PDA

View Full Version : Gửi cho người bạn yêu thương ...


Kioko_Yoke<GA>
16-05-2007, 11:22 AM
Cho ba má, cho anh chị, cho bạn bè, cho người đặc biệt ấy, hay chỉ là cho 1 em nhỏ mới quen, cho 1 người qua đường tốt bụng, ...
Để xin lỗi con nhóc bạn thân, để cảm ơn thằng hàng xóm cạnh nhà, để xin lỗi vì đã trót làm vỡ lọ cắm hoa của mẹ hay để động viên chính bản thân mình, ...
Viết cho bất cứ ai, chỉ cần đó là người bạn yêu thương ...
Topic Gửi cho người bạn yêu thương mong đc sự ủng hộ của các members trong 4rum, xin chân thành cám ơn
Thông thường thì ở bên 4rum thánh địa manga post bài phải xin phép admin, smod hoặc mod nhưng vì Yoke mới vào, chẳng biết ai với ai nên cứ xin phép đc post bài này, nếu admin, smod hoặc mod cảm thấy nó kô ổn thì làm ơn PM cho Yoke trước khi del và nói rõ lí do
< Dựa theo topic Gửi cho người bạn yêu thương của thánh địa manga >
__Dân đến từ vùng đất thánh - Kioko Yoke__

Kioko_Yoke<GA>
16-05-2007, 11:39 AM
Xin phép đc bóc tem topic của chính mình '^^
Gửi cho 1 " ông thầy " bằng tuổi '^^
< Cái người nằng nặc rủ mình vào 4rum này đây, chậc >_< >
Tớ biết bạn khổ sở vì dạy tớ
Tớ biết bạn vẫn còn đau vì vết thương sâu đến thế nào
Tớ biết bạn phải cố gồng mình cho cuộc sống hiện tại
Tớ biết, tớ biết chứ ...
Nhưng bạn biết kô ?
Tớ im lặng vì tớ nghĩ bạn sẽ vượt qua
Tớ kô động viên vì tớ hiểu sự cố gắng của bản thân quan trọng hơn bất cứ điều jì hết
Và cuối cùng tớ muốn bạn tin rằng, dù jì đi chăng nữa tớ sẽ mãi mãi là hạt cát cuối cùng trong tay bạn
Cố lên nghen
< à quên, tớ hứa sẽ cố gắng học tốt '^^ >

ducanhtq
16-05-2007, 12:01 PM
Gửi cho 1 " ông thầy " bằng tuổi '^^
Hơ! Con bé này bj ngốc àh? Vjết caj' ji` mà lạ thế? đã "ông thầy" lại còn tớ với bạn. Chẹp chẹp, "Nhất tự vj sư, bán tự vj sư", thế thj` phải gọi là thầy đàng hoàng chứ:D^^!trẻ con gớm.
Đúng là 1 con bé ngốc:D

Đặng Lệ Thủy
16-05-2007, 12:42 PM
Topic này rất hay và chị tin là sẽ có nhiều mem ủng hộ em :)
@ducanhtq: Em có phải bạn của Kioko không vậy nếu là bạn thì những lời lẽ của em tạm chấp nhận vì là bạn :) nếu là người chưa quen thì hơi quá đấy :D. Nếu Kioko có ý kiến gì thì bảo chị nhé :p

0nlylove
16-05-2007, 02:34 PM
Thân gửi BS !!
em biết anh đang chải qua gia đoạn khó khăn nhất ,em sẽ luôn ở bên anh , gia đình luôn ở bên anh , xã hội không bỏ rơi anh . hãy cố lên anh nhé !!

Thu Trang
16-05-2007, 02:48 PM
:clap tớ ủng hộ! hihihi! và chắc sẽ có rất nhiều người tham gia đấy!|-)

Tớ tham gia với nhé:

Gửi con bạn thân của tao
Tao ghét mày kinh khủng

Nhìn cái mẹt của mày chỉ muốn véo cho vài cái để cho bõ tức vì khi xa mày tao phải nhớ nó nhất

Nhìn thấy nụ cười của mày tao cũng ghét khủng khiếp , mà răng có đẹp gì đâu mà kheo:haha: Nhưng khi thấy mày cười tao lại thấy vui theo mày.

Nhìn mày khóc tao mừng lắm mày ạ! :( ko tin à! Bởi vì nếu những gì mày buồn mà mày còn khóc được thì sẽ nhẹ lòng mà.

Nhìn thấy mày tíu tít bên người yêu mà tao thấy tức, đồ nhỏ mọn quên bạn bỏ bè.:D Nhưng tao lại thấy lúc đó mày thật xinh nên tha cho cả mày và cái thằng dalinh của mày.

Và điều tao ghét mày nhất là :D khi xa mày , mày làm tao phải nhớ về mày .

Cũng quá lâu rồi ko còn cái cảnh tao và mày lượn khắp nơi chỉ vì 1 nỗi buồn vu vơ, hay lúc nhớ nhà.

Cũng quá lâu không còn ngồi nhâm nhi 1 cốc chè, ko ôm nhau ngủ những tối mùa đông lạnh thủ thỉ kể chuyện trên trời dưới bể kể cả chuyện 1 anh chàng lướt qua nhưng đẹp trai ko thể ko kể.

Với mày , có vẻ tao hơi khó tính và nghiêm khắc nhỉ.Và tao chẳng thể nào quên lúc mày hớt hơ hớt hải tìm tao vì cho rằng tao nghĩ quẩn :haha: .Cũng chẳng thể quên khi tao ốm , mày là đứa lo lắng cho tao nhất.

