View Full Version : Tổn thương...lòng nhân đạo!!!
saokhue_ys
03-05-2011, 11:56 AM
Mình sinh ra, có cha có mẹ, được sống một cuộc sống đầy đủ. nhưng có ai biết rằng trong một góc khuất của cuộc sống còn có những người thật bất hạnh.
họ không cóp cơm để ăn, không có nhà để ở. không có cha, có mẹ chăm lo. nhìn vào những số phận ấy ai cũng động lòng thương. và muốn giúp họ bằng những đồng tiền nhỏ bé để họ có thể sống tốt hơn.
đưa đồng tiền đến tay những người kém may mắn như vậy ai cũng đều rất vui.
đã tự nhủ mình đã góp chút gì đó nhỏ bé cho họ có miếng cơm manh áo.
đó là điều bình thường,ai cũng làm được và mog được làm.
nhưng.....
đau lòng thay...
khi nhận ra người mình đưa tiền cho, gọi là có thể giúp họ ấm lòng hơn trong số phận bất hạnh...thì lại là những người lừa đảo. giả vờ ăn xin!!!
trước đây đã có rất nhiều bài báo nói về vấn đề này,...rằng ăn xin xây nhà. rồi ăn xin giàu có.
nhưng cái nặng nề hơn là...làm cho lòng nhân đạo của mọi người bị tổn thương. mọi người sẽ có cái nhìn nghi ngờ khi thấy ăn xin.không biết có nên cho hay không??
ở Tuyên Quang mình cũng có hiện tượng này. ngày trước mình còn học ở TP, mình hay lên chợ số 6 và...cũng đã đặt nhầm tấm lòng nhân đạo lên một kẻ lừa đảo.
vì sau khi cho tiền người đó, khi ra đến cổng chợ thấy hai bố con tật nguyền ấy bị công an bắt.hixx
thật đáng buồn.!!! khi mà con người có thể lợi dụng cả tấm lòng hảo tâm để "kiếm tiền"!!!
congdon
03-05-2011, 12:03 PM
Luật Nhân Quả Luôn công Bằng mà - kẻ lừa đảo mà em nói cũng đã bị công an bắt -
âu cũng là nghiệp chướng :( [tội nghiệp]
saokhue_ys
03-05-2011, 01:26 PM
Luật Nhân Quả Luôn công Bằng mà - kẻ lừa đảo mà em nói cũng đã bị công an bắt -
âu cũng là nghiệp chướng :( [tội nghiệp]
em cũng tin trên thế gian này có công bằng.vì em cũng hay gặp trường hợp ấy.
nhưng cũng chưa hẳn..
biết đâu có điều không công bằng nhưng vì mình chưa gặp thì sao?
công an bắt là một vấn đề, vấn đề là làm cho người ta cảm thấy tật bối rối khi nhìn thấy những người ăn xin.
vì không biết có nên cho hay không???
nếu cho thì sợ đó là ăn xin giả, còn không thì cảm thấy áy náy,
vì biết đâu họ là người "ăn xin thật" thì mình lại đi qua, cảm thấy tội lỗi!!!
congdon
03-05-2011, 01:48 PM
em cũng tin trên thế gian này có công bằng.vì em cũng hay gặp trường hợp ấy.
nhưng cũng chưa hẳn..
biết đâu có điều không công bằng nhưng vì mình chưa gặp thì sao?
công an bắt là một vấn đề, vấn đề là làm cho người ta cảm thấy tật bối rối khi nhìn thấy những người ăn xin.
vì không biết có nên cho hay không???
nếu cho thì sợ đó là ăn xin giả, còn không thì cảm thấy áy náy,
vì biết đâu họ là người "ăn xin thật" thì mình lại đi qua, cảm thấy tội lỗi!!!
uh! anh cũng thấy rất tội những ng phải đi xin ăn :)
Mình nên giúp những cụ già em ạ! ;) Còn vẫn lành lặn khỏ mạnh thì sao họ ko làm việc :))
Luật nhân quả công bằng tuyệt đối ;) gieo nhân nào gặt quả đó
saokhue_ys
03-05-2011, 02:33 PM
uh! anh cũng thấy rất tội những ng phải đi xin ăn :)
Mình nên giúp những cụ già em ạ! ;) Còn vẫn lành lặn khỏ mạnh thì sao họ ko làm việc :))
Luật nhân quả công bằng tuyệt đối ;) gieo nhân nào gặt quả đó
ừmk. chắc các cụ già mới là người đáng tin cậy nhất. thôi, lần sau gặp chỉ cho các cụ già thôi vậy.
