View Full Version : Fanfictions
neko's god
15-05-2007, 07:16 PM
Fanfic có thể dịch nôm na là "truyện thần tượng",trong đó nhân vật của truyện hầu hết là những ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, nhân vật trong manga...được các bạn xây dựng với tính cách có thể trái ngược với con người thực tế. Và chắc mọi người ko quên 1 fanfic được báo Hoa học trò đăng :"Cửa tiệm giặt là" mà bán rất chạy. Đấy, đấy là 1 fanfic đấy :)
Tại topic này, em sẽ post tất cả các fanfic mà em đã đọc qua và cho là hay lên để mọi người cùng thưởng thức. Ah, tất nhiên là ko phải do em viết rồi.(dù mọi người khen em là thiên tài :haha: thì em cũng ko rỗi hơi ngồi viết mấy trang Microsoft Word dài thế đâu)
Đầu tiên xin giới thiệu 1 fanfic về Shikamaru - Temari (trong 'NARUTO")
Part I
Một ngày thật thanh bình tại làng Lá , bầu trời trong xanh, mây trắng bay hiền hoà, mọi người trong làng đang làm những công việc hằng ngày như mua sắm, bán hàng hay đi học ,còn Sakura, cô lại bước vào hàng hoa nhà Ino :
_Hôm nay đến đây làm gì thế, trán vồ ? Ino nở một nụ cười vô cùng “hoà nhã”, mua hoa tặng ai hả ?
_Không phải tui mua mà là Tsunade mua !
_Mua làm gì ? Trang trí nhà cửa hả ? Bình thường Hokage làm gì có thời gian mà mua đồ !
_Thế mới nhờ tui đi mua hộ ! Thế nào, có bán không hả, đầu lợn ?
_Tất nhiên là bán rồi ! Thế Hokage muốn mua hoa gì ?
_ Tất cả ! -Sakura vừa nhìn bông bách hợp vừa nói
_CÁI GÌ ? -Ino đứng bật dậy ! Mua hết các loại hoa ?
_Đúng ! Nhưng phải là nụ hoa, chứ không mua hoa nở rộ !
_Để làm gì ? Hoa kiểu đó đến năm ngày sau may ra mới nở !
_Tất nhiên rồi ! Từ làng Lá đi đến làng Cát cũng mất 5 ngày 4 đêm cơ mà !
_Vậy tức là mang hoa đến làng Cát hả ?
_Uh ! Hokage quyết định cùng một số chư hầu, những người có vai vế và cả nhóm Chunnin bọn mình đi đến làng Cát để thắt chặt tình hoà hảo ! -Sakura vẫn không ngừng ngắm nghía những bông bách hợp nở trắng cả một góc nhà.
_Vậy à ...hí hí ! -Ino cười thầm
_Cười gì thế ? -Sakura giật mình ngước nhìn Ino , nhưng ngay lập tức cô nói luôn-Cậu đang nghĩ lần này không biết Shikamaru và Temari sẽ làm gì nhau phải không ?
_Chứ còn gì ! Ino lại gần Sak và nói nhỏ, Nghe nói hai người họ thân thiết lắm, lại còn cùng nhau đi dạo nữa mà (chap 274 )!
_Đúng là lần này đích thân Temari mời một người trong nhóm chúng ta cùng đi đến làng Cát ! -Sak quay lại nhìn những bông bách hợp thêm lần nữa , và người đó là ...
_Nara Shikamaru ! -Ino đứng lên nhìn Sak với ánh mắt đầy quyết đoán
Sak cũng đứng lên, nhìn thẳng vào Ino, nở nụ cười vô cùng “mãn nguyện” ,
_Là Uzumaki Naruto
_HẢ? -Ino hét lên, uy lực của tiếng hét đầy bất ngờ này làm cho bất kỳ một ai đi qua cũng phải dừng chân trước cửa hàng và lặng người ngắm nhìn những cánh hoa trên cao đang từ từ rơi xuống
_Chính xác đấy ! Chính tớ đã đọc lá thư và nguyên văn câu đó là : “ Thưa đại nhân Hokage, tôi rất mong được gặp Naruto càng sớm càng tốt để cảm ơn việc cậu ấy đã cứu mạng em trai Gaara của tôi ! ” ( chap 290 )
_Có... nghĩa... là ... -Ino chỉ nhìn Sak và nói lắp bắp được từng ấy từ,
_Có nghĩa là Temari - thích - Naruto ! Sakura nhìn thẳng Ino và nói rõ ràng từng từ một nhưng...
_Ơ ... ơ !- Ino gần như cấm khẩu và chỉ biết nhìn về phía cửa hàng với ánh mắt bất ngờ và lo sợ .
