View Full Version : Thác Bản Ba ở Tuyên Quang
HoaHongNhungNhat
04-06-2007, 11:37 AM
Thác Bản Ba ở Tuyên Quang
Thác Bản Ba trên triền núi Phiêng Khàng, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) là danh thắng vừa được xếp hạng thắng cảnh quốc gia. Địa điểm này ngày càng thu hút đông du khách trong Năm du lịch Tuyên Quang 2007.
Con thác hùng vĩ mà thơ mộng tôn thêm vẻ đẹp nguyên sơ của khu rừng nguyên sinh gồm cả hệ sinh thái núi đá vôi và núi đất, giàu có và đa dạng với rừng nhiệt đới còn đủ năm tầng xanh quanh năm, phong phú các loài cỏ cây, chim thú, côn trùng...
Thác Bản Ba bốn mùa ầm ào vang động do lấy nước từ nguồn cao 1.000 m núi đá Khau Nhoi thuộc đất Bắc Quang, Hà Giang, ào ạt đổ nước qua triền núi Phiêng Khàng để tràn xuống thung lũng bằng phẳng Bản Ba tốt tươi lúa nước. Thác Bản Ba đẹp độc đáo bởi là cả chuỗi thác liên hoàn, với ba tầng thác lớn Tát Củm, Tát Cao, Tát Gió cùng lúc đổ nước thẳng đứng từ độ cao hàng chục mét xuống lòng thác, và điểm xuyết thêm nhiều thác nhỏ. Dòng nước bạc lại chia thành các khe, nhánh tỏa rộng ra chung quanh, trữ nước vào nhiều vực, thoạt nhìn như những ao, giếng thiên tạo mặt nước như gương xanh biếc da trời.
Thám hiểm rừng già là thú vui dành cho những khách yêu thiên nhiên hoang dã. Rừng Bản Ba bạt ngàn, thâm u, bí ẩn, lạ mắt, bất ngờ. Những cổ thụ tuổi hàng thế kỷ, tầng tầng cành lá che kín ánh mặt trời, dây leo như những con trăn khổng lồ quấn quanh trông kỳ dị.
Theo tài liệu chuyên môn, rừng còn nhiều gỗ quý, nhiều loài chim thú quý, cùng những đàn bướm nhiều mầu sắc và các giống côn trùng... Nhưng khách thật khó có cơ may nhìn thấy, ngoại trừ được nghe tiếng chim rừng và đôi khi tiếng nai, tiếng hoẵng gọi bầy...
Làng xóm đồng bào Tày, Nùng, Dao... ven sườn đồi, núi và trên thung lũng Bản Ba hấp dẫn du khách muốn tìm biết mới lạ phong tục, văn hóa một vùng núi rừng Việt Bắc từng là "Thủ đô gió ngàn". Bản làng nay no đủ, đông vui, sạch đẹp, nhưng vẫn giữ nhiều nét đẹp của nếp sống, văn hóa cổ truyền, những điệu hát đối đáp "sli" nồng nàn, hát lượn trữ tình trong tiếng đàn tính nhặt khoan, những lễ hội nhiều trò vui dân dã.
Rồi đến văn hóa dân gian lâu đời, trước hết là huyền thoại, khiến cho thác Bản Ba càng lung linh kỳ ảo. Chuyện rằng: Làng Lạc Bạn - nơi đầu thác - có từ lâu đời lắm, do đôi trai gái phương xa đến mở mang, khai phá, qua nhiều đời thành làng xóm đông đúc, trù phú. Làng có lệ thi tài hằng năm để khuyến khích tài năng và lòng quả cảm của các lứa đôi. Ðó là thi vượt thác Lạc Bạn, lúc ấy còn nhỏ thôi, nhưng rất dốc. Thác thì xiết mà bè nứa và sức người chèo chống mong manh, quá nhiều người thi bị nước cuốn đi mất tích. Nước mắt thương xót của dân làng chảy quá nhiều thành thác lớn như ngày nay. Lệ thi vượt thác cũng bãi bỏ.
Lại thêm truyền thuyết về cây dong lá đỏ, kể rằng: Ngày xưa chúa Cả Lượng cai quản đất này, tắm thác gặp rồng quấn mây hồng, liền cưỡi rồng bay ngược các tầng thác, tới đầu nguồn thì rồng lặn vực sâu, chúa gặp bày tiên nữ thách đấu cờ. Chúa thắng, được tiên tặng cho đôi hài nghìn dặm. Nhờ thế, chúa học ở kinh đô nhưng đêm đêm vẫn "bay" về gặp vợ mà mẹ chúa không hay biết. Thấy con dâu có mang, mẹ chúa khép tội ngoại tình. Rửa oan, tối nọ, vợ chúa giấu một chiếc hài làm chứng. Sáng ra, chúa đành lên kinh bằng một chiếc hài tiên, chiếc kia đắp bằng đất sét. Lội thác, hài đất sét tan, chúa vào học muộn. Vua đuổi học, chúa lỡ lời bất kính, bị vua cho quân đuổi theo trị tội. Chúa Cả Lượng chạy về hóa thân làm chiếc cột nhà. Lính cưa cột ngang tầm vai, chúa hóa thân lại thành người, đầu lìa khỏi cổ, phép mầu cũng không thể gắn lại. Máu chúa thấm đất, mọc thành dong lá đỏ. Chúa được dân thờ làm thành hoàng. Vậy nên đến ngày nay, giống dong lá đỏ vẫn sinh sôi, mà chỉ rừng Bản Ba mới có...
BTK-Theo Quê hương
kieuanh9001
06-06-2007, 08:18 AM
chị ơi ( anh ơi) cho em mấy cái ảnh để em nghiên cứu xem mình có nên đi du lịch tq ko đây? post ảnh lên anh nhá
HoaHongNhungNhat
06-06-2007, 08:44 AM
Xin lỗi nha, tôi đã đi và có chụp ảnh ở đây, nhưng giờ tìm chẳng thấy. Tôi đã quét vào máy tính rồi mà cũng không thấy ở đâu cả. Lúc nào tui thấy sẽ đưa lên.
- Lên thác này đẹp lắm, nếu ai đó đã đi thác Mơ (Nà Hang-TQ) mà bạn thấy đẹp và hùng vĩ bởi thác chảy 11 tầng, còn thác này bạn sẽ thấy đẹp hơn rất nhiều và dài nữa, ở chân thác có một khoảng rộng-sâu xanh biếc có thể nhảy từ trên xuống (nguy hiểm quá!), đi lên bạn sẽ thấy có một cái rãnh dài (nước chảy lâu ngày tạo thành) có đáy rộng như cái chậu, có thể trượt. Cứ đi, cứ đi... bạn đến một nơi có một bể ở đây bạn có thể tắm ở đó, cho nước đấm lưng, đu dây rừng để nhảy xuống. Đứng ở đây bạn sẽ thấy tứ bề nước ở trên cao chảy theo vách núi hướng vào mình, vì muốn đi nữa bạn phải leo núi theo dòng nước (nguy hiểm nhưng tui thấy họ vẫn leo). Tôi chưa leo lên đó (không đủ thời gian), nhưng nghe mọi người kể trên đó có 1 cái hồ cao lắm, đứng đó có thể nhìn thấy đất hà Giang.
@ Ai biết rõ hơn kể hộ nhé, hay đưa ảnh lên.
Đặng Lệ Thủy
06-06-2007, 09:45 AM
Em mới đi Thác Mơ và thấy nó rất đẹp anh lại bảo thác Bản Ba đẹp hơn vậy thì lúc nào em phải làm một chuyến đi mới được. Mà đi như thế nào anh Nhật ui, lên Chiêm Hóa rồi đi như thế nào nữa vậy anh.
Lê Anh Nhật
06-06-2007, 03:36 PM
Thác này dân Chiêm Hóa còn gọi là Đát Trung Hà (ở xã Trung Hà mà), anh đã đến nơi đó 2 lần rùi, một lần đi cùng lớp chủ nhiệm, lần hai đi cùng đồng nghiệp.
Để đi đến đó thì chiều hôm trước hành quân lên thị trấn CH ăn chơi ngủ nghỉ ở đó và mua đồ mang đi. Sáng sớm hôm sau mới đi vô Đát. Đi ngược lại đường về TQ ấy, lối rẽ cách CH 4km, đi từ CH về TQ thì ta rẽ phải. Đường đi bây giờ tốt hơn trước rất nhiều, họ đã giải đá cấp phối, đủ để ô tô đi được. Từ ngã rẽ đến Đát đó khoảng 40-45km gì đó (đi xe máy cũng phải mất 1.5h-2h đấy), đừng đi nhanh phóng ẩu là toi luôn. Đi đến bản thì gửi xe ở đó, dân ở đây hiền lắm, còn nguyên sơ mà, nếu đi thăm thú, tìm hiểu thì cả ngày cũng chẳng hết được nơi đó đâu. Có thể kiếm được phong lan đấy!
Nếu các bạn có đi thì nhớ xem thời tiết nhé, nếu có mưa thì stop, mưa rừng khiếp lắm, lốc nó mà cuốn thì chẳng ai còn thấy gì đâu. Đi chơi mang dép nhé, dép chống trơn là tốt nhất. Đường lên thác thoai thoải thôi nhưng thú vị lắm.
Tôi nhớ lần đầu tiên đi ấy, cô cậu sv ở CH đẫn đi, dọc đường bọ bọn bạn chửi suốt vì đường lúc bấy giờ khó đi, trời nắng và đường dài, đi đến đâu hỏi đến đó, mãi 1h chiều mới đến nơi, đến chân thác chẳng thấy ai kêu ca gì nữa, chúng cũng chẳng thèm về khi tôi bảo nữa, mà đi chưa được 1 phần của Đát. Phải đến khi trời dông tôi mới lùa được chúng về, tối om mới về đến CH. Mệt nhưng ai cũng muốn đi lần nữa.
