Đặng Hồng Quân
28-05-2007, 11:59 AM
cuoilenbanoi82@yahoo.com
Giờ đây, tôi là một người mang nhiều nỗi buồn, nhiều áp lực, tôi lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, lo âu, suy nghĩ về tình yêu ....
Nhưng thực sự tôi cũng không biết là tôi nên làm như thế nào để tốt cho cả hai. Có nên chia tay hay cố gắng gìn giữ mối tính này. Anh là một kỹ sư xây dựng còn tôi là một nhân viên văn phòng. Tôi và anh yêu nhau đã rất lâu rôi, cũng gần 7 năm trời rồi, chúng tôi cùng học với nhau từ hồi cấp 3, đây quả là một quãng thời gian dài, chúng tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho nhau. Chúng tôi đã có những ngày tháng, giây phút bên nhau thật ngọt ngào và tình cảm. Nếu anh không quyết định đi học cao học thì có lẽ cuối năm sau
Tại sao anh không làm đám cưới với tôi trước rồi hãy đi ra nước ngoài học cao học?
Cuối năm ngoái, đột nhiên anh quyết định là sẽ đi học cao học ở Úc và anh cũng nói với tôi rằng chúng tôi sẽ cưới nhau sau rồi anh mới đi. Tôi cũng nghĩ là chúng tôi sẽ cưới nhau xong rồi anh sẽ đi, và 1 năm sau anh sẽ về đón tôi sang đấy. Nhưng cách đây vài tháng anh lại bảo tôi là anh chưa muốn cưới, sang năm anh không thể cưới được, và nếu cưới xong thì anh sẽ không đi học được, anh sẽ không làm được gì cả... anh đã đưa ra rất nhìều lý do cho rằng anh không thể cưới sớm, anh muốn đi học, lo cho sự nghiệp của mình rồi mới tính đến chuyện cưới xin sau, anh bảo với tôi là anh rất yêu tôi vì vậy anh không muốn làm tôi khổ vì bây giờ cưới, anh chưa có gì để đảm bảo cho tôi.
Tôi choáng váng, tôi hụt hẫn, tôi như trên trời rơi xuống, tôi không thể tin vào tai mình nữa và tôi đã suy sụp hoàn toàn. Tôi cũng biết, đối với con trai sự nghiệp là quan trọng, nhưng liệu nó có phải là tất cả? Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa? Hiện nay, chuyện tình cảm của chúng tôi bây giờ vẫn đang rất tốt đẹp, chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện thoại cho nhau bình thường, nhưng cứ mỗi lần tôi nhắc hỏi đến chuyện đi học và cách giải quyết chuyện tình cảm như thế nào thì anh lại không trả lời gì.
Tôi thật sự chán nản quá. Tôi muốn chấm dứt tình trạng này. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên quên anh để đi tìm hạnh phúc mới không?
( http://tintuconline.com.vn/vn/xa/144577/ )
:confused: :confused: :confused:
Giờ đây, tôi là một người mang nhiều nỗi buồn, nhiều áp lực, tôi lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, lo âu, suy nghĩ về tình yêu ....
Nhưng thực sự tôi cũng không biết là tôi nên làm như thế nào để tốt cho cả hai. Có nên chia tay hay cố gắng gìn giữ mối tính này. Anh là một kỹ sư xây dựng còn tôi là một nhân viên văn phòng. Tôi và anh yêu nhau đã rất lâu rôi, cũng gần 7 năm trời rồi, chúng tôi cùng học với nhau từ hồi cấp 3, đây quả là một quãng thời gian dài, chúng tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho nhau. Chúng tôi đã có những ngày tháng, giây phút bên nhau thật ngọt ngào và tình cảm. Nếu anh không quyết định đi học cao học thì có lẽ cuối năm sau
Tại sao anh không làm đám cưới với tôi trước rồi hãy đi ra nước ngoài học cao học?
Cuối năm ngoái, đột nhiên anh quyết định là sẽ đi học cao học ở Úc và anh cũng nói với tôi rằng chúng tôi sẽ cưới nhau sau rồi anh mới đi. Tôi cũng nghĩ là chúng tôi sẽ cưới nhau xong rồi anh sẽ đi, và 1 năm sau anh sẽ về đón tôi sang đấy. Nhưng cách đây vài tháng anh lại bảo tôi là anh chưa muốn cưới, sang năm anh không thể cưới được, và nếu cưới xong thì anh sẽ không đi học được, anh sẽ không làm được gì cả... anh đã đưa ra rất nhìều lý do cho rằng anh không thể cưới sớm, anh muốn đi học, lo cho sự nghiệp của mình rồi mới tính đến chuyện cưới xin sau, anh bảo với tôi là anh rất yêu tôi vì vậy anh không muốn làm tôi khổ vì bây giờ cưới, anh chưa có gì để đảm bảo cho tôi.
Tôi choáng váng, tôi hụt hẫn, tôi như trên trời rơi xuống, tôi không thể tin vào tai mình nữa và tôi đã suy sụp hoàn toàn. Tôi cũng biết, đối với con trai sự nghiệp là quan trọng, nhưng liệu nó có phải là tất cả? Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa? Hiện nay, chuyện tình cảm của chúng tôi bây giờ vẫn đang rất tốt đẹp, chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện thoại cho nhau bình thường, nhưng cứ mỗi lần tôi nhắc hỏi đến chuyện đi học và cách giải quyết chuyện tình cảm như thế nào thì anh lại không trả lời gì.
Tôi thật sự chán nản quá. Tôi muốn chấm dứt tình trạng này. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên quên anh để đi tìm hạnh phúc mới không?
( http://tintuconline.com.vn/vn/xa/144577/ )
:confused: :confused: :confused: