PDA

View Full Version : Tin buồn:Chú Dũng (chồng cô Thu) đã mất!


alone
26-05-2007, 06:21 PM
Hôm nay mình nghe thông tin là chú Dũng chồng cô Thu đã mất.
Mình đưa thông tin này lên để các bạn biết để về phúng viếng.

Đặng Lệ Thủy
27-05-2007, 03:47 PM
Nghe tin này mình bất ngờ quá, sao lại như vậy được chú vẫn còn trẻ mà :(. Mình ko biêt nói thế nào nữa, xin chia buồn cùng gia đình cô và các em :(.

alone
27-05-2007, 04:11 PM
Sau khi cô Thu mất. chú Dũng bị suy sụp tinh thần một cách nghiêm trọng. Chú mất vì bị đột quỵ ( đó là thông tin mình nghe được)

22111979
13-09-2008, 03:41 PM
thương quá.cả cô lẫn chú đều giỏi.vạy mà................xin chia buồn

noname_tq
13-09-2008, 10:33 PM
hây traidamhong từ chiêm hóa về chả không biết là phải
vào box trường chuyên mà hỏi xem là ai nhé
còn đi học nữa không đấy thế mà cũng không biết

namtien_v2.0
21-09-2008, 01:07 AM
gửi Traidamhong
Người mà bạn hỏi ở trên là cô giáo chủ nhiệm lớp 12c3 và chồng cô.
đó là những người mà cá nhân tôi và tập thể lớp 12c3 rất kính trọng. nếu bạn vào box của chúng tôi thì bạn nên có thái độ tôn trọng ...

22111979
02-10-2008, 07:57 PM
gửi Traidamhong
Người mà bạn hỏi ở trên là cô giáo chủ nhiệm lớp 12c3 và chồng cô.
đó là những người mà cá nhân tôi và tập thể lớp 12c3 rất kính trọng. nếu bạn vào box của chúng tôi thì bạn nên có thái độ tôn trọng ...

Không những cô Thu là giáo viên chủ nhiệm của 12c3 mà cô còn là người giáo viên rất giỏi về chình độ và nhân cách giáo viên nhân dân.Tôi rất kính trọng cô và gia đình cô.
hic hic hic