật, xe Thủy hỏng à, thế mà ko gọi anh .....quay lại đón. 100 ngày bạn Thư, các bạn cố gắng đi đủ như lần này nhé.
Vũ Khắc Khiêm
18-06-2007, 12:39 PM
Nghe các bạn kể mà xúc động quá. Tội cho Thủy và Tiến gặp nhiều đen đủi. Về đến HN là tốt rồi.
hoainiemdauyeu
18-06-2007, 12:46 PM
Khiêm ơi, bao giờ 100 ngày Thư có đi ko?
Mà hình như hôm nay ngày 18/06 là tròn 49 ngày Thư phải ko Thuỷ?
Đặng Lệ Thủy
18-06-2007, 12:50 PM
Khiêm ơi, bao giờ 100 ngày Thư có đi ko?
Mà hình như hôm nay ngày 18/06 là tròn 49 ngày Thư phải ko Thuỷ?
Tính theo lịch âm thì ngày mai mới tròn 49 ngày, thấy Mẹ Thư bảo ngày mai sẽ làm 49 ngày.
Mai Tiến
18-06-2007, 06:27 PM
Hic, bài học kinh nghiệm của mình rút ra sau ngày hôm qua là: Không nên đi cùng Thủy - đen đủi khủng khiếp :oa: :oa:
Các bạn chú ý cái này nhé! Đảm bảo sẽ tránh được nhiều khó khăn :D :haha:
Đặng Lệ Thủy
19-06-2007, 10:04 AM
Hic, bài học kinh nghiệm của mình rút ra sau ngày hôm qua là: Không nên đi cùng Thủy - đen đủi khủng khiếp :oa: :oa:
Các bạn chú ý cái này nhé! Đảm bảo sẽ tránh được nhiều khó khăn :D :haha:
Tiến cứ chờ đấy, từ bây giờ đi đâu cùng lớp mình sẽ bắt Tiến đi bằng được mà phải đi cùng Thủy hờ :D. Không tránh được đâu đảm bảo đấy, sẽ có cách ép buộc :)
Đến 100 ngày của Thư lớp mình lại về thăm Thư và gia đình lần nữa nhé.
anhdat_tq
19-06-2007, 10:56 PM
Tại Hà Nội không cho đi hát karaoke day ma. hi đúng là ông trời có măt hi...
Tuyên Quang còn họp mấy chõ nữa. hihi
tachangconai178
20-06-2007, 09:03 AM
hay quá nhưng cũng chia buồn với bạn thủy và tiến.đi hát karaoke mới về thì chắc ko bị rùi:))lần sau rút kinh nghiệm nhé!
kieuanh9001
20-06-2007, 11:09 AM
hóa ra đây không phải đất của mình , lỡ chen chân nhầm, các anh các chị lượng thứ mà các anh các chj đang nhắc đến người nào mới mất đấy ạ
Đặng Lệ Thủy
20-06-2007, 11:19 AM
hóa ra đây không phải đất của mình , lỡ chen chân nhầm, các anh các chị lượng thứ mà các anh các chj đang nhắc đến người nào mới mất đấy ạ
Là một người bạn cùng lớp với anh chị, anh ấy đã ko may mất khi đang ở tuổi đẹp nhât :(
Vũ Khắc Khiêm
20-06-2007, 12:19 PM
Khiêm ơi, bao giờ 100 ngày Thư có đi ko?
Mà hình như hôm nay ngày 18/06 là tròn 49 ngày Thư phải ko Thuỷ?
Hoài tính toán ngày đi, nếu tiện ta về quê luôn thể. Khiêm cũng nhớ nhà lắm rồi!
anhdat_tq
20-06-2007, 11:04 PM
mưa vậy đi nguy hiểm, từ sau thì chọn chỗ nào mà chú nha. ngốc quá
Mai Tiến
21-06-2007, 12:02 AM
Thì cũng tìm...nhưng mà ku Toàn cứ đi theo thì trú gì chứ :D :D
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.