PDA

View Full Version : Con gái thích con trai du côn hay sao


Sói đen
09-06-2007, 06:13 AM
Tui không hiểu con gái bây giờ thích con trai du côn hay sao mà mấy đứ bạn tui đứa nào cũng thích mấy cái thằng du côn , nhỏ em tui quen thì nó học rất giỏi, giỏi nhất lớp vậy mà cái thèng bồ nó học sinh trung bìn, chưa bao giờ có bài kiểm tra nào mà nó trên 5 điểm, thuộc tầng lớp cá biệt, đánh nhau tối ngày, vậy mà nó vẫn mê.Đáng nói nhất là nhỏ bạn tui, cái thằng mà đã có mười mấy con bồ, học thì 3,4 triền miên, đánh nhau lung tung beng, thuộc viện cá biệt luôn, nó biết thằng này là đứa háo sắc, mê gái vậy mà nó vẫn thích, tui ko hiểu nó thich cái gì, khuyện tụi nó hoài nó ko nghe, có ai chỉ tui cách nói với nó ko, chứ nhìn nó cứ mù quáng tui chịu không được, 1 người đàng hoàng như nó mà thích mấy cái thằng gì đâu không ah, khó chịu quá, giúp tui nói chuyện với nó với, hix.

thanhdd
09-06-2007, 09:03 AM
Chắc chắn ngoài mấy cái du côn như bạn nghĩ họ cũng có nhiều thứ mà có thể khiến các cô gái yêu thích.
Một số cô gái trẻ thích vẻ lạnh lùng, phong trần
Một số thích sự dũng cảm, liều lĩnh
Một số thì thích sự đẹp trai galang, chịu chơi, biết chiều chuộng
....
Tóm lại phải tùy vào từng người cụ thể mới đoán biết được. Nếu bạn thấy thực sự có vấn đề thì nên nói chuyện với bạn mình một cách chân thành thẳng thắn những suy nghĩ và lo lắng của bạn, có thể bạn sẽ hiểu tại sao? và điều đó có thể sẽ giúp được bạn của bạn nếu cô ấy đang mù quáng.
Thế nhé!

uizoioi
09-06-2007, 09:05 AM
thì girl chơi bời thích đú mà. nếu họ đã thích thì có khuyên cũng chẳng dc anh ạ

Nguyễn Thành
10-06-2007, 05:05 PM
Cái này coi như là tâm lý tuổi mới lớn nên cho ở trang này nhé!!!Em gái bạn đang ở tuổi teen mà! tuổii mà cái tôi và khẳng định cái tôi rất lớn!Tuổi mà muốn chứng minh mình đã lớn!!hơn bạn bè!!Vì vậy khuyên cũng khó! tuy nhiên vẵn đc nếu nắm đc nó là người như thế nào???!!!Đánh vào tâm lý thui!!

eros
11-06-2007, 12:53 AM
Nó đã yêu thì cha mẹ cản không nổi chứ anh em nó coi vào đâu:angry

h2okoty
25-06-2007, 09:32 AM
Con gái ko hề thích con trai DU CÔN tẹo nào.......THIỆT ĐÓ....
Đa số con gái thích con trai GA LĂNG thôi ..........đó là sự thật :)


:ay: :-? |-)

Trịnh Hữu Đức
25-06-2007, 09:46 AM
nhưng mà seo em thấy nhìu bạn rất thik cặp với mấy anh "đầu thì dựng ngược lại còn xanh xanh đỏ đỏ"...lúc nào cũng tỏ ra là "đầu gấu chợ Mơ" hichic

Cung_dai_nhan
25-06-2007, 10:26 AM
Kon gái bây giờ aj chẳng thế hả anh toàn thích thằng ngớ ngẩn em cũng tử tế thế này mà có ai thích đâu buồn vô cùng:oa:

thằng bé hư
26-06-2007, 10:03 PM
mọi người cứ phải cãi nhau nhiều thế làm j ? nghe phân tích nè !
mấy em mới lớn thì có 1 ý thích là khẳng định bản thân ( mún nổi tiếng), nhưng học hành thì không đc khá lắm, khẳng định = cái khác vậy, đi đánh nhau cho nó nổi tiếng vậy, đánh ko đc ai lại sợ "nhăn ảnh" -------> tìm cách khác để nổi tiếng, way ra way vào thì quyết định " mún nổi tiếng thì phải đi cùng mấy anh nổi tiếng, có 3 loại "anh nổi tiếng", thứ nhất là "nhà giàu xe đẹp ăn chơi sành điệu", thứ 2 " đầu gấu" , thứ 3 là có cả 2 thứ của 2 loại "anh nổi tiếng" trước !