Đặng Lệ Thủy
06-06-2007, 03:44 PM
Hì nghe anh kể em muốn đi rùi đó, em cũng có mấy bạn ở Chiêm Hóa nhất định sẽ sắp xếp hè này lên đó chơi mới được. Là người TQ mà ko đi thăm những cảnh đẹp TQ thì ko được phải ko anh :D
0nlylove
06-06-2007, 05:01 PM
Anh trai mình dạy học ở trên đó , nếu các bạn đi mình sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên , thác đó đẹp lắm các bạn ạ , hôm nào đi nha ?
Đặng Lệ Thủy
06-06-2007, 05:06 PM
Anh trai mình dạy học ở trên đó , nếu các bạn đi mình sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên , thác đó đẹp lắm các bạn ạ , hôm nào đi nha ?
Ok để khoảng tháng 7 nhé, thư thả một chút vì vừa nghỉ mấy ngày cho đợt 1/6 rùi :). Mình sẽ rủ các bạn trong TQOL làm một chuyến lên đó chơi.
Hà Ngọc Thùy
06-06-2007, 09:28 PM
Mọi ngừơi ơi thác Bản Ba đẹp lắm , hôm vừa rồi khai trương tui vừa đi xong chụp nhiều ảnh thác lắm đợi mấy hôm nữa rửa ảnh tui sẽ post lên cho mọi người cùng xem :rolleyes: :rolleyes:
Khi nào có dịp mời tất các bạn đến chơi . Nếu có thể thì tui sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa các bạn đi thăm thác :) :)
HoaHongNhungNhat
06-06-2007, 10:31 PM
Ha ha, cuối cùng thi cũng thấy mấy thành viên ở CH lên tiếng, hy vọng các bạn sẽ có một cuộc du ngoại vui vẻ với cảnh đẹp quê nhà!
bienben13
06-06-2007, 10:34 PM
chiêm hóa có thác đẹp lám xin mời các bạn ghé thăm nhá thank you :D
Hà Ngọc Thùy
06-06-2007, 10:51 PM
Các bạn ơi đến CH đi mà tui sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa các bạn đi chơi :clap :clap :clap
Quê hương CH của tui có thể là rất bé nhỏ và không đẹp nhưng người dân CH chúng tôi thì cực kỳ mến khách :) các bạn chỉ cần đến CH 1 lần thôi thi chắc hẳn sẽ không thể quên mảnh đất nhỏ bé này và đặc biệt là rất khó quên những con người CH đó :) :)
Lê Anh Nhật
07-06-2007, 09:58 AM
Các bạn ơi đến CH đi mà tui sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa các bạn đi chơi :clap :clap :clap
Quê hương CH của tui có thể là rất bé nhỏ và không đẹp nhưng người dân CH chúng tôi thì cực kỳ mến khách :) các bạn chỉ cần đến CH 1 lần thôi thi chắc hẳn sẽ không thể quên mảnh đất nhỏ bé này và đặc biệt là rất khó quên những con người CH đó :) :)
Lên CH có món Măng nhồi ngon lắm đấy, ai lên đó đừng quên tìm ăn (lần nào tôi lên đó cũng được đãi món đó). Còn muốn có quà tặng người khác thì đã có bánh GAI.
Hà Ngọc Thùy
07-06-2007, 10:23 AM
Lên CH có món Măng nhồi ngon lắm đấy, ai lên đó đừng quên tìm ăn (lần nào tôi lên đó cũng được đãi món đó). Còn muốn có quà tặng người khác thì đã có bánh GAI.
Đúng rồi đấy ạ
CH không chỉ có mỗi bánh gai đâu ạ mà CH còn nhiều đặc sản lắm ạ
Mọi người ăn xong sẽ nhớ mãi đó :)
mh_tbtq
08-06-2007, 10:50 AM
hê !cho tôi tham gia với!tôi cũng đi đên bản Ba đúng hôm khai trương điểm du lich đó đấy nói chung hôm đó không phải là lần đầu tiên tôi lên thác nhưng sau khi ton tạo đôi chút thi tôi thấy thac đẹp hơn trước rất nhiều.mời các bạn lên chơi một lần cho biết đi
HoaHongNhungNhat
08-06-2007, 04:58 PM
Ảnh lấy ở đài truyền hình TQ đấy, hơi nhỏ nhưng xem được:
http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 6.jpg http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 8.jpg
http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 7.jpg http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 3.jpg
http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 4.jpg http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 5.jpg
Những hình này chưa toát hết vẻ đẹp của thác đâu.
keocafe
08-06-2007, 10:50 PM
đúng roài đó tui cũng phải công nhận là tuyệt đẹp, ai ko đến thì quả là phí.
Hà Ngọc Thùy
08-06-2007, 10:57 PM
Ảnh lấy ở đài truyền hình TQ đấy, hơi nhỏ nhưng xem được:
http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 6.jpg http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 8.jpg
http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 7.jpg http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 3.jpg
http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 4.jpg http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 5.jpg
Những hình này chưa toát hết vẻ đẹp của thác đâu.
Đây mới chỉ là 1 phần đẹp của thác thôi
Mọi người mà đc tận mắt chứng kiến thì ......khỏi phải nói .......Đẹp lắm :) :)
Các bạn hãy đến xem có đúng như vậy không nhé :clap :clap :clap
frommetoyou_myvip
09-06-2007, 10:44 AM
đẹp thiệt, nhưng em thấy thác Mơ vẫn đẹp hơn (^^)
banzac
09-06-2007, 11:11 AM
Đẹp thế này cơ à. Sao mình chưa đi nhỉ. Lần này về phải quyết tâm làm một chuyến mới được.
Lên Chiêm Hóa, ngoài măng cuốn (hoặc nhồi), bánh gai các bạn nhớ "đòi hỏi" món rau dớn xào mẻ, thịt trâu khô hun khói, phở chua hay nếu may mắn còn có thịt hươu, lợn rừng... thèm quá
Truonghuy_TTV
10-06-2007, 11:24 PM
Chào cac pac đường vào đát bây giờ dải nhựa và dễ đi hơn trước rất nhiều hi vọng các pác lên chơi sẽ cảm nhận được vẻ đẹp riêng của thác chiêm hóa và cả con người nơi đây nữa .
Đường vào đát rất dễ tìm .nếu đi từ TQ->CH thì tới km 64,5 thì rẽ trái vào 40 km nữa là tới .còn nếu từ thị trấn chiêm hóa thì tới km 5.5 rẽ phải .ngã ba này ngày xưa gọi là ngã ba số 4 .nói chung vì vẻ đẹp của thác nên rất dễ tìm đường vào .
Gjrlnh0c_kh0cv1y3u
11-06-2007, 01:20 PM
Hjz .Nghe anh chị nói mà thjk ghê .Thế nào em cũng phải mò lên Chiêm Hóa 1 chuyến.hehe=))
Thương Hoài
11-06-2007, 02:21 PM
Ok để khoảng tháng 7 nhé, thư thả một chút vì vừa nghỉ mấy ngày cho đợt 1/6 rùi :). Mình sẽ rủ các bạn trong TQOL làm một chuyến lên đó chơi.
hay đấy Thủy ah` ! rất mong các bạn của TQOL sẽ đến thác Bản Ba chơi .Đẹp lắm đấy ! càng lên cao thì các tầng thác càng cao và hùng vĩ .Nếu muốn nhìn thấy Hà Giang thì phải chịu khó leo lên cao ,và hơn nữa là phải chịu dầm mưa ,vì cứ càng lên cao thì trời càng mưa to ,mặc dù ở dưới thấp vẫn nắng .Các bạn thấy có đặc biệt ko? Hi vọng sẽ đc đón các bạn tại CHiêm Hóa một ngày gần nhất
theblacksun
11-07-2007, 10:46 AM
Ái chà, nghe hấp dẫn thật. Hôm nào về phải đi CH một chuyến mới dc.
Đặng Ngọc Vinh
16-07-2007, 05:08 PM
http://i135.photobucket.com/albums/q157/dangngocvinh/pic014.jpg
Đặng Lệ Thủy
16-07-2007, 05:19 PM
Ui trời vậy là đã tháng 7 rồi :) mà ngày 21/7 này ở TQ diễn ra giải PS2. Sau khi giải diễn ra có ai lên Chiêm Hóa chơi ko? Đi thăm nhà các mem của TQOL trong đó có Thương Hoài, Vinh, Mai Tiến, Khiêm.... :) và thăm thác Bản Ba.
Mọi người ai đi đăng ký nào, ủng hộ chương trình đi các bạn ơi.
Sau khi lượng đăng ký kha khá chúng ta sẽ xây dựng chương trình nhỉ :p
Danh sách đăng ký:
1. Đặng Lệ Thủy
2. Nguyễn Việt Hùng
3. Tạ Quang Duy
4. Nguyễn Châu
̀5. Trần Nam Sơn
6. Onlylove 0917704408
7. Hà Ngọc Thùy
8. Mai Văn Tiến
9. Nguyễn Thành Tân
10. Vũ Khắc Khiêm
11. Đinh Hào Hiệp
12. Đặng Ngọc Vinh
13. Đặng Hồng Quân
14. La Thu Giang
15. Trần Lưu Dũng
16. Banzac
Continue.... :)
Nguyễn Việt Hùng
16-07-2007, 05:24 PM
Ui hay thế nhỉ. Em đang rất muốn lên CH để đi chơi đây. Em xin là người đăng kí đầu tiên. Cho em xin một chân với.
Em nghẻ nói thác này đẹp lắm đó. Ai ko đi là hơi phí.