Dù có thật nhiều điều muốn nói với mày , nhưng giờ tao muốn gặp mày quá , chỉ 500m đường thôi mà sao xa cach thế.Mỗi đứa 1 giờ học , mỗi đứa bị quản 1 cách nên chẳng gặp được! Hôm nay nhớ mày lắm Linh à! :oa: .Thật sự muốn gặp mày .

ducanhtq
16-05-2007, 09:42 PM
Hjx T_T!
@ chj Thuy?: Hu hu, sao chj nói jì mà bảo em cứ như người xa lạ thế? Xjn giới thjệu em chjnh là "ông thầy bằng tuổi" đó T_T.
@ Bé ngốc: Đúng là một bé ngốc mà ĐA mới thấy lần đầu:D, Chẹp chẹp, nhưng dù sao cũng cảm ơn bé ngốc rất nhjều vj` đã dành tjnh` cảm cho ĐA^^!

ducanhtq
16-05-2007, 09:45 PM
Àh quên mất:D Bé ngốc àh! ĐA hôk bjết nói jì. Chúc bé có nhjều khách nhé (còn cái # thj` nói sau :D)

Kioko_Yoke<GA>
16-05-2007, 11:25 PM
@ Chị Thủy : < giơ tay> Em có ý kiến ạ < ngoan thế '^^ > Bạn ĐA bạn ý ... bắt nạt em kìa chị '^^
@ ĐA : Yoke kô bé >_<
@ Cám ơn mọi người đã ủng hộ Yoke, rất vui đc làm quen với mems 4rum tuyên quang online ^_<
Gửi cho ... :
Anh ạ, 1 năm trước, cũng vào khoảng thời gian này, cũng vào mùa mưa, em đã gặp anh, tình cờ, anh nhỉ ?
Hồi đó anh là admin thánh địa, thậm chí em còn chưa 1 lần nói chuyện với anh, thế mà kô ngờ em lại thân với anh đc như vậy, anh nhỉ ?
Chỉ là qua mạng mà sao em nghe lời anh thế, sao lại quý anh đến thế, sao lại có thể nói chuyện với anh chân thành đến vậy, anh nhỉ ?
Anh hiền lành, chăm chỉ, giỏi giang và với ai cũng tốt, cứ thấy anh online là em vui 1 chút, cứ đc nói chuyện với anh là em thấy nhẹ nhõm 1 chút, đc nghe anh kể chuyện, nghe anh hát là em có cảm giác thật yên bình ...
Cám ơn anh, cám ơn anh vì tất cả những điều đó, cám ơn vì đã giúp em vững vàng hơn trong cuộc sống, cám ơn ...

Thương Hoài
17-05-2007, 09:40 AM
gửi gamairung2005

T biết ko ?Nếu ngày đó mình học cùng lớp thì sao nhỉ? Mình sẽ ko biết có một người thật vui tính ,thông minh ,và rất biết quan tâm đến bạn bè .Nếu ko có ngày chúng ta học cùng nhau thì làm sao mình có một người bạn như T .H vui lắm vì có được một người bạn như T , cảm ơn cuộc đời đã cho bọn mình là bạn .Chúng ta sẽ mãi là bạn T nhé ! Yêu va nhớ T nhiều

Thu Trang
18-05-2007, 02:08 PM
Gửi một người ......

Đi qua nhà người chợt nhận ra lâu quá chẳng đến nơi này .Chợt nhận ra trong mình có 1 bông hoa khác đã nở , chợt nhận ra người vẫn vậy chỉ lòng mình là khác , người ơi! xin dành lại những gì cho người về quá khứ, 1 quá khứ đẹp và hơi chút buồn nhưng em vẫn sẽ nhớ có 1 mùa hoa sữa nở em chợt mơ về 1 tình yêu cổ tích!.

Nguyễn Xuân Phú
18-05-2007, 03:50 PM
To: Những nỗi buồn.

Lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn 4 phía là bốn bức tường lạnh lẽo, tôi cô đơn và lạc lõng quá. Tôi muốn nhìn ra xa nhưng mở cửa ra cũng chỉ thấy những bức tường của những nhà khác, tương lai bị khuất lấp, mù mịt và u tối.

Có phải vì tôi quá yêu em nên tôi buồn nhiền thế này không? có phải em chính là nguyên nhân khiến tôi đau khổ áy náy và tổn thương thế này không?

Tôi nghĩ là không, vì tôi chỉ tại tôi thôi, tôi lạc lối không tìm ra lối thoát cho chính mình rồi quay ra trách oán em, căm thù người tôi từng yêu thương nhất, em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đó là sự thật phải không?

Tôi là một kẻ thất bại, tôi chẳng làm được gì cho bản thân chứ đừng nói gì tôi có thể làm vì người khác, em bỏ đi là đúng thôi. Sao tôi lại như thế?