Bạch Văn Cơ
26-06-2007, 10:56 PM
mọi người cứ phải cãi nhau nhiều thế làm j ? nghe phân tích nè !
mấy em mới lớn thì có 1 ý thích là khẳng định bản thân ( mún nổi tiếng), nhưng học hành thì không đc khá lắm, khẳng định = cái khác vậy, đi đánh nhau cho nó nổi tiếng vậy, đánh ko đc ai lại sợ "nhăn ảnh" -------> tìm cách khác để nổi tiếng, way ra way vào thì quyết định " mún nổi tiếng thì phải đi cùng mấy anh nổi tiếng, có 3 loại "anh nổi tiếng", thứ nhất là "nhà giàu xe đẹp ăn chơi sành điệu", thứ 2 " đầu gấu" , thứ 3 là có cả 2 thứ của 2 loại "anh nổi tiếng" trước !

cái này bạn nói đúng nè , bổ sung nữa là các em bây giờ xem phim Hàn nhiều quá , thích cái vẻ lạnh lùng , và phong trần như các bạn nói của các anh chàng mới lớn chưa hiểu hết từ "ĐỜI" nó gồm những gì , bây giờ về TQ nhìn các "nhóc" mới lớn mà sợ quá , từ sợ lại nhảy sang lo nữa , chả trách chúng ta vẫn nghèo như vậy ? tất nhiên chỉ là 1 bộ phận thôi chứ không phải là tất cả , nhưng không hiểu tại sao bọn trẻ bây giờ chúng nó "ngầu" thế hả các bác , nghĩ lại ngày xưa mình đi học chỉ lo học hành thôi mà đến khi thi còn trượt , bây giờ chúng nó không học lại ham chơi nữa , làm cách nào cho chúng nó hiểu ra bây giờ nhỉ ?
Sói Đen này , mình thật sự đồng cảm với cậu đó , hãy cố gắng khuyên can em gái cậu đi đừng để như con em họ tui , bây giờ chả biết nó ở đâu nữa , chỉ biết là nó đã đi theo tiếng gọi của trái tim - cái mà theo mình nghĩ với độ tuổi và nhận thức của nó nó cũng chả hiểu đó là cái gì nữa

Thaiquang026
26-06-2007, 11:13 PM
Ở trên báo hoa học trò năm 2001 có một bài viết cùng chủ đề này đó các bác tìm đọc coi xem họ phân tích ra sao . tui thì tui chưa đọc vì cái bài đó bị rách mất mà tìm báo cũ thì khó hơn mua báo mới .

Bạn tôi cũng bằng tuổi tôi một tháng adua " voi đua chó đú chuột chù nhảy dây " cũng thuộc diện như thàng bạn trai của em gái bạn đó chọ hành thì sịt lớp rùi thi lại rùi chạy điểm ,ko chạy được nữa vậy là xuống khóa sau học . nhưng cũng chỉ học được 1 kì vừa rùi nó lại bỏ học đi lêu lổng chơi bời . nói về khaỏn cưa gái thì nó hơn tất cả những thằng còn lại mà nó chỉ đi cưa gái dưới 17 thôi . từ ngày chơi với nó tôi chưa thấy nó có đứa bạn gái nào hơn cái tuổi đó cả đứa nhỏ nhất là 14 tuổi . có một điểm chung của những đứa con gái đó đều là gái nhưng là con gái cầm đầu cũng hư hỏng rùi thì đánh loạn ở truờng bị đình chỉ học và lại bỏ nhà đi hàng tuần rùi lại mò về và đi đú và dạt mọi nơi

Bạch Văn Cơ
26-06-2007, 11:31 PM
có một điểm chung của những đứa con gái đó đều là gái nhưng là con gái cầm đầu cũng hư hỏng rùi thì đánh loạn ở truờng bị đình chỉ học và lại bỏ nhà đi hàng tuần rùi lại mò về và đi đú và dạt mọi nơi

đó cũng đúng 1 phần thôi bác ạ , đau nhất là những bạn đang ngoan hiền , chỉ vì "mối tình đầu" mà tan nát tất cả cơ , đau hơn nữa là mối tình đầu đó còn đặt nhầm chỗ cơ

Vũ Thủy Hoàng
27-06-2007, 12:37 AM
Tui không hiểu con gái bây giờ thích con trai du côn hay sao mà mấy đứ bạn tui đứa nào cũng thích mấy cái thằng du côn , nhỏ em tui quen thì nó học rất giỏi, giỏi nhất lớp vậy mà cái thèng bồ nó học sinh trung bìn, chưa bao giờ có bài kiểm tra nào mà nó trên 5 điểm, thuộc tầng lớp cá biệt, đánh nhau tối ngày, vậy mà nó vẫn mê.Đáng nói nhất là nhỏ bạn tui, cái thằng mà đã có mười mấy con bồ, học thì 3,4 triền miên, đánh nhau lung tung beng, thuộc viện cá biệt luôn, nó biết thằng này là đứa háo sắc, mê gái vậy mà nó vẫn thích, tui ko hiểu nó thich cái gì, khuyện tụi nó hoài nó ko nghe, có ai chỉ tui cách nói với nó ko, chứ nhìn nó cứ mù quáng tui chịu không được, 1 người đàng hoàng như nó mà thích mấy cái thằng gì đâu không ah, khó chịu quá, giúp tui nói chuyện với nó với, hix.


