View Full Version : Mình hãy cố lên
hoa_ngoc_lan709
22-05-2007, 04:00 PM
trời bắt đầu vào hè, em để ý cây phượng già nơi góc sân đã nở rộ hoa, những chùm phượng đỏ thắm báo hiệu hè về,lòng em chợt buồn, em chợt nhớ đến một câu hát"nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn ,biết chăng được nỗi vắng xa người yêu", mình xa nhau rồi, em chuyển phòng để cố quên đi tất cả những kỉ niệm, lúc nhìn lại căn phòng đầy kỉ niệm đó em chợt khóc, những giọt nước mắt vô tình mặn chát và lạnh ngắt thi nhau lăn trên má,em đã lụa chọn ra đi và chôn chặt hình bóng anh trong tim, mặc dù em biết em thấy nhớ anh, nhớ anh thật nhiều, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua tất cả vì em hiểu tương lai còn phía trước, cầu mong anh bình an bên người, và đừng khóc vì em, hãy luôn mỉm cười anh nhé, em cũng sẽ cười, cười thật nhiều và luôn vui vẻ như cô bé con của ngày trước, em sẽ cố gắng
0nlylove
22-05-2007, 04:33 PM
Buồn wa bạn ạ !!
Anh đã đến và đi đành vậy
Biết làm gì khi chẳng trọn vòng tay
Hoa bất tử như tình em bất tử
Để ngàn năm thương mãi một chiều mưa !!
Nguyễn Xuân Phú
22-05-2007, 05:15 PM
"Mình cùng cố gắng"??
Không biết người con trai ấy như nào nhỉ, anh ấy buồn hay vui? Đã có người khác rồi sao?
hoa_ngoc_lan709
29-05-2007, 09:46 AM
hạn phúc đến rồi đi như một cơn gió, em càng cố giữ chặt nó thì nó càng bay xa như một giấc mơ, giấc mộng đẹp nào rồi cũng kết thúc, cuộc tình đệp rồi cũng sẽ chia tay, em phải sống với hiện tại và tương lai, chứ không thể mơ hồ với quá khứ
Thương Hoài
29-05-2007, 10:57 AM
hạn phúc đến rồi đi như một cơn gió, em càng cố giữ chặt nó thì nó càng bay xa như một giấc mơ, giấc mộng đẹp nào rồi cũng kết thúc, cuộc tình đệp rồi cũng sẽ chia tay, em phải sống với hiện tại và tương lai, chứ không thể mơ hồ với quá khứ
Trong tình yêu mà càng giữ chặt thì càng dễ mất đấy bạn ạ !hãy học cách nắm giữ tình yêu như nắm giữ nắm cát trong tay bạn vậy
thanhdd
29-05-2007, 11:52 AM
Nghe mùi mẫn quá ha! Tại sao chia xa vậy bạn, mà tại sao để chia xa chia rẽ hai người?
Bộ Đội Thôn
29-05-2007, 05:00 PM
buồn và lão lòng thật .mùa hè đúng là mùa chia ly
hoa_ngoc_lan709
24-07-2007, 04:41 PM
trở về nhà với bao nỗi buồn, với những kỉ niệm em định chôn hết đi, khi nhìn thấy tụi ban đi cạnh người yêu , em thấy lòng mình nặng trĩu, em như thấy hình ảnh của mình của những ngày trước, hồn nhiên,vui vẻ, em tự hỏi, con người của em ngày đó đâu, em cố kiếm tìm lại chính mình nhưng cố gắng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, em giờ không còn là chính em, em giờ vô cảm, coi tình yêu chỉ là phù hoa,ai yêu em thật bất hạnh, em thấy thương cho người đến sau
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.