Tôi mở cửa chạy ra ngoài, quanh tôi vẫn là những bức tường lành lẽo, tôi cứ chạy, tôi không chạy chốn, tôi muốn thoát ra tôi sẽ đi tiếp đi mãi cho tới khi nào tôi đến được mội nơi có thể khiến lòng tôi thanh thản, không gian rộng mở và thoáng mát, sẽ có một đồng cỏ xanh tươi và biết đâu đấy tôi sẽ nhìn thấy một người mà tôi vẫn chưa tìm thấy được...

be_0
19-05-2007, 07:02 PM
Mọi người viết thật là hay.Em rất ngưỡng mộ đấy >.< !!

tran_ngoc_huyen
19-05-2007, 07:06 PM
chào em mới tham gia dd ah` ? hy vọng em sẽ đóng góp nhưng bài hay để cho mọi người cùng được thương thức.em giới thiệu qua về mình đi

Kioko_Yoke<GA>
20-05-2007, 02:49 PM
'^^
Gửi cho ... người quan trọng nhất đối với yoke :
Hơn 5 năm, dài ...
Hận và thương, lẫn lộn, đan vào nhau ...
Thật sự chẳng biết viết jì, kô, đúng hơn là kô nên viết jì vì những lời đó kô nên viết ra, cậu nhỉ ?
Càng muốn quên thì lại càng nhớ, càng nhớ lại càng khó quên, vậy phải làm sao đây ?
Nhưng giờ khác rồi, có nhiều cách để lớn lên và Yoke kô muốn mình lớn lên bằng hận thù, yoke sẽ lớn lên bằng những kỉ niệm đẹp, thế thôi
Cám ơn cậu, cám ơn vì cậu đã sinh ra trên đời ...
Kioko Yoke mãi mãi sẽ là Kioko Yoke và ... ngăn thứ 4 trong trái tim Kioko Yoke sẽ mãi mãi chỉ có 1 người có thể mở đc ... ^_^

ducanhtq
21-05-2007, 11:01 AM
Chậc chậc. Hay là mjnh` làm "vài đường cơ bản nhj?":D
Gởi cho 1 cô bé ngốc nghếch
Bé ngốc àh! Tớ bjết rằng tuy bé là người sống thjên về nội tâm nhưng bé vẫn luôn hòa đồng với mọi người(nghe hơi ngang:D).Tớ bjết bé đã từng trải qua những nỗi buồn, sự buồn chán của cuộc sống đem lại, nhưng bé vẫn cố gắng cười, vẫn cố gắng vượt qua dù đôi lúc bé cảm thấy dường như không chju nổi. Tớ luôn nhjn` vào bé, luôn muốn hỏi thăm nhưng dường như lần nào cũng vậy, bé luôn tỏ ra cứng rắn và trả lời "có sao đâu?" dù trên mặt bé hjện rõ những nét buồn mà tớ không hiểu từ đâu gây ra cho bé. Thật sự tớ muốn giúp bé, tớ muốn dắt bé thoát ra những nỗi buồn chán nhưng bé dường như từ chối tất cả. vj` sao? Hay bé muốn tự mjnh` thoát ra? Nhưng bé à! Bé thật ngốc nghếch, sao lại suy nghj~ như vậy. Tjnh` bạn không chj? mang njềm vui tới chúng ta, không chj? xua đj nỗi buồn mà còn giúp con người ta trưởng thành hơn, đỡ lẻ loi và bớt đj sự cô đơn trong cuộc sống. Tớ hiểu và nhận ra đjều đó, tớ cũng từng có những cảm giác đó và tớ cần một người bạn bên cạnh để sẻ chja tất cả, để xua đj tất cả mọi nỗi buồn mà cuộc sống đã đem đến, và tớ cũng mong rằng tớ cùng bé sẽ có thể cùng nhau vượt qua hố sâu tối tăm đó. Bé đã từng bảo rằng bé không động vjên vj` mong rằng tớ sẽ vượt qua sao? Vậy có lẽ bé đã nhầm. Cho dù tớ có vượt qua bóng đen thứ nhất được đj nữa thj` sẽ lại có một bóng đen khác bao phủ lên tớ, bóng đen này có lẽ còn lớn hơn và dày hơn, đó chjnh là bóng đen mang tên Cô độc. Và do đó, tớ cần bé những lúc đó, cần hơn bao giờ hết, mong rằng bé sẽ mang tới ánh sáng, mang tới njềm vui, nụ cười cho tớ; tớ có thể tự vượt qua nhưng đừng để tớ lại phải chùn bước tjếp. Bé nhé! Tuy bây giờ đây, bé còn có những suy nghj~ còn thơ ngây, bé còn chưa đứng vững được trên những con đường của bé, tớ rất muốn đưa bé đj. Nhưng rồi sẽ có một ngày, một ngày kja bé sẽ trưởng thành, bé sẽ không còn ngốc nghếch như trước nữa và tớ sẽ rất buồn vj` không thể đưa bé đj tjếp được nữa, aj cũng có con đường riêng mà, phải hôk? Nhưng tớ vẫn mong bé sẽ có thể đứng vững, tự đj trên con đường đó tuy rằng bé có thể sẽ vấp ngã, bé sẽ phải vượt qua mọi thử thách của các vj thần trên kja mang tới, Nhưng bé ơi! Hãy vượt qua nhé. Tớ luôn mong những đjều tốt nhất sẽ tới với bé. Hãy cố gắng bé nhé!