Đặng Lệ Thủy
16-07-2007, 05:57 PM
Ui hay thế nhỉ. Em đang rất muốn lên CH để đi chơi đây. Em xin là người đăng kí đầu tiên. Cho em xin một chân với.
Em nghẻ nói thác này đẹp lắm đó. Ai ko đi là hơi phí.
OK chị đã cập nhật danh sách, 2 chị em mình đầu tiên :D. Mọi người ơi ai đi đăng ký nào. :clap :clap :clap
Quang Duy
16-07-2007, 06:24 PM
Em cũng đi, Chiêm Hóa là quê em mà, cũng đang định lên đó thăm bà ngoại kết hợp 2 việc luôn :D
0nlylove
16-07-2007, 06:41 PM
cho tớ đi với . có gì thì liên lạc qua sdt : 0917704408
Nam Sơn
16-07-2007, 08:43 PM
em xin 1 suất, nhưng mà chị phải cho thời gian và lệ phí đi chứ:D , không biết đường nào mà lần:( .
Nguyễn Châu
17-07-2007, 08:08 AM
Trời ơi! Vui thế sao giờ tôi mới biết nhỉ :p
Cho xin một suất mọi người nhé :D
:clap :clap :clap :clap :clap :clap
Đặng Lệ Thủy
17-07-2007, 09:58 AM
em xin 1 suất, nhưng mà chị phải cho thời gian và lệ phí đi chứ:D , không biết đường nào mà lần:( .
Kinh phí thì chắc ko nhiều đâu em ạ vì chúng ta đi theo kiểu học sinh - sinh viên nghèo mà :D mua đồ ăn mang đi (bánh mỳ, nước, hoa quả...)
Chỉ có điều phải đi bằng xe máy nên mọi người phải chủ động phương tiện hoặc liên hệ với cặp đôi của mình :D nên đi 2 người một xe cho tình cảm và an toàn nữa.
Chị định là sau giải PS2 thì tối ngày 21/7/2007 sau khi liên hoan sẽ lên luôn CH nhưng vụ này phải chờ các bạn CH đăng ký để còn nhờ vả chỗ ngủ nữa chứ :D. Mấy bác CH đâu rùi, anh em lên CH mà ko thấy ai CH đón tiếp thế này à buồn quá :( :D
Sáng ngày 22/7 sẽ đi từ sáng khoảng 5-6h vì sẽ đi mất khoảng 2h mới vào đến thác mà. Sau đó chơi vài tiếng ăn nhẹ(đồ mang đi) rồi quay về. Nếu buổi trưa mà các bạn ở CH thiết kế được ăn uống ở nhà ai đó thì chúng ta sẽ ko phải mang đồ ăn theo có lẽ như thế tiện hơn. Chiều quay về TQ và đoàn HN chắc cũng phải về HN luôn :).
Nói chung hành trình khá dài và mệt mỏi đối với các bạn ở HN về chứ các bạn ở TQ thì no problem :D. Nhưng ăn chơi mà sợ gì gian nan :D ko đi sau này lại tiếc già rùi làm sao mà đi.
Ủng hộ nào bà con ơi :clap :clap :clap nhất là mấy bạn CH đi đâu rùi ko biết.
Hà Ngọc Thùy
17-07-2007, 10:39 AM
Có đây, có đây :clap :clap :clap
Sau khi tổ chức giải PS song mời các anh các chị và các bạn ghé thăm Chiêm Hóa :D :D
Trong diễn đàn mình chắc cũng có nhiều người chưa lên Chiêm Hóa bao giờ nên nhân dịp này mời mọi người hãy lên Chiêm Hóa 1 lần, em xin tình nguyện làm hướng dẫn viên =D> =D> =D>
Đặng Lệ Thủy
17-07-2007, 11:06 AM
Vậy là ổn rồi số lượng người đã tương đối. Xem danh sách Tại đây (http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=5242&page=3) mời mọi người tiếp tục đăng ký nào :). Ai không đi về xem ảnh đừng tiếc nhé :D
Đặng Ngọc Vinh
17-07-2007, 11:20 AM
hix sao mọi người đăng ký đông thế có khi hôm đó mình không về nữa vì tốn lém he he he.. ( nói thế thôi rất mong mọi người về Chiêm Hoá. Rất hân hạnh đón tiếp) có gì mọi người liên lạc nhé. 0987868787 (nếu đi chúng ta chỉ có thể thuê xe ôtô hoặc xe máy , chúng ta không thể đi xe khách, vì từ trục đường chính vào đến thác là 35Km)
Đặng Ngọc Vinh
17-07-2007, 11:31 AM
Mình đăng ký với!!
Mọi người mua đồ lên đấy ăn uống luôn (không thể thiếu món thịt nướng và tỉu nữa he he he).
http://i135.photobucket.com/albums/q157/dangngocvinh/Trung%20Ha/pic010.jpg
Đặng Lệ Thủy
17-07-2007, 12:16 PM
Ai từng đi rồi lên kế hoạch được ko?
Tối thứ 7 từ Tuyên Quang lên CH: mất bao nhiêu thời gian? có thể ngủ ở đâu?
Hay sáng sớm CN mới lên CH rồi đi thẳng vào thác?
Cần chuẩn bị gì: hoa quả, thịt nướng, bánh mỳ, nước .....?
Phương tiện: Xe máy thôi, thuê xe đắt lắm :)
Mọi người cho ý kiến nhé.
Quang Duy
17-07-2007, 01:00 PM
Chị ơi làm sao mà đi buổi tối được, đá PS song còn chương trình 2, 3...
Để sáng sớm hôm sau hẵng đi, em có 1 xe rồi, đi 1 mình, ai cần thì đi cùng. Lên thị trấn Vĩnh Lộc có 2 chỗ ngủ cho 2 người, bạn nào cần thì dăng ký.
Đặng Lệ Thủy
17-07-2007, 01:33 PM
Nếu đã đi chơi thì chỉ nên có chương trình 2 thôi, mọi người ăn uống vừa phải dành tiền hôm sau đi chơi chứ nếu 2,3 thì hôm sau mệt khó mà đi được.
Nếu ko có ct đi chơi thì dồn hết cho ngày t7 nhưng đã có đi chơi thì share bớt cho nhau :D
Mà em bảo sáng hôm sau đi thì cần gì chỗ ngủ :D
Quang Duy
17-07-2007, 01:55 PM
ơ thế mọi người định đi về luôn trong ngày CN ah?
Chắc chắn là có chương trình 2 chứ chị, vì em không tham gia được chương trình 1 mà, em sẽ lôi kéo thêm vài người nữa :D
Mai Tiến
17-07-2007, 03:16 PM
Nếu số lượng dưới 30 người thì có thể ngủ ở nhà mình tối thứ 7 để sáng chủ nhật đi cho sớm và du ngoạn được lâu ở thác Bản Ba.
Xin chào mừng các bạn đến với Chiêm Hóa tươi đẹp... :clap :clap :clap
Mời các bạn xem trước: Một số hình ảnh thác Bản Ba (http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=276)
Nam Sơn
17-07-2007, 03:34 PM
Nếu số lượng dưới 30 người thì có thể ngủ ở nhà mình tối thứ 7 để sáng chủ nhật đi cho sớm và du ngoạn được lâu ở thác Bản Đa.
Xin chào mừng các bạn đến với Chiêm Hóa tươi đẹp... :clap :clap :clap
Mời các bạn xem trước: Một số hình ảnh thác Bản Đa (http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=276)
úi zùi, nhà Anh Tiến chắc vườn tược rộng lắm nhở, mỗi người một cái chiếu nằm gốc nhãn là okie:clap.
Đặng Lệ Thủy
17-07-2007, 03:42 PM
:) vậy là OK rồi, chỗ ngủ đã có chắc là cũng ko quá 30 người đăng ký đâu nhỉ :D nếu hơn còn nhà mấy mem nữa mà lo gì.
Chốt là sau giải PS2 chúng ta sẽ đi ăn nhưng uống ít thôi rồi sẽ lên CH và nghỉ tại nhà Mai Tiến. Đi xe máy nha mọi người vì thuê xe thì chắc ko có đủ xiền đâu :D
Đăng ký nào :clap :clap :clap
Đặng Hồng Quân
17-07-2007, 05:52 PM
Em cũng đăng ký 1 xuất . Gì chứ đi chơi là em tham gia liền :D
Hà Ngọc Thùy
17-07-2007, 06:40 PM
Con trai thì có thể ngủ ở nhà chị anh Tiến đc, còn con gái thì về nhà em ngủ nhé. Mỗi tội nhà em cách nhà anh Mai Tiến hơi xa :)
Đặng Hồng Quân
18-07-2007, 10:23 AM
Con trai thì có thể ngủ ở nhà chị anh Tiến đc, còn con gái thì về nhà em ngủ nhé. Mỗi tội nhà em cách nhà anh Mai Tiến hơi xa :)
Anh đăng ký một xuất ở chỗ em nhé, xa cũng đi luôn...:D
:clap :clap :clap
Mọi người nhanh chân vào đăng ký nào... :-"
Quang Duy
18-07-2007, 10:31 AM
Ơ thế là đi tối thứ 7 ah!!!
Mọi người quyết rồi, mình cũng phải theo thôi.
Nhưng mà chuyện xe cộ thì thế nào nhỉ? Có bao nhiu xe rồi ...
La Thu Giang
18-07-2007, 04:06 PM
:oa: em là em ko biết đâu nhá ! cho dù là không có chỗ ngủ thì em cũng phải có 1 suất , huhu cho em vào danh sách nào chị Thủy ơi
Ơ nhưng mà đi là đi bằng gì ý nhỉ :ay: đi bộ đi anh chị ơi ...kk :clap
babylone_louvre
18-07-2007, 07:25 PM
Thác bản Ba ở đâu? anh Ko biết? Phong Cảnh Có đẹp Ko?