Hoàng Văn Mạnh
06-05-2011, 12:03 AM
chuyện này anh thấy rất nhiều rồi?
và có câu chuyện vui và cũng rất thực tế có một người con nói với cha của mình :
" bố ơi cái nhà vừa rồi cái ti vi không to bằng nhà mình bố ạ, hoặc ừm xem vụ này đi xin mấy bữa về để lên nốt cái tầng ba......."
thực tình m,à nói thì chuyện này bây giờ còn có cả những người đào tạo và trả lương cho những người đi ăn xin nữa chứ nản thật
và không lâu có đọc báo vietnam.net về một bà già ăn xin trong tùi có 170triệu và 3 cây vàng thế chứ ?
saokhue_ys
06-05-2011, 12:22 AM
chuyện này anh thấy rất nhiều rồi?
và có câu chuyện vui và cũng rất thực tế có một người con nói với cha của mình :
" bố ơi cái nhà vừa rồi cái ti vi không to bằng nhà mình bố ạ, hoặc ừm xem vụ này đi xin mấy bữa về để lên nốt cái tầng ba......."
thực tình m,à nói thì chuyện này bây giờ còn có cả những người đào tạo và trả lương cho những người đi ăn xin nữa chứ nản thật
và không lâu có đọc báo vietnam.net về một bà già ăn xin trong tùi có 170triệu và 3 cây vàng thế chứ ?
trời ơi!!! càng tìm hiểu càng thấy đau lòng vì lòng tham của con người. khiến ta không còn muốn tin một điều gì nữa.
khi mà cả việc lợi dụng "lòng hảo tâm của mọi người cho những mảnh đời bất hạnh" con người cũng không bỏ qua, để kiếm tiền.
vịt cô đơn
06-05-2011, 02:13 PM
:)) lên thời sự ấy! Đi ăn xin nhưng mà lại có biệt thự =)))
B0y.Ngh30
06-05-2011, 06:41 PM
Ở Thanh Hóa có một Làng ăn xin đó ................................................. !
Hoàng Văn Mạnh
06-05-2011, 09:51 PM
chuyện này rất nan dải chúng ta càng phải làm thế nào chứ
tại các điểm chùa triền thì voo kể?
thôi biết sao được
toanthua79
06-05-2011, 11:30 PM
xã hội đã phân công nghề nghiệp rùi các em ơi, bàn luận làm gì, mỗi người, mỗi địa phương có một cách kiếm tiền khác nhau mà, miễn là sống và làm việc theo pháp luật ko làm ăn phi pháp và trái với những gì mọi người ko mong muốn là đc.
saokhue_ys
07-05-2011, 01:41 AM
xã hội đã phân công nghề nghiệp rùi các em ơi, bàn luận làm gì, mỗi người, mỗi địa phương có một cách kiếm tiền khác nhau mà, miễn là sống và làm việc theo pháp luật ko làm ăn phi pháp và trái với những gì mọi người ko mong muốn là đc.
vâng...đúng là mỗi người một nghề.
nhưng rõ ràng "ăn xin giả" là làm ăn phi pháp đó.
làm cho người ta phải bức xúc.
cho tiền nhầm tự dưng cảm thấy bị xúc phạm và cảm thấy bị lợi dụng nữa!!!
toanthua79
07-05-2011, 10:35 AM
vâng...đúng là mỗi người một nghề.
nhưng rõ ràng "ăn xin giả" là làm ăn phi pháp đó.
làm cho người ta phải bức xúc.
cho tiền nhầm tự dưng cảm thấy bị xúc phạm và cảm thấy bị lợi dụng nữa!!!
thì mình ko cho nữa, phải biết nhìn nhận đâu là sự thật, đâu là sự giả dối chứ.
saokhue_ys
07-05-2011, 10:33 PM
thì mình ko cho nữa, phải biết nhìn nhận đâu là sự thật, đâu là sự giả dối chứ.
làm sao có thời gian để dừng lại xem đó có phải thật hay giả????
họ đã có ý định làm ăn lừa đảo thì đóng giả cũng giống lắm.
ui!!! hổng nhận ra đâu là thật đâu là giả đâu>>>>^^^ :) :)
Hoàng Văn Mạnh
08-05-2011, 12:24 AM
làm sao có thời gian để dừng lại xem đó có phải thật hay giả????
họ đã có ý định làm ăn lừa đảo thì đóng giả cũng giống lắm.
ui!!! hổng nhận ra đâu là thật đâu là giả đâu>>>>^^^ :) :)
tất nhiên là có rùi em phải có một con mắt thật tinh tế chứ nhìn xem họ có đáng cho hay không trước khi làm một viê j gì em nên soi xét cho kỹ
chẳng hạn như họ có tàn tật không?
đừng sai lầm nữa nhé kún
saokhue_ys
09-05-2011, 09:37 PM
tất nhiên là có rùi em phải có một con mắt thật tinh tế chứ nhìn xem họ có đáng cho hay không trước khi làm một viê j gì em nên soi xét cho kỹ
chẳng hạn như họ có tàn tật không?
đừng sai lầm nữa nhé kún
Vâng. không thể bị lừa được. bị lừa gì chứ bị lợi dụng lòng nhân đạo thì không thể.
cứ nghĩ họ đáng thương lắm,thương cho họ thật đó...
đến khi...
Hóa ra, người ta hơn mình.
àh! em còn gặp một hiện tượng rất hay nữa.
Hồi em học năm 11, lên Hạ Long du lịch, thì gặp hai ông bà ăn xin( phải gọi là ông bà vì họ đềi già cả mà) đánh nhau tranh giành địa điểm làm ăn. :-??:-??
Một nghề kinh doanh hay đó nhỉ???? :)) :))
docbuoc_lonely
24-05-2011, 01:26 AM
ui xã hôi bây giờ chẳng biết thế nào nữa, muốn giúp người cũng khó nữa. sao lại có người có thể lợi dụng lòng nhân đạo của người khác để kiếm lợi nhỉ? họ không nghĩ gì tới những người khó khăn thật sự sao?:(
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.