ducanhtq
21-05-2007, 06:42 PM
Chẹp chẹp, lại đến 1 cô bé nữa
Gửi cho cô bé xjnh kja
Bé àh! Đã gần 2 năm chúng ta gặp nhau, đó tuy chưa phải là một quãng thời gian dài nhưng nó cũng phải là ngắn. Cái ngày đó sao mà mjnh` nhớ thế chứ? Đôi mắt của bé cứ nhjn` chằm chằm vào mjnh` làm cho mjnh` có cảm giác quen thuộc và gần gũi tuy rằng chúng ta chưa gặp nhau, và để rồi chjnh' đôi mắt đó đã làm trái tjm của mjnh` thuộc về bé, mjnh` trao tất cả tjnh` yêu cùng tất cả những sự ngọt ngào về bé. Phải. Chúng ta rất có duyên với nhau đó chứ, nhưng chj? tjếc rằng số phận không mang chúng ta đến với nhau, bé nhj?^^! Để rồi tới một ngày mjnh` nhận ra rằng mjnh` phải quên đj tất cả những kỷ njệm kja, những tjnh` cảm kja để không còn những sự đau đớn và nỗi buồn che phủ nữa. Rồi khj đã quên được bé một thời gian thj` bé nói với mjnh` rằng bé đã "nhớn" rồi , câu nói đó khjến mjnh` vừa vui mà cũng vừa buồn. Bé đúng là đã lớn nhưng những jì thơ ngây, dịu dàng, nhj' nhảnh.... của bé cũng có vẻ dần dần mất theo. Mjnh`đã nói với bé rằng "nếu có 1 đjều ước thj` mjnh` sẽ ước không gặp bé", mjnh` không ân hận về câu nói đó nhưng nếu duyên trời vẫn bắt mjnh` đến với bé thj` mjnh` vẫn sẽ trao trái tim cho bé mà thôi. Lời cuối mjnh` muốn gửi đến bé là mong sao bé hãy vững vàng lên nhé, hãy luốn sống tốt nhé. Chúc mọi đjều tốt đẹp tới bé. OK? hj` hj` ^^!

tran_ngoc_huyen
22-05-2007, 03:55 AM
ko ngờ trong diễn đàn nhiều nhà văn đến thế

kieuanh9001
22-05-2007, 10:58 AM
gửi mít này : mít biết không có những lúc cut rất ghét mít, rất hận mit, và đôi khi còn muốn giết mít, nhưng bây giờ trong một giây phút hiếm hoi cut có đủ bình tĩnh để nhận ra và nói cho mít hiểu là : cut yêu mít ...yêu thật nhiều .nhưng chỉ tại vì mít mang đến cho cut 1 thứ mà lấy đi của cut tất cả vậy mà không có một lời giải thích . tại sao ??

Kioko_Yoke<GA>
22-05-2007, 12:42 PM
kô ngờ trong 4rum nhiều spamer thế '^^ Hay mình cũng làm 1 spamer nhỉ ?
Gửi cho con bạn thân nhất của tôi :D :
1 câu thôi : " cám ơn mụ vì đã giữ tôi ở lại "
Mãi là con bạn thân nhất của tôi nha ^_^

0nlylove
22-05-2007, 03:31 PM
Thân gửi ông bạn vàng !!
Tui biết ông đã '' vất vả'' với tui nhiều .Tui như 1 đưa trẻ nhõng nhẽo bên cạnh ông , lúc vui hay lúc buồn ông đều ở cạnh tui , bây giờ đến lượt ông buồn tui chẳng biết làm gì cho ông ,nhưng dù thế nào tui vẫn luôn ủng hộ ông , sẽ mãi ở bên ông .Hãy cố lên nhé ông bạn vàng !!

Phuong Anh
22-05-2007, 10:26 PM
Mẹ :Mẹ là người thương con nhất mẹ nhỉ?Con không bao giờ muốn làm mẹ buồn và suy nghĩ gì cả.Vậy mà lần này con lại làm cả bố và mẹ lo lắng rồi:( Cả ngày hôm đó con đã như kẻ chạy chốn,chạy chốn để không phải đối mặt với bố và mẹ.Con tưởng tượng ra cái cảnh mẹ gọi điện rồi quát mắng và có thể sẽ khóc nữa.Thế mà người khóc lại là con:oa: .Mẹ không mắng,không khóc vẫn hỏi han con bình thường như mọi ngày.Mẹ đã nói chuyện, mẹ đã động viên con đừng suy nghĩ j nữa.Mẹ như vậy làm con suy nghĩ nhiều hơn,thấy yêu mẹ nhiều hơn.Mẹ đã vứt bỏ cái gánh nặng khỏi vai con.Bây h con cảm thấy thật thoải mái mẹ ạ.Con yêu mẹ(yên tâm là mẹ không nghe thấy con nói câu này đâu.Con mà nói vậy dễ bị mẹ cho ăn đá lắm:D )


Ông xã :Anh là người ít nói.Nhưng em nghĩ anh vẫn để ý đến tất cả những gì xảy ra xung quanh em.Chỉ có điều.........anh ko nói gì cả.Có chăng cũng chỉ là một ,hai câu gì đó qua loa thôi.Nhưng nhìn thái độ của anh là em hiểu mà.Muốn cải thiện điểm này ở anh lắm.:rolleyes: Khả năng bất khả thi là rất cao: 99%.
Chỉ có điểm này là em ko thích lắm thui.Cám ơn ông xã đã nắm chặt tay khi em cần:) .
Hôm nay anh về quê mất rùi.Nhớ!:mi


Em gái:1 tháng nữa là cưng thi ĐH rùi nhỉ.Chị chúc cưng vượt qua 2 kì thi với kết quả thật tốt nhé.Noi gương ta đây.Đỗ ĐH đấy,nếu không những ngày tháng tiếp theo của cưng là địa ngục đấy.Cố lên em gái nhé!


My friends : chị đây quý các em lắm:haha: Mặc dù đôi khi các em hay làm chị bực bội.Nhưng chị có tấm lòng từ bi,nhân hậu nên tha cho các em đấy.Để xứng đáng với chị từ nay các em đối xử tử tế với chị nha.Sau này chị làm CTN sẽ cho các em đi ăn kem!:haha:

Thu Trang
22-05-2007, 10:48 PM
Gửi mẹ của con :

Con biết mẹ chẳng bao giờ đọc những dòng này, cũng biết chẳng bao giờ mẹ online vì mẹ luôn cho rằng đây là trò nhảm nhí.Nhưng con lại muốn viết dòng này lên chỉ để muốn nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm mẹ à! Mẹ chắc chẳng tin vì con luôn bướng bỉnh , hay cãi lại mẹ .Và mẹ cũng vậy , 2 mẹ con mình chưa 1 lần nói chuyện tình cảm với nhau mẹ nhỉ.COn biết mẹ luôn lo lắng cho con , cho dù con có lớn đến bao nhiêu tuổi thì với mẹ con vẫn chỉ là đứa trẻ lên 3 , vậy thì tại sao con cứ phải cố mình thoát ra cái điều muôn thửa đó mẹ nhỉ?Nhưng con cũng buồn lắm , vì mẹ hình như chẳng tin tưởng con tự chăm sóc cho mình vậy dù sao con cũng là chị của 2 em mà.Hiện giờ đây con biết chính con đang bước vào giai đoạn khác của cuộc sống mang lại ,nhưng mẹ biết ko , con sẽ không bao giờ để mẹ thất vọng đâu.Mẹ đừng nặng lời với con như vậy mẹ nhé! con biết trong lúc nóng giận mẹ chỉ nói vậy thôi, những lời nói nặng đó đâu phải đê nói với con gái hả mẹ ,con buồn lắm,dẫu biết rằng đó là lúc mẹ giận, nhưng 1 câu nói mất suy nghĩ cũng làm đau 1 tấm lòng đó mẹ ạ! mà con thì xa mẹ nhiều rồi , chỉ thèm 1 lần mẹ ôm vào lòng và nói ko sao đâu con , nhưng hình như chỉ mơ hay sao ấy mẹ nhỉ?Nhưng con biết mẹ yêu con nhiều lắm , và con cũng vậy.COn yêu mẹ nhiều mẹ ơi! híc

cobehaycuoi_76113
23-05-2007, 01:31 AM
Khi con tròn 3 tuổi, con có thêm em. Cha mẹ đưa con về sống với ngoại. Ngày đó con không hề biết nhớ. Phải chăng khi ấy con còn quá nhỏ để không thể cảm nhận được điều đó hay vì là trẻ con nên khi được yêu thương con hướng tâm hồn non nớt của mình vào ngoại, người đã vỗ về con ? Con thật sự không biết, con chỉ biết rằng người con nhớ là ông bà ngoại. Ngày ấy con đã nghĩ cha mẹ không yêu con...!!!
Khi con lớn lên một chút con bắt đầu biết nhớ. Cứ mỗi chiều thứ 7 con lại ngóng mẹ về. Mặc dù ở nhà ngoại mọi người rất yêu con, nhưng những lúc con ốm không có mẹ bên cạnh sao con thấy tủi thân đến vậy ???
Và hôm nay, khi con viết những dòng chữ này cũng là lúc con sắp phải xa gia đình để bắt đầu một cuộc sống mới. Con biết sẽ có rất nhiều khó khăn khi con rời xa sự bao bọc của cha mẹ nhưng con sẽ cố gắng, bởi cha mẹ đã vì con mà vất vả nhiều rồi. Giờ con mới biết cha mẹ yêu con nhường nào...!!
Hơn 20 năm, kể từ khi con được sinh ra cho đến bây giờ con chẳng được ở bên cạnh cha mẹ là bao. Ngẫm lại sao thấy ít quá...??
Gia đình của con! Những lúc vấp ngã gia đình là nơi bình yên nhất để con lấy lại sự cân bằng cho mình. Bởi ở đó con có ông bà đã cho con tuổi thơ, con có cha mẹ đã cho con cuộc sống này, con có em trai của con đã cho con động lực để con cố gắng hoàn thiện mình.
Con yêu gia đình nhất!

kieuanh9001
23-05-2007, 11:17 AM
gửi đến HC, hôm nay trước khi lên sân khấu tớ đã rất run, nhưng từ lúc nhìn thấy ban mỉm cười (dù không phải với tớ ) thì tớ đã rất tự tin. trái ngược với ngày hôm qua , cái ngày mà tớ đã rất hận bạn, vì tớ lại nghe được tin đồn về tớ. tại sao 2 đứa chia tay mà mỗi mình tớ phải chịu khổ, phải chịu những tiếng đồn, bạn bè tó có bao giờ đặt điều về bạn đâu mà sáo bạn bè bạn ác thế, gán cho tớ bao nhiêu tiếng xấu mà thực ra đâu phải thế . tớ định đến gặp bạn để nói cho bạn một trận, nhưng nếu tớ đến gặp bạn tớ sẽ trở thành kẻ ích kỉ quá đáng và tồi tệ. Nhưng Hc ạ tớ không đủ cao thượng và bao dung để nhận hết lỗi về mình nữa rồi , tớ cần lấy lại những gì mà tớ phải bỏ ra ..... nhưng nói cho cùng tớ cũng không đủ can đảm , tất cả chỉ vì tớ :...tớ yêu bạn....lỗi là ở đâu vậy , nói cho tớ biết được không, sao bạn không thể nói cho tát cả mọi người .. kể cả tớ hiểu TẠI SAO? .tại sao hả Hc , tại sao giữa chúng ta lại xẩy ra những chuyện như thế này hả, giá như ban có thể làm cho tớ hiểu thì tớ sẽ ko trách bạn nữa đâu .. vậy thôi

Jack_212
23-05-2007, 06:18 PM
gửi cho thằng bạn thân...
Mày àh h này mày đang ở đâu..tao giận mày lắm nhưng cũng thương mày nhiều...bít đến bao h tao mơí đc gặp mày đây...hãy làm lại cuộc đời đi...

