PDA

View Full Version : ****Hot News***


Đặng Lệ Thủy
03-11-2006, 09:28 AM
Thông tin giải đáp rất nhiều thắc mắc của mọi thành viên trong lớp về công việc sau khi ra trường.
Hôm qua mình đã gặp chú Giang ở sở giáo dục Tuyên Quang có được một thông tin rất tuyệt.
Mọi người sau khi ra trường có thể làm việc ở đâu tùy ý trên sở không giữ hồ sơ cũng như bằng tốt nghiệp của mọi người.
Còn về phân công việc thì mọi người muốn làm ở Tuyên Quang sẽ nộp hồ sơ và trên sở sẽ sắp xếp đương nhiên là không thể sắp xếp hết được. Vậy mọi người nên định hướng công việc cho mình sau này.
Để giải thích tại sao đào tạo lại không dùng hết chú Giang đã giải thích và tớ thấy chính sách của Tỉnh mình rất tuyệt vời.
Cả đào tạo ở trường ĐHCN, ĐHSP, ĐHBK không phải là Tỉnh cần nhiều như vậy mà chỉ là muốn cho con em tỉnh nhà được học hành đầy đủ có cơ hội xin việc hơn, có thể về làm việc ở Tỉnh có thể đi nơi khác nhưng điều tuyệt vời là chúng ta được trang bị kiến thức, con người ở Tuyên Quang có tri thức trình độ hơn.
Mọi người nghĩ sao về điều này, riêng mình mình thấy đây là chính sách rất tuyệt vời. Không thể phủ nhận chúng ta đã học được rất nhiều và phải cám ơn các Bác lãnh đạo đã quan tâm đến tương lai của tỉnh nhà.
Chú Giang đã đùa là vất vả với chúng nó thế mà sau này cưới xin chúng nó có nhớ đến mời không 0:)

Vũ Thủy Hoàng
03-11-2006, 09:36 AM
Đúng rồi! phải suy nghĩ thế chứ, không nên ép buộc làm gì cái chính là ở trong đầu mỗi người có nghĩ về quê hương hay không. Chúng ta có thể bay nhảy đâu đó để trưởng thành hơn rồi một lúc nào đó có thể quay về tỉnh nhà làm một cái gì đó để góp phần xây dựng quê hương tớ nghĩ như thế còn tốt hơn là những đứa sinh viên mới về còn lơ ngơ chưa thực sự đủ lông đủ cánh. Với tớ Tuyên quang mãi trong tim cho dù đi bất cứ nơi đâu bất cứ nơi nào tớ cũng mãi là người Tuyên quang mảnh đất đã nuôi dưỡng tớ từ nhỏ, và biết đâu đấy một ngày nào đó tớ có thể làm được cái gì đó cho tỉnh mình...hihi. Các bạn có nghĩ thế không

Đặng Lệ Thủy
03-11-2006, 09:42 AM
Phải nói công việc của các chú,các Bác trên sở đi lo cho chúng ta rất vất vả. Từ việc thu tiền học phí không chỉ lớp chúng ta mà còn rất nhiều lớp ở SP ở CN. Tớ đã hỏi vì sao chú không đưa giấy nhắc đến mọi người nộp tiền, chú nói có bao nhiêu nhà làm sao gửi hết được mà ngân sách đó ở đâu ra, tiền học phí phải nộp hết. Nhất là lớp mình có nhiều người đã bị thôi học nhưng hầu như những bạn đó lại vẫn chưa nộp hết các kỳ. Có người còn 2,3 kỳ có người còn đến 7,8 kỳ. Vậy lấy tiền đâu bù ra cho các bạn đó.
Chú đang xin nhà trường thôi các cháu đóng đến kỳ nào thì cho sở đóng đến đó, vì bây giờ người ta cũng không học nữa mà sở cũng có lợi lộc gì đâu.
Phải nói rằng rất mệt mỏi nhất là khi phải đi xin cho chúng ta học lại, gần như phải đi xin nhà trường. Trường lại nói các anh muốn đầu ra tốt mà không để cho nhà trường xử lý thì chất lượng nhà trường khó mà đảm bảo. Nói như bác Kiền là muối mặt để đi xin người ta, vậy mà các cháu có biết nghĩ để học tốt không?
Mong rằng sau khi ra trường chúng ta cho dù có làm ở đâu hãy cố gắng góp sức xây dựng Tuyên quang. Nghe thì có vẻ sáo rỗng vì bây giờ mọi người còn không biết ra trường công việc thế nào nhưng chỉ cần chúng ta có ý nghĩ thì trước sau chúng ta sẽ làm được. Chúc mọi người làm đồ án thành công và có công việc phù hợp ngay khi ra trường.

ngahoang
04-11-2006, 01:57 AM
he..!! em thấy mục này hơi sến rùi đấy. Ôi! Tuyên Quang của ta...tuyệt vời...khà..khà.Thủy ơi, liệu tao có phải mời bác Kiền với chú Giang ko? he he

anhdat_tq
07-11-2006, 05:01 PM
Hóa ra luc đầu họ lừa mình à, biết thế không học cho xong.hihi