PDA

View Full Version : Những bức ảnh - Tại sao ấn Save ?


whysaved
23-04-2011, 10:41 PM
Anh chẳng biết viết cái gì cho hay ho cho xôm tụ cái box này.
anh ngồi coi lại những tấm ảnh mà anh đã lưu (save) về máy từ rất nhiều nguồn khác nhau.
anh chợt nảy ra ý định là lập 1 cái topic để có thể mỗi ngày anh sẽ up lên đây ít nhất 1 bức ảnh và anh cũng sẽ giải thích vì sao anh save nó về máy tính của anh, để mọi người cùng xem và suy nghĩ về nó như 1 cách thư giãn, hoặc đơn giản là chỉ vì anh muốn chia sẻ những suy nghĩ của anh về nó.
bạn nào có ảnh gì đó hay ho cũng đưa lên nhé - và cũng hãy cho biết vì sao bạn lưu nó.?

những bức ảnh với rất nhiều thể loại và chủ đề, nó nằm xen kẽ với nhau trong 1 thư mục mà anh đặt tên là "Ảnh Linh Tinh".

anh xin phép mạo muội được làm việc này - có lẽ nó hơi cá nhân - và vì thế để không đánh đồng với việc đánh bóng tên tuổi - anh sẽ không lộ danh tính.

đơn giản hãy gọi anh như nick anh đã lập "WHYSAVED"
anh ngó nghiêng 1 vòng cái box tháng 10 này rồi - có lẽ anh cũng già lắm rồi - già nhất - nên anh xin phép được xưng Anh.

whysaved
23-04-2011, 11:04 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/1.jpg

đây là HLV Louis Van Gaal và Người phiên dịch tiếng Tây Ban Nha cho ông Jose Mourinho khi còn ở Barca.
anh save vì đây là 1 bức anh hiếm hoi ghi lại cảnh 2 người này cùng làm việc.
sau này Jose đã đánh bại người thầy của mình trong trận chung kết champions league năm 2010.
Ngoài kia người ta tuyên truyền học tập và noi gương Bác.
còn anh thì coi Jose Mourinho như 1 người thầy của cuộc đời để học tập.
Khi còn trẻ ông ấy chẳng để lại dấu ấn gì trong sự nghiệp cầu thủ cả, nếu không nói là 1 cầu thủ tồi.
nhưng ở cương vị HLV ông ấy là 1 thiên tài.
và anh học được 1 điều rằng hãy luôn cố gắng trau rồi và học tập, dù có thể ngay bây giờ bạn chẳng là số 1 , bạn chẳng quan trọng, bạn chưa thành công.
nhưng hãy cứ tin rằng, bạn sẽ phải là một người có giá trị và có ích, thành công của một người đàn ông không phải luôn đến ở tuổi 30.
vậy nên hãy luôn sống và tin tưởng vào những lý tưởng mà mình đang theo đuổi dù có đôi khi bạn nghi ngờ.


Ngày còn là Sinh viên anh đã tình cờ đọc và thuộc ngay lần đó 1 bài thơ được dịch ra từ tiếng anh Don't Quit.
viết lại đây để mọi người cũng đọc nhé.


Đừng Bỏ Cuộc.

Khi mọi chuyện không suông sẻ như đôi khi vẫn thế.

Khi con đường em đi dường như đầy gian khổ.

Khi ngân quỹ thì thấp mà những món nợ thì cao.

Và em muốn cười nhưng em vẫn phải thở dài.

Khi cả sự quan tâm cũng gây sức ép.

Làm không thấy dễ chịu,hãy nghỉ ngơi nếu em cần.

Nhưng đừng bỏ mặc!

Cuộc sống kì quặc với những dòng xoáy và điểm ngoặt.

Như mọi người chúng ta đều học được.

Và nhiều sự thất bại quay vòng.

Và đáng lẽ người ta có thể thành công,người ta lại bỏ qua nó.

Đừng bỏ mặc dù tốc độ dường như quá chậm.

Em có thể thành công với một cơ hội khác.

Thành công là thất bại đảo ngược.

Bất chấp đầy những nghi ngờ.

Và em không thể nói em đạt tới mức nào.

Có thể nó thật gần khi có vẻ thật xa.

Nên em hãy thay đổi cuộc chiến dù khi em gặp khó khăn nhiều nhất.

Chính khi mọi việc dường như tồi tệ đi,

Là lúc em không được buôn xuôi.

whysaved
23-04-2011, 11:16 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/042_21372863.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/03.jpg

2 bức ảnh này anh tin là có rất nhiều người sẽ bỏ qua nó rất nhanh, rất nhanh, nó chẳng đẹp lắm, chẳng hiểu gì cả.
với anh thì nó làm anh thấy đầy cảm xúc - những người Bố, ở đâu cũng vậy luôn làm việc và cố gắng để nuôi con mình và gia đình mình và luôn dành tất cả cho con.

whysaved
23-04-2011, 11:21 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/012_21300551.jpg

nếu bạn nào chịu khó đọc báo sẽ biết bức ảnh này, nó chụp lại cảnh 1 người lính Iraq bị bắt làm tù binh trong chiến tranh ở Iraq, ông ấy được gặp cậu con trai của mình nhưng vẫn phải đội túi chụp đầu.
cậu con bé bỏng khóc trong vòng tay bố sau những hàng thép gai.
bạn sẽ thấy sự tàn khốc của chiến tranh và cả sự bình yên của chính nó.

bức ảnh này được trao giải báo trí Pulitzer của năm 2004 (hoặc 2005).

whysaved
23-04-2011, 11:24 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/02.jpg

chàng trai béo nhất Trung Quốc.

anh ấy không thể tự đi lại được mà phải dùng xe đẩy, trong ảnh là Bố anh ấy và 1 người trợ giúp đang đưa anh ấy vào bệnh viện.
Bức ảnh này anh save vì thấy thú vị, đôi khi xem và cười.
cái mồm lại hại cái thân.

