Đặng Ngọc Vinh
24-05-2007, 12:50 AM
Theo bộ phim Norbit của diễn viên Eddie Murphy
TTC - Đây là chuyện của Norbit, Rasputia và Kate.
Norbit, người da đen, bị vứt trên lề đường ngay từ khi mới ra đời, được ông Wong, người Hoa, nuôi dưỡng.
Vốn hiền lành đến mức nhu nhược, Norbit luôn luôn bị đám trẻ hàng xóm hiếp đáp. Chỉ có mỗi cô bé Kate là đối xử với Norbit như một người bạn. Norbit và Kate thân thiết nhau trong từng trò chơi và cảm giác họ không bao giờ xa nhau được. Thậm chí, hai đứa bé đã tổ chức "đám cưới" cho chính bản thân, với nhẫn cưới là hai chiếc kẹo rất ngon! Rồi một ngày, gia đình Kate dọn nhà đi nơi khác.
Norbit nhớ Kate trong từng giấc ngủ, từng trò chơi suốt quãng thời niên thiếu. Sau khi Kate cùng gia đình ra đi, Norbit tiếp tục bị đám bạn hiếp đáp. Và lúc đó, một người xuất hiện "cứu nguy" cho anh là cô bé xấu xí và khổng lồ Rasputia. Mỗi tay xách cổ một đứa, Rasputia vứt đám trẻ như vứt một món đồ bỏ đi, và cô lập tức trở thành hung thần của chúng. Norbit không thích Rasputia vì cô quá hung bạo, quá kinh khủng, quá xấu xí, nhưng bị Rasputia ép phải chơi với cô.
Từ đó, cho đến khi trưởng thành, Norbit không bị ai hà hiếp nữa vì luôn bị Rasputia theo sát bên cạnh. Rồi đến ngày Norbit buộc phải cưới Rasputia dù lòng anh luôn hướng về cô bé Kate bé bỏng ngày xưa. Sống với Rasputia khổng lồ, Norbit như sống trong địa ngục. Anh luôn bị đánh đập, hành hạ, chèn ép - kể cả khi ngủ. Một ngày nọ, tự dưng Rasputia muốn giảm mập. Cô đến phòng tập giảm cân và bị thầy hướng dẫn tán tỉnh.
Say sưa với những lời của thầy "Em đẹp quá!", Rasputia dẫn thầy về nhà và… lên giường. Norbit bắt gặp tại trận vợ đang ngoại tình. Những tưởng anh sẽ "cho Rasputia một trận nên thân", nhưng không, anh quyết định chia tay bằng cách ra đi. Song, không dễ dàng cho lắm. Chẳng những không hối hận vì tội ngoại tình, Rasputia còn ngăn không cho Norbit ra đi và còn đập anh một trận nên thân. http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/ImageView.aspx?
Buồn quá, Norbit về thăm cha nuôi là ông Wong. Và ở đó, anh gặp lại Kate ngày xưa nay đã là một thiếu nữ xinh như mộng. Hai người nắm tay nhau nhớ lại chuyện xưa, quên cả thời gian, không gian. Rồi những ngày sau đó, Norbit tiếp tục tìm gặp Kate để ôn lại quá khứ. Rasputia biết chuyện, tìm cách ngăn cản bằng cách có mặt ở bất cứ nơi nào Kate và Norbit có mặt. Ở công viên, Rasputia phá hỏng trò chơi của đám trẻ. Nhưng sự có mặt của Rasputa chỉ gây ra tai họa. Ở công viên nước, Rasputia phá hỏng sàn trượt nước, hồ bơi, nhưng cũng không ngăn cản được Kate và Norbit.
Trước khi gặp lại Norbit, Kate đã có bạn trai là Dion. Dion rất yêu Kate và luôn mong Kate là vợ mình. Nhưng mấy lần cầu hôn Kate đều từ chối với lý do "chưa muốn lấy chồng". Thực lòng Kate vẫn yêu Norbit và mong sống với Norbit dù biết anh đã có vợ. Vì vậy, dù đang gắn bó với Dion nhưng Kate vẫn luôn tìm cách gặp Norbit. Để gặp Kate mà Rasputia không theo tò tò, Norbit tìm ra một mánh. Đó là làm phiền cô ta.
