PDA

View Full Version : Có thể làm bạn với người yêu cũ???


toi la toi
07-06-2007, 01:29 AM
Bạn nghĩ sao về những tin nhắn giữa B(boy) và G(girl) đã từng một thời yêu nhau - một mối tình đầu kết thúc cách đây 8 năm???

G: Em xin số đt của anh từ em H. Sao anh lấy vợ mà ko mời em? Bất công quá đấy!

B: Em bỏ anh, anh ghét em nên ko mời. Cuộc sống và công việc của em thế nào rồi?

G: Em ko ghét anh thì thôi chứ sao anh lại ghét em. Khi đó mọi người bảo em rằng anh có bạn gái mới ở HD rồi, nên em hận anh lắm và qđịnh ra đi. Cháu đầu nhà anh là cháu trai hay cháu gái vậy? Anh sắp có cháu thứ hai chưa anh?

B: Anh đã "hóa vàng" hết thư của em rồi. Nhưng chính em viết thư cho anh, em bảo rằng: Anh tha cho em, tình yêu như thế thật là dã man ...
Thôi, ko nhắc chuyện cũ nữa. Anh rất vui vì đã liên lạc được với em. Anh chúc em luôn hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực. Anh đã về TQ được 2 năm rồi. Đôi khi buồn anh cũng hay qua con đường nhà em!

G: Em đã viết thế thật sao anh? em cũng ko nhớ nữa. Nhưng lúc nào em cũng nghĩ về anh thật tốt đẹp. Em đã bỏ lỡ chuyến tàu cần đi thì đành phải đáp bến sau vậy thôi anh ạ. Thế anh đã hóa vàng cái đèn lo^ng` mà em làm tặng anh chưa? Em làm nó trong 3 tháng liền đấy, chính nó đã làm em học sút đi rất nhiều anh ạ! Em mong rằng chúng ta sẽ là bạn được không anh?

B: Em biết ko? Có những việc chỉ đến với ta có 1 lần và duy nhất trong đời. Nó luôn dai dẳng bám lấy ta mà không có gì để thay thế. Anh ko thể quên cảm giác khi ở gần em, ko thể nào có được nữa.
Tại trước đây anh làm em sợ và làm em ko thể tập trung việc khác được đúng ko? Cho anh xin lỗi nhé, vì anh đã nhận được 1 lá thư của em - anh cảm nhận như em đang trong tâm trạng hoảng loạn tâm lý, nên anh phải để em yên. Anh sẽ mãi là bạn em, nhưng để anh bình tĩnh đã, anh cảm thấy như thế nào ấy ...
B: Chiếc đèn lo^ng` ấy và cả anh nữa đã làm em học sút rất nhiều. Em có ghét anh ko? Anh luôn ghi nhớ và biết rằng em đã hi sinh và chịu nhiều áp lực vì anh. Khi đấy có ai đồng ý để em chơi với anh đâu. Em đã phải vượt qua tất cả. Anh cảm ơn em! Em có hận vì đã quen anh không?

G: Em chưa bao giờ ân hận H ạ. Chưa bao giờ hết, với em mọi ký ức về anh vẫn y nguyên như ngày nào.

B: Em đã được nghỉ làm chưa, đêm nay anh với em nhắn tin cho nhau nhé. Thật sự anh không đủ cam đảm để nói chuyện với em.

G: Em vừa về đến nhà. Có gì đâu, cả 2 chúng ta chả ai có lỗi hết. Nếu em nhắn tin cho anh thế này, liệu có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của anh không? Em ko muốn em là người xấu xa đâu nhé!

B: Tiếc rằng mình ko kiên nhẫn và quá nông nổi, nên đã muộn rồi phải không em? Em rồi cũng phải có người yêu, có gia đình riêng nữa. Còn anh từ khi chia tay với em thì vào vòng luẩn quẩn: chơi, xong cảm giác có lỗi thì cưới, rồi có con. Nó như 1 vòng xoáy không cần sự cảm nhận. Anh đi làm từ 7h đến 23h mới về cơ.