whysaved
23-04-2011, 11:32 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/100327Starsuju-25.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/100327Starsuju-24.jpg

mấy cô bé này khóc vì không được nhìn thấy thần tượng SUper Junior (1 ban nhạc Hàn Quốc) tại sân bay.
anh save vì anh thấy tuổi trẻ đôi khi vẫn thế, nông nổi và hành động không đúng mực. anh tin là khi họ lớn hơn họ sẽ có lúc mỉm cười chính mình khi nghĩ về ngày đó, và họ sẽ không tin là mình lại có 1 thời như thế đấy.

whysaved
23-04-2011, 11:34 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/38810_416438449493_806624493_4487377_4349101_n.jpg
các anh đang chuẩn bị 1 bữa ăn với món thịt chó đấy, nó là món ăn tăng cường hoặc cũng có thể là để tặng hoặc quà cho các chiến sĩ canh giữ ngoài Trường Sa.
chênh vênh sóng nước mênh mông có những người vẫn thầm lặng ngày đêm hy sinh cho Tổ Quốc này được toàn vẹn. Thật đáng trân trọng biết bao.

Thêm ảnh về Trường sa thân yêu:
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/sieuthiNHANH2010050612518mwi1mgmznz562662.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/sieuthiNHANH2010050612518mmezzjziod667890.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/sieuthiNHANH2010050512418zgu4yjkwzd887768.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/sieuthiNHANH2010050512418ngvjm2qzmt996475.jpg
rau xanh chính là thứ mà cách anh chiến sĩ thèm ăn nhất.
các anh hiện tại chủ yêu là làm Giá đỗ ăn vì dễ trồng và mọc nhanh.
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/sieuthiNHANH2010050512418yju3m2u2zt832381.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/sieuthiNHANH2010050712618mmrhztvhmg512888.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/sieuthiNHANH2010050712618yzcymdninz558674.jpg

vào năm ngày 14/03/1988 đã diễn ra 1 cuộc chiến ngắn khi bọn tàu xâm chiếm đảo của Việtnam.
hơn 70 chiến sĩ đặc công nước của Việtnam hy sinh trong trận chiến đó.
và 70 anh không bao giờ tìm thấy xác, các anh đã nằm lại biển xanh quê hương.
hình ảnh trên là cảnh các sĩ quan Hải Quân Việt Nam thả hoa xuống biển để cầu siêu cho các anh.
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/sieuthiNHANH2010050712618mze0nde0nd597109.jpg
xem link để tìm hiểu sâu hơn về sự kiện :
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa_1 988

NHững thông tin và hình ảnh mới nhất về Trường Sa, click link dưới
http://www.otofun.net/threads/234093-truong-sa-vai-goc-nhin-sau-mot-chuyen-di

whysaved
23-04-2011, 11:37 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/14610_1279009061.jpg

cơn mưa mùa hè ào ạt đến anh chẳng kịp hoặc cũng không thể kịp trở về với 2 chiếc ghế và đôi tay.
có lẽ anh ấy đã có 1 tuổi trẻ nông nổi với chiếc xe chiến mã và để lại đôi chân ở đâu đó trên xa lộ.

whysaved
23-04-2011, 11:40 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/8719_140158224167_613224167_2430094_582611_n.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/8816_1215095256.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/11947_1275371241.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/16b2.jpg

tuổi thơ thì luôn đẹp và hồn nhiên.
ai cũng có 1 thời như thế và ai cũng đôi khi có 1 mong muốn "trở về tuổi thơ"

whysaved
23-04-2011, 11:42 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/101206cl2xeco-32.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/101206cl2xeco-22.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/27048_115434401806790_100000206919752_265941_72571 87_n.jpg

Anh băng khoăn với bức ảnh đầu, liệu tay chơi kia có thể đi được bao xa, 2 tay giơ lên trời , 2 chân duỗi ra hết cỡ - không thấy mỏi sao ?

whysaved
23-04-2011, 11:45 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/31147_127919517234579_100000495940360_277135_26946 15_n.jpg

Không nhận xét.

whysaved
23-04-2011, 11:48 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/4730_93133076318_642026318_2363227_4104714_n.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/13.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/20.jpg

sức mạnh của câu chữ.

whysaved
23-04-2011, 11:53 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/62467_1274460365.jpg
những căn nhà Chung cư rêu mốc cứ như phủ một lớp buồn.

whysaved
23-04-2011, 11:56 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/2507_pa8.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/2507_pa5.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/2507_pa3.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/2507_pa1.jpg

Tàu hỏa ở Ấn Độ, sao phải khổ thể.
Mạng sống con người ở những nước đang phát triển trong đó có cả VN thật rẻ quá.
vì nghèo quá nên đôi khi bất chấp.

whysaved
24-04-2011, 12:02 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/38923_134840096552672_100000800480793_142972_13896 43_n.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/38923_134840086552673_100000800480793_142969_83153 58_n.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/35801_1255571677.jpg

Nhảy lên nào.
đôi khi anh bỏ đi đâu đó thật xa để tìm sự thảnh thơi cho tâm hồn, và được sống như chính mình mong muốn, phóng khoáng, tự do .
những khoảnh khắc này làm anh thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn.

whysaved
24-04-2011, 12:07 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/480.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/48023_1343531438727_1544477157_755532_1190986_n.jp g

Một cách chơi chữ, không biết là mấy bạn mặc áo này có biết không?
ngày học PT bọn nó vẫn đố nhau KGZ là chữ gì.
nếu viết theo cách của bạn mặc áo kia, hãy xoay 90 độ theo hướng kim đồng hồ.

whysaved
24-04-2011, 12:13 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/3287174813_4269c57ff9_o.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/3287175057_f4b7733690_o.jpg


Là đàn ông thì không được khóc vì những lí do không đáng khóc (ví dụ như đau)
Không được van xin.

bởi vì "Khóc là hèn - Van xin là nhục"
chú ấy là 1 người sống ở khu xóm nước đen bên Sông Sài Gòn.

whysaved
24-04-2011, 11:32 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/26927_423430276351_74445296351_5799271_1619349_n.j pg

Bức ảnh này chụp Cầu Thê Húc ở Hồ Gươm.

nó tạo ra 1 làn sóng nhỏ về những tranh luận tại sao chụp được nó, bằng cách nào, trong khi gần đó ko có ngôi nhà cao tầng nào. máy bay thì ko thể bay thấp như vậy được.
nó nằm trong bộ ảnh mang tên CONG của nhiếp ảnh Anh Đức.
click link dưới để xem thêm.

http://www.soixam.com/c12/599270/treo-may-anh-vao-chum-bong-bay-de-chup-cau-the-huc

whysaved
24-04-2011, 11:35 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/57766_1275742339.jpg

ông cụ đang lọ mọ sửa chữa cái gì đó.
bức ảnh gợi lên một chút u buồn man mác, những giá trị xưa cũ, nằm đâu đó với những con người xưa cũ giữa một xã hội đang phát triển xô bồ.
vẫn còn đây đó những người lưu giữ ngày xưa.

whysaved
24-04-2011, 11:42 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/0951a.jpg

Có lẽ chẳng mấy ai biết rằng , thời Pháp thuộc Việt nam cũng có tượng nữ thần từ do phiên bản nhỏ hơn bên New York nhưng giống nhau về bố cục.
nó được đặt lên nóc tháp rùa, rồi sau này lại gỡ đi đặt ở vừa hoa Cửa Nam, rồi sau cánh mạng tháng 8, để xóa bỏ những dấu tích thực dân, người HN đã đập nó đi.

whysaved
24-04-2011, 11:49 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/5410_1276136505.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/4133_1275738944.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/4133_1258169831.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/3864_1223303228.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/42.jpg

Bắc Việtnam đẹp quá.
có lẽ rất nhiều bạn trẻ muốn về thành phố sống và làm việc.
nhưng sao anh không muốn, có lẽ chỉ vì đặc thù công việc mà anh không thể về TQuang,
anh chỉ muốn được sống và làm việc ở quê mình,
khi bạn đi xa lâu ngày, bạn mới nhận ra giá trị của vùng đất mà mình đã sinh ra và lớn lên.
nên mỗi dịp anh về quê, là anh lại phải chạy loanh quanh 1 vòng ngắm quê hương và anh luôn nghĩ rồi sẽ có một ngày anh đưa một đứa con gái nào đó về đây và nếu nó yêu anh thì nó sẽ yêu quê anh như anh yêu nó vậy.

Lệ Thủy
24-04-2011, 11:52 AM
Chú này sưu tập được nhiều hình lạ mắt nhỉ.

whysaved
24-04-2011, 11:56 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/3linh.jpg

Tam Linh là tên 1 tay nhóc đang học PTTH ở trường Chu Văn An HN,
hắn có 1 bài viết hoặc hắn kể lại cho báo viết (kenh14.vn) hoặc có thể bọn nhà báo chém gió.

hắn chém thôi rồi, hắn cứ nghĩ là hắn qua mặt được thiên hạ với cái đầu còn ngây thơ của hắn.
cuối cùng bị bóc mẽ, và dân mạng tôn hắn làm Thần Gió Tam Linh
ngày đấy dồn dập gần 1 tháng dân mạng đánh hắn, vui không tả được, chẳng ai ghét hắn cả họ chỉ đem hắn ra làm trò vui cười cùng nhau thôi.
xem link để biết thêm: http://www.vnbeauties.com/t8507-thn-gio-trn-tam-linhchem-gio-kinh-hn

whysaved
24-04-2011, 12:03 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/3036_1080601094896_1222370730_30362900_7688725_n.j pg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/D21.jpg
anh thích bức ảnh này, nó nhẹ nhàng.
cái nữ tính của con gái luôn làm bọn đần ông im lặng.

whysaved
24-04-2011, 12:08 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/011_21443637.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/001_21300575.jpg

Hình ảnh đợt bắt tên lửa vào đêm đầu tiên vào thành phố Baghdad của liên quân do Mỹ cầm đâu.
Mỹ nói Iraq tàng trữ vũ phí hủy diệt nhưng họ chẳng tìm thấy gì cả.
bên cạnh là bức tượng cố Tổng Thống Saddam Huissen bị kéo đổ.

Chiến tranh thì luôn tàn khốc hơn những gì mà chúng ta nghe thấy.

phạm thị hiền
24-04-2011, 06:17 PM
Tuyệt........................................... .................

Lệ Thủy
24-04-2011, 07:57 PM
Oh giờ mới để ý #21 hình đầu tiên có chữ Thái Mèo ở góc phải. Chắc chữ ký hả bác ơi?

whysaved
24-04-2011, 09:14 PM
Oh giờ mới để ý #21 hình đầu tiên có chữ Thái Mèo ở góc phải. Chắc chữ ký hả bác ơi?

như đã nói ngay ở trang đầu rằng ảnh ở topic này anh save từ nhiều nguồn, nên chữ ký đó không phải của anh cô gái ạ.

whysaved
24-04-2011, 09:24 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/31_c9.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/31_c8.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/31_c2.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/31_c1.jpg

Nó làm anh thấy sự hoành tránh và tiên tiến của phương tây.

whysaved
24-04-2011, 09:31 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/70-1.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/67.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/48.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/33.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/21.jpg

Âm thầm và đang tăng lên một bộ phận giới trẻ với đam mê khám phá và tìm hiểu, họ thuộc thế hệ theo "chủ nghĩa xê dịch" (Câu này của bác Nguyễn Tuân),
Phượt là từ để chỉ những bạn đi theo nhóm hoặc solo bằng xe máy đến những nơi xa xôi và tìm hiểu văn hóa, chụp ảnh cảnh quan.
đa phần những bạn này đều mang trong mình 1 tình yêu quê hương da diết, và tinh thần dân tộc cao.
họ không chỉ là những tay Phượt bụi bặm mà còn là những tri thức thực thụ, họ thường rất sâu sắc trong tâm hồn và am hiểu thời cuộc.
vào http://phuot.com để tìm hiểu thêm nhé.

whysaved
24-04-2011, 09:35 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/38176_1223713412489_1818627917_444337_6343033_n.jp g

chia đôi cơn mơ - họ chẳng còn đi chung trên một con đường nữa.
anh cũng từng ít nhất một lần nuối tiếc.

whysaved
24-04-2011, 09:50 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/110106cl2caichet-30.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/110106cl2caichet-28.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/110106cl2caichet-24.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/110106cl2caichet-23.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/110106cl2caichet-21.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/110106cl2caichet-17.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/110106cl2caichet-7.jpghttp://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/110106cl2caichet-6.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/110106cl2caichet-14.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/110106cl2caichet-12.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/110106cl2caichet-11.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/110106cl2caichet-15.jpg

3 Chàng trai Ý nghĩ ra cách chụp ảnh mới lạ đó là nằm giả chết ở mọi nơi mọi góc độ.
đây quả là một sự trải nghiệm thú vị.
sáng tạo không ngừng - không đụng hàng.

whysaved
24-04-2011, 10:02 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/Army32-520x281.jpg

Ôi, những phần thưởng - những tấm huân huy chương.
nó quá nhiều, nhiều đến mức mà anh tin rằng nó làm mất giá trị của từ Huân Chương đi.
2 hoặc 3 cái là đủ rồi.
hình như là cứ sau mấy năm những người lính già này lại được trao tặng chúng vậy.
nó cũng có thể coi là Bệnh Thành Tích.

whysaved
24-04-2011, 10:14 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/beo61.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/beo41.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/beo31.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/beo11.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/beo8.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/beo6.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/beo5.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/beo3.jpg
một cô bé người Trung Quốc, mới có 3 tuổi thôi mà đã nặng hơn 40kg rồi.
những hình ảnh ngộ nghĩng không thể làm bạn lạnh lùng được.
chắc chắn bạn sẽ mỉm cười.
có rất nhiều cách thể xe stress, anh có 1 cách đơn giản, mở thư mục ảnh ra và ngắm chúng, thật từ từ, cảm nhận nó và thấy thoải mái hơn rất nhiều.

whysaved
24-04-2011, 10:23 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/blake.jpg

Hình ảnh về anh chàng Blake đeo 1 đôi giầy vải cho trẻ em ngèo ở Argentina
anh ấy thành lập cty sản xuất giầy vải mang tên Toms Shoes. (Tomorrow's Shoes - Giầy ngày mai),
Cứ mỗi đôi giầy anh ấy bán được, sẽ có 1 đôi giầy được làm ra để tặng cho trẻ em nghèo ở Argentina.
vậy mỗi khi khách hàng đeo một đôi giầy và họ cũng biết rằng có thêm 1 đứa trẻ nữa có giầy đi.
một ý tưởng kinh doanh cao đẹp.
click link để xem thêm nhé: http://www.saokim.com.vn/tomorrow-rsquo-s-shoes-y-tuong-kinh-doanh-tu-doi-chan-tran-cua-tre-ngheo-k1476.html

whysaved
24-04-2011, 10:49 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/brother1.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/anh-chinh-sua-cua-cu-dan-mang-ve-Brother-Sharp1.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/anh-chinh-sua-cua-cu-dan-mang-ve-Brother-Sharp2.jpg

anh chàng ăn mày với biệt danh Sharp Brother ở TQuốc bỗng trở lên nổi tiếng sau khi ảnh của anh ấy được đưa lên mạng.
dân mạng đua nhau ghép ảnh anh ấy với các tài tử điện ảnh, chỉ trong 1 tuần anh nổi tiếng khắp châu á với vẻ mặt lạnh đầy nam tính của mình.
cuối cùng thì cũng có 1 kết cục có hậu.
click link để xem thêm nhé: http://2sao.vn/p0c1000n20100720100615750/hot-boy-an-may-trung-quoc-xuong-toc-lam-nguoi-mau.vn

hummer2008
24-04-2011, 11:24 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/Army32-520x281.jpg

Ôi, những phần thưởng - những tấm huân huy chương.
nó quá nhiều, nhiều đến mức mà anh tin rằng nó làm mất giá trị của từ Huân Chương đi.
2 hoặc 3 cái là đủ rồi.
hình như là cứ sau mấy năm những người lính già này lại được trao tặng chúng vậy.
nó cũng có thể coi là Bệnh Thành Tích.

Tôi không đồng tình với comment của anh về bức ảnh đó, tuy rằng đó không phải là bức hình về những con người ở VN. Tôi không biết a đã đủ lớn để cảm nhận thế nào là chiến tranh như một comment nào đó của anh ở trang trước. Huân chương chỉ và một vật làm bằng kim loại thôi anh ah, nhưng đằng sau nó là xương máu của họ, của đồng đội họ để có hôm nay.

Tôi không biết nhiều về chiến tranh do tôi được sinh ra trong thời bình, nhưng hậu quả tàn khốc của nó tôi có thể cảm nhận được một phần bằng cái suy nghĩ kém cỏi của tôi.