Jack_212
23-05-2007, 06:20 PM
Gửi cho inu...509555
Ngày 23tháng 5 là ngày anh kô bao h quên...
Jin & yun 2 cái tên này sẽ kô bao h xa nhau vì nó là 1

Kioko_Yoke<GA>
29-05-2007, 10:52 PM
Gửi cho 2 người ... ngốc >_< :
Tớ biết chắc chắn 2 người sẽ kô vào diễn đàn này, vì thế tớ post bải này cho cả 2 người '^^
Hai người ngốc lắm, tớ kô tốt như hai người vẫn nghĩ đâu, trong tớ ... có 1 con quỷ đấy :-<
Cả 2 , mỗi người đều rất tốt, mỗi người tớ đều rất quý và tớ thik làm bạn với 2 người lắm nhưng cái thik đó chỉ là thik ở dưới giới hạn tình bạn thôi :-<
Các bạn nghĩ jì vậy ? Cả 2 là bạn thân mà, phải kô ? Vậy cái thứ tc đó có đáng để hi sinh tình bạn như vậy kô ? Đâu có đáng ...
Xin 2 người hãy nghĩ lại đi, hãy suy nghĩ thật kĩ đi đã
Dù thế nào đi nữa thì tớ vẫn mãi coi 2 người là bạn ... mãi ...
Mong những jì tốt đẹp nhất sẽ đến với cả hai
Và ... cám ơn cả 2 ^_^

Thương Hoài
29-05-2007, 11:12 PM
gửi anh iu !

Em ghét anh vì anh cứ gọi em là ngốc , anh cứ chọc em giận hoài mà ko chán sao ?Sao nhớ anh vậy ???????

frommetoyou_myvip
30-05-2007, 03:16 PM
Gửi người tớ thương yêu nhất
Cảm ơn cậu nhé vì mỗi lần tớ buồn cậu đều ở bên cạnh, vì những lần tớ giận dỗi vô cớ cậu luôn nhường tớ, vì cậu đã truyền cho tớ sự tự tin khi chính tớ đã đánh mất nó,.................Và hơn hết, vì cậu đã luôn sẻ chia và thấu hiểu với tớ. Cảm ơn cậu nhé!

be_socola
08-06-2007, 11:02 AM
Anh à! nơi này vắng anh vơi đi 1 nửa .Em nhớ anh trong từng bước em đi, nhớ trong từng ánh nhìn vu vơ.Chỉ 1 thoáng ai đó đi qua em lại ngỡ là anh............................................ nhớ lắm người ơi nhưng phải lạnh lùng:oa:

frommetoyou_myvip
08-06-2007, 11:20 AM
Anh à! nơi này vắng anh vơi đi 1 nửa .Em nhớ anh trong từng bước em đi, nhớ trong từng ánh nhìn vu vơ.Chỉ 1 thoáng ai đó đi qua em lại ngỡ là anh............................................ nhớ lắm người ơi nhưng phải lạnh lùng:oa:

tình cảm của bạn sâu nặng was nhỉ

Thu Trang
11-06-2007, 11:13 AM
Mẹ ơi!

những điều con nói chẳng bao giờ có thể nói hềt về công sinh thành dương dục của mẹ.Khi con chợt nhận ra những điều này thì con đã làm mẹ buồn thật nhiều.Có 1 điều con luôn muốn nói đó là con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ạ! Con luôn mong mẹ mạnh khỏe để luôn miệng dặn dò hay trách mắng con :D như vậy khi xa mẹ con luôn nhớ giọng của mẹ.Híc! mẹ a`! ngày mai mẹ xuống rùi nhưng con nhớ mẹ lắm mẹ ơi!

Vip_CongTu_CH
11-06-2007, 11:24 AM
đây có phải Linh người yêu Long quang không nhỉ ??????????????????????

thienhaxanh
12-06-2007, 11:22 PM
Troi Ui!!! Xu'c động Ghê Cơ

Kioko_Yoke<GA>
13-06-2007, 10:30 AM
đây có phải Linh người yêu Long quang không nhỉ ??????????????????????

Ai là người yêu Long Quang ? Nói linh tinh cẩn thận cho ăn ... pem bây giờ , mà hôk pem đc thì ... thôi :ay: :ay: Yoke làm jì đã có người yêu ? ăn nói cho nó cẩn thận đấy >_<

Thu Trang
13-06-2007, 03:33 PM
Bà hâm thân thương!

Chắc chẳng bao giờ tui gọi bà là chị đâu, dẫu tui kém bà đến 2 tuổi xuân liền.:D .Nhưng lần đầu tui ấn tượng về bà 1 người không màu mè thân thiện.Bà luôn cho tui những lời khuyên phải nói là quái gở:haha: .Mỗi lúc online là gặp bà , chỉ nói chuyện với bà thôi cũng đủ chuyện để nói , và buôn ko hết chuyện, hôm nào không gặp bà là thở phào may quá đỡ mỏi tay nhưng trong lòng thấy thiếu thiếu gì đó.Bà cũng giống tui 1 vài điểm có lẽ vì vậy mà 2 đứa hợp nhau nhỉ.:haha: Bà hâm hâm , có nhiều lúc ta sẽ suy nghĩ hơi tiêu cực 1 tí , sẽ hoài nghi, sẽ làm ta buồn những sau những lúc đó bà hãy vui lên nhé .Tui thích những lúc đùa cùng bà lắm, thấy thoải mái.Hôm nay lần đầu gặp bà :D ấn tượng lắm đó|-) . Tuy chưa kịp nói gì nhưng cảm giác như lâu ngày gặp lại con bạn nào đó vậy!:haha: yêu bà .Làm bạn của nhau mãi nhá bà hâm hâm .|-)

