PDA

View Full Version : Có còn Yêu không?


Đặng Ngọc Vinh
04-06-2007, 10:15 PM
Bạn băn khoăn tự hỏi điều đó khi hai người đã chia tay, bởi trong tâm trí bạn, anh ấy còn đọng lại rất nhiều. Bài trắc nghiệm sau sẽ nói cho bạn biết tình cảm bây giờ của anh ấy. Tin rằng khi mọi chuyện rõ ràng, bạn sẽ tự mình điều khiển được con tim.

Từ ngày chia tay, anh ấy gọi điện cho bạn

A: Hàng ngày

B: Đôi khi

C: Chưa một lần nào

Khi bạn ở bên cạnh anh ấy, anh ấy

A: Vẫn cư xử như ngày hai đứa còn yêu nhau

B: Tán tỉnh đôi chút

C: Không chú ý đến bạn nhiều lắm

Bạn vẫn còn thứ mà anh ấy đã cho bạn mượn hồi yêu nhau chứ?

A: Có, và anh ấy cũng không hỏi gì

B: Có, nhưng anh ấy muốn lấy lại

C: Không, anh ấy muốn chắc chắn mình không để lại bất cứ gì cho bạn

Bạn anh ấy có nói gì về cảm giác của anh ấy khi chia tay không?

A: Nhìn vẻ ngoài, anh ấy gần như suy sụp

B: Họ nói bóng gió rằng anh ấy cũng khá buồn chán

C: Chẳng có gì khiến bạn nghĩ anh ấy quá bận tâm về điều đó

Khi bạn nhắn tin cho anh ấy, anh ấy trả lời

A: Ngay lập tức

B: Sau vài phút

C: Hàng giờ sau hoặc không bao giờ trả lời

Anh ấy đã cưa cẩm cô gái nào khác chưa?

A: Chưa

B: Có thể

C: Rồi

Có bao giờ bạn bắt quả tang anh ấy đang ngắm bạn không?

A: Thường xuyên

B: Đôi khi

C: Không một lần

Anh ấy có nói chuyện với bạn về những ngày hai đứa còn bên nhau không?

A: Thường xuyên. Đó rõ ràng là những ký ức hạnh phúc đối với anh ấy

B: Đôi khi. Thật dễ chịu khi thấy anh ấy nhớ những chi tiết nhỏ

C: Không. Như thể anh ấy đã quên hết những gì đã xảy ra

Khi gặp bạn, anh ấy thường có phản ứng thế nào?

A: Chủ động đến bên bạn và nói những lời yêu thương

B: Mỉm cười và chào

C: Tránh nhìn vào mắt bạn/hoàn toàn không để ý gì đến bạn

Giờ đây, khi nhìn vào mắt anh ấy, bạn cảm thấy anh ấy

A: Muốn hôn bạn

B: Bị tổn thương vì cách tình yêu giữa hai đứa kết thúc

C: Chẳng muốn ở cạnh bạn thêm chút nào nữa

Kết quả

Hầu hết là câu A

Bạn vẫn ở trong trái tim anh ấy. Hẳn anh ấy rất trân trọng tình yêu này và không muốn để bạn ra đi. Nếu bạn cũng cảm thấy như thế, có lẽ cả hai nên nói chuyện. Nếu bạn thực sự không có mong muốn nối lại tình cũ, hãy cho anh ấy biết. Đừng để anh ấy phải đợi chờ vô vọng.

Hầu hết là câu B

Anh ấy vẫn còn rất thích bạn nhưng lại băn khoăn không biết quay lại có phải là một ý kiến hay không. Nếu còn tình cảm và muốn tạo một cơ hội cho mối quan hệ, bạn và anh ấy cần cùng nhau tìm hiểu xem điều gì đã khiến tình cảm rạn nứt và phải đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác.