[N]ga_ty
18-07-2007, 07:28 PM
Bản Thàc O đâu?anh Ko Biềt ? Phong Cảnh Cò đẹp Ko
Thác bản Ba ở Chiêm Hóa đây mà. Đẹp miễn chê:-"
tranluudung
18-07-2007, 10:47 PM
Theo em thì nên đi vào tối thứ 7, thuê 1 ôtô đi.
Chị đưa ra kế hoạch cụ thể đi, cho mọi người biết, mọi người sắp xếp còn về tham gia, càng đông càng vui.
lamquan_tq
18-07-2007, 10:48 PM
uh công nhận là đẹp thật Chiêm Hóa mình mà mời các bạn đến Chiêm Hóa quê chúng tôi chơi nha đẹp lăm đó=D>
h2okoty
19-07-2007, 12:15 AM
ga_ty;68039']Thác bản Ba ở Chiêm Hóa đây mà. Đẹp miễn chê:-"
---------**---------
Ôi thích nhỉ :rolleyes:chà nếu hôm đó xin đc nghỉ chắc em cũng phải đi cho biết mới đc
chị Thủy ơi nếu đăng kí mà ko đi đc thì có sao ko chị ?
h2okoty
19-07-2007, 12:25 AM
Theo em thì nên đi vào tối thứ 7, thuê 1 ôtô đi.
Chị đưa ra kế hoạch cụ thể đi, cho mọi người biết, mọi người sắp xếp còn về tham gia, càng đông càng vui.
----------**----------
Biết là đi xe máy sẽ tiện hơn nhưng mà "hốt"... .....em thấy đi ô tô an toàn hơn , mà nhiều người ko có xe máy cũng vẫn đi đc :D
Chị Thủy thử lên kế hoạch xem chi phí xe từ TQ -> CH (đi từ hôm trước) là bao nhiêu + tiền mua đồ ăn từ nhà đi = ?????
Phải có con số xác thực để mọi người còn biết :rolleyes: ....Chị ơi nhanh nhanh đi ko sắp tới ngày đi rùi ( còn xin xỏ nịnh nọt để đi nữa chứ :D )
tranluudung
19-07-2007, 01:06 AM
Em đăng ký 1 xuất nha.
Trần Lưu Dũng, 0986206020.
Hà Ngọc Thùy
19-07-2007, 09:22 AM
Anh đăng ký một xuất ở chỗ em nhé, xa cũng đi luôn...:D
:clap :clap :clap
Mọi người nhanh chân vào đăng ký nào... :-"
Ok, tưởng ai chứ anh Quân thì khỏi phải lo :D :D
Đặng Lệ Thủy
19-07-2007, 10:07 AM
Nếu thuê oto thì phải đi vào sáng CN, chúng ta sẽ xuất phát sớm và đi về trong ngày. Tùy vào số lượng người đi thì chúng ta mới biết thuê xe thế nào. Bạn nào đăng ký đi thì ghi rõ tên và số điện thoại nhé, để mình còn tiện nắm thông tin thuê xe.
Nếu ít chúng ta sẽ thuê xe 16 chỗ còn nhiều thì thuê 24 chỗ và tiền xe chắc sẽ khoảng 50k một người. Mình đề nghị chúng ta sẽ chuẩn bị 70k/1người bạn nào thấy nhiều quá không?
Rất mong mọi người cùng đi cho vui, nếu đối với bạn nào đó là nhiều thì PM cho mình nhé :D
Cuối cùng mong các bạn đăng ký nhanh chốt là hết ngày mai t6 ngày 20/7/2007
P/s: các bạn Nga_ty, babylone_lourve, lamquan_tq, h2okoty có đăng ký đi không để mình còn sắp xếp.
Nam Sơn
19-07-2007, 10:44 AM
:D okie chị à, đi xe máy ghê lắm, cứ đi ô tô cho nó chắc.
tranluudung
19-07-2007, 10:45 AM
Theo em là nên đi tối thứ. Nếu đi sáng chủ nhật thì quá sớm, đường từ TX đến cái thác đáy phải mất khoảng 3 tiếng, thế định đi thì chắc phải 4 5 h đi à chì, sớm quá, dậy không có nổi? Nhưng mà thuê xe trong ngày rẻ hơn đó.
Tiền khoảng 70k e thấy đc rồi, khéo hơn ý, vì nếu thuê xe 1 người cũng khoảng 50k rồi, còn ăn uống nữa.
Đặng Lệ Thủy
19-07-2007, 11:09 AM
Theo em là nên đi tối thứ. Nếu đi sáng chủ nhật thì quá sớm, đường từ TX đến cái thác đáy phải mất khoảng 3 tiếng, thế định đi thì chắc phải 4 5 h đi à chì, sớm quá, dậy không có nổi? Nhưng mà thuê xe trong ngày rẻ hơn đó.
Tiền khoảng 70k e thấy đc rồi, khéo hơn ý, vì nếu thuê xe 1 người cũng khoảng 50k rồi, còn ăn uống nữa.
Chị rất muốn tối lên CH để còn đi chơi với các bạn ở CH nhưng như thế phải đi xe máy vì thuê oto đi qua ngày tốn kém lắm. Còn đi từ sáng CN thì chắc chắn phải đi từ 5h rồi :D ko sớm đâu
70k vì còn một số em là học sinh còn nói chung mọi người có điều kiện hơn đóng 100k :) để san sẻ.
Ai đang ở TQ hỏi hộ chị mấy nhà chạy xe xem lên CH(khoảng 100km) đi về trong ngày là bao nhiêu tiền một xe. Hỏi cho chị 2 loại xe 16 và 24 chỗ nhé.
Lana_Nữ_Quỷ
19-07-2007, 12:10 PM
Em chưa được đi >.<
Tận chiêm hoa cơ á
banzac
19-07-2007, 01:12 PM
Anh ở chiêm hóa nhưng chưa vào đấy lần nào. Cho anh đăng ký một suất nhé, cố gắgn thu xếp để về nhà lun :D
Vũ Khắc Khiêm
19-07-2007, 01:23 PM
Cho mình đăng ký một suất, tiện về thăm nhà luôn. Mình đi xe máy thôi cho tiện, chứ đi ô tô rắc rối mà chả đi được đến đâu còn đi chơi chỗ này chỗ kia nữa chứ.
Mọi người đi nên đi CH từ tối, như vậy sẽ chủ động thời gian vì chiều còn về HN nữa mà.
Tò mò quá, ở CH mà chả biết đến cái thác Bản Ba bao giờ.
Đặng Lệ Thủy
19-07-2007, 02:04 PM
Tớ vừa hỏi xe của hãng Taxi Thành Tín: giá xe là 900k sáng đi chiều về nếu qua đêm + 200k đấy là chưa nói lên Thác Bản Đa :D
Mọi người ở TQ hỏi hộ tớ giá xe với. Hỏi mấy xe chạy đường dài ý sẽ rẻ hơn. Có một nhà có xe 16 chỗ ở ngay ngã 3 Hưng Thành ý, tớ lại ko có số điện thoại. :(
Hà Ngọc Thùy
19-07-2007, 08:01 PM
Theo em là nên đi tối thứ. Nếu đi sáng chủ nhật thì quá sớm, đường từ TX đến cái thác đáy phải mất khoảng 3 tiếng, thế định đi thì chắc phải 4 5 h đi à chì, sớm quá, dậy không có nổi? Nhưng mà thuê xe trong ngày rẻ hơn đó.
Tiền khoảng 70k e thấy đc rồi, khéo hơn ý, vì nếu thuê xe 1 người cũng khoảng 50k rồi, còn ăn uống nữa.
vâng, nếu đi từ tối thì sẽ có nhiều thời gian hơn nhưng nếu sang thứ 7 mới đi thì cũng chỉ mất khoảng gần 2h là lên đến thị trấn thôi, còn thời gian vào đến thác mất khoảng 30' nữa. Cũng không mất nhiều thời gian lắm nên mọi người xem đi thế nào cho hợp lý nhất nhé :) :)
@Chị Thủy : Ở sẽ đi liên hệ hỏi xe xem thế nào chị ạ, đội mình chắc chỉ thuê xe 16 chỗ thôi chị nhỉ :rolleyes:
tranluudung
19-07-2007, 09:25 PM
Em ơi, thuê nhanh nhanh vào. Theo anh,nếu như em nói là từ TX đến cái thác j j đó khoảng 2h30, thì đi sáng hôm sau là hợp lý.
Ok chứ chị Thuỷ.
Thu Trang
19-07-2007, 10:10 PM
:) tiếc nhờ! lần này em ko đi được, về Chiêm Hóa có nhà của mấy đứa bạn của em nữa , có cả nhà Thùy bé bỏng :( mà hổng về được! Em chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhớ mang quà và đặc sản về cho người ở nhà là em nhá:clap :clap
Nguyễn Việt Hùng
19-07-2007, 11:42 PM
Em nghe nói đường đi vào Thác khó đi lắm nên nếu đi ô tô sẽ bất tiện và cũng ko chủ động được thời gian.
Chương trình là đi lên Ch vào buổi chiều thứ 7. Em thấy từ đừng rẽ đi Ch lên đến Hàm Yên chỉ 8km nữa là đến nhà em và nhà anh Châu cũng ở trên đó thì tại sao chúng ta lại ko kết hợp cùng đi nhỉ. Em thấy lên HY ăn cơm xong rồi đi Ch cũng được mà.
Đặng Lệ Thủy
20-07-2007, 10:15 AM
Em nghe nói đường đi vào Thác khó đi lắm nên nếu đi ô tô sẽ bất tiện và cũng ko chủ động được thời gian.