Thường thì con gái có tâm lý thương người, những thằng như sói nói thường tán đổ các cô bé này bằng cách viện vào hoàn cảnh này nọ, tất cả những việc đánh nhau, đầu gấu, học hành không ra gì, sẽ trở thành những câu chuyện ly kỳ hơi na ná tiểu thuyết với kết cấu câu truyện lúc nào cũng là lâm vào hoàn cảnh bị xô đẩy, và khi gần nhau có thể cô bạn của em đã tìm thấy ở anh chàng kia một số đức tính tốt trông vô số đức tính xấu vì thế những đức tính tốt kia sẽ trở nên vô cùng quý giá nhất là nó chỉ xuất hiện khi hai đứa ở bên nhau, lúc này cô bé bắt đầu cảm thấy mình đã khám phá ra điều gì đó ở anh chàng kia từ đó mở rộng ra cô bé sẽ cảm thấy anh chàng kia như một tảng băng trôi vậy, phần nổi của nó chỉ là những phần xù xì, xấu xí thôi, bên dưới mới là những thứ đẹp đẽ những tảng băng trong vắt như pha lê.

Sau một vài đêm mất ngủ cô bé sẽ đi đến quyết tâm sắt đá là sẽ gọt rũa tảng băng kia để nó trở nên hoàn hảo và tất nhiên công cụ mà cô bé có chính là trái tim mình cô sẽ dùng tình yêu để cảm hóa chàng trai, cô muốn chuyện tình yêu của mình phải giống như tiểu thuyết, những bộ phim mà cô đã xem.

@soiden: Em có nói bao nhiêu với bạn em lúc này cũng sẽ trở thành vô nghĩa, vì trong bạn em lúc này chỉ có cô ý mới hiểu được người yêu mình. Chỉ còn cách là chứng minh được những điều mà cô ý nghĩ về người yêu mình là sai vì vậy thay vì suốt ngày khuyên bạn em bỏ người yêu mình hãy ngồi tâm sự để hiểu được tại sao cô ấy thích anh chàng kia và hãy chứng minh điều đó là sai còn không sẽ chả giải quyết được gì nên nhớ là hãy cho cô bạn em thấy tận mắt. Con gái ở tầm tuổi mới lớn người con trai mà họ cần không nhất thiết phải là thằng tử tế, học giỏi, đeo kinh dầy như đít chai cái mà họ cần là một chỗ dựa mỗi lúc họ buồn, một cảm giác an toàn mà chính vẻ ngang tàng của những anh chàng kia đem lại cho họ điều đấy về khoản gái học của những anh chàng này thì chắc cũng khỏi phải bàn:D, dù sao thì nếu em cảm thấy nó không có lợi cho bạn em thì hãy tìm cách ngăn cản, chúc em thành công!

Bạch Văn Cơ
27-06-2007, 07:08 AM
mấy đứa to đầu mà còn dại quá, thích nhưng thằng vớ vẩn để nó đưa vào nhà nghỉ >> hỏng đời. Thằng bạn cùng lớp mình, không phải hư nhưng nó sống cũng ngang tàng + sành điệu lắm, bồ 1 lúc 3 - 4 đứa. Mấy đứa đó dù biết nó như thế vậy mà vẫn lao đầu vào yêu. 2 kon pé chat với nhau :
_ Em là người yêu anh $ ah ?
_ Vâng.
_Chị cũng thế !
_ Anh ấy yêu 1 lúc 4 - 5 người thế mà chị vẫn chịu nổi ah ?
_Biết sao dc, yêu anh ấy thì phải chấp nhận thôi !
Kết quả : . . . . ko cần nói nữa nhé.
cái này sao mà giống "chém cha cái kiếp lấy chồng chung" thế , khác mỗi cái là yêu chung thôi

Ma Doãn Điệp
27-06-2007, 08:26 AM
mấy đứa to đầu mà còn dại quá, thích nhưng thằng vớ vẩn để nó đưa vào nhà nghỉ >> hỏng đời. Thằng bạn cùng lớp mình, không phải hư nhưng nó sống cũng ngang tàng + sành điệu lắm, bồ 1 lúc 3 - 4 đứa. Mấy đứa đó dù biết nó như thế vậy mà vẫn lao đầu vào yêu. 2 kon pé chat với nhau :
_ Em là người yêu anh $ ah ?
_ Vâng.
_Chị cũng thế !
_ Anh ấy yêu 1 lúc 4 - 5 người thế mà chị vẫn chịu nổi ah ?
_Biết sao dc, yêu anh ấy thì phải chấp nhận thôi !
Kết quả : . . . . ko cần nói nữa nhé.

thằng bé hư
27-06-2007, 08:56 AM
hix hix ! nghĩ cũng buồn ! mình bỏ học từ năm lớp 10 ! ra đường cũng không ngán thằng nào cả ? thế mà không hiểu sao giờ này vẫn chưa có "mẩu" tình nào vắt vai ! thuốc chuột thật !

