View Full Version : Đánh đồn có địch -> Nên hay không nên???
Hungdq
03-11-2006, 11:21 AM
Đánh đồn có địch ( tán người đang có người yêu ) là một vấn đề rất ... nhưng cũng rất nóng bỏng bởi mỗi người có một quan điểm khác nhau
Có người cho rẳng Đánh đồn có địch nếu thắng thì sẽ là một chiến công hiển hách.còn nếu không được cũng chẳng sao
Còn có người ại cho rằng Đánh đồn có địch là đi pha hoại hạnh phúc của người khác .chỉ là kẻ thứ 3 mà thôi .
Cũng có rất nhiều quan điểm khác nhau nữa về vấn đề này .Vậy quan điểm của các bạn về vấn đề này như thế nào ???
Chúng ta cùng tranh luận nhé
thanh_huyen_20689
16-11-2006, 09:11 PM
Theo em đánh đồn có địch mới hay chứ,chẳng nhẽ người mình yêu có người yêu mình lại rút lui ,như thế người ta sẽ cho là mình không dũng cảm đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình .Vả lại đồn có địch chứ chưa chắc địch đã hạ gục đồn .Vì vậy chắc chắn mình vẫn còn cơ hội
Thaiquang026
22-11-2006, 01:43 PM
tán tỉnh người có người yêu rồi ?
theo em thì không việc gì là không thể .
tại chỗ em đay nè có một thằng và một đứa kết làm một cặp trai đú gái đú ăn chơi cùng nhau chơi bời . khi thăng kia đi vắng mấy hôm , chính thằng bạn của nó lại nhăm nhe định xơi tay trên của nó . đứa con gái kia tâm sự cùng người khác giới mà cứ ôm lấy người ta , mấy thăng nữa khi đứa con gái kia mà tâm sự thì cũng chẳng dám ngồi gần sợ nhỡ khi đang ôm bạn trai nó về thấy thì không hay , toàn anh em với nhau lại đi cướp người yêu của nhau thì còn nhìn mặt làm sao được .nhưng lại có thăng làm điều đó khi bạn trai nó đi vắng thì hai đứa vào phòng tắt điện ở trong phòng , khong nói thì cũng biết là chuyện gì ở trong đó rồi chứ .thăng kia nó về ,nghe tin sét đánh đó nó phi ngay xe về phòng gọi cửa nhưng hai đứa bên trong không dám mở cửa ,mà lúc đó có tất cả bạn bè anh em cùng ở đó vậy mà thăng bên trong đau có dám mở cửa ,nói mãi phải có thăng đứng ra bảo đảm là không bị ăn đòn mới dám mở cửa đó . mỡ ra vẫn bị vài cái nhưng còn nhẹ chán ,đứa con gái kia thì chạy ra xin hai thăng đừng có đánh nhau , thực ra thì chỉ có thằng trong phìng bị đánh thôi chứ không dám phản ứng lại . kết thúc chuyện thì đưa con gái đưa cả bọn đi uống nước vào 12h đêm , còn hai thằng kia một thằng thì về phòng còn một thằng thì đi uóng rượi cùng bạn bè tới sáng luôn ...
alone
23-11-2006, 06:42 PM
tán tỉnh người có người yêu rồi ?
theo em thì không việc gì là không thể .
tại chỗ em đay nè có một thằng và một đứa kết làm một cặp trai đú gái đú ăn chơi cùng nhau chơi bời . khi thăng kia đi vắng mấy hôm , chính thằng bạn của nó lại nhăm nhe định xơi tay trên của nó . đứa con gái kia tâm sự cùng người khác giới mà cứ ôm lấy người ta , mấy thăng nữa khi đứa con gái kia mà tâm sự thì cũng chẳng dám ngồi gần sợ nhỡ khi đang ôm bạn trai nó về thấy thì không hay , toàn anh em với nhau lại đi cướp người yêu của nhau thì còn nhìn mặt làm sao được .nhưng lại có thăng làm điều đó khi bạn trai nó đi vắng thì hai đứa vào phòng tắt điện ở trong phòng , khong nói thì cũng biết là chuyện gì ở trong đó rồi chứ .thăng kia nó về ,nghe tin sét đánh đó nó phi ngay xe về phòng gọi cửa nhưng hai đứa bên trong không dám mở cửa ,mà lúc đó có tất cả bạn bè anh em cùng ở đó vậy mà thăng bên trong đau có dám mở cửa ,nói mãi phải có thăng đứng ra bảo đảm là không bị ăn đòn mới dám mở cửa đó . mỡ ra vẫn bị vài cái nhưng còn nhẹ chán ,đứa con gái kia thì chạy ra xin hai thăng đừng có đánh nhau , thực ra thì chỉ có thằng trong phìng bị đánh thôi chứ không dám phản ứng lại . kết thúc chuyện thì đưa con gái đưa cả bọn đi uống nước vào 12h đêm , còn hai thằng kia một thằng thì về phòng còn một thằng thì đi uóng rượi cùng bạn bè tới sáng luôn ...