G: Mình ko nên duyên được thì làm bạn tri kỷ vậy. Em luôn sẵn lòng chia sẻ mọi buồn vui cùng anh như thể 1 người bạn đáng tin cậy nhất đó anh ạ.

B: Mai anh xuống HN, lúc nào mình gặp nhau nhé?

G: Anh đi công tác ạ? ko biết là có gặp được anh ko nữa, vì em bận lắm. Em đi làm đến tận 7h tối mới về đến nhà anh ạ!

B: Em cứ sắp xếp thời gian của mình, nếu được thì gặp. Em bận thì chúng mình nhắn tin cũng tốt rồi.

.....

Cô gái ơi, tình cũ ko rủ cũng đến, có nên gặp hay chăng? Hay chỉ giữ mãi tình bạn này qua những mẩu tin nhắn?
Liệu những dòng tâm sự ấy có làm cho người ta xao lòng, có làm cho hp của người ta rạn nứt?
Mình ko hề muốn như vậy, chỉ muốn là bạn thôi, người bạn thật sự ấy!
Mình có nên gặp ko nhỉ? tình cảm mình dành cho người ta giờ chỉ là tình bạn thôi, ko phải là tình yêu nữa mà. Mình chắc chắn vậy mà!
Liệu có thể là bạn với người yêu cũ, với mối tình đầu trong sáng và đẹp đẽ của ngày nào ko đây? Liệu có được ko đây?

cobehaycuoi_76113
07-06-2007, 09:39 AM
Liệu có thể tồn tại một tình bạn sau tình yêu ko? 7 năm ko gặp nhưng vẫn còn đó những yêu thương, những rung động của mối tình đầu. Trong chúng ta có ai dám chắc được rằng những kỷ niệm một thời ấy lại ko ùa về khi mà mình ở bên cạnh người mình đã từng yêu thương? Quá khứ của bạn chỉ ngủ yên thôi bạn ạ khi có điều kiện nó sẽ lại thức giấc. Bạn thấy ko trong từng lời nói của anh ấy dành cho bạn vẫn còn đó một sự tiếc nuối, vẫn còn đó những yêu thương của ngày nào? Liệu rằng bạn có đủ lý trí để bước qua được những yêu thương đó ko??? Còn với mình sau tình yêu chắc sẽ ko có tình bạn, hãy coi nhau như những người xa lạ sẽ tốt hơn nhiều.

Đặng Lệ Thủy
07-06-2007, 09:47 AM
Mối tình đã kết thúc 7 năm nhưng khi gặp lại chắc chắn là những cảm xúc ngày xưa ấy vẫn còn. Hai người chỉ có thể là bạn khi chàng trai kia yêu vợ và mái ấm của mình còn cô gái cũng ko muốn phá vỡ HP của chàng trai.
Nếu chàng trai đang có chuyện với vợ hic, thì chắc là khó mà có tình bạn được. Có thể ko còn yêu nữa nhưng những cảm xúc cũ dễ làm cho họ nhầm tưởng.
Dựa vào mẩu đối thoại này thì nếu 2 người gặp nhau cũng dễ xảy ra chuyện lắm.

cuncon
07-06-2007, 05:07 PM
Hai người mà gặp nhau nhất định là sẽ có chuyện xẩy ra rùi bạn ko lên làm như vậy như thế là ko công bằng với vợ của anh ta.
Mặc dù bạn ko muốn phá vỡ HP của anh ta nhưng nếu 2 ngừơi mà gặp nhau thì HP của anh ta sẽ bị phăng teo nếu như vợ anh ta phát hiện ra.

Thu Trang
07-06-2007, 06:13 PM
chẹp! tình cũ ko rủ cũng đến , các cụ dạy rùi:D ! nhưng biết đâu đó hiiiii nguời yêu cũ có thể làm bạn được mà! đôi khi ko yêu đuợc nhưng làm bạn lại là 1 đôi tri kỉ và đồng cảm hiiiiiiiiii