_Sao vậy Ino, cậu... -Sakura nhìn thẳng vào tấm gương ở phía cuối cửa tiệm, và ... hỉnh ảnh phản chiêu trên chiếc gương to đùng đấy chính là... SHIKAMARU
(to be continued)
neko's god
17-05-2007, 06:00 PM
PART 2
Sakura quay lại đằng sau, nhìn Shikamaru không chớp mắt,
_Shi...ka...ma...ru ! -Lần đầu tiên Ino ấp úng khi gặp Shika - Cậu... cậu đến ... đây... mua hoa hả ?
Khuôn mặt Shikamaru lúc này vẫn như thế, vẫn lạnh lùng ( kể cả khi Sakura nhìn thấy hình ảnh cậu trên tấm gương ),
_Không ! Hokage bảo tớ đến thông báo với cậu là ngày mai toàn bộ nhóm Chunnin bọn mình sẽ đến làng Cát !
_Ờ ! Mình ... mình biết rồi ! Thế cậu ... cậu có nghe ... nghe thấy gì lúc nãy không ?
_Mình ... chẳng quan tâm ! -Shikamaru quay mặt và bỏ đi .
Sakura và Ino quay lại nhìn nhau và cùng nói :
_Thế là cậu ta nghe thấy hết rồi ! Trời ơi ! ( thở dài )
Ngày hôm sau, cả đoàn bắt đầu khởi hành đến làng Cát, Tsudane ngồi trên kiệu, bộ mặt rất nghiêm trang nhưng không kém phần phấn khởi.
_Đại nhân Tsudane ! Tôi thấy ngài có vẻ rất vui ! Có chuyện gì vậy ? Shizune ngạc nhiên hỏi
_ Hì hì ! Lâu rồi ta không được đi chơi xa ! Từ khi trở thành Hokage, lúc nào ta cũng phải làm việc, lúc thì tiếp khách từ nơi khác đến, khi thì đọc các khiếu nại của người dân trong làng, mới nhất là xử lý việc Kazekage bị bắt cóc ! Tsudane vừa nói vừa đếm ngón tay, khuôn mặt đầy mệt mỏi, Đã thế ngươi còn không cho ta uống rượu nữa chứ ! Thật là đau khổ !- Tsudane thở dài cái thượt - À, mà lần này không biết có được uống rượu không nhỉ ?
_Kazekage mới 15 tuổi, lại vừa trải qua trận chiến thập tử nhất sinh, rõ ràng là không được uống rồi - Shizune khẳng định chắc nịch .
_Hà hà ! Ta chẳng cần biết có rượu hay không, chỉ mong ở làng Cát có nhiều cô gái đẹp một chút - Jiraiya nở một nụ cười “be be” khủng khiếp.
_Ở đó làm gì có con gái đẹp - Naruto chen vào-Sư phụ cứ “hương mơ” đi
_Sao lại không có ? Mày đúng là không có mắt nhìn người - Jiraiya quát vào mặt Nar,
_Thế sư phụ nói đi, ai đẹp ? Ông đã đến đó đâu - Nar vặc lại
_Thế mày có thấy con bé Temari đẹp không hả ? Jiraiya tiếp tục phun mưa vào mặt Nar ,
_Cô ta hả ? Nar suy nghĩ, Ừm... nhìn cũng được ! ( làm sao xinh bằng Sak của lòng mình chứ ! )
Sakura vừa nghe câu chuyện vừa thỉnh thoảng ngoảnh mặt nhìn Shikamaru,
_Thằng cha này có ngủ không vậy ? Sao cái mặt lúc nào cũng ngái ngủ thế nhỉ ? Nó không biết sắp mất người yêu như chơi rồi sao ?
_ Shika là thế đấy - Ino thở dài - Cậu ta không bao giờ lộ sự sợ hãi, tức giận hay lúng túng trên khuôn mặt đâu . Ngay cả lúc Nar trêu cậu ấy với Temari, mặt hắn vẫn tỉnh như thường cơ mà .
_Tớ đang nghi ngờ không biết cậu ta ...
_À, ông nhắc đến Temari, có phải là cô bé có mái tóc vàng và cái quạt sắt to đùng không ? Shizune hỏi Jiraiya
_Ừ ! Chính là con bé lần trước đi cùng Gaara đến làng Lá đấy . Nó đẹp thật ! Hé hé !
Bụp ! - Sakura dùng thanh củi không biết kiếm ở đâu ra đập một phát vào đỉnh đầu lão già dê cụ.
_Nè ! Cô là học trò của Tsunade thì cũng nên trân trọng tính mạng người khác chút chứ. Sao đập đầu ta mạnh dữ vậy ?- Jiraiya quay lại nói với khuôn mặt đầy phẫn nộ.
_Con bé đó tên là Sabaku no Temari phải không ? Tsunade vừa bói bài vừa nói
_Đúng. Hình như tên như vậy ạ. - Sakura lại gần sư phụ, không thèm quan tâm đến cục u đang lớn dần trên đầu Jiraiya - Nhưng có việc gì hả sư phụ ?
