PDA

View Full Version : Truyện cười có 1 không 2 !!


Đặng Lệ Thủy
01-11-2006, 05:38 PM
Cô gái: Đi từ trong trường ra mở khóa xe, nổ máy xe không chạy được.
Cô chợt nhớ ra còn khóa càng, mở nốt, xe không chạy.
Ngó xuống thấy còn 1 khóa mà không phải mình khóa :oa:
Cô chợt nhận ra hình như mình để xe ko đúng quy định bị khóa rồi
Cô lại đang rất mệt vì vừa vào trường mà không đạt được mục đích.
Cô ngồi vắt vẻo luôn lên xe vì mệt quá, chán nữa (ngồi khoanh chân quay mặt về đuôi xe, thách thức bảo vệ) ngồi luôn đến tối cũng được.

Bảo vệ 1(BV1): Sao con bé kia nó không ra phòng bảo vệ để hỏi nhỉ, phải đi qua dằn mặt mới được. Anh đi qua cô gái
Cô gái: :rolleyes:
BV1: Cứ ngồi mà cười đến tối đi
Cô gái: nói mình điên chắc mà ngồi đến tối
BV1: Vừa đi vừa nhìn cô gái rồi chỉ ra phòng bảo vệ ra kia mà gặp chú Châu
Cô gái: ~x( thôi rồi kiểu này nộp phạt rồi (kinh nghiệm mấy vụ mất vé xe, dù đây ko phải mất vé xe mà để xe ko đúng chỗ ).
Cô gái tiến về phòng bảo vệ thấy 3 chú BV
Cô gái: Cho cháu gặp chú Châu
BV Châu: có chuyện gì
Cô gái: Chú ơi cháu để xe ở kia, bị khóa rồi
BV Châu: bị khóa là đúng rồi, thế bây giờ sao
Cô gái: cháu muốn mở khóa
BV Châu: cháu là học sinh trường này
Cô gái : Dạ
BV Châu: thế có biết quy định của trường không?
Cô gái: (Chẳng biết quy định nào cả nhưng cũng biết bị khóa xe là vi phạm rồi,nhưng chẳng thấy biển cấm gì cả, nhưng kinh nghiệm cho thấy không nên cãi vì dù sao thì vãn bị phạt không cười tươi có khi đến tối mới về được)
Dạ cháu không biết ạ
BV Châu: thế thì phạt 50 000
Cô gái: Dạ thôi chú cho cháu xin lỗi, không có lần sau đâu ạ
BV Châu: Giảng giải 1 hồi về quy định, về việc dạo này mất xe nhiều rồi bảo Đi ra cổng parabol nhận giấy nộp phạt rồi về đây mới mở khóa
Cô gái: Chú ơi ko nộp phạt ở đây được ạ
BV Châu: ko được, mọi việc phải ra cổng parabol
Chú thích: cô gái để xe ở C1 hichic
Cô gái thất thểu đi bộ ra ngòai cổng parabol trời nắng , mệt, chán nhưng ra đến đấy vẫn phải cười tươi xin lỗi. Phạt 20 000 nhận giấy rồi thất thểu đi ra chỗ để xe. Đi được 20m nhìn thấy BV2 đang đi xe đạp
BV2: đi xe ko em lên đây anh đèo
Cô gái: :rolleyes: (đâu có định đi)
BV2: Dừng hẳn xe
Cô gái: đành ngồi lên xe nhưng dù sao cũng đỡ mệt đi bộ nhiều quá mệt
đến chỗ xe bị khóa lại thấy 1 xe của ai để đó Cô gái cười mỉm chẳng hiểu vì sao
BV1: mở khóa cho cô gái và nói không biết xe ai đây nhỉ
Cô gái: em ko biết anh mở khóa cho em rồi khóa luôn xe đấy vào 0:)
BV1: Đúng rồi
Cô gái:em cám ơn em về, lần sau mà đến đây em gửi xe anh trông hộ nhé
BV1: OK, em cứ gửi anh, anh trông cho

Đặng Lệ Thủy
01-11-2006, 05:44 PM
Hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu mà mình xui xẻo thế nhỉ, đi cả sáng lẫn chiều mà không lấy được chứng chỉ Quân sự, lại thứ 4 tuần sau mới được lấy lại còn bị phạt nữa chứ. Bà con ơi em mệt quá, em chít hichic

hieu3U
02-11-2006, 03:42 PM
Chuyen cung vui phet. Nhung minh doc het chang thay buon cuoi may. Chi thay thuong co be thoi. He he.

Đặng Lệ Thủy
02-11-2006, 04:18 PM
Cô bé cám ơn bạn nhiều, vậy mới là chuyện cười có 1 không 2 mà. Tớ cũng vừa buồn cười vừa mệt vừa chán trong tình trạng đó.:(
Mong rằng không ai bị phạt như mình nữa, nhưng tớ biết chắc sau tớ đã có tiếp một tên nữa đã bị xích xe. :D

Bingo
03-11-2006, 10:17 AM
khổ thân mày Thủy ạ!
Lần sau thì rút kinh nghiệm nhé, trường mình sau khi xây dựng to lớn như thế thì quyết không để xe cộ dựng linh tinh mà hehehehe. Mày lại thành con chuột bạch thí nghiệm thế thì ......

Đặng Lệ Thủy
03-11-2006, 10:34 AM
Hichic cám ơn mày khi đang đi lấy phiếu phạt tiền người tao nghĩ đến đầu tiên là mày đấy, vì thế tao đã nhắn tin cho mày. Lúc đấy tao cần chia sẻ mà tao cần nói ngay cho ai biết để cho đỡ mệt :)

tuananh
21-11-2006, 11:48 PM
trích đoạn kết truyện nàng công chúa ngủ trong giường:
chàng hoàng tử nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường nơi có nàng công chúa dang say ngủ. chàng cúi xuống và đặt nụ hôn ngọt ngào vào môi nàng công chúa.
bỗng nàng bật dậy và quát: sao giờ mới ló mặt ra biết đến muộn thế nay ong đã hẹn đồng hồ cho xong chuyện.