Chương trình là đi lên Ch vào buổi chiều thứ 7. Em thấy từ đừng rẽ đi Ch lên đến Hàm Yên chỉ 8km nữa là đến nhà em và nhà anh Châu cũng ở trên đó thì tại sao chúng ta lại ko kết hợp cùng đi nhỉ. Em thấy lên HY ăn cơm xong rồi đi Ch cũng được mà.
Chị đang chờ hỏi xem xe oto giá cả thế nào, còn mấy anh chị ở HN về đều đi xe máy nên nếu đi xe máy lên CH chắc ko vấn đề gì.
Vậy là em Hùng và anh Châu có lời mời mọi người về nhà ăn cơm. Thông báo với em là chỉ có khoảng 16-20 người thôi :D
Đặng Ngọc Vinh
20-07-2007, 11:23 AM
THỦY ới định bao giờ thì về Tuyên Quang đấy? chiều nay hay sáng mai? theo mình là tốt nhất chiều nay khoảng 5 giờ mọi người xuất phát từ HN về Tuyên Quang cho mát mẻ và thời gian cũng thoải mái hơn
Đặng Lệ Thủy
20-07-2007, 11:44 AM
THỦY ới định bao giờ thì về Tuyên Quang đấy? chiều nay hay sáng mai? theo mình là tốt nhất chiều nay khoảng 5 giờ mọi người xuất phát từ HN về Tuyên Quang cho mát mẻ và thời gian cũng thoải mái hơn
Chiều nay 5h30 tớ mới được nghỉ làm, thêm nữa tối nay em Q lại học thêm nên chắc là ko về tối được. Nếu về được tối nay thì thích quá :) nhưng ko về được rồi :(
tranluudung
20-07-2007, 12:07 PM
Em nghĩ đi ôtô là thích hợp nhất, đi otô thì mọi người còn có thời gian giao lưu, chuyện trò, và nhiều thứ khác nữa....., với cả đỡ mệt hơn.
Còn đi xe máy vừa mệt mỏi đường thì khó đi, lên đến nơi khéo ngồi hết dưới thác nhìn nước chảy. Với cả đồ ăn, đồ uống lại cồng kềnh.
Vũ Khắc Khiêm
20-07-2007, 12:10 PM
Mai Thủy có về sớm không thế. Mình và chị Bích Thủy cùng về. Chắc là 5h sáng ở Hoàng Quốc Việt, hẹn nhau ở đó đi.
Hà Ngọc Thùy
20-07-2007, 12:14 PM
Chị Thủy ơi e nghĩ nếu mọi các anh chị đã đi xe máy ở dưới HN lên rồi thì đi luôn lên CH cần j phải thuê oto nữa. Đi oto vừa tốn tiền, vừa bất tiện lại mệt nữa
Đặng Lệ Thủy
20-07-2007, 12:19 PM
Mai Thủy có về sớm không thế. Mình và chị Bích Thủy cùng về. Chắc là 5h sáng ở Hoàng Quốc Việt, hẹn nhau ở đó đi.
Có nếu thế thì hẹn 5h sáng ở Ngã 3 Hoàng Quốc Việt nhé.
Hà Ngọc Thùy
20-07-2007, 12:20 PM
Theo như chương trình bọn em đã bàn thì sau khi xong giải PS thì mọi người sẽ lên Hàm Yên (nhà anh Châu , Hùng, Giang...) ăn cơm. Sau đó đến tối thì mọi người sẽ lên Chiêm Hóa ngủ ở Chiêm Hóa 1 tối (chỗ ngủ không lo :) )để sáng hôm sau vào thác sớm cho mát
Mọi người có ý kiến gì không ạ :rolleyes: :rolleyes:
Đặng Lệ Thủy
20-07-2007, 12:21 PM
Chị Thủy ơi e nghĩ nếu mọi các anh chị đã đi xe máy ở dưới HN lên rồi thì đi luôn lên CH cần j phải thuê oto nữa. Đi oto vừa tốn tiền, vừa bất tiện lại mệt nữa
Chị thì đi xe máy hay oto đều được, để chị xem anh Mạnh hỏi xe xem giá cả thế nào. Nhưng nếu mọi người đủ sức khỏe thì chị cũng thích mọi người đi xe máy. Tối qua HY còn ăn cơm nhà em Hùng và anh Châu :D rồi lên CH chơi sáng hôm sau lên thác chơi. Chiều quay về HN hic chặng đường về cũng khủng khiếp đấy :D
Còn thuê oto thì mình ko đi chơi được nhiều và ko chủ động, nhưng lại đỡ mệt hơn.
Nguyễn Việt Hùng
20-07-2007, 12:22 PM
ok từ đường rẽ đi CH lên đến HY có 8km nữa thôi mà. Chẳng mấy khi mọi người lên đó sao ko tận dụng hết thời gian mà đi tiếp nhỉ. Hehe lên Hy xong đi Ch cũng được mà. ok
Đặng Lệ Thủy
20-07-2007, 01:30 PM
Khiêm ơi mai Khiêm cứ về nhé, nhớ phải rủ Tuyên đi chơi đấy :)
Em Quân sẽ nghỉ học một buổi để tối nay tớ về nhà luôn, nếu ko sáng mai sẽ mệt lắm.
Vinh ơi chiều nay 6h bắt đầu về TQ được ko? 6h tớ mới đi làm về đến nhà.
Nguyễn Việt Hùng
20-07-2007, 02:17 PM
Khiêm ơi mai Khiêm cứ về nhé, nhớ phải rủ Tuyên đi chơi đấy :)
Em Quân sẽ nghỉ học một buổi để tối nay tớ về nhà luôn, nếu ko sáng mai sẽ mệt lắm.
Vinh ơi chiều nay 6h bắt đầu về TQ được ko? 6h tớ mới đi làm về đến nhà.
Ui các anh chị tối nay sẽ về TQ rồi sao. Vui quá vậy nhỉ ??? Em chúc các anh chị đi về thuận lợi nhé. Chúc thượng lộ bình an
tran quynh mai
20-07-2007, 02:31 PM
anh Quân oi !! em nè . bao giờ cả nhà đi vậy ạ????????? cho em biêt với nha.
Hú hú. Có ai không vậy. Cho hỏi đi Chiêm Hóa thế nào vậy......???
Đặng Lệ Thủy
20-07-2007, 02:47 PM
Kế hoạch hiện tại là: Sau giải PS2 ngày mai những bạn đăng ký đi Chiêm Hóa sẽ đi lên HY nhà Hùng và anh Châu ăn cơm. Sau đó lên CH ngủ nhà Mai Tiến tạm thời thế đã ngày mai lên bàn việc ngủ thế nào sau :)
Sáng ngày CN sẽ dậy sớm đi chơi ở Thác Bản Đa, chiều quay về Thị xã. Việc mua bán đồ ăn sẽ mua ở CH nhé, ko biết sớm người ta đã bán chưa :D
Mọi người nếu ko tham gia giải PS2 và ko đi cùng mọi người thì tối mai có thể liên hệ với mình để biết kế hoạch chi tiết. Số điện thoại ở chứ ký.
0nlylove
20-07-2007, 03:19 PM
Có thể lùi lại sang tuần sau đc ko ? tuần này tui đi ăn cưới người iu cũ ( Hix ) . Cưới người iu cũ mà ko đi họ lại bảo mình kém :D.Để tuần sau đi Thác Bản Ba nhé Thủy ???
Đặng Lệ Thủy
20-07-2007, 03:48 PM
Có thể lùi lại sang tuần sau đc ko ? tuần này tui đi ăn cưới người iu cũ ( Hix ) . Cưới người iu cũ mà ko đi họ lại bảo mình kém :D.Để tuần sau đi Thác Bản Ba nhé Thủy ???
Vậy thì không được rồi, ko phải lúc nào bọn mình cũng về được :) hẹn bạn dịp khác vậy. CN này mọi người vẫn sẽ đi Thác Bản Đa.
h2okoty
20-07-2007, 08:41 PM
P/s: các bạn Nga_ty, babylone_lourve, lamquan_tq, h2okoty có đăng ký đi không để mình còn sắp xếp.
--------**--------
:( Em ko đi đc rùi ,chẳng tìm đc ai trông quán cho :( chán quá thế là mất cơ hội sang CH rồi :oa: :oa: :oa: :oa:
Mọi người đi phải chụp thật nhìu ảnh về cho em xem nha :(
Xikoiaiu
20-07-2007, 09:11 PM
mình mới vào và cũng chưa đựơc đi lần nào lên chiêm hóa, mình ở tuyên quang. mình tiếc là mình chua quen được các bạn và được đi ke...hhee
h2okoty
20-07-2007, 11:38 PM
Kế hoạch hiện tại là: Sau giải PS2 ngày mai những bạn đăng ký đi Chiêm Hóa sẽ đi lên HY nhà Hùng và anh Châu ăn cơm .
-----------**-----------
Em cũng muốn mời mọi người ăn cơm lắm ....nhưng mà hơi chật ...nên em muốn mời mọi người rẽ vào nhà em uống nước nha ( đảm bảo là miễn phí :p ) Mong đc đón mọi người tại nhà :D :clap :clap :clap :clap
Mà đằng nào cũng phải qua nhà em và Hùng mới tới đc nhà a.Châu & Giang mà(nhà Hùng đối diện nhà em đó)
*@Hùng : nhớ dẫn mọi người vào nhà chị nhé ! mà muốn vào nhà em chơi thì phải để xe bên nhà chị rộng hơn .....hi`hi`.... NHỚ NHA
Nguyễn Châu
21-07-2007, 02:53 AM
-----------**-----------
Em cũng muốn mời mọi người ăn cơm lắm ....nhưng mà hơi chật ...nên em muốn mời mọi người rẽ vào nhà em uống nước nha ( đảm bảo là miễn phí :p ) Mong đc đón mọi người tại nhà :D :clap :clap :clap :clap
Mà đằng nào cũng phải qua nhà em và Hùng mới tới đc nhà a.Châu & Giang mà(nhà Hùng đối diện nhà em đó)
*@Hùng : nhớ dẫn mọi người vào nhà chị nhé ! mà muốn vào nhà em chơi thì phải để xe bên nhà chị rộng hơn .....hi`hi`.... NHỚ NHA
Chuẩn bị rất chu đáo và nhiệt tình. Nhưng vì bọn em không đi nên theo anh không nên về Hàm Yên mà đi thẳng lên đát Trung Hòa (để chơi cho được nhiều).