Khi Rasputia đang say sưa với chương trình tivi, Norbit đến nhờ làm việc gì đó thì lập tức anh nhận được tiếng quát: "Cút đi!". Thế là Norbit nhẹ nhàng đi chơi với Kate. Họ cùng nhau ăn uống, tập đạp xe đạp… Một bữa, nhận thấy sự vắng mặt bất thường của Norbit, Rasputia ***g lộn đi tìm khắp thị trấn. Cô nhìn thấy Norbit và Kate đang hôn nhau trong nhà thờ, thế là Norbit bị hành hạ.
Sau đó Rasputia nhốt Norbit vào hầm nhà không cho ra đường. Kate đến tìm, anh phải nói những lời xúc phạm vì biết vợ đang rình rập, khiến Kate giận và nhận lời cầu hôn của Dion. Lúc Kate và Dion làm lễ kết hôn ở nhà thờ thì Norbit bị nhốt dưới hầm nhà và do một người anh của Rasputia canh giữ. Những người bạn của Norbit biết tình cảm giữa Kate và Norbit nên tìm cách kéo dài lễ cưới bằng nhiều trò phá bĩnh như quyên tiền cho nhà thờ, hát múa… Còn Norbit phá cửa hầm trốn đi tìm Kate.
Giữa đường, anh bị Rasputia bắt gặp và truy đuổi. Nhưng bất chấp tất cả khó khăn, Norbit đã đến nhà thờ trước khi cha xứ làm lễ cưới. Lần đầu tiên anh dũng cảm nói thẳng rằng: "Anh yêu em, Kate!", và cũng lần đầu tiên anh thốt lời kinh tởm đối với Rasputia. Tất nhiên, Rasputia không để anh yên. Cô ta rượt đuổi Norbit, quậy phá, đánh đập bất cứ người can ngăn nào với sự hỗ trợ của 3 người anh xã hội đen.
Thế nhưng tất cả mọi người đồng lòng đứng lên chống lại họ. Ông Wong đã phóng một mũi lao vào mông Rasputia khiến cô bỏ chạy thục mạng và bỏ sang tận Mêhicô làm... vũ nữ! Còn Dion thì bị đám bạn của Norbit vạch mặt bằng cách đưa một bầy vợ con của anh ta đến. Thế là Norbit đã biến ước mơ thành sự thật là cưới được Kate với sự giúp đỡ của nhiều người...
HẾT PHIN :clap
TTC - Đây là chuyện của Norbit, Rasputia và Kate.
Norbit, người da đen, bị vứt trên lề đường ngay từ khi mới ra đời, được ông Wong, người Hoa, nuôi dưỡng.
Vốn hiền lành đến mức nhu nhược, Norbit luôn luôn bị đám trẻ hàng xóm hiếp đáp. Chỉ có mỗi cô bé Kate là đối xử với Norbit như một người bạn. Norbit và Kate thân thiết nhau trong từng trò chơi và cảm giác họ không bao giờ xa nhau được. Thậm chí, hai đứa bé đã tổ chức "đám cưới" cho chính bản thân, với nhẫn cưới là hai chiếc kẹo rất ngon! Rồi một ngày, gia đình Kate dọn nhà đi nơi khác.
Norbit nhớ Kate trong từng giấc ngủ, từng trò chơi suốt quãng thời niên thiếu. Sau khi Kate cùng gia đình ra đi, Norbit tiếp tục bị đám bạn hiếp đáp. Và lúc đó, một người xuất hiện "cứu nguy" cho anh là cô bé xấu xí và khổng lồ Rasputia. Mỗi tay xách cổ một đứa, Rasputia vứt đám trẻ như vứt một món đồ bỏ đi, và cô lập tức trở thành hung thần của chúng. Norbit không thích Rasputia vì cô quá hung bạo, quá kinh khủng, quá xấu xí, nhưng bị Rasputia ép phải chơi với cô.
Từ đó, cho đến khi trưởng thành, Norbit không bị ai hà hiếp nữa vì luôn bị Rasputia theo sát bên cạnh. Rồi đến ngày Norbit buộc phải cưới Rasputia dù lòng anh luôn hướng về cô bé Kate bé bỏng ngày xưa. Sống với Rasputia khổng lồ, Norbit như sống trong địa ngục. Anh luôn bị đánh đập, hành hạ, chèn ép - kể cả khi ngủ. Một ngày nọ, tự dưng Rasputia muốn giảm mập. Cô đến phòng tập giảm cân và bị thầy hướng dẫn tán tỉnh.