Có thể anh nói đúng "cứ sau mấy năm ...được trao tặng". Giả sử như thế này, giả sử thôi; nếu một người có thẩm quyền trao tặng huân chương mặc cả với anh rằng: "A cứ cắt một ngón chân, hoặc một ngón tay, hoặc một phần cơ thể, họ sẽ trao cho anh một huân chương". A có làm điều đó không?? Tôi thì không, vì ý nghĩa của nó không phải vậy.
Tại sao đến giờ vẫn có những Huân chương hay cái gì có có ý nghĩa tương tự được trao cho những người họ không thể tự chính họ đón nhận, theo thiển ý của tôi là do cuộc sống còn khó khăn, nhiều người vẫn ghi danh họ nhưng chưa kịp thời thôi.

Tôi thấy thích những "tài sản" mà a save được.
Thôi, tôi xl đã làm phiền a.

motchotatca
26-04-2011, 01:20 AM
Mọi người có thể không biết mày là ai nhưng tao thì biết đấy
- Sao mày lại thích mourinho được nhỉ, tao thì đặc ghét có thể đó là huấn luyện viên bóng đá mà tao ghét nhất đấy vì ông ta qua kiêu căng và thủ đoạn, bẩn tính.......Nếu cho tao là huấn luyện viên tao nghĩ cũng chẳng kém ông ta là mấy
- Ảnh cũng được viết cũng tạm, có một cái ảnh giống mày ngày bé đấy
- Dạo này nhiều thời gian quá a mà viết nhiều thế, công việc thế nào kiếm ác không? Hè cho vay ít nhé sắp chết đói rồi đây.

motchotatca
26-04-2011, 01:25 AM
Hummer2008 nói hay đấy có vẻ là người hiểu biết. tôi thích những cấu nói đó của anh.....

kioaoa
26-04-2011, 10:55 AM
Mọi người có thể không biết mày là ai nhưng tao thì biết đấy
- Sao mày lại thích mourinho được nhỉ, tao thì đặc ghét có thể đó là huấn luyện viên bóng đá mà tao ghét nhất đấy vì ông ta qua kiêu căng và thủ đoạn, bẩn tính.......Nếu cho tao là huấn luyện viên tao nghĩ cũng chẳng kém ông ta là mấy
- Ảnh cũng được viết cũng tạm, có một cái ảnh giống mày ngày bé đấy
- Dạo này nhiều thời gian quá a mà viết nhiều thế, công việc thế nào kiếm ác không? Hè cho vay ít nhé sắp chết đói rồi đây.

Hey thằng bẹn, nó là thằng nào thế, có ở Nông Trường không?
và mày là thằng nào thế,(một số em đang hỏi tao đấy)
ảnh ọt ấn tượng phết. 1 cách thư giãn thú vị đấy :-"

hummer2008
26-04-2011, 11:04 AM
Hummer2008 nói hay đấy có vẻ là người hiểu biết. tôi thích những cấu nói đó của anh.....

Tôi không biết nhiều, đúng ra là hiểu biết còn kém. Nhưng đã có lần tôi được chứng kiến người lính già họ khóc khi nói về những đồng đội còn và mất của họ. Họ có nhiều Huân, Huy chương nhưng chỉ những ngày có liên quan đến những người đồng đội của họ thì họ mới trân trọng gắn lên mình.

whysaved
26-04-2011, 11:14 AM
Tôi không đồng tình với comment của anh về bức ảnh đó, tuy rằng đó không phải là bức hình về những con người ở VN. Tôi không biết a đã đủ lớn để cảm nhận thế nào là chiến tranh như một comment nào đó của anh ở trang trước. Huân chương chỉ và một vật làm bằng kim loại thôi anh ah, nhưng đằng sau nó là xương máu của họ, của đồng đội họ để có hôm nay.

Tôi không biết nhiều về chiến tranh do tôi được sinh ra trong thời bình, nhưng hậu quả tàn khốc của nó tôi có thể cảm nhận được một phần bằng cái suy nghĩ kém cỏi của tôi.

Có thể anh nói đúng "cứ sau mấy năm ...được trao tặng". Giả sử như thế này, giả sử thôi; nếu một người có thẩm quyền trao tặng huân chương mặc cả với anh rằng: "A cứ cắt một ngón chân, hoặc một ngón tay, hoặc một phần cơ thể, họ sẽ trao cho anh một huân chương". A có làm điều đó không?? Tôi thì không, vì ý nghĩa của nó không phải vậy.
Tại sao đến giờ vẫn có những Huân chương hay cái gì có có ý nghĩa tương tự được trao cho những người họ không thể tự chính họ đón nhận, theo thiển ý của tôi là do cuộc sống còn khó khăn, nhiều người vẫn ghi danh họ nhưng chưa kịp thời thôi.

Tôi thấy thích những "tài sản" mà a save được.
Thôi, tôi xl đã làm phiền a.

Chào anh.
rất cám ơn vì góp ý đúng mực.
khi tôi viết dòng cuối đó, tôi đã lưỡng lự, có xóa đi rồi thôi lại quyết gõ lại.
Tôi cho rằng mình đã không nghĩ sâu khi viết điều này.

whysaved
26-04-2011, 11:15 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/Nhabao.jpg

Một cách chơi chữ rất hay khi có sự xuất hiện của những chú Lợn.

"Chào mừng đoàn cán bộ..."

whysaved
26-04-2011, 11:20 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/khoc.jpg

Sự im lặng của chiến trang có lẽ là nơi này.
Cô gái mang hoa đến nằm bên mộ người yêu và khóc.
Anh đã xem bức này 1 lần thoáng qua đâu đó và có 1 ngày anh đi tìm, tìm mãi, vì nó không nằm trong mấy web việt, mà là 1 trang báo nước ngoài,mất 1 tuần sau anh mới thấy nó.
nó cứ ám ảnh anh mãi về cái suy nghĩ: Khi nào Cô gái đấy rồi sẽ quên chàng trai và bắt đầu 1 tình yêu mới .

Anh sợ cái cảm giác bị lãng quên.

Kẻ Lữ Hành
26-04-2011, 03:03 PM
http://farm6.static.flickr.com/5063/5597258400_7c974ef94f_b.jpg


http://farm6.static.flickr.com/5029/5596677031_fe944f7956_b.jpg

Hai tấm này của một tác giả chụp ở Trường Sa, nó làm mình nghĩ về mối quan hệ giữa VN với TQ, nghĩ về những sự hi sinh, nghĩ về lớp mầm non kế cận...........


http://farm2.static.flickr.com/1210/794061616_235abedcea_m.jpg

Tấm ảnh làm mình nghĩ về tinh thần yêu nước và đoàn kết của người Việt Nam; Có thể nói nếu có kỷ lục Guiness Việt Nam về số lượng người cùng hát Quốc ca thì chắc chắn kỷ lục này sẽ thuộc về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, trong những trận đấu bóng đá nam giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Khi đó, trên khán đài luôn chật kín 4 vạn khán giả, giữa rừng cờ đỏ sao vàng, tất cả đều phấn chấn đứng dậy hát vang bài Quốc ca làm vang vọng cả một vùng trời quanh sân vận động.

Cùng hòa mình với các cổ động viên Việt Nam khi đó trên khán đài, tôi mới thật sự cảm nhận được thế nào là tinh thần đoàn kết "muôn người như một" và cũng hình dung ra được không khí của những ngày Cách mạng tháng Tám và Lễ Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2/9/1945 đã được nhà thơ Tố Hữu tả lại trong câu thơ: "Những sóng người cuồn cuộn, theo nhịp "Tiến quân ca"..."

Tran gia trang
26-04-2011, 10:43 PM
Những bức ảnh tôi thấy có ý nghĩa đã cam_sa_ha_tà rồi. Bộ sưu tập ảnh hay tương đối!

whysaved
26-04-2011, 11:29 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/nkorea21.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/nkorea20.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/nkorea19.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/nkorea27.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/nkorea16.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/nkorea14.jpg

Triều Tiên một số góc nhìn.
anh nghĩ nếu ai đó muốn tìm kiếm về những hoài niệm đã qua của thời bao cấp gian khó thì nên đến TRiều Tiên, ở đó người ta vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn tất cả.

whysaved
26-04-2011, 11:34 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/20070803-mermaidChoice.jpg

"Nếu bạn đi lạc trên 1 hoang đảo, bạn sẽ cọn ai là người hành trình cùng"
1. Phần trên là con người
2. Phần dưới là con người

whysaved
26-04-2011, 11:34 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/14134920.jpg
Cô Giáo Thảo Nổi đình đám 1 thời có lẽ giờ đã chuyển nghề.

whysaved
26-04-2011, 11:38 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/gh.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/gfd.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/gf.jpg

Những điều trông thấy ...

whysaved
26-04-2011, 11:43 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/img2492.jpg

Nếu bạn nào đó đã từng vào Đà Nẵng, hoặc có quan tâm đến chính trị hẳn sẽ phải biết đến Nguyễn Bá Thanh.
một người đã làm thay đổi Đà Nẵng, biến thành phố này như là 1 chuẩn mực của sự phát triển. của văn minh và minh bạch.
trên các diễn đàn về xe cộ người ta kháo nhau về chuyện nếu đi lạc đường hay vào đường cấm ở Đà Nẵng sẽ đựoc các chú công an chỉ đường ra tận tình, mà ko phải mất tiền phạt... cứ như 1 điều kỳ diệu vậy.
bức ảnh trên chụp 1 tám khẩu hiểu treo ở cửa ra vào 1 công sở nhà nước.

Ông nhận được sự yêu quý của nhiều ngừoi dân Đà Nẵng.
xem thêm về ông tại: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%C3%A1_Thanh

whysaved
26-04-2011, 11:44 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/hiroo_onoda_2.jpg
một câu chuyện đáng để khâm phục và suy ngẫm.
Onoda Hiro (sinh ngày 19 tháng 3 năm 1922) là một cựu thiếu úy của Lục quân Đế quốc Nhật Bản tham chiến trong Thế chiến thứ hai tại chiến trường Philippines. Chỉ chấp nhận hạ vũ khí theo lệnh của thượng cấp ngày 9 tháng 3 năm 1974, 29 năm sau khi chiến tranh kết thúc, Onoda được coi là người cuối cùng của quân đội Nhật Bản thực hiện việc đầu hàng

đọc thêm tại : http://vi.wikipedia.org/wiki/Onoda_Hir%C5%8D

Kẻ Lữ Hành
27-04-2011, 11:41 AM
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/08/23/t389200.jpg


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/08/23/t389202.jpg


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/08/23/t389203.jpg


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/08/23/t389206.jpg


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/08/23/t389205.jpg

Những bức ảnh vô tình được một nhiếp ảnh gia chộp lại trên đường đã tường thuật lại câu chuyện tình li biệt cảm động của đôi chim yến: “cô gái” lúc đó ven theo đường cái, lượn vòng sát mặt đường thì đâm phải một chiếc ô tô đang lao tới. “Cô gái” bị thương, tình hình vô cùng nguy cấp… “Chàng trai” từ đâu bay đến mang thức ăn kiếm được cho “người yêu” như để an ủi “cô ấy”.

Lúc “chàng trai” bay đi kiếm mồi lần nữa trở về thì phát hiện “cô gái” đã chết. “Chàng trai” dường như muốn gọi “cô gái” thức dậy, cố gắng hết sức để gọi “cô gái” dậy. Khi “chàng trai” phát hiện cô gái thật sự đã chết và không thể trở về bên mình, nó đã ngửa mặt lên trời kêu khóc. “Chàng trai” cứ đứng mãi đó bên cạnh “cô gái”, cả thế giới như lắng đọng. “Chàng trai” đau khổ, tuyệt vọng đứng mãi bên xác “người yêu”…


Một câu chuyện tình giản đơn nhường vậy nhưng đã lấy đi nước mắt của hàng vạn công chúng khi chứng kiến nó qua những bức ảnh. Không biết nhiều người có còn cho rằng “động vật không có trí não và tình cảm” hay không?

