PDA

View Full Version : --Thơ tự sáng tác--Góp ý hộ em cái


Sói đen
18-05-2007, 02:28 PM
Bởi lẽ


Hãy tưởng tượng......
Em là phiến đá còn tôi là đại dương
Tôi dâng lên em những con sóng vô thường
Rất bình yên và lặng lẽ
Nhưng chưa bao giờ chứa đựng sự buồn tẻ!
Bởi lẽ.....tôi đã yêu...

Sống bên em mà nghẹn ngào bao điều
Phiến đá em như chặn ngang đầu sóng
Muốn bao trùm niềm yêu thương...
Mà bối rối như chặn cuống họng
Bởi lẽ.......em cũng yêu

Tình yêu của tôi-của em không hẳn là khác nhau
Cùng chung lối riêng và cùng nỗi u sầu
Bước chân đi trên những cô dơn trông thấy
Không hiểu sao tôi vẫn theo gót em vậy???
Bởi lẽ....Tôi yêu-Em cũng yêu!

Tình yêu của tôi - của em cũng được ví như đoàn tàu
Toa từng toa nối tiếp nhau và riêng biệt
Và cứ nhìn vào sự thật thì biết
Tôi theo em - Em theo toa trước - Toa trước cũng như tôi và em.
Bởi lẽ......
Ai cũng có một tình yêu...!!!

Dương Hảo
22-06-2007, 08:56 PM
Cố lên nào, sắp được rồi sói ơi... :D

onlyyou
22-06-2007, 09:57 PM
nghe cũng dc đó:clap :clap , tiếp tục phát huy ná pà chị:D

Dương Hảo
22-06-2007, 10:06 PM
Tiếp tục phát huy nhé Sói, nghe thấy em ý nói gì không?...
P/s: Em không thấy mũi tên của sói đen chéo chéo lên hay sao hả onlyyou...

Sói đen
23-06-2007, 10:06 AM
nghe cũng dc đó:clap :clap , tiếp tục phát huy ná pà chị:D

huhuhu.....trông mình thế này mà gọi là chị:oa:

onlyyou
23-06-2007, 10:25 AM
huhuhu.....trông mình thế này mà gọi là chị:oa:

thì chị 19 tuổi , em chả phải gọi là chị chứ sao:D

Đặng Hồng Quân
23-06-2007, 10:36 AM
thì chị 19 tuổi , em chả phải gọi là chị chứ sao:D

Kaka...em ko thấy biểu tượng giới tính của soiden à (ở bên phải, mày xanh, cao vut lên kìa...:D ) :-" :-" :-"

Sống bên em mà nghẹn ngào bao điều
Phiến đá em như chặn ngang đầu sóng
Muốn bao trùm niềm yêu thương...
Mà bối rối như chặn cuống họng
Bởi lẽ.......em cũng yêu

Xem chừng tình yêu của nàng dành cho chàng khốc liệt quá: nghẹn ngào,chặn ngang, bao trùm, chặn cuống họng... Bài thơ này nhẹ nhàng hơn một chút chắc sẽ hay hơn đấy, cố nên nhé |-)

lonely_rock
24-06-2007, 10:22 PM
kha` kha`..thơ thẩn..thẫn thờ..đọc mãi mờ hok hỉu nổi ....cuộc tình này

thienhaxanh
26-06-2007, 01:26 PM
thơ gì mà lủng cà lủng củng vậy? khó đọc quá

Sói đen
08-07-2007, 10:58 PM
Thể thơ tự do.....chủ íu là cáck reo vần

Phuong Anh
09-07-2007, 12:09 AM
Thể thơ tự do.....chủ íu là cáck reo vần

thơ thì mang tâm trạng,tình cảm rồi.Gieo vần á,học lại từ đầu đi
Tuy nhiên không phải ai cũng làm thơ được,sống thật với mình là ổn rùi

Dương Hảo
09-07-2007, 12:41 AM
^_^, Gieo vần đạt đến tầm nào đó thì còn xa lắm Phương Anh ơi... Anh cũng giống Sói làm thử mấy vần thơ con cóc .... Chắc mang sách vở theo Phương Anh học chút gieo vần nhé ... :D