Say sưa với những lời của thầy "Em đẹp quá!", Rasputia dẫn thầy về nhà và… lên giường. Norbit bắt gặp tại trận vợ đang ngoại tình. Những tưởng anh sẽ "cho Rasputia một trận nên thân", nhưng không, anh quyết định chia tay bằng cách ra đi. Song, không dễ dàng cho lắm. Chẳng những không hối hận vì tội ngoại tình, Rasputia còn ngăn không cho Norbit ra đi và còn đập anh một trận nên thân. http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/ImageView.aspx?
Buồn quá, Norbit về thăm cha nuôi là ông Wong. Và ở đó, anh gặp lại Kate ngày xưa nay đã là một thiếu nữ xinh như mộng. Hai người nắm tay nhau nhớ lại chuyện xưa, quên cả thời gian, không gian. Rồi những ngày sau đó, Norbit tiếp tục tìm gặp Kate để ôn lại quá khứ. Rasputia biết chuyện, tìm cách ngăn cản bằng cách có mặt ở bất cứ nơi nào Kate và Norbit có mặt. Ở công viên, Rasputia phá hỏng trò chơi của đám trẻ. Nhưng sự có mặt của Rasputa chỉ gây ra tai họa. Ở công viên nước, Rasputia phá hỏng sàn trượt nước, hồ bơi, nhưng cũng không ngăn cản được Kate và Norbit.
Trước khi gặp lại Norbit, Kate đã có bạn trai là Dion. Dion rất yêu Kate và luôn mong Kate là vợ mình. Nhưng mấy lần cầu hôn Kate đều từ chối với lý do "chưa muốn lấy chồng". Thực lòng Kate vẫn yêu Norbit và mong sống với Norbit dù biết anh đã có vợ. Vì vậy, dù đang gắn bó với Dion nhưng Kate vẫn luôn tìm cách gặp Norbit. Để gặp Kate mà Rasputia không theo tò tò, Norbit tìm ra một mánh. Đó là làm phiền cô ta.
Khi Rasputia đang say sưa với chương trình tivi, Norbit đến nhờ làm việc gì đó thì lập tức anh nhận được tiếng quát: "Cút đi!". Thế là Norbit nhẹ nhàng đi chơi với Kate. Họ cùng nhau ăn uống, tập đạp xe đạp… Một bữa, nhận thấy sự vắng mặt bất thường của Norbit, Rasputia ***g lộn đi tìm khắp thị trấn. Cô nhìn thấy Norbit và Kate đang hôn nhau trong nhà thờ, thế là Norbit bị hành hạ.
Sau đó Rasputia nhốt Norbit vào hầm nhà không cho ra đường. Kate đến tìm, anh phải nói những lời xúc phạm vì biết vợ đang rình rập, khiến Kate giận và nhận lời cầu hôn của Dion. Lúc Kate và Dion làm lễ kết hôn ở nhà thờ thì Norbit bị nhốt dưới hầm nhà và do một người anh của Rasputia canh giữ. Những người bạn của Norbit biết tình cảm giữa Kate và Norbit nên tìm cách kéo dài lễ cưới bằng nhiều trò phá bĩnh như quyên tiền cho nhà thờ, hát múa… Còn Norbit phá cửa hầm trốn đi tìm Kate.
Giữa đường, anh bị Rasputia bắt gặp và truy đuổi. Nhưng bất chấp tất cả khó khăn, Norbit đã đến nhà thờ trước khi cha xứ làm lễ cưới. Lần đầu tiên anh dũng cảm nói thẳng rằng: "Anh yêu em, Kate!", và cũng lần đầu tiên anh thốt lời kinh tởm đối với Rasputia. Tất nhiên, Rasputia không để anh yên. Cô ta rượt đuổi Norbit, quậy phá, đánh đập bất cứ người can ngăn nào với sự hỗ trợ của 3 người anh xã hội đen.
Thế nhưng tất cả mọi người đồng lòng đứng lên chống lại họ. Ông Wong đã phóng một mũi lao vào mông Rasputia khiến cô bỏ chạy thục mạng và bỏ sang tận Mêhicô làm... vũ nữ! Còn Dion thì bị đám bạn của Norbit vạch mặt bằng cách đưa một bầy vợ con của anh ta đến. Thế là Norbit đã biến ước mơ thành sự thật là cưới được Kate với sự giúp đỡ của nhiều người...
HẾT PHIN :clap