PDA

View Full Version : Con Gái Vô Tình


L0vE_Mo0N
10-06-2007, 08:46 AM
Tôi đã Trải Qua Nhiều Cuộc Tình để Tìm Kiếm 1 Nửa Của Mình,nhưng Tôi Lai Ra đi,để Lại Trong Lòng Nhưng Người đó Bao Nhiêu Nỗi Buồn,và Rôi Khi Tôi Biết Thế Nào Là Yêu Thật Lòng Thì Mọi Chuyện Thật Tồi Tệ,chẳng Nhẽ Con Người Luôn đặt Ty Của Mình Vào 1 Nơi Kô Xứng đáng Với Nó,hay đây Là Hình Phạt Vì Tôi đã Kiếm Tim 1 Nửa Của Mình Ma Phải Gây Ra Cho Người Khác Sự đau đớn:(

kun_9x
10-06-2007, 09:52 PM
thật là buồn cười khj đổ lỗi cho con gái khj chjnh bản thân con trai chưa biết khắc phục bản thân mjnh,chjnh bạn đã vjeets bạn mang lại nỗi buồn cho người khác,nhưng không phải đâu có khi bạn chính là niêm vui của 1 ai đấy mà bản thân bạn và họ chưa nhận ra mà thôi! không có chuyện gì là không khắc phục được,cố lên bạn chúc bạn thành công hơn nữa trong cuộc sống.^^!

gjrlxjnh_0nljn3
11-06-2007, 02:38 PM
Tôi đã Trải Qua Nhiều Cuộc Tình để Tìm Kiếm 1 Nửa Của Mình,nhưng Tôi Lai Ra đi,để Lại Trong Lòng Nhưng Người đó Bao Nhiêu Nỗi Buồn,và Rôi Khi Tôi Biết Thế Nào Là Yêu Thật Lòng Thì Mọi Chuyện Thật Tồi Tệ,chẳng Nhẽ Con Người Luôn đặt Ty Của Mình Vào 1 Nơi Kô Xứng đáng Với Nó,hay đây Là Hình Phạt Vì Tôi đã Kiếm Tim 1 Nửa Của Mình Ma Phải Gây Ra Cho Người Khác Sự đau đớn:(

anh là đồ ngốc anh cũng giống như em
em thấy con trai vô tình con trai bây giờ càng ngày càng kiêu lại vô tình nữa

Sói đen
11-06-2007, 02:42 PM
Hehehe........về chiện này tui bị quật ngã nhìu rùi
nên cái này miễn bàn luận

keocafe
11-06-2007, 03:36 PM
Sói co vẻ tùng trải nhỉ?

Thaiquang026
11-06-2007, 04:10 PM
em thấy con trai vô tình, con trai bây giờ càng ngày càng kiêu lại vô tình nữa


không phải vô tình hay kiêu đâu !
mà là không để ý đó thôi . nói là kiêu thì không đúng cũng gióng như con gái thôi .không thích thì không thích chứ còn sao nữa

Nguyễn Hoài Nghĩa
12-06-2007, 05:09 PM
anh là đồ ngốc anh cũng giống như em
em thấy con trai vô tình con trai bây giờ càng ngày càng kiêu lại vô tình nữa

* Nghe thương quá zậy!?:D.
Em thân, lần sau em nên phân loại Man ra 4 loại để dể chọn và hổng sợ nhầm và để em khỏi tự cho mình ngốc:D
1. Loại 1: Có tài, có đức, thành công trong mọi lỉnh vực. Loại này hay chỉ cần cô gái xinh đẹp, trắng da - dài tóc biết nữ công gia chánh và biết sinh con nữa:D nói chung là việc gia đình.

2. Loại 2: loại Man vô tài bất dụng. Loại này cần cô gái biết làm ăn, buôn bán. Hàng ngày chờ vợ đưa vài ngàn ăn sáng, mua báo, đưa vợ - đón con, nấu nướng...

3. Loại 3: Có tri thức, hiểu biết nhất định, có chí tiến thủ... Cần 1 cô gái có trình độ same same, cùng bàn bạc thảo luận mọi vấn đề trong cuộc sống, công việc, cùng gánh vác tất cả...

4. Loại 4: tổng hợp 3 loại còn lại, cái gì cùng có:D . Loại này dể bị Thánh sông Tô Lịch sẽ vật.:D

Sau khi tạm thời phân loại, sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn:)

Hanglau_9x
17-06-2007, 04:59 PM
Tôi đã Trải Qua Nhiều Cuộc Tình để Tìm Kiếm 1 Nửa Của Mình,nhưng Tôi Lai Ra đi,để Lại Trong Lòng Nhưng Người đó Bao Nhiêu Nỗi Buồn,và Rôi Khi Tôi Biết Thế Nào Là Yêu Thật Lòng Thì Mọi Chuyện Thật Tồi Tệ,chẳng Nhẽ Con Người Luôn đặt Ty Của Mình Vào 1 Nơi Kô Xứng đáng Với Nó,hay đây Là Hình Phạt Vì Tôi đã Kiếm Tim 1 Nửa Của Mình Ma Phải Gây Ra Cho Người Khác Sự đau đớn:(

hjx anh ơi không nên suy nghĩ như vậy đâu còn có rất nhiều người yêu quý anh mà. hãy SỐNG VUI SỐNG KHỎE SỐNG CÓ ÍCH NHA

L0vE_Mo0N
17-06-2007, 06:16 PM
Anh Cảm Thấy Khá Hơn Rồi,anh Với Em Co Vẻ Hơp Nhau Nhỉ:d

Hanglau_9x
17-06-2007, 09:30 PM
Anh Cảm Thấy Khá Hơn Rồi,anh Với Em Co Vẻ Hơp Nhau Nhỉ:d

em và anh hả? hay ai cơ?

nếu là em thì ....................... cũng hợp bình thường thui mà

:mi

L0vE_Mo0N
17-06-2007, 11:31 PM
hì,với em chứ với ai,:D anh thấy dc đấy:)

Hanglau_9x
18-06-2007, 11:01 AM
thiệt hông anh?

anh thấy được là được thế nào???????????????????????