Nguyễn Châu
21-07-2007, 03:02 AM
Kế hoạch hiện tại là: Sau giải PS2 ngày mai những bạn đăng ký đi Chiêm Hóa sẽ đi lên HY nhà Hùng và anh Châu ăn cơm. Sau đó lên CH ngủ nhà Mai Tiến tạm thời thế đã ngày mai lên bàn việc ngủ thế nào sau :)
Sáng ngày CN sẽ dậy sớm đi chơi ở Thác Bản Đa, chiều quay về Thị xã. Việc mua bán đồ ăn sẽ mua ở CH nhé, ko biết sớm người ta đã bán chưa :D
Mọi người nếu ko tham gia giải PS2 và ko đi cùng mọi người thì tối mai có thể liên hệ với mình để biết kế hoạch chi tiết. Số điện thoại ở chứ ký.
Theo anh chúng ta có ít thời gian thì nên đi một chỗ thôi.:-? Chứ vòng lên Hàm Yên chỉ để ăn và uống nước thôi thì . . . dành tình cảm cho Hàm Yên hơi ít đó. Nếu lên Hàm Yên thì dành hẳn một ngày để đi thăm thú nữa nếu không mọi người lại tưởng Hàm Yên chỉ có thế thôi thì chết. :ay:
h2okoty
21-07-2007, 08:15 AM
Theo anh chúng ta có ít thời gian thì nên đi một chỗ thôi.:-? Chứ vòng lên Hàm Yên chỉ để ăn và uống nước thôi thì . . . dành tình cảm cho Hàm Yên hơi ít đó. Nếu lên Hàm Yên thì dành hẳn một ngày để đi thăm thú nữa nếu không mọi người lại tưởng Hàm Yên chỉ có thế thôi thì chết. :ay:
------------**-------------
:rolleyes: Ừ nhỉ ? a.Châu nói vậy cũng phải ....HY cũng có nhiều chỗ để tham quan lắm chứ ?
Nếu mọi người đã lên thì phải dành 1 ngày cho HY để các thành viên trên này còn có dịp giới thiệu chứ đúng ko a.Châu ? :p
Xin mọi người cho ý kiến nha ???????????
Nguyễn Việt Hùng
21-07-2007, 09:52 AM
Em muốn mời mọi người lên HY chơi lắm nhưng kiểu này có khi lại phải hỗan rồi. Thôi để lần sau mình lên HY đi chơi cả một ngày nhé. Em đăng ký cho mọi người trênb HY lần tổ chức tới đây sẽ ở HY đó nghe. ok
Đặng Lệ Thủy
21-07-2007, 10:53 PM
16 người đang ở Chiêm Hóa, sáng mai sẽ vào thác Bản Đa hy vọng sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp cho mọi người cùng chiêm ngưỡng :D
h2okoty
22-07-2007, 12:00 AM
16 người đang ở Chiêm Hóa, sáng mai sẽ vào thác Bản Đa hy vọng sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp cho mọi người cùng chiêm ngưỡng :D
----------**----------
Hi` hi` ....sang đến CH chị Thủy tranh thủ vậy ? giờ mà vẫn còn trên mạng sao :confused:
Chị Thủy ơi nhớ chụp nhiều ảnh làm quà cho em nha :p ko đc đi em tiếc lắm ,chắc tối nay mất ngủ mất :oa:
Hiện giờ em đang rất buồn :( ở đây có ai ko ? hãy giúp em vui lên một chút đi :( :oa: :oa: :oa:
Nam Sơn
22-07-2007, 10:02 PM
Hế hế, cuộc đi chơi thác Bản Đa đã thành công tốt đẹp ngoài dự kiến. Trời quang mây tạnh, cảnh đẹp tuyệt vời|-) , chỗ bơi rộng thênh thang, chỉ tội em không biết bơi, chỉ biết lặn, thế là chả dám xuống(chỉ sợ lặn sâu quá mà không thấy đường lên:haha: )
Sau đó, giải PS 2 cũng đã tổ chức thành công, tuy có sự góp mặt của mọi người là hơi chậm. Nhưng Anh Mạnh, Long và Đức tổ chức khá tốt:D .
Giờ này không biết mọi người còn đang nhậu không, em chả được đi chán quá:(
tranluudung
23-07-2007, 12:35 PM
Thác Bản Ba này đẹp thật, mỗi tội trơn quá, ngã xoành xoạch. Mọi người post ảnh đi.
Khổ thân Sơn quá, tối qua bọn anh đi ăn thịt chó ngon thật. MÀ cũng may không có chú, đỡ được xuất.?\
Trịnh Hữu Đức
23-07-2007, 03:30 PM
oài...hôm qua ăn thịt chó à? sao trùng hợp thế nhỉ? hôm qua mình cũng đc 1 bữa thị chó no nê...nhưng mà vẫn tiếc là không đc đi vì đi vẫn vui hơn:D
Hà Ngọc Thùy
23-07-2007, 03:41 PM
Hjx, tối wa vui lắm, ăn thịt chó chỉ là pha 1 thôi còn pha 2 nữa cơ. Vui lắm, thật là tiếc cho Đức, Sơn và Hùng:(
Nguyễn Việt Hùng
23-07-2007, 06:44 PM
Thác Bản Ba này đẹp thật, mỗi tội trơn quá, ngã xoành xoạch. Mọi người post ảnh đi.
Khổ thân Sơn quá, tối qua bọn anh đi ăn thịt chó ngon thật. MÀ cũng may không có chú, đỡ được xuất.?\
Tối qua hội nào mà hoành tráng thế nhỉ. Sao mình lại ko biết thế. Hôm qua đi chơi về em đen quá rồi mà ko mời em đi giải đen cùng sao??? Nản thật đó.
Hôm qua ông anh Dũng được trận hoành tráng quá ===> ngã cứ phải gọi là... hihi anh ấy đã là người hạc cánh muộn nhất tại chân thác đó. Làm mấy quả hoành tráng mà ko ghi lại được.
Cái thác Bản Ba này ko hiểu có vong con gì ko hợp vía với mình hay sao mà mới đi về đã được một trận tơi bời rồi. Buồn thiu
Quang Thắng
24-07-2007, 12:43 AM
Vậy là 2 ngày ở Tuyên Quang đã kết thúc với giải PS2 sôi động, thành công tốt đẹp cùng chuyến thăm quê hương cách mạng Chiêm Hóa đầy ý nghĩa.
Chuyến đi đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng đẹp, sự "kỳ vỹ" của núi rừng Chiêm Hóa cùng sự thân thiện, mến khách của con người nơi đây. Những dự án "siêu tưởng" mà chỉ Chiêm Hóa mới có :haha:
Trong chuyến đi lần này mình rất ấn tượng 2 em Hùng, Long với những màn trình diễn của riêng mình :D , ăn chẳng chịu ăn chỉ thích "trả" lại tất cả những gì không thuộc về mình :haha: . Ấn tượng với em La Thu Giang vì "sự đồng cảm" (cái này bác Tân thông cảm vì sự thực nó như vậy mà :) ). Ấn tượng với anh Mạnh vì tính chuyên nghiệp trong công việc rất cao, có thể làm việc độc lập trong hoàn cảnh khó khăn mà không cần sự giúp đỡ của người khác (tình thế bắt buộc). Ấn tượng anh Châu vì những thông báo hết sức giật gân (cái này sẽ tiết lộ với mọi người sau)...Và còn rất, rất nhiều những ấn tượng và kỷ niệm đẹp khác mà mình không thể kể hết được.
Nam Sơn
24-07-2007, 08:29 AM
Lạ nhở, Long có đi đâu anh Thắng. Hay là hôm nọ mọi người ép nó uống rượu đấy:haha:
Quang Thắng
24-07-2007, 10:07 AM
Lạ nhở, Long có đi đâu anh Thắng. Hay là hôm nọ mọi người ép nó uống rượu đấy:haha:
Long không đi Chiêm Hóa mà chỉ góp vui nhậu nhẹt sau giải PS2 ấy, bọn anh có "ép" gì đâu? Tại Long vui quá đấy chứ :D !
Nam Sơn
24-07-2007, 10:12 AM
Chết chết, thế là không được rồi, từ trước đến giờ em chỉ thấy Long uống nước mắm với cả Chinsu thôi, bia còn chả uống nữa là:haha:
Nguyễn Việt Hùng
24-07-2007, 02:38 PM
Chết thật chết thật tối hôm đó sao lại ko có mình được nhỉ??? Ui trời ơi nhưng em lại được một vụ tơi bời rồi đó. Quả này đi về em lại ấn tượng với anh Thắng đại diện cho ban quản trị là một người uống ko biết say và say ko ai biết. Lần này em bảo anh Thắng là em uống rồi sẽ giữ trong mình là nhận tình cảm chúc mừng của mọi người nhưng khổ nỗi em lai Li vơ phun ra hết rồi. Thôi lần này em ghi nợ và lần sau xuống tiếp mọi người đặc biệt là anh Thắng - lúc đó chính thức phải hạ gục anh Thắng cho nó ấn tượng hơn :clap :clap :clap
Trịnh Hữu Đức
24-07-2007, 03:29 PM
hic hic...độ ngũ đh tửu lượng cao quá ta
thế nài thì phải về luyện thêm thôi kô thì thua kém anh em mất:D
banhgai_CH
24-07-2007, 09:56 PM
Hic. Tiếc thật mình không tham gia được! Mọi người lên Chiêm Hóa mà không có dịp đón tiếp thật là thất lễ!