Mình đã rơi nước mắt khi xem những tấm ảnh này. Tình yêu?

Kẻ Lữ Hành
27-04-2011, 11:46 AM
http://i71.photobucket.com/albums/i131/hunganhqn/HungAnh/2.jpg

Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1km. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt.

Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé, kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát.

Nó làm mình nghĩ về nạn đói vẫn đang hoành hành trên thế giới và cả VN mình nữa!

sbtvtt
28-04-2011, 11:07 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/5410_1276136505.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/4133_1275738944.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/4133_1258169831.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/3864_1223303228.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/42.jpg

Bắc Việtnam đẹp quá.
có lẽ rất nhiều bạn trẻ muốn về thành phố sống và làm việc.
nhưng sao anh không muốn, có lẽ chỉ vì đặc thù công việc mà anh không thể về TQuang,
anh chỉ muốn được sống và làm việc ở quê mình,
khi bạn đi xa lâu ngày, bạn mới nhận ra giá trị của vùng đất mà mình đã sinh ra và lớn lên.
nên mỗi dịp anh về quê, là anh lại phải chạy loanh quanh 1 vòng ngắm quê hương và anh luôn nghĩ rồi sẽ có một ngày anh đưa một đứa con gái nào đó về đây và nếu nó yêu anh thì nó sẽ yêu quê anh như anh yêu nó vậy.

rất hay và rất ý nghĩa cảm ơn bạn vì những bức ảnh thật đẹp !(*)

sbtvtt
28-04-2011, 11:19 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/20070803-mermaidChoice.jpg

"Nếu bạn đi lạc trên 1 hoang đảo, bạn sẽ cọn ai là người hành trình cùng"
1. Phần trên là con người
2. Phần dưới là con người

cả 2 bạn ạ! ngày đi cùng phần trên tối ngủ với phần dưới>:)

Lệ Thủy
28-04-2011, 03:31 PM
cả 2 bạn ạ! ngày đi cùng phần trên tối ngủ với phần dưới>:)
Phải hỏi ngược lại là có phần nào nó chịu đi cùng e không mới đúng :P

whysaved
28-04-2011, 11:59 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/story_00957_436.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/Rain_by_sexties.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/images1550776_minhem.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/DuyHoang1.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/a5e5.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/1198468612.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/11910_1213794109.jpg
.
sao không đến đón em ?
.
Ngày đã đổ dài trên bậc thềm những vạt nắng liêu xiêu. Em chờ anh đến cuối buổi chiều chở đầy gió thổi. Đâu rồi đôi bàn tay ấy nóng hổi, sao chưa đến đón em? Những kẻ cướp của bóng đêm cứ mon men nhuốm đen cả mái tóc. Hơi thở dài nặng nhọc. Đâu rồi,... sao không đến đón em?

Một ngày nữa,cửa em không cài then. Hơi thở đã quen với mùi chiều ẩm ướt. Gió lại lướt thướt dắt tay nắng đi về qua mắt em nhoè nước. Em đợi... Em đợi anh.

Vẫn những ngày, những buổi chiều xanh, đôi mắt em hanh hao màu tuyệt vọng. Em chìm trong ảo mộng... Em đi tìm anh.

Rồi đến những buổi chiều nắng đã quá mong manh; không khí đầy sương và lòng em đầy gió. Bóng anh lẩn quất ở nơi đâu đó, xa vời.
Nhưng em vẫn đợi.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cửa sổ, em vận áo trắng và váy đỏ, xúng xa xúng xính. Mắt em long lanh trong buổi chiều nắng kết lung linh. Gió thổi rùng mình.
Trắng - đỏ
Em trinh tiết và quằn quại
Cứ mãi đợi ai?


Cũng đến một ngày em như hoá điên. Em làm bài thơ đặt tên là ngu ngốc. “...”

Em lảo đảo trong buổi chiều thẫn thờ tuyệt vọng. Những ngón tay xanh mướt dài như vô tận. Cây thập giá đỏ đã mục ruỗng từ đêm qua.

Có - hay không “Anh”, dù ở rất xa? Hay chỉ là nỗi ám ảnh của em trong những chiều gió thổi? Chỉ là mộng mơ của những người trẻ tuổi? Về một tình yêu thiên đường?

Váy áo đẫm sương, em bước lê đôi chân trần trên cỏ ướt, ánh mắt trượt theo bờ hoang mang. Em bỗng trở thành kẻ lang thang, trên con đường tìm lại với bầy người hiện thực.

Buổi chiều bắt đầu trở nên nóng nực. Gió của em ở đâu? Cuộc sống của em ở đâu? Anh của em ở đâu?

Em nhìn bằng đôi mắt trũng sâu, vào cái thung lũng loài người đang ẩn dật. Chỉ thấy một màu nâu đất, nâu đến là nâu. Những tình yêu mang dáng vẻ u sầu. Có tình yêu nào là thật? Ở nơi đây ong quên không rót mật. Và những ảo ảnh trở nên quá xa vời. Em đưa tay hứng những giọt nắng rơi. Đến nắng cũng úa tàn như là cỏ. Gió thì quá hanh hao. Buổi chiều trở nên khô khốc.

Em thấy nhớ cái mùi ẩm mốc, xộc lên từ đám cây cỏ, len vào qua ô cửa sổ, nơi em vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ đợi anh. Sương vương trắng cả một buổi chiều xanh.

Em quay về trong cơn gió mong manh. Đã quen rồi với những chiều gầy guộc. Này áo trắng, này váy đỏ tha thướt. Đợi yêu.

Ngày vẫn đổ dài trên bậc thềm những vạt nắng liêu xiêu. Em vẫn chờ anh đến cuối những buổi chiều chở đầy gió thổi. Nhưng thôi không tự hỏi: “liệu có tồn tại “Anh”?”.

