PDA

View Full Version : Câu chuyện tình yêu!


tiachoptim
01-11-2006, 02:02 PM
Có một cô gái rất yêu chàng trai . Vì chàng trai cô có thể làm bất cứ mọi chuyện những chàng trai lại lạnh lùng với cô gái . Có buồn và khóc rất nhiều , nhưng càng như vậy có lại càng yêu chàng trai hơn . Có luôn ở bên cạnh chàng trai để cùng chẳng trải vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống . Về phía chàng trai , thật ra chàng cảm nhận được tình cảm của cô gái , và chẳng cũng có tình cảm với cô . Nhưng đó thất bại ở mối tình đầu đời chàng đã không giám đón nhận bất cũ mối tình nào cả . Bởi chàng số một ngày nào đó sẽ làm cho có gái phải buồn nhiều .
Rồi cái gì đến cũng đến . Cô gái biết mình không thể sống được lâu , cô đã quyết định sẽ nói cho chàng trai biết . Nhưng có không biết chọn thời điểm nào là thích hợp .
Vậy là cô chọn công viên nơi mà hồi nhỏ có thường hay lui tới . Hôm đó trời mưa phùn và cũng khá lạnh . Cô gái đến từ rất sớm để đời chàng trai , có đợi mái , đợi mãi mà chẳng thấy chàng trai . Cô ôm mặt khóc . Bỗng nhiên ở đằng xa có nhiều người tụ tập lại . Cô chạy đến và rồi có thấy chàng trai , chàng trai đang nằm bên một đống máu . Chàng đã ra đi đó một vụ tai nạn giao thông . Nhưng trên tay chàng trai là tấm ảnh của cô gái . Không hiểu chàng trai đã chụp lúc nào . Mặt sau của tâm anh có dòng chữ " anh luôn yêu em và anh cũng luôn mong muốn được ở bên em " . Lúc này thì cô gái hiểu ra mọi chuyện nhưng dường như đã quá muộn . Cô gái đầu khổ , cô nghĩ rằng chính mình là thứ phạm gây ra cái chết của chàng trai . ba tháng sau cô gái cũng ra đi . Nhưng trước khi chết có vẫn kịp đến bên mộ chàng trai thì thầm ba tiếng : " em yêu anh "

Thu Trang
01-11-2006, 06:25 PM
đau khổ nhất là yêu nhau mà không đến được với nhau , càng đau khổ hơn là khi yêu người ấy mà không nói thành lời! em mà như cô gái này em sẽ nói" em yêu anh!"va sẽ cởi hết những vướng mắc của quá khứ của người mình yêu , và chứng tỏ cho người ấy rằng quá khứ chỉ là 1 điều để nhớ về mà thôi hoài niệm chỉ làm mình ko thể hạnh phúc hehheheh

Đặng Ngọc Vinh
02-11-2006, 02:43 AM
:oa: Câu chuyện của tiachoptim như chuyện kinh dị vậy đọc xong mà nổi hết cả da gà. hix

huytq1
28-09-2009, 05:11 PM
Trong cuộc sống có một hiện tượng rõ ràng, dễ nhận ra ở cả hai phía nam lẫn nữ, đó là có những người đầy sức thu hút với người khác phái, trái lại có người chẳng nhận được sự chú ý nào dù nhiều khi họ cũng đẹp đẽ và có nhiều điều kiện thuận lợi khác...


Đó luôn là một điều bí ẩn, một thứ “ma lực” mà nhiều người mơ ước, từ trẻ cho đến già, nhưng cũng không ít người suốt đời hiểu lầm về sức thu hút này bắt nguồn từ đâu...

Vẻ quyến rũ của ngoại hình

Hầu hết các bạn trẻ bước vào tuổi chớm yêu đều có môt động thái giống nhau, đó là chăm chút, sửa soạn cho vẻ bề ngoài của mình đẹp đẽ, hoàn chỉnh hơn. Ngay cả những chàng trai lôi thôi, cẩu thả nhất khi muốn chinh phục một bạn gái cũng dám làm một cuộc “cách mạng” cho bề ngoài của mình.

Một anh chàng mới đây thôi, tóc tai còn bù xù, áo quần nhăn nhúm, móng tay móng chân bẩn thỉu, chẳng chịu cắt và luôn bị mẹ mắng là trông như... móng lợn. Đùng một cái anh ta cắt tóc gọn gàng, siêng tắm táp, tự ủi quần áo và biết cắt móng tay. Chưa kể còn hay soi gương nữa, bà mẹ hiểu ngay rằng “cậu ấm” của mình đang yêu hoặc ít ra cũng ra sức chinh phục một cô bé nào đó!

Với phái nữ thì không đợi đến lúc yêu, bước vào tuổi dậy thì là họ đã làm dáng, làm đẹp bằng mọi cách vì từ trong sâu thẳm của tâm hồn, họ luôn chờ đợi để được yêu và tình yêu thì luôn nhạy cảm với vẻ đẹp ngoại hình. Điều đó không hề sai, nhưng tiếc thay nếu chỉ dừng lại chỉ có bấy nhiêu và với rất nhiều người, họ chỉ cần một người yêu, người bạn đời có bề ngoài “dễ nhìn” là đủ. Nghĩa là trông hài hòa, cân đối đừng có những khuyết điểm nào quá đáng là được. Với nhiều người biết rõ mình không đẹp nên họ không nhắm đến những đối tượng nổi trội hơn mình cho... an toàn.

