PDA

View Full Version : Con Gái Là Như Vậy Sao


Bộ Đội Thôn
27-05-2007, 06:19 AM
Người tôi yêu trước kia từng bị 1 thằng bỏ rơi.... http://www.truongton.net/forum/images/smilies/new2/smile.gifTôi yêu và tội nghiệp cho nhỏ lắm .....http://truongton.net/forum/images/smilies/new2/cry.gif Nhưng hôm wa nhỏ đã chia tay với tôi .....http://truongton.net/forum/images/smilies/new2/nosebleed.gifvà nói là ko thể quên đc thằng ***http://www.truongton.net/forum/images/smilies/3D/36_1_29.gif đó...nhỏ sẽ chờ đợi thằng đó, dù thằng *** đó ko yêu nhỏ ...... http://truongton.net/forum/images/smilies/new2/burn_joss_stick.gifTui buồn lắm và ko biết phải làm gì bi giờ....xin các huynh đệ anh em cho tui ý kiến...... http://truongton.net/forum/images/smilies/new2/sweat.giftui phải giải quyết làm sao??? Hay là chém chít **** thèng kia.... nhưng sợ nhỏ đó đau lòng....http://truongton.net/forum/images/smilies/new2/cold.gif hic hic. Tui thật sự ko thể chia tay với nhỏ đó đc. Tui còn yêu nhỏ đó lám...Tui mà chém thèng kia chắc nhỏ hận tui suốt đời wa'http://anhso.net/data/5/minhtruong09/577301/mohoi74436.jpg..... hic hic giúp tui với anh em
http://i84.photobucket.com/albums/k16/yunie_hp86/884ts7tx.gif

La Thu Giang
31-05-2007, 02:57 PM
ui chà ! nếu nhỏ đóa vẫn iu thằng kia thì cứ để nhỏ quyết định đi ! hãy tôn trọng nhỏ vì ông còn iu nhỏ mờ ! nhỏ nói ra như thía là tốt rùi vì nhỏ hok muốn lừa dối ông hoài đấy ! cho nên iu 1 người hãy đừng để họ buồn, hãy làm sao cho nhỏ đó vui nhất ^^

0nlylove
31-05-2007, 03:12 PM
Nếu bạn còn yêu nhỏ , hãy luôn ở bên quan tâm , chăm sóc nhỏ ,rùi nhỏ sẽ nhận ra tình iu chân thành của bạn và........:)

frommetoyou_myvip
31-05-2007, 04:32 PM
em tưởng khi yêu thì ai cũng muốn người mình yêu được hạnh phúc chứ nhỉ. Nếu là em em sẽ chúc người đó cưa được thằng kia. Và em ví người đó vẫn là bạn.
Chắc là buồn lắm nhưng em sẽ tự nhủ rằng: Rồi một ngày em sẽ tìm được một người hợp với em hơn cả người đó (^^)

gjrlxjnh_0nljn3
31-05-2007, 04:54 PM
em thấy con trai toàn bọn bựa tính hết
như em nè chẳng ai iu em thật lòng cả

Thaiquang026
31-05-2007, 05:10 PM
em thấy con trai toàn bọn bựa tính hết
như em nè chẳng ai iu em thật lòng cả

Em này lại vơ đãu cả nắm rồi .
chạm ngay cục tự ái của con trai đó .
anh không biết em bao nhiêu tuỏi nhưng nhìn mặt em chác chưa qua tuổi 18 rồi , ở tuổi em chỉ là thích và cái tình cảm đó được bọn em những đứa cùng trang lứa với em gọi là tình yêu cũng như tụi anh khi bằng tuổi em thôi .
khi nào em biết yêu thực sự thì em sẽ thấy tình yêu không đơn giản chỉ là " thích"

HOANGHKT
31-05-2007, 08:03 PM
Đừng có chém người, đi tù đấy .Yêu 1 người kô có nghĩa là phải có được người đấy . Chỉ cần nhìn thấy người đấy hạnh phúc là đủ.

silver hat hack
31-05-2007, 10:31 PM
có khí nào bạn nghĩ được rằng sẽ có lúc bạn sẽ là "thằng kia" của nhỏ hay không mà bạn post bài này lên

tieuconuongvoicoi
31-05-2007, 10:35 PM
Mọi người nói đúng rùi đó anh ah.Yêu một người là muốn người đó luôn được hạnh phúc .Nếu không iu được nhau thì là bạn của nhau cũng tốt mà.Dù sao thì cô gái đó cũng đã nói thẳng với anh là cô ấy không thể quên được anh chàng kia bởi vì cô ấy không muốn lừa dối anh thui mà.Hãy bình tĩnh trước những quyết định của mình anh ah.

th3_3nd
01-06-2007, 08:17 AM
hix hix nghe 3m kia nói thế thì oan cho tui con trai tụi tui we .co phải thằng con trai nào cũng thế đâu chứ .noi s thế là đụng đến lòng tu j trọng của chú gà trống rùi .

còn chuyện của ông kia thì hix hix . nếu mà ông còn ju nhỏ đó thì ông cứ dể cho nhỏ đó đi theo lụa chọn của nhỏ đó thui . nếu ông hôk ween đc nhỏ đó thì hãy wan tâm đên nhỏ đo .rùi cò môt ngày nhỏ đó hỉu ra va way về bên ông thì sao??