_Trước đây, tôi từng cùng đại nhân Hokage đi qua làng Cát ! -Shizune trả lời thay - có nghe danh con gái của Kazekage, không ngờ lại được gặp ngay tại làng Lá .
_Họ đồn về cô ta như thế nào ạ ?- Ten Ten tò mò hỏi
_Người ta nói con bé tính tình tuy hơi kiêu ngạo và hiếu chiến, nhưng võ công cao, hoà nhã với mọi người, lại còn xinh đẹp nữa . Có người còn nói là nếu Temari không phải chị gái ruột của Gaara thì chắc chắn ngôi vị “Kazekage phu nhân” sẽ thuộc về con bé . Mà kể từ khi cha mất, một tay Temari chăm sóc cho Kankurou và Gaara đấy chứ.
_Ồ ồ !- Tất cả đồng thanh kêu lên rồi quay lại nhìn Shikamaru, nhưng...
_Nhìn mặt cậu ta kìa ! - Sakura điên lên - Này Shikamaru, cậu có nghe những gì chúng tôi nói không hả ?
_Hả ? - Shikamaru giật mình - Cậu bảo gì cơ ?
_Cậu đang làm gì thế ? - Hinata hỏi rất nhẹ nhàng - Sao cậu cứ ngửa mặt lên trời vậy ?
_À ! Tớ đang nghĩ... - Shika tiếp tục ngửa mặt lên trời và nói
_Cậu đang nghĩ về ai hả ? - Rock Lee hỏi trong hồi hộp, à mà không, phải là tất cả đều đang hồi hộp chờ câu trả lời của Shika mới đúng
_Tớ đang nghĩ về... ừm... về ...
_Về ai ? - Ino hỏi tiếp
_Về ... về... - Shikamaru tiếp tục lấp lửng
_Nói đi ! Đang nghĩ về ai ? - Chính Tsudane cũng ngoảnh mặt lại chờ câu trả lời của Shikamaru với đôi mắt đầy tò mò và soi mói !
_Mây trắng !
Tèn ... tén ... ten , “ Mây trắng ”, câu trả lời làm cả đoàn dừng lại, tất cả nhìn Shika với con mắt khác hẳn lúc nãy, ngẩn ngơ, ngẩn ngơ .
_MÂY TRẮNG ! - Ino hét lên. Tiếng hét lần này có vẻ hữu ích hơn lần trước, nó không chỉ làm lá cây rụng tả tơi, chim bay về mọi phía mà còn kéo linh hồn của tất cả trở về với thân xác của chính mình - Cậu nghĩ cái gì vậy Shikamaru ? Sao trong lúc này cậu có thể nghĩ về mây trắng được hả ?
_Shikamaru lúc nào chẳng nghĩ về mây trắng ! - Nar xen vào - Cậu ở cùng đội với Shikamaru mà cũng phải hỏi như thế sao , Ino?
Lần này tất cả mọi người chuyển hướng, quay lại nhìn Naruto với ánh mắt như muốn nói : “ Sao mày ngu thế hả , Naruto ? ”.
Chuyến đi lại được tiếp tục và rồi 5 ngày 4 đêm cũng trôi qua , và tất cả đã đến làng Cát ! Ừm nên miêu tả thế nào nhỉ, có lẽ làng Cát không còn cát bụi mịt mù như xưa mà giờ đây sáng sủa, sạch sẽ và... nhiều cây xanh hơn !
_Xin chào đại nhân Hokage ! - Một người đeo băng đội đầu của làng Cát xuất hiện - Các vị đi đường chắc mệt rồi, Kazekage đã bố trí sẵn nhà trọ cho các vị, xin mời đi theo tôi .
_ Vậy xin nhờ các vị ! - Tsudane gật đầu
_Xin hỏi, ở đây vị nào là Naruto ạ ? - Một cô gái bước đến chỗ họ
_Là tôi ! - Naruto ngạc nhiên - Cô là ...
_Tôi là người được cử đến đón cậu .
_Đến đón tôi ! - Naruto ngạc nhiên - Đón tôi đi đâu ?
_Tất nhiên là mời cậu đi ăn mì Miso rồi - Cô ta cười - Chúng ta đi thôi nào !
_Vậy ... ai mời cậu ấy ? - Sakura hỏi, và tự nhiên thấy lạnh gáy.
_Là cô Temari - Cô gái đó trả lời .
neko's god
19-05-2007, 06:46 PM
PART 3
_Là ... là Temari sao ? - Ino hỏi và tất nhiên ngoảnh mặt lại nhìn Shikamaru (vẫn đang ngắm mây trắng, trời ơi là trời !!! )
_Vâng, là Temari . Đi thôi nào Naruto . - Cô ta tiếp tục mời Naruto
_Vâng... chúng ta đi - Naruto chấp nhận trong thắc mắc ..
Khi họ đã đi được một đoạn khá xa, Neji mới hỏi người dẫn đường
_Cô gái đó là... ?
_À, cô ấy là Takahashi Rimika , chị họ của Temari, và cũng là người dạy Temari học võ sau khi Kazekage mất .
_Thế anh có biết vì sao Temari cần gặp Naruto không ? - Sakura hỏi
_Ừm ... việc này ... tôi ... thật khó nói quá. –Anh chàng gãi đầu gãi tai
_Sao lại khó nói ? Anh nói đi mà ! - Rock Lee chen vào ...
_Là vì... tôi thật sự không nói được . Tôi mà nói thì... tôi sẽ... sẽ...bị trừng phạt
Tất cả im lặng, “ trừng phạt ” , ai nghe thấy cũng hơi ghê người nên chẳng ai hỏi gì nữa .
Đi được khoảng 20 phút thì tất cả dừng lại ở một ngôi nhà khá lớn, theo đúng truyền thống Nhật Bản với mái nhà và hành lang bên ngoài làm bằng gỗ cùng một khu vườn rộng với nhiều cây trái và hoa cỏ . Không gian nơi đây thật mái mẻ, êm ái làm con người quên đi cái mệt mỏi của một chuyến đi xa dài ngày .
_Chào mừng các vị đã đến Làng Cát của chúng tôi . Đây sẽ là nơi nghỉ ngơi của các vị trong thời gian các vị lưu lại đây . Cô gái lúc nãy xuất hiện.
_Cô gái lúc nãy. - Hinata giật mình - Sao cô lại ở đây ? Không phải cô đang dẫn Naruto đi gặp Temari sao ?
_Nhiệm vụ chính của tôi là đưa các vị đến nơi nghỉ ngơi thật an toàn, và ngày mai dẫn các vị đi gặp Kazekage đại nhân.
_Thế còn Naruto? - Hinata hỏi tiếp - Cô dẫn anh ấy đi đâu rồi ?
_Cô bé, cô yên tâm đi. Naruto vẫn an toàn mà. - Rimika cười nửa miệng trông thật sự “gian ngoan”- Tôi chỉ dẫn cậu ta đến nhà Temari thôi
_Dẫn đến nhà ? - Ino hét lên, lần này là một tiếng hét đầy phẫn nộ, có thể tưởng tượng nó mạnh đến nỗi ...
_Chít...chít - một con chuột chạy ra khỏi nhà với khuôn mặt hoảng sợ cực độ.
_Ố ồ ! Con chuột này làm tổ ở đây lâu lắm rồi đấy, không có cách nào đuổi nó đi được, vậy mà chỉ cần một tiếng hét của cô đã...
_Chị Rimika, phòng đã chuẩn bị xong rồi ạ ! - Một cô gái khác đến gần thông báo với Rimika
_Cảm ơn Kinji . Vậy xin mời các vị vào nhận phòng .
Mọi người đã vào phòng hết rồi nhưng...
_Cậu gì mặc áo xanh ơi ! Sao cậu không vào nhà ? Có chuyện gì sao ? - Rimika hỏi nhẹ nhàng.
Shikamaru kể từ lúc nghe những câu đối thoại của Rimika với mọi người đã đứng đó, mặt ngửa lên trời và ...
_Cậu ta đang ngắm mây trắng đấy - Ino thở dài đầy thất vọng
_Có vẻ không phải . Trên trời lúc này không có mây trắng, chỉ có mây đen thôi.- Rimika nhìn lên bầu trời
Bầu trời tối sầm lại, mây đen kéo đến ầm ầm và Shika vẫn đứng ngửa mặt lên trời nhìn mây đầy ... Lách tách...lách tách.. mưa rơi xuống, những giọt mưa đầu tiên chạm vào mặt Shika làm cậu giật mình.
_Mưa à ...?
Shikamaru vội chạy vào nhà vì cơn mưa lúc này to quá.
_Hoá ra cậu cũng thích ngắm cả mây đen nữa hả ? - Ino hỏi - Thôi cậu vào nhận phòng đi
_Ơ, hoá ra nãy giờ là mây đen sao ? Shikamaru vừa đi vừa hỏi.
_Cậu đang nghĩ gì vậy, Shikamaru ? - Chouji vừa ăn bim bim vừa hỏi .
_Tôi...tôi đang nghĩ đến... - Shikamaru ấp úng .
Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng nói chuyện của hai cô gái làng Cát lúc nãy:
_Em tưởng hôm nay người đến đón khách từ làng Lá là Temari chứ đâu phải là chị ? – Kinji hỏi Rimika
_À, chẳng là con bé có việc bận nên mới nhờ chị làm giúp - Rimika vừa nói vừa khâu khăn tay.