Trời nghe chuyện này mà thấy giống thằng bạn em thế không biết nhưng thằng bạn em thì khôn hơn nên đưa con kia đi nhà nghỉ nên không bị ăn đánh . em không đồng tình với cái kiểu đó .Loại con gái đấy chẳng khác nào mấy con cave .em khinh .loại ấy phải xếp vào hàng "Dâm tặc"
Thu Trang
24-11-2006, 02:25 PM
Ạnh alone nói hơi quá! em thấy đánh đồn có địch hay đấy chứ >_< nhưng phải là người mạnh mẽ, nếu không sẽ khổ đau vì chiến tích đó ,bởi dễ bị đem ra so sánh với người kia , nhưng cảm giác đánh đồn có địch cũng hay lắm hehheh
alone
24-11-2006, 05:47 PM
Ạnh alone nói hơi quá! em thấy đánh đồn có địch hay đấy chứ >_< nhưng phải là người mạnh mẽ, nếu không sẽ khổ đau vì chiến tích đó ,bởi dễ bị đem ra so sánh với người kia , nhưng cảm giác đánh đồn có địch cũng hay lắm hehheh
anh chỉ nói về trường hợp trong bài viết của thaiquang thôi. chứ đâu có bình luận về đánh đồn có địch
aphu83
28-11-2006, 01:39 PM
có nên đánh đồn có định không ?
Nên làm như thế các bác ạ:
em cũng từng có một cái đồn chắc chắn lắm( xi măng cốt thép đoàng hoàng) nhưng bây giờ chỉ la ký ưc. em kể các bác nghe.
Ngày mùng 7 tháng 11 em đi Hà Lội công tác ( Hội nghị APEC ) trước khi đi em đã dặn dò bạn gái em rất kỹ ( anh chỉ đi vài ngày thôi, khi nào ông Bút về nước thì anh sẽ về quê với em) và chuyện chẳng lành đã đến. Thằng Vinh ( Vinh Hằng) con ông trưởng thôn đã mang Pháo(pháo hạng nặng) đến "đồn" của cua em........cái "đồn" đó đã tan nát.
Căm thù, căm thù và chỉ biết căn thù. Em vẫn đang dình dập con " vợ " nó
chicken
29-11-2006, 03:19 AM
Đánh đồn có địch thì vui thật, nhưng không biết đánh vào đồn rồi thì có đich hay không? Hay lại vườn không nhà trống thì hỏng
Thu Trang
02-12-2006, 05:36 PM
có nên đánh đồn có định không ?
Nên làm như thế các bác ạ:
em cũng từng có một cái đồn chắc chắn lắm( xi măng cốt thép đoàng hoàng) nhưng bây giờ chỉ la ký ưc. em kể các bác nghe.
Ngày mùng 7 tháng 11 em đi Hà Lội công tác ( Hội nghị APEC ) trước khi đi em đã dặn dò bạn gái em rất kỹ ( anh chỉ đi vài ngày thôi, khi nào ông Bút về nước thì anh sẽ về quê với em) và chuyện chẳng lành đã đến. Thằng Vinh ( Vinh Hằng) con ông trưởng thôn đã mang Pháo(pháo hạng nặng) đến "đồn" của cua em........cái "đồn" đó đã tan nát.
Căm thù, căm thù và chỉ biết căn thù. Em vẫn đang dình dập con " vợ " nó
:ay: huynh định chiếm lại đồn à
Thaiquang026
03-12-2006, 03:46 PM
đánh đồn có đích mà dây phải thăng chơi đẹp còn được chứ phải thằng chơi cùn thì khổ lắm ...
thằng bạn em nè có con bồ ở nhà hai đứa công khai rồi mà vẫn còn một thằng ngay cạnh con bé kia nói ,nếu không lấy nó thì nó không cho con bé đó lấy ai hết (ty mù ấy mà). vậy là thằng bạn em về tận trường thằng kia học ròi hỏi phòng nó . vì chỉ biết tên chứ khong biết mặt nên thằng kia nhận ngay ,tụi nó vào phòng đóng của lại rút ít đồ ra cầm tay một thăng vào đánh nó một thằng cầm đó nói " đay là việc riêng của hai thăng nó không thàng nào được vào " hai thằng kia đánh nhau ,thằng kia bị nó đánh cho không dậy được ,nó lại phải đưa vào viện rồi mới về .
cũng chính thằng đó vì viết thư trêu một đứa bạn gái của một thằng cũng là bạn em luôn ,con bạn gái kia nói với bạn trai nó , bạn trai nó lên tận trường kéo ra quán nước nói chuyện ,tí nữa xảy ra ẩu đả đó .
toanlk_manutd
09-12-2006, 01:37 AM
Ạnh alone nói hơi quá! em thấy đánh đồn có địch hay đấy chứ >_< nhưng phải là người mạnh mẽ, nếu không sẽ khổ đau vì chiến tích đó ,bởi dễ bị đem ra so sánh với người kia , nhưng cảm giác đánh đồn có địch cũng hay lắm hehheh
Đồn em đang có đich hay không đấy cô bé! Anh chưa từng có nhiều kinh nghiệm nhưng đang rất tự tin vì vừa rút lui khỏi một đồn khác! khi nào có thể bắt đầu được em phát tín hiệu cho anh với nhé!
lê nguyên
09-12-2006, 04:10 PM
hiếu thắng!hihi`
nói vậy thui, chớ em cũng hiếu thắng lém ạ! hehe
hoe?
Thu Trang
10-12-2006, 02:34 PM
Đồn em đang có đich hay không đấy cô bé! Anh chưa từng có nhiều kinh nghiệm nhưng đang rất tự tin vì vừa rút lui khỏi một đồn khác! khi nào có thể bắt đầu được em phát tín hiệu cho anh với nhé!
:D em phát tín hiệu rùi đó anh! anh cứ tấn công, nếu có tên rơi đạn lạc nào rơi vào tim anh em ko chịu trách nhiệm vì tình trường là chiến trường.:D
toanlk_manutd
11-12-2006, 02:44 AM
:D em phát tín hiệu rùi đó anh! anh cứ tấn công, nếu có tên rơi đạn lạc nào rơi vào tim anh em ko chịu trách nhiệm vì tình trường là chiến trường.:D
Đã phát ngay à em! Làm anh chưa kịp chuẩn bị dụng cụ để chiến đấu!
Hôm nay gặp mặt thấy em duyên đấy chứ! kiểu này chắc phải chiến đấu lâu dài đây!phải chuẩn bị tư tưởng chiến dịch trường kỳ !
he he!
Thu Trang
11-12-2006, 08:55 PM
Đã phát ngay à em! Làm anh chưa kịp chuẩn bị dụng cụ để chiến đấu!
Hôm nay gặp mặt thấy em duyên đấy chứ! kiểu này chắc phải chiến đấu lâu dài đây!phải chuẩn bị tư tưởng chiến dịch trường kỳ !
he he!
:p anh quá khen! Vậy em cũng chuẩn bị tư tưởng dần.Anh cũng chuẩn bị tư tưởng giữ tim dần ko đến lúc mất tim khi chưa chiến đấu muội ko chịu trách nhiệm (vì muội tuyên chiến roài).Huynh nhớ tích lương thực cho kháng chiến :D chúc huynh may mắn heheheh
Vũ Khắc Khiêm
11-12-2006, 10:52 PM
Trời ơi! Không ngờ đánh đồn có địch lại ác liệt thế. Chắc tui không đủ can đảm đánh đồn có địch đâu....nhanh chân cầm dép chạy thôi...
Phan Thanh Hà
02-01-2007, 04:00 PM
Theo em đánh đồn có địch mới hay chứ,chẳng nhẽ người mình yêu có người yêu mình lại rút lui ,như thế người ta sẽ cho là mình không dũng cảm đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình .Vả lại đồn có địch chứ chưa chắc địch đã hạ gục đồn .Vì vậy chắc chắn mình vẫn còn cơ hội
Nói chung là mất thời gian và trí óc.Mà đến 90% là thất bại.Vớ vẩn "đồn" thì chưa chiếm đc thì đã bị "địch" đánh cho bầm dập rồi.Tốt nhất là...dẹp, tội j` phải khổ thế=V=
Thu Trang
03-01-2007, 05:05 PM
:cool: còn 10% chiến thắng mà huynh.Với 1 tình yêu chân thành thì dù còn 1% hi vọng chiến thắng cũng đáng lắm chứ.Em nghĩ đánh đồn có địch chưa chắc đã thắng hay thua đâu tùy đối thủ của mình mà thôi|-)
Nguyễn Hải Nam
27-01-2007, 12:59 AM
Đánh đồn có địch --> đánh được nhưng không nên ...tốn nhiều thời gian lắm
Nếu mất ít thời gian thì không nên đánh vì đồn này không dáng đánh :D đồn đánh được nhanh thì mất nhanh ...---> gặp đồ lẳng lơ có mới nới cũ rồi !
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.