-
-
-
-
-
-

... Yumi viết cho anh "mỗi sáng thức dậy em lại ngắt 1 chiếc lá và thả xuống hồ để ước được gặp anh.."
Ngày đó Yumi ngây thơ lắm, anh chưa từng biết đến đứa con gái nào ngây thơ đến vậy.
anh đón nhận nhẹ nhàng rồi ra đi.
anh không biết bài này ai sáng tác, nhưng nó được up lên blog Yumi trên yahoo 360 độ ngày đó.
anh thích cái hình ảnh đứa con gái "Này áo trắng, này váy đỏ tha thướt. Đợi yêu." - anh thấy Yumi của anh 1 thời trong đó.
không biết bây giờ em nơi đâu.
anh xin lỗi về tất cả.

votinh_why?
03-05-2011, 10:50 AM
bạn có những bài viết bằng hình ảnh và những lời nhận xét rất ý nghĩa !

... Yumi viết cho anh "mỗi sáng thức dậy em lại ngắt 1 chiếc lá và thả xuống hồ để ước được gặp anh.."
Ngày đó Yumi ngây thơ lắm, anh chưa từng biết đến đứa con gái nào ngây thơ đến vậy.
anh đón nhận nhẹ nhàng rồi ra đi.
anh không biết bài này ai sáng tác, nhưng nó được up lên blog Yumi trên yahoo 360 độ ngày đó.
anh thích cái hình ảnh đứa con gái "Này áo trắng, này váy đỏ tha thướt. Đợi yêu." - anh thấy Yumi của anh 1 thời trong đó.
không biết bây giờ em nơi đâu.
anh xin lỗi về tất cả.
đoạn này có phải là 1 trong những tâm tư trong lòng ?
tui cũng ở tháng 10.K14 nè,
ko biết là trước hay sau khóa 14 vây ?
b ở chỗ nào vây ?
rất vui khi biết b !

whysaved
06-05-2011, 11:53 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/tre6.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/tre2.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/tre1.jpg

Những đứa trẻ đi theo Bố mẹ đến nơi làm việc, và trong khi làm việc họ buộc chúng lại để không chạy đi đâu xa.
họ không có tiền để gửi con đến lớp.
có 1 bức ảnh tội nghiệp - sao không nới dây dài ra chút nữa - để 2 đứa bé có thể gần nhau hơn nhỉ?

whysaved
06-05-2011, 11:57 AM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/LN0_9548731_41591_17986.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/43055437185c162e4072o.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/securedownload.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/36781_409969399039_728409039_4226552_2281125_n.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/1236057070_img.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/68242_1491535377208_1498712895_31159667_238674_n.j pg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/950_9548781_41591_17986.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/47591111698005569078100.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/E80_9548772_41591_17986.jpg

Mấy hôm nay sau cái dịp 30/4 đầu óc anh trống rỗng, chẳng nghĩ được gì hay có cảm xúc gì hay ho cả,

về bức ảnh trên - anh thích cái trò chơi Sodoku , nó nằm chỗ đó quả là chuẩn quá.
bởi vì đôi khi anh cần đánh lạc hướng cái suy nghĩ - đánh mất tập trung để đạt mục đích cuối...
(cái enty này mang nhiều cảm xúc bản năng hơn là lý trí của anh)

whysaved
06-05-2011, 12:23 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/t541164.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/t541156.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/t541155.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/SDC13424.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/anh-vui-hai-chi-co-o-viet-n-2.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/4615461874_55cd4f78a2.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/4615447732_f62a6a80a1.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/4578424834_2770a58ef9_o.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/4578424672_773d67bb3f_o.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/4577792455_3d0cb0b324_o.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/1290568601tranhvuibienbao9.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/58246_154799087879132_100000471245924_447828_43324 57_n.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/35418_132712713428048_100000679603675_213624_31890 33_n.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/31817_1308022020318_1223608480_30675733_79148_n.jp g
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/31716_1473358310962_1143784579_1396046_4467559_n.j pg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/34dd.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/_MG_0056.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/_DSC3421.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/t457863.jpg


Không gì cả,

Kun Sun
06-05-2011, 03:16 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/tre6.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/tre2.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/tre1.jpg

Những đứa trẻ đi theo Bố mẹ đến nơi làm việc, và trong khi làm việc họ buộc chúng lại để không chạy đi đâu xa.
họ không có tiền để gửi con đến lớp.
có 1 bức ảnh tội nghiệp - sao không nới dây dài ra chút nữa - để 2 đứa bé có thể gần nhau hơn nhỉ?

Thật tội nghiệp 2 đứa trẻ! Nhưng cũng k để chúng gần nhau hơn nữa vì bố mẹ chúng k biết chúng sẽ đánh nhau khi nào. Trẻ con mà!

Nhọ Nhem
06-05-2011, 03:17 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/06/14/18/13046663281140071342_574_0.jpg
Mọi người nhìn bức ảnh này thấy nó tội nghiệp nhưng nó không nghĩ vậy . Nó lại thấy mình thật hạnh phúc với nụ cười trên môi.

whysaved
12-05-2011, 07:01 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/VietGiaiTri_Com-181652-1235278464.gif

vì sao bây giờ dù là cái gì đi nữa thì đều gọi là Bim Bim.
bởi vì Bim Bim là sản phẩm đầu tiên trong dòng snack được bán tại Việt Nam.

whysaved
12-05-2011, 07:02 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/fun.jpg

Ngày trước anh cũng hay vẽ vời vào sách giáo khoa trong tiết học, cũng có nhiều sáng tạo, nhưng phải nể phục sát đất với sáng tạo này.

whysaved
12-05-2011, 07:02 PM
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/Sorry_Airlines.jpg
http://i1200.photobucket.com/albums/bb331/whysaved/chandai.jpg

Đô Rê Mon Chế.