Phuong Anh
09-07-2007, 12:46 AM
^_^, Gieo vần đạt đến tầm nào đó thì còn xa lắm Phương Anh ơi... Anh cũng giống Sói làm thử mấy vần thơ con cóc .... Chắc mang sách vở theo Phương Anh học chút gieo vần nhé ... :D
Anh Hảo nói thế chết em.Chỉ là bạn ấy bảo nhận xét thì em nhận xét trung thực thui.Em cũng muốn bạn ấy ngàg càng tiến bộ mà:) :) :)

Dương Hảo
09-07-2007, 01:05 AM
Chết thế nào được mà em cứ lo...:D. Nhưng mà em nhận xét trung thực đến tàn nhẫn thế Sói buồn đấy. Từ từ rồi sẽ ngon lành mà, cái gì chả thế.. phải có bước khởi động, mài dũa chứ...

Phuong Anh
09-07-2007, 01:16 AM
Chết thế nào được mà em cứ lo...:D. Nhưng mà em nhận xét trung thực đến tàn nhẫn thế Sói buồn đấy. Từ từ rồi sẽ ngon lành mà, cái gì chả thế.. phải có bước khởi động, mài dũa chứ...

Thì em muốn bạn sói càng này càng giỏi thôi mà anh.Nương tay với bạn ấy bây h là giết chit bạn sói đấy a(e nghĩ vậy)
Bạn sói cố gắng nhá:) :) :)

Sói đen
09-07-2007, 03:02 AM
đây là bài thơ tức đời sinh tình.......kiếp sinh viên phải gắng chịu:

Chó cắn sinh viên thật là đau
2 tháng mì tôm mắt lệ sầu
Giặt áo phơi sân ban ngày mất
Điện nước giá cao đáy bể sâu.

Dầu gội mỗi ngày xài nửa gói
Đói kém thuốc lào cầm hơi thôi
Buồn đời viết chữ trên tường nát:
"Sói Đen..." thì đã hết mực rồi.

Đây là bài thứ 2 nè

Sói bước lầm lũi trên cuộc đời
Đen đủ thứ chuyện chết mất thôi
Cô quạnh chân mây tìm bóng nắng
Đơn lẻ dưới trăng tìm cái Tôi!

Ánh mắt kiêu hãnh nào đã hết
Trăng sầu 1 bên-ta 1 bên
Gào lên xóa tan bao buồn tủi
Thét lên xua biến áng mây đen

Dương Hảo
09-07-2007, 08:15 PM
đây là bài thơ tức đời sinh tình.......kiếp sinh viên phải gắng chịu:

Chó cắn sinh viên thật là đau
2 tháng mì tôm mắt lệ sầu
Giặt áo phơi sân ban ngày mất
Điện nước giá cao đáy bể sâu.

Dầu gội mỗi ngày xài nửa gói
Đói kém thuốc lào cầm hơi thôi
Buồn đời viết chữ trên tường nát:
"Sói Đen..." thì đã hết mực rồi.

Đây là bài thứ 2 nè

Sói bước lầm lũi trên cuộc đời
Đen đủ thứ chuyện chết mất thôi
Cô quạnh chân mây tìm bóng nắng
Đơn lẻ dưới trăng tìm cái Tôi!

Ánh mắt kiêu hãnh nào đã hết
Trăng sầu 1 bên-ta 1 bên
Gào lên xóa tan bao buồn tủi
Thét lên xua biến áng mây đen

Gieo vần bắt đầu tạm được rồi đó Sói à, tuy nhiên để ý một chút nhé: những từ như sầu, lệ, bể sâu, áng mây, kiêu hãnh..... đều là những từ khá "đắt" trong văn thơ, tuy nhiên phải biết đặt nó đúng nơi và đúng chỗ, nếu không thì nó sẽ phản tác dụng, làm cho câu thơ trở nên thô kệch và rời rạc đó.
Mộc mạc và giản dị rất hay, nhưng đừng biến nó trở nên thô thiển quá.....
Nếu muốn tập làm thơ thì trước hết hãy đọc và thử làm một số câu thơ theo những thể thơ đã có công thức: ví dụ như là lục bát, Song thất lục bát( loại này hơi khó), tứ tuyệt, thất ngôn bát cú.... Nếu có gì thắc mắc mình có thể giúp.
Chúc Sói thành công và có những bài thơ hay...