Bạch Văn Cơ
27-06-2007, 10:03 PM
hix hix ! nghĩ cũng buồn ! mình bỏ học từ năm lớp 10 ! ra đường cũng không ngán thằng nào cả ? thế mà không hiểu sao giờ này vẫn chưa có "mẩu" tình nào vắt vai ! thuốc chuột thật !

thế chả lo không có , chịu khó đi học đi bạn ạ

ducanhtq
05-07-2007, 12:23 AM
Thường thì con gái có tâm lý thương người, những thằng như sói nói thường tán đổ các cô bé này bằng cách viện vào hoàn cảnh này nọ, tất cả những việc đánh nhau, đầu gấu, học hành không ra gì, sẽ trở thành những câu chuyện ly kỳ hơi na ná tiểu thuyết với kết cấu câu truyện lúc nào cũng là lâm vào hoàn cảnh bị xô đẩy, và khi gần nhau có thể cô bạn của em đã tìm thấy ở anh chàng kia một số đức tính tốt trông vô số đức tính xấu vì thế những đức tính tốt kia sẽ trở nên vô cùng quý giá nhất là nó chỉ xuất hiện khi hai đứa ở bên nhau, lúc này cô bé bắt đầu cảm thấy mình đã khám phá ra điều gì đó ở anh chàng kia từ đó mở rộng ra cô bé sẽ cảm thấy anh chàng kia như một tảng băng trôi vậy, phần nổi của nó chỉ là những phần xù xì, xấu xí thôi, bên dưới mới là những thứ đẹp đẽ những tảng băng trong vắt như pha lê.

Sau một vài đêm mất ngủ cô bé sẽ đi đến quyết tâm sắt đá là sẽ gọt rũa tảng băng kia để nó trở nên hoàn hảo và tất nhiên công cụ mà cô bé có chính là trái tim mình cô sẽ dùng tình yêu để cảm hóa chàng trai, cô muốn chuyện tình yêu của mình phải giống như tiểu thuyết, những bộ phim mà cô đã xem.
Uôj`. Đúng là đại ka Hoàng có khác, ăn nói ....... vẫn phong độ như ngày nèo _ _!
Từ nãy giờ thấy mỗi đaj ka nói chý lý thoaj :ay: Nhưng còn một vấn đề nữa là : Con gái tuổi mới lớn này cũng muốn đc bọn con trai che chở, bảo vệ mjnh`(nhất là con gái xjnh vj` dễ bj bắt nạt) nên thường tjm` những thằng con zaj anh hùng để mong sao có thể tjm` đc sự bjnh` yên trong đó. Chậc chậc, nhjn` mấy đứa bạn h mà cũng xót xa thay nhưng chẳng bjt' nói jè. Đành để chúng nó bước theo con đường mờ nó đã chọn vậy (mjn`h cũng đâu phải bố nó :haha:):D^^!

ducanhtq
05-07-2007, 12:25 AM
Kon gái bây giờ aj chẳng thế hả anh toàn thích thằng ngớ ngẩn em cũng tử tế thế này mà có ai thích đâu buồn vô cùng:oa:

Thoaj đj, bỏ ngay cái giọng ăn cắp đấy đj. Nhjn` lại bản thân đê, tử tế cái jè, nhjn` như thằng ăn cướp ý, đã thế cái mẹt lại lúc nào cũng nhe nhởn. Chó có mà yêu thằng như cậu:D ^^!:ay:

thằng bé hư
05-07-2007, 11:14 AM
thế chả lo không có , chịu khó đi học đi bạn ạ

thanks ! tui cũng có = cấp 3 rồi đấy chứ ! đi học về là có việc liền, việc cũng không thuộc dạnh vip j nhưng tui cũng chỉ cần thế thôi. đi làm nghỉ thứ 7 chủ nhật ( đi chơi tẹt) đến tháng lãnh lương, đủ tiền tiêu (tiêu chứ không phải phung phí) tui không hi vọng mình giàu.........vì........... giàu thì con cái dễ hư hỏng......... cứ bình thường thì tốt hơn ( đấy là theo tui nghĩ thoai)

hauc2
05-07-2007, 11:51 AM
Với tình yêu thì không có giới hạn nào có thể cản trở, ví dụ: romeo & juliet, jack & rose, Chử đồng tử & Tiên dung,... Mình là người ngoài cuộc thì nghĩ không như người ta.

Mình biết một chuyện thực: Có cô bé học năm thứ 2 đại học, cô ấy yêu một anh có vợ, cả phòng, cả nhà can ngăn, bản thân anh chàng này cũng từ chối cô ta, thế nhưng cô ta vẫn nằng nặc theo đuổi anh kia. (chịu, không biết cô ta nghĩ gì)

thằng bé hư
05-07-2007, 11:55 AM
iu là mù quáng mà ! nhưng theo tui nghĩ thì iu thi phải iu tất cả cái xấu lẫn cái đẹp của người mình iu ! hj` hj` !:D

Bạch Văn Cơ
05-07-2007, 05:09 PM
Mình biết một chuyện thực: Có cô bé học năm thứ 2 đại học, cô ấy yêu một anh có vợ, cả phòng, cả nhà can ngăn, bản thân anh chàng này cũng từ chối cô ta, thế nhưng cô ta vẫn nằng nặc theo đuổi anh kia. (chịu, không biết cô ta nghĩ gì)

bây giờ đối với cô ta thì tình là trên hết còn nghĩa (với GD và bạn bè) chỉ là thứ theo sau thôi

Đặng Lệ Thủy
05-07-2007, 05:24 PM
Mình biết một chuyện thực: Có cô bé học năm thứ 2 đại học, cô ấy yêu một anh có vợ, cả phòng, cả nhà can ngăn, bản thân anh chàng này cũng từ chối cô ta, thế nhưng cô ta vẫn nằng nặc theo đuổi anh kia. (chịu, không biết cô ta nghĩ gì)

Có thể nói rằng cô bé đó chưa chín chắn, dù rằng với tuổi đấy cũng ko phải là trẻ con. Và có thể nói cô bé này yêu ko có lý trí vì nếu có một chút lý trí cô đã biết nên dừng ở đâu để cho bản thân mình và nhiều người ko đau khổ rồi.