Đặng Lệ Thủy
25-07-2007, 10:29 AM
Hic. Tiếc thật mình không tham gia được! Mọi người lên Chiêm Hóa mà không có dịp đón tiếp thật là thất lễ!
Đã lâu rồi mới thấy em vào diễn đàn :) tiếc là hôm đi chơi ko có em tham gia. Mà sao anh Tuyên ko cho em đi cùng à :p
h2okoty
25-07-2007, 12:35 PM
Sao mãi vẫn chưa thấy ai post ảnh lên vậy nhỉ :confused: ko đc đi nên em hồi hộp muốn ngắm cảnh mọi người hôm đó quá :rolleyes: .Hôm nay em Hùng về kể nghe mà tiếc :( ....
Đặng Lệ Thủy
25-07-2007, 12:39 PM
Sao mãi vẫn chưa thấy ai post ảnh lên vậy nhỉ :confused: ko đc đi nên em hồi hộp muốn ngắm cảnh mọi người hôm đó quá :rolleyes: .Hôm nay em Hùng về kể nghe mà tiếc :( ....
Hôm đó đi mọi người ko chủ động được máy ảnh nên rất tiếc là ko chụp được nhiều cảnh đẹp :( nhưng vẫn có ảnh nhưng em phải chờ vì còn phải tập hợp ảnh đã. Hôm đó thật vui bây giờ tay phải vẫn đau vì ngã mà hic, muốn tập bơi mà ko ai chịu dậy cả :p
h2okoty
25-07-2007, 12:58 PM
Hôm đó đi mọi người ko chủ động được máy ảnh nên rất tiếc là ko chụp được nhiều cảnh đẹp :( nhưng vẫn có ảnh nhưng em phải chờ vì còn phải tập hợp ảnh đã. Hôm đó thật vui bây giờ tay phải vẫn đau vì ngã mà hic, muốn tập bơi mà ko ai chịu dậy cả :p
--------**----------
Em cũng có nghe Hùng nói thác ở đó trơn lắm ......ai đi chân đất thì cứ gọi là phải biết :rolleyes: Thế hôm đó chị cũng nằm trong số ....ngã oành oạch hả chị :D
Mà sao chị ko bảo anh xe ôm nhà chị dậy bơi nhỉ :confused:
meo_necco
25-07-2007, 01:05 PM
Mình thì mới tham gia thui :) nhưng nghe bạn mình có nói về việc tổ chức đi thác .....cũng định đi rùi .....nhưng bạn mình lại bận ko đi đc nên đành thôi giờ nghe mọi người kể tiếc thật đấy :rolleyes:
Đặng Lệ Thủy
25-07-2007, 02:51 PM
--------**----------
Em cũng có nghe Hùng nói thác ở đó trơn lắm ......ai đi chân đất thì cứ gọi là phải biết :rolleyes: Thế hôm đó chị cũng nằm trong số ....ngã oành oạch hả chị :D
Mà sao chị ko bảo anh xe ôm nhà chị dậy bơi nhỉ :confused:
Chị chỉ ngã một lần thôi chứ ko nằm trong số ngã òanh oạch đâu nhá :D
XO ko đi cùng chị nên ko thể dậy bơi cho chị :)
h2okoty
25-07-2007, 03:58 PM
Chị chỉ ngã một lần thôi chứ ko nằm trong số ngã òanh oạch đâu nhá :D
XO ko đi cùng chị nên ko thể dậy bơi cho chị :)
-------**---------
Vậy hả chị :rolleyes: biết thế hôm đó cứ nghỉ đi thác có phải hay ko :p
Có 2 chị em mình ko biết bơi dậy cho nhau vậy :p uống mấy ngụm nước kiểu gì chả bơi đc chị nhê` :D :D
Hà Ngọc Thùy
26-07-2007, 11:51 AM
Hôm đấy em bị ngã 2 phát nhưng mà đau thật:( :(
h2okoty
26-07-2007, 12:01 PM
Hôm đấy em bị ngã 2 phát nhưng mà đau thật:( :(
------**-------
Trời em là dân bản địa mà cũng bị ngã sao ?
Hà Ngọc Thùy
26-07-2007, 12:13 PM
Hì, em còn bị ngã nhiều hơn mọi người ý chị ạ
Em là người CH nhưng thi thoảng em mới vào đấy thôi :)
Hà Ngọc Thùy
26-07-2007, 12:37 PM
Hôm nay em vừa kiếm đc mấy cải ảnh ở thác Bản Ba post lên cho mọi người xem, những ai không đi đừng tiếc nhé :
http://img248.imageshack.us/img248/6175/anh000vi9.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/3711/anh005ur4.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/9960/anh002sw4.jpg
Nguyễn Thành Tân
26-07-2007, 01:16 PM
XO ko đi cùng chị nên ko thể dậy bơi cho chị :)
Thì tớ bảo để tớ dạy cho mà không nghe :D
@Thùy: huhu, càng lên càng đẹp nhỉ. Chỉ tại không có nhiều thời gian thôi, không thì phải lên tận nguồn luôn ấy chứ.
Đặng Lệ Thủy
26-07-2007, 01:33 PM
Thì tớ bảo để tớ dạy cho mà không nghe :D
Tớ bảo cậu dạy nhưng lúc đó cậu mệt ngồi im còn gì nữa :D trông mặt cậu lúc đó hay lắm thần người ra :p
Tiếc thật đấy ko lên được tầng 3, thôi biết đâu còn dịp nào đó đi cả ngày thì sẽ leo hết tận đỉnh cho mà xem :)
Thương Hoài
26-07-2007, 02:31 PM
Thì tớ bảo để tớ dạy cho mà không nghe :D
@Thùy: huhu, càng lên càng đẹp nhỉ. Chỉ tại không có nhiều thời gian thôi, không thì phải lên tận nguồn luôn ấy chứ.
Anh yên tâm nhé ! lần sau sẽ có nhiều thời gian hơn nữa ,lúc đó em sẽ cho anh leo lên đến Hà Giang luôn:D :D
gjrlxjnh_0nljn3
26-07-2007, 05:01 PM
dân Chiêm Hóa mà em còn chưa được đến thác này
Hà Ngọc Thùy
26-07-2007, 05:08 PM
dân Chiêm Hóa mà em còn chưa được đến thác này
Thế em chưa vào thác này lần nào à?Thác đẹp lắm em ạ :)
Biết thế hôm đấy chị rủ em đi cùng luôn :) :)
Thôi để lần sau nhé,nếu đi tiếp chị sẽ rủ em đi cùng :rolleyes:
Nguyễn Việt Hùng
26-07-2007, 07:09 PM
Ui thế hôm đó mình leo lên đến thác mấy rồi nhỉ. Em nhìn thấy chỗ nào cũng quen quen thế mới chết chứ, có khi đến phải đi lại môtlần nữa thôi.
Hôm trước được chị Thủy tặng cho một câu nói đẹp quá khiến mọi người lại nhiệt tình với em mà hôm sau tâm hồn em vẫn còn treo ngược nên còn lơ tơ mơ quá ===> thế nên hôm đó mình ngã cứ phải gọi là đỉnh luôn. Quả này được đi trải nghiệm cùng các bác nhà mình sao mà em thấy hoảng quá đi. Hôm nay em vẫn chưa hoàn hồn đâu ===> em ko nghĩ rằng tửu lượng mình lại cao đến thế. :ay: :ay: :ay:
lamquan_tq
26-07-2007, 10:37 PM
Thác Bản Ba Tuyên Quang
hôm nay tôi vừa vào chơi thác Bản Ba xong vui thật nước chảy rất là đẹp lại còn mát nữa chứ, những dòng thác nhỏ cứ chải dài nhìn mà đã fee
nói chung là đã di một lần là muốn đi lần nưa
đến CH chơi các bạn nhé ! dân CH luôn chào đón các bạn ! phải không anh em chiêm hóa
giacmodemsao1990
27-07-2007, 11:54 AM
Tiếc nhỉ :rolleyes: giờ mới biết :( muộn mất roaj`
Hà Ngọc Thùy
27-07-2007, 03:36 PM
Thác Bản Ba Tuyên Quang
hôm nay tôi vừa vào chơi thác Bản Ba xong vui thật nước chảy rất là đẹp lại còn mát nữa chứ, những dòng thác nhỏ cứ chải dài nhìn mà đã fee
nói chung là đã di một lần là muốn đi lần nưa
đến CH chơi các bạn nhé ! dân CH luôn chào đón các bạn ! phải không anh em chiêm hóa
Hì đúng rồi, Anh em CH luôn chào đón tất cả các bạn :clap :clap
La Thu Giang
27-07-2007, 06:13 PM
Hôm đấy em bị ngã 2 phát nhưng mà đau thật:( :(
he he hôm đấy Thùy ngã đau lắm à :clap
Không biết mình ngã bao nhiêu nhỉ ? nhưng mà ... ít nhất mới máu chứ :D
lên đến thác mà ... người mình cứ phải gọi là ... Khô Cong :-"
Không phải dân Ch như Thùy mà còn " Đỉnh " hơn Thùy roài he he
Bố^^Già
27-07-2007, 10:50 PM
nghj ngờ độ chân thật của Giang lém ! :D:D:D:D:D
La Thu Giang
28-07-2007, 08:46 AM
nghj ngờ độ chân thật của Giang lém ! :D:D:D:D:D
ơ hơ cái anh này :oa: người ta chân thật mà ...có chân giả đâu
hjx anh không tin thì anh kiểm chưng lại đi :D em là người ướt ít nhất mờ:oa:
Bố^^Già
28-07-2007, 09:06 AM
ơ hơ cái anh này :oa: người ta chân thật mà ...có chân giả đâu
hjx anh không tin thì anh kiểm chưng lại đi :D em là người ướt ít nhất mờ:oa:
thế thì phải đi cùng anh để anh kiểm chứng ( là em nói đó nha ) 2 đứa đi ok ? ( lưu manh ) có dám hok ?
