PDA

View Full Version : Sỹ Luân: Tôi thấy được kiếp trước


vịt cô đơn
28-04-2011, 01:04 PM
Theo www.thanhnien.com.vn - 10 tháng trước
Sỹ Luân: Tôi thấy được kiếp trước

Bị tai nạn giao thông vào tháng 9.2009, sau hai tuần hôn mê sâu và mất trí nhớ tạm thời, chàng ca sĩ, nhạc sĩ, MC, diễn viên Sỹ Luân như trở thành một con người mới…

Tai nạn không đem lại nỗi đau buồn cho Sỹ Luân mà dường như trong xui có hên. Chết đi sống lại, Sỹ Luân biết trân trọng giá trị của sự sống, dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ thân thuộc hơn, đặc biệt, ca từ trong các sáng tác của anh mang tính chiêm nghiệm nhiều hơn.

Thay đổi lớn nhất của anh trong sáng tác sau tai nạn là gì?

Trước đây, khán giả biết đến Sỹ Luân là nhạc sĩ có nhiều ca khúc vui tươi, trẻ trung, như "Mắt nai cha cha cha" chẳng hạn, giờ đây, các ca từ, giai điệu trong ca khúc của Luân mang tính chiêm nghiệm và trăn trở trước các vấn đề của cuộc sống nhiều hơn. Tai nạn giúp Luân hiểu ra rằng hào quang của sự nổi tiếng chỉ là tạm thời, người ta nếu sống trong sự tung hô mãi sẽ không biết được đích thực mình là ai. Từ cái ngày định mệnh hồi tháng 9.2009, Luân như trở thành một con người mới, có cái nhìn nhân hậu với cuộc sống hơn.

Các mối quan hệ trong cuộc sống, sau tai nạn, chắc chắn sẽ thay đổi nhiều?

Sỹ Luân: Tôi thấy được kiếp trước
Ảnh: Khương Duy
Như là ông trời muốn Luân quên đi tất cả vậy, sau khi mất trí nhớ tạm thời, kẻ trộm vào nhà lấy hết điện thoại, laptop, đồ đạc của Luân. Vậy là mình có muốn nhớ cũng không có nhiều điều kiện để nhớ. Nhiều người thân tín của mình trở mặt, các mối quan hệ gạn lọc lại, ai còn ở lại với mình thời điểm này đúng là những người thương yêu mình nhất.

Giờ đây, Luân cảm thấy sự sống, tình cảm là quan trọng nhất. Giàu có, thành đạt thì cũng chỉ cơm 3 bữa. Hồi trước Luân lúc nào cũng làm việc, đi sớm, về khuya, khách khứa triền miên, giờ Luân không đi chơi khuya nữa, tâm sự với ba mẹ nhiều hơn…

Có một điều đặc biệt là trong thời gian 2 tuần bị hôn mê sâu, Luân thấy kiếp trước mình là một tu sĩ. Vì thế, bây giờ, Luân dành thời gian nhiều cho việc đọc sách, thiền nhiều hơn.

Thấy được kiếp trước của mình luôn à, nghe thật thú vị và bí ẩn…

Bạn cũng muốn biết được kiếp trước mình là ai à? Không cần phải bị tai nạn như Luân mới biết được đâu. Thử dùng chương trình Reincarnation của Ovi Store trên điện thoại Nokia đi. Chỉ cần nhập Tên và Ngày sinh, "thầy bói" sẽ nói cho bạn biết kiếp trước của mình. Với Reincarnation, bạn có thể trổ tài "bói kiếp trước" cho bạn bè và người thân xem, chắc chắn mọi người sẽ có những giây phút thư giãn thú vị.

Thời gian này anh còn đi biểu diễn nhiều như trước không?

Bên cạnh làm MC cho các chương trình của đài truyền hình, Luân tập trung cho sáng tác, dạy thanh nhạc cho các em học sinh trường cấp 3. Nếu có biểu diễn, hầu hết cũng là các chương trình từ thiện. Sắp tới đây, vào tháng 10, Luân sẽ tổ chức một tour diễn, giao lưu và tặng học bổng quanh các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM.

Vậy thời gian rảnh, Sỹ Luân còn làm gì?

Ngoài việc đọc sách, thiền, Luân cũng mê chơi game trên điện thoại. Thời gian này, Luân nghiền nhất trò Monsterillas tải từ Ovi Store. Không phải chảnh đâu, nhưng phải có điện thoại Nokia màn hình cảm ứng mới đủ điều kiện chơi đó nha. Monsterillas giải quyết vấn đề rất ngộ nghĩnh. Monsteria tụ tập trên các đám mây, người chơi cần giúp Monsteria tập hợp thành nhóm ba hoặc nhiều hơn để đến được những nơi cần đến. Mách nhỏ nhé, nếu bạn đạt điểm cao, cả thế giới sẽ biết đến bạn đấy!

Nghe lôi cuốn quá ta. Mà hình như Sỹ Luân còn mê bóng đã nữa hả, màn hình điện thoại của Luân có hình Kaka nữa kìa…

"Hội chứng" World Cup mà. Luân vốn yêu đội tuyển Brazil, say chàng Kaka tài hoa với những cú xử lý tài tình và những bước nhảy samba điệu nghệ nên đã lên Ovi Store download hình nền này đó. Thử Ovi Store đi, nhiều "trò" thú vị lắm.

Cẩm Hồng

congdon
29-04-2011, 03:32 PM
vì kiếp trước có tu nên kiếp này đẹp trai- sự nghiệp thuận lợi!