Cuộc sống muôn vẻ, mỗi người lại một tính cách.

Thaiquang026
06-07-2007, 10:59 AM
cũng có người con gái cùng lúc yêu hai người con trai . một người đã có vợ và một là bạn học cùng .
chẳng biết nó yêu kiểu gì " yêu thằng miền xuôi nuôi thằng miền ngược " ?
nhưng em nghe nói cái thằng học cùng nhà nó cũng đâu có thiếu gì , không hiểu nó chấp nhận chia sẻ một đứa con gái với người khác để làm gì ? hay chỉ lợi dụng *****

yêu kiểu này thì bạn bè tụi em chẳng thàng nào chấp nhận và khi tiếp xúc với kiểu con gái này dù vì lí do nào đi nữa thì vẫn không có thiện cảm với kiểu con gái này . thằng bạn em nói chỉ cần con pé đó động chạm đến nó một lời là nó sẵn sàng cho ra một rổ những từ ngũ vì nó ghét kiểu con gái đó

maybuonlangthang
14-07-2007, 05:52 PM
yêu để cho biết thế nào là yêu

Pum_kut3
14-07-2007, 07:53 PM
ko phải là con gái thích yêu mấy tên du côn....mà là" mã tầm mã..ngưu tầm ngưu"... bạn của bạn cũng như mấy tên đó.. nên mới yêu được nhâu.. vậy thui...quá dễ hiểu

Bạch Văn Cơ
17-07-2007, 09:56 PM
ko phải là con gái thích yêu mấy tên du côn....mà là" mã tầm mã..ngưu tầm ngưu"... bạn của bạn cũng như mấy tên đó.. nên mới yêu được nhâu.. vậy thui...quá dễ hiểu

đúng rùi đó , ý kiến này hay nhỉ

Chú NgỐc
01-08-2007, 12:31 AM
Nhìn bọn con gái tinh toe , xấc xược , cậy có người iu đầu gấu . mà buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

o00_tr4ng_00o
01-08-2007, 11:36 AM
người ta đã nói yêu là chuyện nhỏ học là chuyện lớn hem làm được chuyện nhỏ làm se0 làm được chuyện lớn thôi thì kệ nóa iu aj thì iu không mình mo*` nói lại mất tình anh em

darksoul_cold
11-08-2007, 05:06 PM
Đâu phải girl nào cũng thick boy du côn đâu nhé . Như em đây này nhìn bọn du côn thấy mà..." ngứa con mắt bên trái đỏ con mắt bên phải" thì làm sao ma` thích đc cơ chứ

Trần Ánh Tuyết
12-08-2007, 12:48 AM
không phải đâu sói đẻ ý xem những cô bé ngoan thường hay yêu phải những người nghịch ngợm chơi bời.Còn những boy hiền lành lại vớ nhầm phải những girl ác ôn nông thôn . Đời là thế đấy hi hi. Tránh làm sao được .Nghĩ kĩ đi hì hì

Bạch Văn Cơ
12-08-2007, 09:06 PM
không phải đâu sói đẻ ý xem những cô bé ngoan thường hay yêu phải những người nghịch ngợm chơi bời.Còn những boy hiền lành lại vớ nhầm phải những girl ác ôn nông thôn . Đời là thế đấy hi hi. Tránh làm sao được .Nghĩ kĩ đi hì hì

thì các cụ chả bảo :"được vợ thì phải hỏng chồng
có phải là rồng thì mới được cả đôi " đó sao
rất ít trường hợp girl ngoan kết với boy ngoan

melody0538
14-08-2007, 04:37 PM
Đó chỉ là những rung đọng nhất thời mà thôi. đó cũng chỉ là những suy nghĩ của những cô gái tuổi teen thôi. Khi con người trải qua được những giai đoạn như thế thì mới trưởng thành được. Tôi nghĩ đó không phải là một cái gì đó quá ư là ... là gì nhỉ? Định nói mà quên mất rồi!