La Thu Giang
20-06-2007, 10:13 PM
gửi người ...trong tương lai ( gần hay xa còn tùy ) ^^
Thật sự cũng chẳng bít viết như nào nữa bởi vì em chưa bít sẽ là ai cả ? người ơi anh ở đâu ! nhưng tìm hoài rồi , có lẽ em ko thấy đâu ! 1 người em đã quen hay sẽ quen vào 1 ngày nào đó ( gần đây) toàn là những điều hok bít trc đc ! Viết như này có phải chăng em mong anh đến hay chăng ? em cũng hok hiểu nữa, hok hiểu cả chính bản thân mình. Việc j` đến cũng sẽ đến nhưng có lẽ em vần chưa sẵn sàng ! Người ơi anh hãy đến từ từ ^^ Trong tương lai hok gần quá mà cũng chẳng xa quá để em hok phải hối hận.

Hà Ngọc Thùy
20-06-2007, 10:51 PM
Này, tao với mày đã học cùng nhau cả 4 năm cấp 2 đấy và đến bây giờ vẫn học cùng nhau, nhưng tại sao tao với mày lại không thể chơi đc với nhau nhỉ ?
Tao biết là từ hồi lớp 6 đến giờ tao với mày chỉ chơi với nhau trên danh nghĩa bạn bè thôi chứ chẳng đứa nào thích đứa nào cả và đến bây giờ thì cả 2 đứa đã chính thức không chơi với nhau nữa, nói thật với mày là tao chưa giận ai lâu như giận mày đấu. Bởi vì lần này tao không có lỗi, tại mày chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện đã quay ra chửi tao rồi lại còn đi nói xấu sau lưng tao nữa chứ ~x( . Mày có biết tao ghét mày lắm không, mày tưởng mày tốt đẹp lắm à mà đi nói xấu người khác, nếu tao không nể vì mày đã học cùng tao 4 năm cấp 2 thì tao đã cho mày một trận rồi.

Nói thật với mày là tao chẳng muốn gây bất hòa với ai cả nhưng riêng với mày thì không bao giờ tao thèm nói trước nhá bởi vì tao không sai, tao cũng chẳng giận mày, chỉ có mày giận tao rồi nói xấu tao thôi. Mà mày cũng vừa phải thôi, bây giờ tao vẫn coi mày là bạn nhưng đừng có để đến lúc tao coi mày là thù thì không tốt đâu

Hà Ngọc Thùy
20-06-2007, 10:54 PM
Hình như em đã post nhầm box nhưng mọi người cho em post nhờ 1 bài nhé :)

Kioko_Yoke<GA>
29-04-2008, 10:04 PM
Gửi cho người quan trọng nhất đối với yoke :

Cậu ạ :)
Đây có lẽ là lần cuối cùng tớ viết cho cậu, có lẽ là lần cuối cùng tớ cho phép mình nhớ đến cậu.
Tớ không biết mình nên viết những j` nữa ?
Bởi những j` tớ muốn nói với cậu quá nhiều, nhiều đến nỗi tớ không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa.
.................Đêm lặng.........................
.......................Gió khẽ vuốt má ai ?........................
............................Lạnh buốt vào tận trong tim ........................
Tớ hiểu rằng cậu đang hạnh phúc, và ... tớ chúc cậu sẽ luôn hạnh phúc như vậy, cậu nhé ?
Ngày mai, cậu sẽ biến mất khỏi tâm hồn tớ
Hãy nhớ ... Ngăn thứ tư của trái tim vẫn chờ đợi 1 người mở nó ra ...
Kioko Yoke vẫn mãi là Kioko Yoke !

ng0c_s0ngl0_pr0
30-04-2008, 09:42 AM
gửi anh.......................
em đã cố quên anh rồi sao anh vẫn cứ làm khổ em.......................
bởi vì thật lòng em ko quên nổi anh
em vẫn rất yêu anh..............

Thu Trang
30-04-2008, 12:04 PM
Gửi đến 1 người!~
:( có lẽ đây là lần cuối cùng tớ viết cho cậu! Tớ sợ phải nhớ về cậu nhiều quá.Hôm nay trên con đường xưa cũ,cảnh vẫn thế,còn người mỗi người một nơi cậu nhỉ?Con đường này đã có lúc tớ tung tăng chạy ,có lúc tay trong tay cậu bước đi ....hiền thục:-" .Tớ chả mấy khi hiền thục nhỉ?:D .Hình như chỗ nào cũng in kỉ niệm của cậu và tớ!
:oa: tớ nhớ cậu quá! muốn gặp cậu quá!:( về với tớ đi:oa:

o0olinkinparko0o
01-05-2008, 07:51 PM
đây có phải Linh người yêu Long quang không nhỉ ??????????????????????