Bố^^Già
28-07-2007, 09:07 AM
hihihihi ! :D:D:D:D:D:D sợ rồi nha ! he he he
cún xinh
29-07-2007, 03:52 PM
papa em nhận thầu phat triển khu du lich trong do' nên em di nhiêu lần rùi .có bac' nào muốn di thì em tình nguyện làm hướng dẫn viên đo. Đảm bảo là thác Bản Ba hơi bị đẹp luôn
^_^
mrHoangPro
29-07-2007, 08:29 PM
Hô hô,tui là dân Chiêm Hóa nè, nhưng vẫn chưa biết thác đó như thế nào cả. Ai đi rồi có ảnh post lên đi.
h2okoty
29-07-2007, 08:49 PM
Hô hô,tui là dân Chiêm Hóa nè, nhưng vẫn chưa biết thác đó như thế nào cả. Ai đi rồi có ảnh post lên đi.
-----------**----------
Có ảnh rùi mà :rolleyes: bạn vào đây đi http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=7296 công nhận Chiêm Hóa của bạn có thác đẹp thiệt .
Hôm vừa rồi DD có tổ chức sang đó rùi chụp nhiều ảnh lắm, bạn vào xem DD đi thác nè
http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=7282
Hà Ngọc Thùy
30-07-2007, 01:53 PM
Ảnh đep lắm cả nhà zô xem đi :clap :clap
van meo
02-08-2007, 10:31 PM
Là Dân Tq Nhưng Nhà ở Hg Chư Biết Nhiều Về Thác đó Ai Cho Tui Biết Thôm Thông Tin Nhé . Oke
Cảm ơn Nhìu
Bố^^Già
03-08-2007, 08:30 AM
Là Dân Tq Nhưng Nhà ở Hg Chư Biết Nhiều Về Thác đó Ai Cho Tui Biết Thôm Thông Tin Nhé . Oke
Cảm ơn Nhìu
ở đây có ảnh mà vào trang đầu tiên có ảnh đó ! :ay: :ay: :ay: :ay:
La Thu Giang
03-08-2007, 09:39 AM
thế thì phải đi cùng anh để anh kiểm chứng ( là em nói đó nha ) 2 đứa đi ok ? ( lưu manh ) có dám hok ?
hưx ! chỉ hai đứa đi thì ... không ổn nha anh ^^, khi nào đi cùng đoàn thì anh cứ việc đi sau em kiểm chứng :D hê hê
Bố^^Già
03-08-2007, 10:45 AM
hưx ! chỉ hai đứa đi thì ... không ổn nha anh ^^, khi nào đi cùng đoàn thì anh cứ việc đi sau em kiểm chứng :D hê hê
ứ thé thì anh hok đi ! :D:D:D:D:D
Bố^^Già
03-08-2007, 10:49 AM
hưx ! chỉ hai đứa đi thì ... không ổn nha anh ^^, khi nào đi cùng đoàn thì anh cứ việc đi sau em kiểm chứng :D hê hê
ứ thế thì anh hok đi ! :D:D:D:D:D
Bố^^Già
03-08-2007, 10:51 AM
mà nếu co thế thật thì anh đi sau em sau đó ....nhào vô ( vũng nươc hoi to thì phải ) :D:D:D:D:D:D:D:D
Lưu Nguyên Tú
11-08-2007, 09:22 PM
Nghe kể đã thấy hay , thứ 3 này tui sẽ đi xem thế nào nhé.
GirlCute1102
16-08-2007, 11:03 AM
Ảnh lấy ở đài truyền hình TQ đấy, hơi nhỏ nhưng xem được:
http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 6.jpg http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 8.jpg
http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 7.jpg http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 3.jpg
http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 4.jpg http://www.ptthtuyenquang.org.vn/Portals/0/55-66/Tha ban ba 5.jpg
Những hình này chưa toát hết vẻ đẹp của thác đâu.
Oài ! Vừa nhìn đã phê rồi ........................:D
huong_cute
17-08-2007, 05:04 PM
Oài ! Vừa nhìn đã phê rồi ........................:D
ko phải là phê rồi thôi đâu !!!!!!!!!! mà là phê lác .............luôn !!!!! :rolleyes:
huong_cute
17-08-2007, 05:05 PM
Nghe kể đã thấy hay , thứ 3 này tui sẽ đi xem thế nào nhé.
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sướng thế !!!!!!!!!!!!!! ước gì mình được như anh ấy........ nhờ :clap :clap
Bố^^Già
19-08-2007, 01:39 PM
người ta post ảnh thác bà này lại đi khen người !
khó hiểu !
^^
Nguyễn Tiến Mạnh
23-08-2007, 12:04 AM
Hay là thế này! nói mãi cũng vậy! trăm nghe không bằng một thấy anh em diễn đàn mình tổ chức một chuyến du lịch đi! Ai đi rùi thì đi tiếp làm hướng dẫn viên, ai chưa đi thì đi cho biết, ai có ox(bx) thì dẫn đi cho vui! vừa thăm quan du lịch vừa hoạt động offline giao lưu học hỏi luôn! Anh em thấy ý kiến thế nào?
nh0cbu0n
23-08-2007, 10:29 AM
Chán nhỉ mình chẳng được đi,nghe mọi người kể mà tiếc hùi hụi...hjx
nh0cbu0n
23-08-2007, 10:31 AM
Hay là thế này! nói mãi cũng vậy! trăm nghe không bằng một thấy anh em diễn đàn mình tổ chức một chuyến du lịch đi! Ai đi rùi thì đi tiếp làm hướng dẫn viên, ai chưa đi thì đi cho biết, ai có ox(bx) thì dẫn đi cho vui! vừa thăm quan du lịch vừa hoạt động offline giao lưu học hỏi luôn! Anh em thấy ý kiến thế nào?
Hjx...:clap ý kiến của bạn này hay đấy,nhưng tui chưa có ox đi một mình bùn lém:( ... có ai làm ox tui hông?
Nguyễn Tiến Mạnh
23-08-2007, 11:32 AM
đơn giản quá! đi cùng tui nè! hợp đồng làm ox của bạn từ lúc bắt đầu đi cho đến lúc về đến nhà ok chứ?
yeuanh
24-08-2007, 12:01 AM
Chiêm hóa we em có thác bản ba đấy tự hào vô cùng nha........ Moi người nhìn thấy có đẹp ko vậy:p
Hô hô,tui là dân Chiêm Hóa nè, nhưng vẫn chưa biết thác đó như thế nào cả. Ai đi rồi có ảnh post lên đi.
trùi ui sao mà kém vậy trời, nó nằm ở trung hà đó sao lai co người kém vay chứ sấu mặt dân chiêm hóa nhà em wa do:p
Dazzle
24-08-2007, 12:11 AM
Mình đi thăm thác đúng hôm mưa, nước to dễ sợ. Khuyên các bạn nếu có ý định đi thăm thác thì chọ ngày đẹp trời trong thời gian kho ráo không có mưa.
http://i143.photobucket.com/albums/r132/Dazzlevina/Thac_3.jpg
đào lợi
24-08-2007, 11:19 PM
ôi đẹp thế mình chưa đc đi bao giờ:( nếu có dịp thì phải đi mới đc :D
nh0cbu0n
27-08-2007, 09:07 AM
đơn giản quá! đi cùng tui nè! hợp đồng làm ox của bạn từ lúc bắt đầu đi cho đến lúc về đến nhà ok chứ?
oy nghe cũng được đấy,nhưng từ lúc đi cho đến khi về đến nhà...trong thời gian đó nếu xảy ra chuyện gì thì sao:confused: uya` không tin được...........:oa: em còn bé lắm anh ơi:rolleyes: nhìn em ngây thơ chưa.
Nguyễn Tiến Mạnh
27-08-2007, 05:42 PM
oy nghe cũng được đấy,nhưng từ lúc đi cho đến khi về đến nhà...trong thời gian đó nếu xảy ra chuyện gì thì sao:confused: uya` không tin được...........:oa: em còn bé lắm anh ơi:rolleyes: nhìn em ngây thơ chưa.
ặc! làm gì có chuyện gì xảy ra được chứ! yên tâm đi!
49_9x
29-08-2007, 11:42 AM
222222222222
lại gặp lại các bạn trong diễn đàn TQ rùi,
catbuitq
29-08-2007, 06:49 PM
thác này phải có mưa mới đẹp chứ ko có mưa thì đi làm gì.cạn khô ko có nước
nh0cbu0n
31-08-2007, 05:12 PM
ặc! làm gì có chuyện gì xảy ra được chứ! yên tâm đi!
ặc...nếu không biết anh là ai sao yên tâm được chứ:(
toan_audition
31-08-2007, 09:33 PM
thác dâu thác đâu.....chả thấy thác dâu cả
Nguyễn Tiến Mạnh
01-09-2007, 12:48 AM
ặc...nếu không biết anh là ai sao yên tâm được chứ:(
thì phải gặp nhau để ký hợp đồng đã chứ! phải không?
nh0cbu0n
01-09-2007, 10:32 AM
thì phải gặp nhau để ký hợp đồng đã chứ! phải không?
uya`...có cả hợp đồng nữa cơ à,ok men :cool: anh ở đâu đến gặp em nhanh không em ký hợp đồng với người khác mất.
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.