Bạch Văn Cơ
14-08-2007, 09:35 PM
Đó chỉ là những rung đọng nhất thời mà thôi. đó cũng chỉ là những suy nghĩ của những cô gái tuổi teen thôi. Khi con người trải qua được những giai đoạn như thế thì mới trưởng thành được. Tôi nghĩ đó không phải là một cái gì đó quá ư là ... là gì nhỉ? Định nói mà quên mất rồi!

nhưng nhiều khi cái giá để được hiểu biết về sự "trưởng thành" đó là quá đắt bạn ạ , rất nhiều những tương lai , hy vọng của nhiều bạn đã bị (hơi ác 1 chút nha) "hoen ố"bởi những mối tình khờ dại như vậy đó

kun_9x
15-08-2007, 09:17 AM
chẳng biết có khờ dại không nhưng mà bi h thấy nghịch chán quá rồi,ngoan đạo tí thui^^

Hjp_0nljn3
15-08-2007, 09:21 AM
chẳng biết có khờ dại không nhưng mà bi h thấy nghịch chán quá rồi,ngoan đạo tí thui^^

đã nghịch rồi giờ còn nâu mới ngoan được.....mà em nói thật cứ chơi tẹt đi sống được mấy... có rỳ bố mẹ # lo

Bạch Văn Cơ
15-08-2007, 09:46 AM
đã nghịch rồi giờ còn nâu mới ngoan được.....mà em nói thật cứ chơi tẹt đi sống được mấy... có rỳ bố mẹ # lo
xin lỗi nhưng mình thấy đây là 1 ý nghĩ hết sức ích kỷ của bạn , đồng ý là bố mẹ nào sinh con ra đều phải có trách nhiệm với những đứa con của mình , luật pháp cũng đã quy định điều đó , nhưng như các cụ đã từng nói "con dại cái mang" . Bạn thử nghĩ xem nếu những đứa con mà mắc lỗi lầm 1 cách quá nghiêm trọng xem (giả dụ có thể bị đi tù nha) thì thử hỏi những bậc phụ huynh kia sẽ như thế nào ? đối mặt với những lời đàm tiếu của dư luận , bị phê bình ở cơ quan (khó có thể thăng tiến trong 1 thời gian dài) , và hàng tháng vẫn phải lọ mọ đi thăm những đứa con tội lỗi của mình . Đó quả thực là 1 điều mà không ai trong chúng ta mong muốn đâu bạn ạ .
Đúng là đời 1 con người sống được mấy chốc , nhưng sự khác biệt giữa họ là họ đã chọn cách sống phù hợp với mình , sống có ích cho gia đình và cho xã hội này . Đồng ý luôn là "trẻ phải xông pha , già phải mẫu mực" nhưng xông pha ở đây là phải có ích và không làm tổn hại đến những người xung quanh , còn xông pha theo cách của nhiều người là đâm đầu vào nhà đá thì đó là cách xông pha gây tốn kém quá mức cho gia đình và cho xã hội , gia đình sẽ vẫn phải nuôi những con người mà không thể lao động để nuôi sống chính bản thân họ , xã hội sẽ phải bỏ ra 1 khoản $ không nhỏ để xây nhà tù , trường giáo dưỡng , thuê quản giáo , công an để trông coi họ . Nói chung là cái giá để "chơi tẹt đi" nhiều khi là quá đắt

Hjp_0nljn3
15-08-2007, 09:49 AM
xin lỗi nhưng mình thấy đây là 1 ý nghĩ hết sức ích kỷ của bạn , đồng ý là bố mẹ nào sinh con ra đều phải có trách nhiệm với những đứa con của mình , luật pháp cũng đã quy định điều đó , nhưng như các cụ đã từng nói "con dại cái mang" . Bạn thử nghĩ xem nếu những đứa con mà mắc lỗi lầm 1 cách quá nghiêm trọng xem (giả dụ có thể bị đi tù nha) thì thử hỏi những bậc phụ huynh kia sẽ như thế nào ? đối mặt với những lời đàm tiếu của dư luận , bị phê bình ở cơ quan (khó có thể thăng tiến trong 1 thời gian dài) , và hàng tháng vẫn phải lọ mọ đi thăm những đứa con tội lỗi của mình . Đó quả thực là 1 điều mà không ai trong chúng ta mong muốn đâu bạn ạ .
Đúng là đời 1 con người sống được mấy chốc , nhưng sự khác biệt giữa họ là họ đã chọn cách sống phù hợp với mình , sống có ích cho gia đình và cho xã hội này . Đồng ý luôn là "trẻ phải xông pha , già phải mẫu mực" nhưng xông pha ở đây là phải có ích và không làm tổn hại đến những người xung quanh , còn xông pha theo cách của nhiều người là đâm đầu vào nhà đá thì đó là cách xông pha gây tốn kém quá mức cho gia đình và cho xã hội , gia đình sẽ vẫn phải nuôi những con người mà không thể lao động để nuôi sống chính bản thân họ , xã hội sẽ phải bỏ ra 1 khoản $ không nhỏ để xây nhà tù , trường giáo dưỡng , theo quản giáo , công an để trông coi họ . Nói chung là cái giá để "chơi tẹt đi" nhiều khi là quá đắt