_Ô ! Có vẻ như việc tỏ tình bằng khăn tay đang là “mốt” phải không ? Nếu em nhớ không nhầm thì Temari cũng đang thêu một cái . - Kinji vừa cầm chiếc khăn tay của Rimika vừa nói
_Ừ ! - Rimika gật đầu - Chị thấy nó có thêu một cái . Đẹp lắm nhưng chỉ toàn mây với gió .
_Tất nhiên là phải đẹp rồi ! Chẳng lẽ một “Hoa hồng của sa mạc” lại thêu khăn tay ẩu hay sao?
_Phải là “Hồng nhung sa mạc” mới đúng . Con bé đang yêu mà . - Rimika khẳng định.
_Thế chị biết mẫu người yêu của cô ấy là gì không ? - Kinji tò mò
_Nó bảo người nó yêu là người có ... có... ước mơ ...
_“Hết sức giản dị”, phải không chị ? - Sakura không hiểu từ đâu nhảy vào.
_Ối ! - Rimika và Kinji giật mình , hai người quay lại đằng sau và bắt gặp những ánh mắt nhìn họ chăm chăm, đầy tò mò và hồi hộp ( ngay đến Shino đeo kính đen mà ánh mắt còn có thể thấy rõ ---> tò mò kinh khủng khiếp ).
_Không. Con bé bảo ước mơ của cậu ta hết sức đặc biệt - Rimika vừa nhìn những ánh mắt tò mò vừa trả lời .
_Naruto có ước mơ trở thành Hokage, thế thì ... -Ten Ten nói
Ngay lập tức Sak bịt chặt miệng Ten Ten và ... tất cả quay lại nhìn Shikamaru với ánh mắt đầy lo lắng và có phần thông cảm (*_*)
_Ủa , sao mọi người lại ở đây ? - Một tiếng nói vang lên ở cổng nhà khách, là Naruto và ai đó đang đi vào
_Ủa sao về sớm thế, Naruto ? Mà sao Temari không đến mà để Kankuro đến thế này ? - Rimika hỏi
_Chị ấy có chút việc riêng nên nhờ em đưa Naruto về đây . Xin chào mọi người !
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Kankuro, trên mặt Kankuro không còn những nét vẽ kì quái nữa ---> khuôn mặt thật sự của cậu ...
_Cậu ... cậu ... là Kankuro sao ? Ten Ten hỏi.
_Vâng ! Tôi là Kankuro, nhưng hôm nay tôi không vẽ lên mặt nên chắc hơi khác, phải không ? - Kankuro gãi đầu - Nhưng tôi nghĩ mặt tôi cũng có kì quái lắm đâu, mà sao mọi người ...
_Cậu ta đẹp trai thật, đúng không ? - Naruto cười tươi - Lúc đầu tôi cũng không ngờ anh chàng đẹp trai này là Kankuro đâu, nhưng bây giờ thì phải tin rồi .
_Đúng là cậu đẹp trai thật, gần bằng ta rồi đó - Jiraiya cười
_Ông mà đẹp trai sao? Nghĩ kĩ lại đi Jiraiya - “Bà nội” Tsudane vừa nói vừa cầm bình rượu tu ừm ực - À này Kankuro, chắc Gaara cũng phải biết uống rượu, đúng không ?
_Gaara và tôi đều không được uống rượu - Kankuro gãi đầu nói
_Sao cậu lại không được uống rượu? Có phải Temari cấm các cậu không đấy ?- Sakura cười ( hỏi trêu thôi mà )
_Vâng ! - Kankuro gật đầu cái rụp
Tất cả đều bất ngờ, không nói nên lời, ai có thể ngờ rằng một người kinh khủng như Gaara lại chịu sự kiểm soát của Temari, cô gái từng bị cậu ta đánh văng vào gốc cây
_Từ sau cuộc chiến phá hủy làng Lá, cha chúng tôi chẳng còn, chị Temari một mình quán xuyến tất cả mọi việc lớn bé trong nhà, từ việc chăm sóc Gaara đến việc chi tiêu trong gia đình . Lúc đầu tất cả cũng rất chật vật vì Gaara bị thương quá nặng, may sao lúc đó chị Rimika từ Lôi chi quốc trở về nên đã giúp chị Temari rất nhiều .
_Đừng tâng bốc chị lên nữa Kankuro - Rimika từ trong nhà bưng ra một đĩa hoa quả- Nào mời mọi người cùng ăn !
Bên ngoài trời mưa đã ngớt, những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống đất tạo nên sự mát mẻ dễ chịu không ngờ. Leng keng ... leng keng, tiếng chuông gió vang lên giữa không gian, hoà cùng những làn gió nhẹ nhàng thoảng qua giữa buổi chiều tà càng làm không khí thêm thi vị . Những áng mây màu hồng và da cam bồng bềnh bay ngang qua khung trời màu tím như những vị khách lãng du,
_Nơi này thật dễ chịu, chẳng khác gì ở nhà - Ino ngắm ánh hoàng hôn màu tím bao phủ không gian và nói
Sakura đang ngồi trong nhà , thấy vậy cũng bước ra ngoài hành lang
_Đúng vậy . Ở nhà cũng chẳng mấy khi mục kích được những hình ảnh đẹp thế này .