Sức hấp dẫn của giàu sang

Công bằng mà nói phái nữ ít dùng “chiêu” tiền bạc để quyến rũ đối tượng, có chăng là những phụ nữ nông nổi, và “yếu” về những mặt khác. Nhưng đây chính là “thế võ” mà nhiều người đàn ông xem là “lợi hại”, là loại thời trang không bao giờ bị... lỗi thời. Bởi tiền bạc cũng được xem như một phần của sự thành đạt nếu nó đúng là như thế. Và cho đến nay những cô gái thích sống dựa dẫm hoặc lười biếng, không có nghề nghiệp hay hướng về những người đàn ông giàu sang để có được một cuộc sống đầy đủ, sung sướng mà không động chân tay hay động não.

Trong thực tế hiện nay, cánh đàn ông hiểu rõ “tim đen” của những cô gái ham tiền nên đã tạo ra những cái “bẫy” giàu sang với những “miếng mồi” thơm tho giả tạo để lừa, dù nhiều kiểu khá thô thiển nhưng vẫn khiến những cô gái tự biến mình thành con thiêu thân...

Nhan nhản những “Việt kiều dỏm”, “giám đốc lừa” để rồi khi vàng son tả tơi thì cả hai bên cùng thất vọng.

Sự mê hoặc của vẻ đẹp tâm hồn

Bất cứ người nam hay người nữ nào, ban đầu chú ý đến một người khác phái cũng quan tâm đến vẻ đẹp bề ngoài, nhưng khi càng tiếp xúc thì vẻ đẹp tâm hồn luôn có sức mê hoặc mạnh mẽ.

Giáo sư K. là một người được hầu hết sinh viên ngưỡng mộ, đặc biệt là sinh viên nữ, dù ông đã ngoài 40. Ông không chỉ là một giáo sư giỏi, tận tâm mà còn rất đẹp trai, với một phong thái lịch lãm và trí tụệ. Chỉ có một điều họ thắc mắc là không hiểu sao, một người đàn ông hấp dẫn phái nữ như ông, trong một môi trường có rất nhiều phụ nữ đẹp ở một khoa thuộc ngành xã hội, thì vợ ông lại là một phụ nữ không đẹp, nếu họ sánh đôi, rõ ràng ngoại hình của người vợ kém xa ông. Điều đó đã khiến

Nguyễn Thị Hương
28-09-2009, 11:04 PM
Có một cô gái rất yêu chàng trai . Vì chàng trai cô có thể làm bất cứ mọi chuyện những chàng trai lại lạnh lùng với cô gái . Có buồn và khóc rất nhiều , nhưng càng như vậy có lại càng yêu chàng trai hơn . Có luôn ở bên cạnh chàng trai để cùng chẳng trải vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống . Về phía chàng trai , thật ra chàng cảm nhận được tình cảm của cô gái , và chẳng cũng có tình cảm với cô . Nhưng đó thất bại ở mối tình đầu đời chàng đã không giám đón nhận bất cũ mối tình nào cả . Bởi chàng số một ngày nào đó sẽ làm cho có gái phải buồn nhiều .
Rồi cái gì đến cũng đến . Cô gái biết mình không thể sống được lâu , cô đã quyết định sẽ nói cho chàng trai biết . Nhưng có không biết chọn thời điểm nào là thích hợp .
Vậy là cô chọn công viên nơi mà hồi nhỏ có thường hay lui tới . Hôm đó trời mưa phùn và cũng khá lạnh . Cô gái đến từ rất sớm để đời chàng trai , có đợi mái , đợi mãi mà chẳng thấy chàng trai . Cô ôm mặt khóc . Bỗng nhiên ở đằng xa có nhiều người tụ tập lại . Cô chạy đến và rồi có thấy chàng trai , chàng trai đang nằm bên một đống máu . Chàng đã ra đi đó một vụ tai nạn giao thông . Nhưng trên tay chàng trai là tấm ảnh của cô gái . Không hiểu chàng trai đã chụp lúc nào . Mặt sau của tâm anh có dòng chữ " anh luôn yêu em và anh cũng luôn mong muốn được ở bên em " . Lúc này thì cô gái hiểu ra mọi chuyện nhưng dường như đã quá muộn . Cô gái đầu khổ , cô nghĩ rằng chính mình là thứ phạm gây ra cái chết của chàng trai . ba tháng sau cô gái cũng ra đi . Nhưng trước khi chết có vẫn kịp đến bên mộ chàng trai thì thầm ba tiếng : " em yêu anh "

Bạn viết bài dở lắm,....Mình kô nói tới nội dung mà nói tới chính tả,....đọc đi đọc lại cả chục làn mới hiểu,....bó tay va khó chịu vô cùng,................

huytq1
29-09-2009, 02:45 PM
hjxhxj bài này từ năm 2006 rùi èo èo...........................................!