ôi đừng nói thế!!!! em Ngoan lắm chị a` đấy là em góp ý cho chị thôi !!! Chị lại nói em thế Oan ưc quá

hj3uthj3ng
15-08-2007, 09:57 AM
thật á máu lên thì làm sao kakakakakaakakak

Bạch Văn Cơ
15-08-2007, 10:03 AM
ôi đừng nói thế!!!! em Ngoan lắm chị a` đấy là em góp ý cho chị thôi !!! Chị lại nói em thế Oan ưc quá

sorry nhưng bạn lên xem lại giới tính của mình đi nha . mà đấy là bạn nói đó chứ , còn nếu đó không phải là sự thật thì cho mình xin lỗi nha
thật á máu lên thì làm sao kakakakakaakakak
nếu bạn muốn máu thì tùy bạn thôi , bởi hành động của mỗi người đều đã có chủ ý từ trước cả rồi (trừ những người có vấn đề về não) , nếu máu quá mà gây ra những thiệt hại cho gia đình và xã hội thì đã có luật pháp can thiệp rùi , nhà tù và cảnh sát lập ra là để cho những ai muốn "máu" thể hiện và thực nghiệm đó

Nguyễn_Tuấn _Anh
15-08-2007, 11:09 AM
anh sói nói đúng đó ! em mới 15 tuổi , bọn con gái lớp em toàn những đứa học giỏi mà yêu toàn những thằng bỏ học , nản , :D

ThanhNhaMac
15-08-2007, 11:21 AM
chẳng biết có khờ dại không nhưng mà bi h thấy nghịch chán quá rồi,ngoan đạo tí thui^^

Ai cũng phải trải qua lứa tuổi nghịch ngợm, nhưng qua một ngày sẽ thấy mình chín chắn hơn.:clap

Trần Ánh Tuyết
15-08-2007, 03:18 PM
Ai cũng phải trải qua lứa tuổi nghịch ngợm, nhưng qua một ngày sẽ thấy mình chín chắn hơn.:clap

đúng đó
bây giờ có thể là chưa định nghĩa thực sự được về tình yêu. Khi em của sói lớn sẽ tự hiểu ra thui :-? đừng gây áp lực cho em của mình nó sẽ càng yêu boy nghịch kia hơn đó ~x(

ThanhNhaMac
15-08-2007, 03:32 PM
đúng đó
bây giờ có thể là chưa định nghĩa thực sự được về tình yêu. Khi em của sói lớn sẽ tự hiểu ra thui :-? đừng gây áp lực cho em của mình nó sẽ càng yêu boy nghịch kia hơn đó ~x(



Mới lớn mún thể hiện fong cách (style) riêng nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu không biết được giới hạn, mà đích đến sau cùng sẽ là: cờ bạc, nghiện hút, trộm cướp... và bóc lịch.:ay:

Nên để cho cô bé đó chơi nhưng vẫn có cách kiểm soát riêng, cố gắng làm sao ko để cho cô bé ấy biết là đang bị kiểm soát, trường hợp "đi xa bờ" quá sẽ fải lôi lại và nhắc nhở tế nhị, nên nêu ra một vài trường hợp đã phải trả giá cho sự quá đà để tự nhận ra và khắc phục.=D>

Hy vọng tuổi trẻ TQuang chơi hết mình nhưng ko quên nhiệm vụ của từng lứa tuổi.:clap

kun_9x
15-08-2007, 03:52 PM
Ai cũng phải trải qua lứa tuổi nghịch ngợm, nhưng qua một ngày sẽ thấy mình chín chắn hơn.:clap

bố mẹ lo rồi thì cũng phải có ngày tự túc,cứ ăn chơi tẹt ga như pé hip nói thì đến lúc hem quay lại được nữa,chơi mãi rùi cũng chán,có cái mà nhớ thui.để phương để chống lầy.heheh

me_pisces
20-08-2007, 02:53 PM
Tui không hiểu con gái bây giờ thích con trai du côn hay sao mà mấy đứ bạn tui đứa nào cũng thích mấy cái thằng du côn , nhỏ em tui quen thì nó học rất giỏi, giỏi nhất lớp vậy mà cái thèng bồ nó học sinh trung bìn, chưa bao giờ có bài kiểm tra nào mà nó trên 5 điểm, thuộc tầng lớp cá biệt, đánh nhau tối ngày, vậy mà nó vẫn mê.Đáng nói nhất là nhỏ bạn tui, cái thằng mà đã có mười mấy con bồ, học thì 3,4 triền miên, đánh nhau lung tung beng, thuộc viện cá biệt luôn, nó biết thằng này là đứa háo sắc, mê gái vậy mà nó vẫn thích, tui ko hiểu nó thich cái gì, khuyện tụi nó hoài nó ko nghe, có ai chỉ tui cách nói với nó ko, chứ nhìn nó cứ mù quáng tui chịu không được, 1 người đàng hoàng như nó mà thích mấy cái thằng gì đâu không ah, khó chịu quá, giúp tui nói chuyện với nó với, hix.

