PDA

View Full Version : Có một loại người “ vừa sinh ra đã lỗi thời ”


Đặng Ngọc Vinh
04-06-2007, 10:06 PM
Người thứ nhất xuất hiện, anh ta nói: “ Ôi, tôi thật đau khổ! Tôi vì sự ngu xuẩn của loài người mà đau khổ; vì sự khuyết hãm thể chế mà đau khổ; vi cố tật của Nhân dân mà đau khổ; vì rất nhiều sự yêu đương say đắm không thể tự thoát khỏi vòng mê muội ái tình của các nam thanh nữ tú mà đau khổ; vì tất cả những vong linh oan khuất mà đau khổ... ”.

Người thứ hai xuất hiện, anh ta nói: “ A, tôi thật sung sướng, vui vẻ! Tôi vì những con người, những đất nước, những quan hệ tiệc tùng, những công việc bận rộn mà hài lòng, thỏa mãn, mà hạnh phúc, mà đại hỉ... ”.

Người thứ ba xuất hiện, anh ta nói: “ Tôi thật vĩ đại! Tôi là Anh hùng! Tôi muốn dốc hết sức lực để thay đổi cục diện hiểm ác. Tôi muốn vì loài người mà bùng cháy. Tôi muốn vì mọi người mà chịu đựng gian khổ. Tôi muốn dùng ánh sáng quang minh của mình để soi sáng đêm dài u tối. Nếu hiện tại không có ánh sáng thì tôi chính là ánh sáng; nếu hiện tại không có nhiệt thì tôi chính là nhiệt; nếu hiện tại không có lương thực thì tôi chính là lương thực; nếu hiện tại không có mưa thì tôi nguyện làm những hạt mưa dầm! ”.

Người thứ tư xuất hiện, anh ta nói: “ Tôi là thằng khốn; tôi là đần độn; tôi là con sâu Róm; tôi là côn trùng... ”.

Người thứ năm cả ngày ấm ức, anh ta nói: “ Tôi là trái bom; tôi là dao sắc; tôi là thuốc độc; tôi là con Sói; tôi là Rắn; tôi là con Bò Cạp... ”.

Người thứ sáu vừa xuất hiện đã vỗ tay với mọi người, mọi người lập tức cũng vỗ tay đáp lại anh ta. Tiếp đó anh ta lại vỗ tay với mọi người, mọi người cũng lại vỗ tay với anh ta. Sau đấy ai cũng đều mệt mỏi và ngủ gật, cũng không biết anh ta đã bỏ đi đến nơi nào.

Người thứ bẩy vừa xuất hiện đã hô to: “ Tôi là người tốt! Tôi là người tốt! Tôi là người tốt!... ”.

Người thứ tám không hề nói rõ anh ta là cái gì và không là cái gì, anh ta chỉ làm những gì có thể và những việc bắt buộc phải hoàn thành. Anh ta gặp phải chuyện tốt thì liền vui vẻ, sung sướng; gặp phải chuyện xấu thì cau mày, giận giữ. Những lúc cần suy nghĩ thì suy nghĩ, không nghĩ ra được kết quả thì thừa nhận mình chưa nghĩ ra. Không “ăn rơ” với ý kiến người khác, anh ta chỉ nói không nhất trí; “ăn khớp” với ý kiến người khác, anh ta cũng chẳng nói gì nhiều. Có người nói thực chất anh ta rất tinh nhanh, sáng suốt. Có người nói anh ta vốn dĩ có thể trở thành nhân vật VIP, nhưng vì sự gan dạ quá bé nên làm không thành. Có người lại nói thực chất khi vừa sinh ra anh ấy đã là người lỗi thời !”

( Theo báo “Độc giả”_Trung Quốc)

0nlylove
05-06-2007, 03:00 PM
Như thế nào bị coi là lỗi thời vậy ? mỗi người có một tính cách và cách nhìn nhận về cuộc sống cũng khác nhau mà .