frommetoyou_myvip
01-06-2007, 08:38 AM
đúng rồi đó, hãy để người đó ra đi đi

kieuanh9001
01-06-2007, 12:22 PM
hic hic , hình như em cúng đã từng là người như nhỏ kia thì phải , anh ơi cho nhỏ thời gian đi, mọi chuyện thời gian sẽ trả lời. Chuyện tình cảm khó nói lắm, nhưng anh ạ hãy tin rằng nếu như anh thạt sự chân thành với nhỏ thì nhỏ cũng sẽ chân thành lại thôi, nhưng tất nhiên không phải là chân thành trong chuyện tình yêu anh ạ

Bộ Đội Thôn
01-06-2007, 07:15 PM
mình yêu thật lòng lắm :(( thật đó

Hà Ngọc Thùy
01-06-2007, 10:20 PM
mình yêu thật lòng lắm :(( thật đó

Thế thì anh phải tôn trọng cả 2 thôi anh ạ :)
Anh mà làm gì anh kia thì cũng đồng nghĩa với việc anh làm tổn thương người yêu anh đó :rolleyes:

kun_9x
11-06-2007, 01:02 PM
nếu yêu nhỏ đó thật lòng thì dù anh có phải đau khổ thì cũng cố gắng chiều lòng người ấy,vì hạnh phúc của mình là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mà^^!cố lên nào,hoặc là anh làm nhiều cái gì đó âm thầm để thể hiện ty chân thành của anh,một ngày không xa nhỏ đó sẽ nhận ra anh là người quan tâm nhỏ,lo lắng.đến úc ấy>>>>>>>>>anh sẽ là tất cả.hehehe

Hanglau_9x
16-06-2007, 03:07 PM
nếu anh thực sự yêu nhỏ thì hãy yêu nhỏ theo các của riêng anh thui.
hãy tôn trọng ý kiến của nhỏ ,nếu nhỏ thừc sự yêu anh thì nhỏ sẽ quay trở về bên anh còn nếu không thì em cũng chịu thui hì^^!

L0vE_Mo0N
16-06-2007, 05:34 PM
ông ơi,con gái là như vậy đó,vô tình lắm,như tôi chỉ vì 1 lân sai lầm mà tất cả những j` đã co trong 1 năm cô ta quên đc rất nhanh,thế đấy,còn trường hợp của ông,tôi bo tay luôn,chấp nhân thôi

La Thu Giang
16-06-2007, 09:49 PM
em thấy con trai toàn bọn bựa tính hết
như em nè chẳng ai iu em thật lòng cả

sao Ngân lại nói thế này vậy ? chị hok hỉu chúng mày kiểu j` ? sao nói thế ?

Hanglau_9x
18-06-2007, 12:27 PM
ông ơi,con gái là như vậy đó,vô tình lắm,như tôi chỉ vì 1 lân sai lầm mà tất cả những j` đã co trong 1 năm cô ta quên đc rất nhanh,thế đấy,còn trường hợp của ông,tôi bo tay luôn,chấp nhân thôi

hjx sao anh lại nghĩ con gái vô tình ? có phải ai cũng như vậy đâu.đừng vơ đũa cả nắm chứ! oan wa' huhu:angry

kh0clozl
20-06-2007, 02:36 AM
e bảo a nhé:.....a cứ yêu 1 cô, xinh hơn nhỏ đó, yêu a thật lòng và nói chung là....hơn nhỏ đó về mọi mặt......tất nhiên, lúc đầu, TY của anh với nhỏ đối với a bao h cũng là đẹp nhất, nhưg đã ctay rùi....a nên bắt đầu lại các mối quan hệ dù cho mọi chuyện có khó khăn...nhưng rồi thời jan sẽ thay đổi tất cả, a hok thể chìm trong ký ức mãi thế được, và cứ để cho t/c của a với người kon gái khác nhỏ đó lớn dần trong trái tim anh....đến lúc đấy...a sẽ quên được nhỏ và biết được người mình cần và yêu mình thật sự thôi mà....

kh0clozl
20-06-2007, 02:39 AM
trên đời này, nếu muốn quên đi 1 cái gì đó thì rất dễ...chẳng qua, a có muốn mở rộng tấm lòng mình, để đón 1 người kon gái khác nữa thui.....
Chúc a thành công và đừng buồn nhé....e cũng trải qua giai đoạn giống a rùi nhưng e đã qua được rồi và e tin....a cũng làm được thế mà.....
Cố lên " ChiaKi" :D

sit
20-06-2007, 12:26 PM
chỉ có thằng nào ngu mới "chém".....
Khuyên ông tốt nhất nên bình thường,cứ đối xử với người ta như lúc đang yêu ý....rồi một lúc nào đó người ta sẽ nhận ra "ai là người quan trọng với mình" thôi....yên tâm đi...vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi....Thằng kia không yêu nhỏ thì làm sao mà dành được sự quan tâm,chăm sóc nhỏ như ông được....Ông còn may hơn tôi nhiều vì thằng đó không yêu nhỏ đấy....Một người suy nghĩ nông cạn,nóng tính như ông sẽ hỏng hết mọi việc...good luck