đúng ....... con gái bây giờ chỉ thix những thàng du côn ..... một minh chứng hùng hồn ...... chính tôi .... trời ơi ...... :oa: :oa:

Bạch Văn Cơ
20-08-2007, 09:07 PM
đúng ....... con gái bây giờ chỉ thix những thàng du côn ..... một minh chứng hùng hồn ...... chính tôi .... trời ơi ...... :oa: :oa:

cậu này có vẻ rất thẳng thắn khi tự nhận mình là 1 người như vậy , chúng ta lên cho bạn ấy 1 tràng :clap để cổ vũ nào ,hiếm có ai cam đảm như vậy lắm

me_pisces
22-08-2007, 06:46 AM
cậu này có vẻ rất thẳng thắn khi tự nhận mình là 1 người như vậy , chúng ta lên cho bạn ấy 1 tràng :clap để cổ vũ nào ,hiếm có ai cam đảm như vậy lắm

hiz ... thanhs ... tui đã wá đau khổ vì chuyện nỳ oài ... tui định sẽ hok bao giờ nhắc lại nữa .... nhưng hok ngờ có ngày anh Giang lại để ccập đến vấn đề này ... hiz ... tui hi vọng rằng nhưng ai chưa yêu ... sẽ yêu ... hay đang yêu ... hãy suy nghĩ đôi chút .... cảm ơn nhìu ... hay tốt nhất là ...... đừng yêu để tránh được những đau khổ mất mát của tình cảm .... :oa: :oa:

Bạch Văn Cơ
22-08-2007, 01:02 PM
hiz ... thanhs ... tui đã wá đau khổ vì chuyện nỳ oài ... tui định sẽ hok bao giờ nhắc lại nữa .... nhưng hok ngờ có ngày anh Giang lại để ccập đến vấn đề này ... hiz ... tui hi vọng rằng nhưng ai chưa yêu ... sẽ yêu ... hay đang yêu ... hãy suy nghĩ đôi chút .... cảm ơn nhìu ... hay tốt nhất là ...... đừng yêu để tránh được những đau khổ mất mát của tình cảm .... :oa: :oa:
cảm ơn bạn đã nhắc nhở các "hậu duệ" để họ có con đường đi đúng đắn , dù sao cũng ít người như bạn dám nhìn thẳng và nói thẳng với mọi người như bạn lắm , quá khứ tăm tối là đáng hổ thẹn đối với những con người không dám nhìn thẳng và đối diện với sự thực , còn đối với những người như bạn thì đó là 1 bài học cũng là 1 kinh nghiệm cho tuơng lai đó chứ , chúc bạn vui vẻ =D> =D> =D> =D> =D>

22k3-9668
22-08-2007, 02:20 PM
nhìn mấy cái thằng "đầu gấu"(tất nhiên ko phải đầu người) ma` buồn cười.Cũng chả hiểu chúng nó ra oai cái j nữa cơ chứ.Học hành thì dốt nát,suốt ngày đầu tóc,quần áo này nọ,ko biết bọn nó có nghĩ về sau này ntn ko.
Lại nhớ đến cái câu con bạn cấp 3 tui khoe với tui khi đi học thêm về."lớp tôi học Lý,có thằng đẹp trai cực,ăn mặc đẹp,tóc đẹp,tóm lại là ngon canh mỗi tội là đầu đất,học ngu,cái j cũng ko biết":haha: :haha: .
Còn cái câu ngưu tầm ngưu-mã tầm mã là chính xác đấy Hoa ạ.

meo_necco
23-08-2007, 09:41 PM
Có lẽ mình đã lớn tuổi nên con trai du côn ko hợp cho lắm ..... :rolleyes: có lẽ những anh chàng đứng đắn một chút sẽ hợp với mình hơn

Thế giới không tình yêu
26-08-2007, 03:49 PM
Tui không hiểu con gái bây giờ thích con trai du côn hay sao mà mấy đứ bạn tui đứa nào cũng thích mấy cái thằng du côn , nhỏ em tui quen thì nó học rất giỏi, giỏi nhất lớp vậy mà cái thèng bồ nó học sinh trung bìn, chưa bao giờ có bài kiểm tra nào mà nó trên 5 điểm, thuộc tầng lớp cá biệt, đánh nhau tối ngày, vậy mà nó vẫn mê.Đáng nói nhất là nhỏ bạn tui, cái thằng mà đã có mười mấy con bồ, học thì 3,4 triền miên, đánh nhau lung tung beng, thuộc viện cá biệt luôn, nó biết thằng này là đứa háo sắc, mê gái vậy mà nó vẫn thích, tui ko hiểu nó thich cái gì, khuyện tụi nó hoài nó ko nghe, có ai chỉ tui cách nói với nó ko, chứ nhìn nó cứ mù quáng tui chịu không được, 1 người đàng hoàng như nó mà thích mấy cái thằng gì đâu không ah, khó chịu quá, giúp tui nói chuyện với nó với, hix.
Các bạn nói ai cũng có ý đúng nhưng mình bổ sung thêm chút nha mà chút này là chút quyết định nhất:
Bạn biết tại sao không? lúc đầu thì cũng không thích đâu nhưng do những thằng du côn đó nó liều hơn mình nghĩ. nếu nó đã quyết định trinh phục bạn gái nào nó xẽ làm giám và xẽ làm được bằng mọi cách mà chúng ta chưa nghĩ đến và có nghĩ đến cũng không giám làm...
Chỉ cần có 1-2 buổi đi chơi cùng nó là mọi chuyện đã rồi lúc đó có muốn không yêu cũng không được. Mình nói thế không biết các bạn có hiểu không nhỉ ?