PDA

View Full Version : Tạm biệt sài gòn - mảnh đất một thời để nhớ


BOY_CH
15-05-2011, 02:05 PM
gần 10 năm trời sinh sống, học tập tại mảnh đất Sài Gòn đối với tôi, nó không phải là một quãng thời gian quả dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được những gì tinh túy nhất, thân thiện nhất mà mảnh đất này đã giành cho tôi,những tháng năm sống ở Sài Gòn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, nhiều kỷ niệm đẹp nhất, vui có, buồn cũng có nhưng tất cả những thứ đó đọng lại trong tôi thành một hoài niệm đẹp đẽ mà tôi nghĩ rằng không chỉ có riêng tôi mà tất cả các bạn là thành viên của TQOL đang học tập và lao động tại khu vực phía nam nói chung và khu vực TP HCM nói riêng điều có chung một cảm nhận giống như tôi vậy. tôi đã ra trường, tôi phải về quê sắp phải xa mảnh đất Sài Gòn dấu yêu thì tôi lại đối mắt với nỗi lo sợ, tôi sợ vì mình sắp phải xa Sài Gòn, xa mảnh đất có quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ của cuộc đời một người sinh viên như chúng tôi. phải đối mặt với một thực tế trần trụi và phũ phàng như vậy khiến tôi lo sợ. nhưng cuộc sống là vậy, đó là tiền kiếp, là quy luật của cuộc sống, tránh làm sao được, có trách âu cũng chỉ trách số phận thôi. vậy nên hôm nay tôi mạo muội viết lên diễn đàn những cảm xúc, suy nghĩ này để mong được rãi bày với tất cả các bạn và đó cũng là một lời cảm ơn đến Sài Gòn, đến tất cả các bạn là thanh viên của TQOL khu vực phía nam đã cho tôi những tháng ngày tuyệt vời nhất. chúc các thành viên TQOL khu vực phía nam sẽ " mã đáo thành công " trong học tập và làm việc tại mảnh đất " hòn ngọc viễng đồng" này nhé! và sở nguyện cuối cùng của tôi trước khi tậm biệt mảnh đất Sài Gòn là sẽ được tham gia off và giao lưu với tất cả các bạn. nếu đồng ý thì ok nhé! Hiiiiiii!
@};-@};-@};-@};-

Lê Huyền Trang
26-05-2011, 12:13 PM
anh ieu.di mà ko báo với ai hết vay>

quangteoemgiang
27-05-2011, 07:18 PM
ông a về tuyen a
thượng lộ bình an

12c2
07-06-2011, 04:43 PM
ai hứa xuống thăm mình ấy nhỉ?
mong về tuyên quang quá, ko nhớ tới ai hết

BOY_CH
25-06-2011, 08:52 PM
huhu! xin lỗi mọi người nhé! cũng tại vì công việc gia đình nên mình phải về gấp không kịp không kịp gặp mặt anh em để nói lời tạm biệt. đầu tháng 8 vào nhận bằng tốt nghiệp sẽ tạ tội mọi người sau. lúc đó hi vọng sẽ được tham gia một buổi off cuối cùng cùng với tất cả các thành viên TQOL khu vực phía nam.