PDA

View Full Version : có ai học khóa 96-99 chuyên à?


hauc2
19-05-2007, 12:24 AM
Chán quá, khóa mình không có ai ý kiến gì nhỉ.
Đó cũng là khóa bản lề đó chứ? Nhưng có lẽ hơi già rồi, đây là sân chơi giành cho giới trẻ thì phải?

Thôi, mỗi hôm mình sẽ vào đây post một bài, kể về một kỷ niệm về khóa học này.

chongoi_vodacobo
19-05-2007, 12:58 AM
anh ơi,anh học chuyên khóa 96-99 có biết ai tên là Hùng kô?mẹ tên Thu,hồi trước nhà bán vật liệu xây dựng.

hauc2
19-05-2007, 03:22 AM
anh ơi,anh học chuyên khóa 96-99 có biết ai tên là Hùng kô?mẹ tên Thu,hồi trước nhà bán vật liệu xây dựng.

Lâu rồi anh không nhớ rõ lắm, nhưng để xem nào:
Lớp Lý không có
Lớp Toán hình như không
Lớp Văn không thể có
Lớp Ngoại không nhớ gì ...

hauc2
21-05-2007, 12:45 AM
Cái gì đã xảy ra đối với khóa 96-99,

Một ngày đẹp trời mùa thu năm 97, toàn trường bất ngờ bởi cái tin từ nay trường mình không được miễn học phí nữa, thay vào đó phải nộp học phí cao gần gấp hai lần trường bình thường.

Không ai tin, cô Lâm (hiệu trưởng bấy giờ) phát biểu rằng, cái này còn phải lấy ý kiến của phụ huynh học sinh, tất nhiên toàn bộ phụ huynh đều không tán thành, nhưng họ đâu biết rằng ý kiến của họ chỉ là thủ tục.:oa:

hauc2
22-05-2007, 11:35 PM
Đó là đầu năm lớp 11 thì phải, trường lúc bấy giờ chỉ có một khu nhà 2 tầng. Tất nhiện là theo cơ chế mới, nhà trường phải xây dựng thêm khu nhà mới.
Thế là việc xây dựng bắt đầu, việc học vẫn tiếp tục. Tháng đầu tiên quả là sự tra tấn kinh khủng. Một bên là búa máy đập liên hồi, bên còn lại thì thi nhau giảng, đọc, chép (có lẽ dùng từ gào thay từ giảng). Sang tháng thứ 2 mọi việc có vẻ quen dần, tuy nhiên kỉ niệm mà mọi người nhớ nhất đó là cảm giác lần đầu tiên được thoát ra khỏi sự tra tấn, lần đầu tiên có một thầy giáo đứng về phía học sinh. Đó là buổi học toán của thầy Phiên, khi búa máy, và hàn xì cùng lúc gào thét, thầy bình tĩnh quyết định. "Cả lớp nghỉ, học như này phí công tôi dạy".

nguyenkien13
01-07-2007, 05:33 PM
Mày là thằng Hậu Tít à? Phải ghi là Khóa 95-99 mới đúng, còn nhớ không?

nguyenkien13
01-07-2007, 05:36 PM
Mà mày có học thầy Phiên buổi nào đâu mà dám kể truyện, bọn anh C1 mới học thầy Phiên (thầy Phiên bây giờ dậy ở Trần Phú - Hải Phòng hoành tráng lắm)

hauc2
11-07-2007, 12:00 AM
Mày là thằng Hậu Tít à? Phải ghi là Khóa 95-99 mới đúng, còn nhớ không?

Nhầm rồi, tao cũng tên Hậu, nhưng không béo bằng thằng Tít,
Ngày xưa bọn tao cũng học thầy Phiên mấy buổi, hình như dạy thay cô Hoa thì phải...
Sao lại là khóa 95-99, à bọn mày ngày trước học cả lớp 9 ở Chuyên, hà hà, tao học lớp 9 ở Hồng Thái.
Mày là thằng nào nhỉ? Tao không nhớ tên bọn Chuyên Toán, nhớ mặt thôi

nguyenkien13
12-07-2007, 03:54 PM
Ha ha, mày không nhớ tao à thằng Hậu B..., để xem nào, lần gần đây nhất mày gặp tao chắc phải 4 năm rồi (năm 2003), mày đưa bạn gái (bây giờ chắc là vợ rồi) đi Metro gặp tao ở đấy, còn nhớ không? Vào đây chẳng thấy ai khóa mình cả, chán thật, chắc bọn mình già hết rồi (nhưng không phải già nhất, tao thấy còn có thằng hỏi: Có ai khóa 94-97 không? .. ha ha)

hauc2
12-07-2007, 05:48 PM
Ha ha, mày không nhớ tao à thằng Hậu B..., để xem nào, lần gần đây nhất mày gặp tao chắc phải 4 năm rồi (năm 2003), mày đưa bạn gái (bây giờ chắc là vợ rồi) đi Metro gặp tao ở đấy, còn nhớ không? Vào đây chẳng thấy ai khóa mình cả, chán thật, chắc bọn mình già hết rồi (nhưng không phải già nhất, tao thấy còn có thằng hỏi: Có ai khóa 94-97 không? .. ha ha)

Nhớ rồi, hình như hôm cưới cái Uyên không gặp mày...:haha: :haha: :haha:
Hôm đấy gặp nhiều thằng lớp mày... Mày đang làm ở trường Chuyên à? lấy vợ chưa?