Hầu hết là câu C

Một trang mới đã bắt đầu. Rất tiếc nhưng anh ấy không muốn ghi thêm gì nữa vào cuốn sách tình yêu của hai đứa. Mối quan hệ này đã hoàn toàn nằm lại phía sau. Đã đến lúc bạn cũng phải bước tiếp con đường riêng. Bạn đã chấp nhận tình yêu ấy, nhưng rồi nó không đi đến đích tốt đẹp, giờ tất cả những gì bạn có thể làm là học hỏi từ nó. Anh ấy có lẽ chưa nhận thấy những điều quý giá trong tình yêu của bạn, nhưng còn rất nhiều chàng trai khác.

thienhaxanh
04-06-2007, 11:42 PM
~x( Các pác ới giúp em với !! em quen một cô bé trong AU !! hjzhjz !! cũng mới thôi chưa lây lắm nhưng mỗi khi không gọi điện cho cô bé ấy thì em lại thấy thiếu thiếu cái zi đó mà kô tài nào hỉu được !! Qua nhìu lần nói chuyện,tán tỉnh,Cho đến hôm nay cô ấy gọi điện cho em !!.................cô ấy nói cô ấy iu em !! mà em hjzhjz !! kô bít trả lời ra sao !! mà em chưa bít mặt cô ấy !! cô ấy cũng chưa bít mặt em !! Hum nay !! chị cô ấy gọi điện đến bảo em là á : Nó iu em thật đấy ! em mà làm tổn thương đến nó là chị kô tha cho đâu !!". Các pác xem giải quyết dùm em với !! em cũng có cảm tình với cô ấy..............

?????????????????

Hà Ngọc Thùy
05-06-2007, 09:14 AM
Ôi vụ này của anh khó đây :)
Em cũng nhay AU và cũng có nhiu ox trong AU lem nhưng chưa bao giờ xảy ra trường hợp như anh cả
Bây giờ theo em thì anh nên thử gặp cô bé đó 1 lần xem sao (biết đâu đó lại sẽ là người con gái lý tưởng và cần cho anh ) :) :)
Còn nếu không thì em nghĩ anh nên bỏ AU đi là ổn nhất :D :D :D

thanhdd
05-06-2007, 01:58 PM
@thienhaxanh: chú em ơi, suy nghĩ người lớn chút đi.

Nguyễn Xuân Phú
05-06-2007, 02:08 PM
Vụ này của bạn không phải là khó mà là...kỳ cục và rất trẻ con, mình thấy giới trẻ giờ thường hay như thế. Mình cũng có một người bạn cùng nhảy Au ngày trước (bỏ nhảy lâu lắm rồi) nhưng giờ cô ấy vẫn liên lạc với mình thường xuyên, sinh năm 90 (trẻ con lắm ý) hơi một tý là giận, và câu cửa miệng của cô ấy là, "Em yêu anh" "em nhớ anh"...trong khi đó mình chưa bao giờ thấy rõ mặt cô ấy, và cô ấy thì chỉ nhìn thấy mình qua ảnh trên mạng. Cứ với mối quan hệ qua lại đó mình thấy rất vui, không cần đòi hỏi gì cả.

Cô ấy ở tận Hải Dương nhiều lần định lên Hà Nội nhưng mình thường thoái thác, nói rằng giờ anh đang bận với lại ai để con gái lên thăm mình bao giờ, để khi nào có thời gian anh về thăm em, và cô ấy đồng ý :D cứ thế hơn một năm rồi đó :) giờ cô ấy là bx mình là ox mà vẫn chưa thấy mặt nhau (ngoài đời) lần nào... Nhưng rất vui, và mình nghĩ nếu tụi mình gặp nhau chưa chắc đã có một tình bạn ngộ nghĩnh và trong sáng mặn nồng thế này đâu :D

0nlylove
05-06-2007, 02:46 PM
@ thienhaxanh :chuyện của bạn bây giờ cũng hay gặp lắm , thời buổi online mà , :d .Đứa em họ mình cũng vậy , quen 1 thằng trong au , hai đứa suốt ngày gọi điện cho nhau , thằng đó còn gọi điện cả cho mình nói là em yêu H thật lòng ??? Rồi chúng nó hẹn gặp nhau , hỡi ôi !! sao thực tế khác xa trên mạng vậy , đứa em mình thất vọng vô cùng và rồi thì ...mỗi người một ngả .Hix ==> bạn hãy gặp cô bé đó đi , bạn sẽ tự có câu trả lời mà .
@ Nguyễn Xuân Phú :Bạn có bao giờ nghĩ rằng 1 ngày nào đó bx trên mạng của bạn sẽ là bx ngoài đời ko ? nếu nó thành hiện thực nhỉ ? ==> lãng mạn lắm đó :)