đề nghị ku kẹo ăn nói cẩn thận nhá,bạn tuj mà giận thì mệt lắm đấy

o0olinkinparko0o
01-05-2008, 07:59 PM
Gửi người tôi yêu
Nhiều ngày qua anh đã có 1 suy nghĩ thật sai lầm.Chẳng bao giờ anh tin vào cái điều mà "ai cũng cho là sự thật" đơn giản vì trong suy nghĩ của anh : " nơi nào có ý chí , nơi đó có con đường " .Cuộc sống như một chuyến hành trình dài , có thể có nhiều con đường , nhiều ngã rẽ nhưng tất cả chúng đều thông với nhau . Chỉ cần khéo léo chọn đúng con đường mình cần đi là có thể đến được đích mình muốn đến .Trong từ điển của anh không có 2 từ :" đường cụt " bởi suy cho cũng thì đường cũng là do chính chúng ta xây đựng lên mà thôi , đơn giản là nếu có "cụt" thì chỉ việc " mở thông sang ngã khác"vậy thôi . Ý chí anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết , nỗ lực , cố gắng cho em thấy tình cảm của mình dành cho em nhiều đến mức nào .Và kết quả anh nhận được vượt ra xa ngoài mong đợi ,em vẫn dửng dưng với tc của anh.Giờ đây anh mong tìm ra được cái ngõ cụt để đi đến.Bây h anh hiểu ra điều anh cần làm là phải CHẤP NHẬN SỐ PHẬN
Gửi 2 thằng Tùng
2 thằng bạn của tao.Làm bạn với nhau 3 năm anh em đều hòa thuận với nhau.Nhưng nhiều lúc sao tao ghét bọn mày đến thế chứ.Nhưng dù sao thì bọn mình vẫn là bạn,vẫn là anh em trong gia đình C5.Nếu tao đã nói lời ji có lỗi với chúng mày thì cho anh em sr nhá

sao.phai.buon
02-05-2008, 04:39 PM
_______gửi Người Yêu Tôi_____
Xin đừng Yêu Tôi Vì Tôi Ko đáng đc Nhận Tc Của Bạn__bạn Quá Tốt Với Tôi, Nhưng Tôi Lại Ko Hề Quan Tâm đến Bạn, Tôi Ko Quan Tâm Bạn Nghĩ Ji Và Làm Những Ji Cho Tôi__========>tôi Là 1 Người Rất Tồi Bạn Ah.
Hãy Loại Bỏ Hình ảnh Của Tôi Ra Khỏi đầu Bạn Ngay đi
________friend_forever________

luoncancoem
04-05-2008, 08:51 AM
Long! tao biết rằng mày đang rất buồn nhưng ko chỉ có mày mà tao cũng vậy tao cũng buồn lắm chứ 2 thằng bạn thân giơ đây thì sao.........nhưng thui mọi chuyện rồi sẽ wa tao với mày vẫn là ban tốt của nhau đúng ko? và sẽ mãi là vậy, tao sẽ ko bao giờ quên đc và sẽ ko bao jo quên đc bé chắc là mày cũng vậy nhưng cho dù thế nào đi nữa tao và mày cũng ko đc nản đâu nha.Tao biết mày giận tao nhưng mày tưởng tao lại ko sao nhưng thôi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả cố gắng lên may ạ, hãy vững vàng lên vì mày vì người mà tao với mày cùng yêu anh em mình phải thành đạt....Cố Lên Mày Nhé......

luoncancoem
04-05-2008, 08:59 AM
Bé à cho dù thế nào đi nữa thì T vẫn mãi yêu bé nói thật với bé đã có lúc T cố quên bé nhưng bé biết ko? T càng cố quên bao nhiêu thì lại càng nhớ bấy nhiêu ko thể quên đc,T đã cố làm tất cả những gì tốt nhất cho N chỉ mong muon 1 điều là N đc Hạnh Phúc,T biết T càng quan tâm tới N thì N lại càng cảm thấy ngại nhưng tất cả sự quan tâm đó chỉ vì T yêu N mà thôi :(:(:(:(:(:(:(

Ngọc Thảo
04-05-2008, 09:02 AM
Gởi ...

Hôm nay anh nhắn tin về cho em , anh nói trên đất sài gòn , nơi anh sống và làm việc ... trời ngày nào cũng đổ cơn mưa , dột tứ phía , 34 đứa con trai ở cùng nhau mà buồn não lòng . mưa càng lớn , lạnh lẽo , anh nhớ nhớ em quá ....

Anh có biết đọc được những dòng tn ấy , em đã buồn và khóc biết dường nào . nơi em sống cũng mưa anh à . từng cơn mưa nhưng xé nát tim em . em lạnh lắm , em cũng cần có anh bên cạnh những lúc như thế này . Em muốn chạy ngay đến chổ anh ... ôm chầm lấy anh , xoa dịu phần nào những cực nhọc trong anh ... em bất lực quá ... em chỉ biết khóc như 1 đứa con nít ...

Mưa như thế này , anh lại phải đi trực , cái ngành công an sao lại phải khổ như thế ...

Anh à , em nhớ anh nhiều lắm , nhớ da diết , nhớ cồn cào và mãnh liệt ...

Dù 3 năm , 5 năm , hay 10 năm , em cũng sẽ chờ anh trở về ... em yêu anh nhiều lắm anh có biết ko hỡ ...

b0y_kute
08-05-2008, 07:08 PM
Gửi chị !
Nhóc biết chị chỉ coi nhóc như 1 thằng em trai
Nhưng chị có biết rằng ...
Thật sự ...
Từ sâu trong tâm hồn, trong trái tim, trong suy nghĩ của mình ...
Nhóc yêu chị !
Tình cảm đó không giống như 1 người em trai đối với 1 bà chị kết nghĩa.
Chị hiểu mà, phải không ?

Devjl_Ken
14-05-2008, 01:10 PM
Cho 1 ai đó

Ngày hôm đó trời mưa
Buốt lạnh
Mưa to đến nỗi chính anh cũng không biết
Là mưa hay là nước mắt
Em đã đi rồi
Anh sẽ không luyến tiếc
Nhưng cũng không thể quên em
Chỉ coi như em đã chết
Coi như duyên chúng ta đã hết
Chào vĩnh biệt ...
Em yêu !