Tất cả mọi người đều dừng lại, không ăn nữa và nhìn lên bầu trời, nhìn những áng mây bay, nghe những tiếng mưa rơi, tiếng leng keng của những chiếc chuông gió treo ngoài mái hiên, và tận hưởng làn gió nhẹ nhàng của những ngày cuối hạ. Két ... két ... tiếng mở cổng làm mọi người giật mình, nhìn về phía trước.
_ Hình như hôm nay ... ai cũng đẹp hơn thì phải - Hinata buột miệng .
Là Temari, cô mở cánh cổng màu trắng bằng gỗ và bước vào. Cô không cầm chiếc quạt to đùng như mọi lần nữa, mà thay vào đó là một chiếc ô màu vàng nhạt, cùng màu với chiếc Kimono cô đang mặc trên người, và cũng trùng với màu của những áng mây đang nhẹ nhàng trôi đến . Không còn là kiểu tóc búi cao đầy cá tính và nụ cười nửa miệng như trước, bây giờ trông Temari thật dịu dàng với mái tóc dài buông xoã và nụ cười hiền từ của một tiểu thư đài các.
_Chào mọi người ! -Temari cười- Ở đây mọi người có thấy thoải mái không ?
Thế là Rimika đi xuống sân, chạy đến chỗ Temari và thầm thì một điều gì đó vô cùng bí mật và rồi họ cùng cười với nhau đầy ẩn ý .
Khung cảnh xung cảnh thật khiến con người xao động, hai bộ Kimono màu vàng (Temari) và màu tím nhạt ( Rimika ) đang đứng dưới một chiếc ô, xa xa là những áng mây màu vàng và ráng hồng đang từ từ trôi về phía trước, trời vẫn mưa tí tách, gió vẫn thổi làm chiếc chuông gió kêu leng keng, và hai cô gái đứng đó, như những tiểu thư xinh đẹp.
_Được xem cảnh này đúng là không phí đời người ! Hai cô gái ấy đẹp thật, đẹp hơn cả Naruto ! Hí hí !
Tiếng cười đầy khả ố của Jiraiya kéo tất cả trở về thế giới thực tại,
_Shikamaru đâu ? - Ino giật mình hỏi - Cậu ta đâu rồi ? Cậu ta có ngắm cảnh lúc nãy không?
_Cậu ta vào WC rồi ! - Chouji vẫn không ngừng ăn và ngắm cảnh ( tất nhiên )
_Tớ hỏi là cậu ta có ngắm cảnh lúc nãy không ? - Ino túm lấy áo của Chouji
_Hình như cậu ta ngắm Temari một lúc rồi vào . Mình không chắc lắm đâu .
Tiếng cười “ Hí hí ” của Jiraiya cũng làm giật mình cả hai “ tiểu thư ”, và rồi họ cùng bước lên thềm nhà bằng gỗ và :
_Á !
Temari trượt chân ngã xuống, nhưng may sao,
_Cám ơn cậu, Naruto - Temari ngước nhìn người đỡ cô khỏi ngã ( Shikamaru đâu rồi ? ) và nói lời cảm ơn .
Hinata đứng đó, đứng nhìn cảnh Temari “ngã vào lòng Naruto” mà lòng đau như dao cắt, cô không nói được gì nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Cô quay lại đằng sau không muốn nhìn cảnh này , nhưng lại nhìn thấy
_Shikamaru ! - Hinata giật mình
neko's god
26-05-2007, 10:35 AM
PART 4
Shikamaru đứng đó, nhìn cảnh đó mà khuôn mặt không hề biến sắc,
_Bậc thang ở đây tớ thấy trơn lắm đấy . Chị Rimika nhớ cẩn thận khi bước lên nhé !
Và rồi Shikamaru đi vào phòng và tiếp tục ăn trái cây ngon lành (*_*) . Temari đứng lên, cười gượng gạo và khuôn mặt chợt đỏ gay,
_Thôi nào ! Tất cả vào phòng ăn đi . Tôi chuẩn bị sẵn mấy món ăn ngon cho các vị rồi đấy.
Rimika quả là một cô gái tinh ý, khi thấy cảnh này, tất cả mọi người đều nhận ra, dù không rõ lắm, sự tức giận đang kìm nén của Shikamaru, nó làm không khí trở nên trầm xuống,chẳng ai nói lời nào ,nên cô đã bắt đầu trước và tất nhiên là mời mọi người cùng ăn bữa cơm đầu tiên tại làng Cát .
Trong bữa cơm, tất cả đều ăn uống rất vui vẻ vầ quên đi sự việc vừa xảy ra, nhưng riêng Shikamaru lại không ra ăn, mặc dù có nhiều món cậu rất thích,
_Naruto này, cậu mang cơm vào phòng cho Shikamaru đi . Lúc nãy tôi thấy sắc mặt cậu bé không được tốt lắm đâu - Tsudane nói.
_Vâng - Naruto bưng đồ ăn ra ngoài thì Temari cũng nói :
_Chờ tôi với, Naruto - và chạy theo cậu.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại còn cười rất vui nữa . Khi đến phòng Shikamaru, Naruto gõ cửa :
_Shikamaru . Tớ mang đồ ăn đến rồi nè . Mở cửa cho tớ nào !
Shikamaru mở cửa với khuôn mặt như vừa mới thức dậy,
_Mang cơm cho tớ hả ? Cám ơn nhiều nhé ! Chào cậu !
“ Rầm ”, tiếng cửa đóng sập ngay trước mặt Naruto. Cậu không hiểu tại sao Shikamaru trước đây vốn rất nhẹ nhàng, nay lại hành động mạnh như vậy,
_Chúng ta đi thôi, Naruto .
Temari nhìn cánh cửa đóng sập với ánh mắt buồn rười rượi, cô cùng Naruto bước trên bậc thềm và tiếp tục nói chuyện, về một vấn đề gì đấy .
_Temari ! - Hinata xuất hiện trước mặt hai người từ lúc nào- Tôi có chuyện muốn hỏi các cậu .
_Hinata, sao hôm nay nhìn cậu dữ dằn vậy ? - Naruto hỏi đầy ngạc nhiên
_Temari, Naruto ! Có phải hai người... có phải hai người... đang ... đang... đang yêu nhau không ? - Hinata hỏi trong ngập ngừng nhưng vẫn lộ rõ vẻ hồi hộp và có phần giận dữ.
Temari và Naruto nhìn nhau, rồi họ nhìn Hinata đầy bất ngờ , họ không hiểu vì sao một cô gái rụt rè, nhút nhát như Hinata lại có thể hỏi một câu hỏi gây “sốc” như vậy .
_Chúng tôi ... Temari trả lời
_Không biết thế nào rồi ? - Sakura ngồi trong nhà đầy lo lắng
_Không biết Temari sẽ trả lời Hinata thế nào nhỉ ? - Ten Ten lòng đầy thắc mắc
_Xin chào mọi người ! Có chuyện gì vậy ?
Shikamaru bước vào với một khay cơm giờ đây chỉ còn lại vài hạt vương vãi trên đĩa,
_Chẳng là ... Hinata ... lúc nãy thấy Temari và Naruto đi đưa cơm cho cậu ... nên cô ấy cũng chạy theo định hỏi họ...
_Hỏi hai người đó vấn đề gì ? - Shikamaru vẫn bình thản đi vào bếp, đặt từng chiếc đĩa xuống bồn rửa,
_Hỏi xem có phải Naruto và Temari đang ... đang yêu nhau không ?
“ Xoảng ”, chiếc khay bạc rơi xuống đất, lăn tròn và cuối cùng là nằm im ở dưới đó, rất “ngoan ngoãn”, mọi người quay lại, nhìn thấy Shikamaru với khuôn mặt bần thần và đôi mắt đầy lo lắng.
Chợt gió thổi mạnh, làm những chiếc chuông gió kêu leng keng, những tiếng leng keng dồn dập và rồi... Hinata xuất hiện, khuôn mặt cũng bần thần,
_Hinata ! - Neji chạy lại - Em sao v ậy ?
Hinata không bước nổi, cô ngã xuống,
_Em sao vậy , Hinata ? - Neji hốt hoảng
_ Đưa cô ấy vào đây ! - Sak lo lắng
Vừa ngồi xuống bàn, Hinata bắt đầu khóc , cô khóc rất nhiều, vừa khóc cô vừa đập tay xuống bàn, không nói nổi câu gì .
_Em làm sao vậy, Hinata ? Trả lời anh đi, Hinata - Neji lo lắng.
Tiếng chuông gió càng lúc càng nhanh hơn
Hinata ngẩng mặt lên, nói trong tiếng nấc đầy tức tưởi
_Naruto và Temari... họ ...họ... anh Neji...- Hinata ôm lấy Neji và gào lên - Em thật vô dụng !
“ Keng ”, chiếc chuông gió đứt bung, những thanh đồng rơi xuống thềm nhà,tạo nên những tiếng leng keng như đan vào nhau, tất cả mọi người nhìn nó, rồi quay lại nhìn Hinata đang ôm lấy Neji mà khóc và cuối cùng là nhìn Shikamaru, lúc này anh không nói nổi lời nào, chỉ biết cúi mặt xuống đất và đôi mắt thì nhắm nghiền.
_Trời lại mưa rồi - Rimika nhìn bầu trời và nói, "Gió to, chuông đứt, mưa giông," những dấu hiệu của sự chia ly vĩnh viễn .
_Sự chia ly sao ? -Genma bước đến - Cô tin chắc thế sao ?
_Anh chính là vị giám khảo trong cuộc thi Chunnin lần trước, Genma Shiranui đúng không ?-Rimika quay lại nhìn
_Sao cô biết ? Chẳng lẽ cô có đến đó sao ? Rõ ràng là ... - Genma ngạc nhiên
_Anh chiến đấu với Baki, tất nhiên là tôi phải nghe qua về anh rồi!
_Chắc lũc nãy cô đã nghe câu truyện của bọn trẻ ? Chẳng lẽ lại như vậy ? Chẳng lẽ Naruto và Temari ...
_Anh đừng hỏi nữa ! - Rimika cười - Sự ly biệt này là về Shikamaru và Temari, nhưng không phải vì chuyện này đâu .
_Vậy sao ? Thế còn câu nói của Hinata ? - Genma thắc mắc.
_Lời nói là con dao hai lưỡi . Đặc biệt là lời nói ấp úng của một cô bé . Thôi, anh đi nghỉ đi, ngày mai còn phải gặp Kazekage nữa đấy .
Genma nhìn Rimika đi về phòng trong màn đêm và tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm ầm ầm, bỗng một tia chớp léo lên, “Đoàng”, Rimika quay lại nhìn bầu trời, và trong ánh chớp loé sáng đó, Genma nhìn thấy những giọt nước mắt của Rimika .
Ngày hôm sau, mọi người cùng Rimika đi đến văn phòng của Kazekage .
_Mời tất cả ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện . Gaara mặc bộ quần áo màu nâu đỏ đầy cuốn hút, ngồi trên chiếc ghế lớn ở giữa phòng trông đầy quyền uy ( chậc chậc ) !
Tất cả trò chuyện rất lâu,
_Xin lỗi. Lúc này tôi chỉ muốn nói chuyện với Hokage một lúc.
_Vâng !
Và rồi tất cả ra ngoài,
_Bây giờ tôi mời các bạn đi đến đây một lúc . - Rồi Rimika dẫn tất cả đến một căn phòng lớn ở đằng sau khu nhà ,
_Đây là nơi chúng tôi, những vũ công của làng Cát sẽ biểu diễn vào ngày mai .
Một căn phòng rộng vô cùng , gần giống một sân vận động đặt trong nhà , và ở dưới là những cô gái xinh đẹp đang múa bằng những mảnh vải đa sắc màu . Tiếng nhạc nghe thật du dương khiến lòng người lâng lâng xao xuyến.
_Rimika, chị đến rồi à ? - Temari xuất hiện
_Ơ ! - Hinata vội quay mặt đi khi nhìn thấy Temari
Temari cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn Shikamaru với đôi mắt thật buồn, nhưng ngay lập tức:
_Chúng ta đi thôi, Temari - Naruto nói
_Vâng ! Chúng ta đi .
Naruto cùng Temari bỏ đi, để lại tất cả mọi người với ánh mắt ngạc nhiên và bực bội.
_Xin mời các vị - Rimika đưa tất cả đi xuống và ngắm những điệu múa tuyệt đẹp.
Cả buổi sáng, Shikamaru không nói gì cả, khuôn mặt lúc nào cũng gườm gườm nhìn phát khiếp ( hic )
_Ino ! Tôi có chuyện muốn nói với cậu - Shikamaru gọi Ino và nắm tay cô dẫn đi luôn .
Hai người đi trên con đường đầy ắp những món hàng và đồ chơi đầy hấp dẫn . Có điều Ino lại không thích ngắm cảnh, cô chỉ bực bội đi theo “ kẻ kéo tay mình "
_Sao cậu lại dẫn mình ra đây ? Có chuyện gì thế hả ? - Ino liên tiếp hỏi Shikamaru, nhưng cậu ta lại không chịu trả lời. Tự nhiên Shikamaru đứng lại,
_Xin lỗi cậu , Ino !
Ngay lập tức, Shikamaru ôm chầm lấy Ino . Mọi người xung quanh đứng lại, nhìn hai người và cười thầm :
_Bọn trẻ bây giờ táo bạo quá ! Ôm nhau ở giữa đường !
Ino “ chết đứng ” giữa đường, con mắt cô không còn nhìn thấy gì - chính xác là bất ngờ quá nên chẳng biết gì xung quanh (*_*).
Khi nhận ra thái độ “suồng sã” của Shikamaru cũng là lúc cô nhìn thấy Temari và ...
_Temari ! - Ino nói yếu ớt .
Temari đứng đấy, không nói nổi lời nào. Cô khóc, những giọt nước mắt cô chảy qua gò má và rơi xuống đất. Mọi người xung quanh vẫn đi lại, và chẳng ai quan tâm đến họ . Temari quá sốc . Cô nhìn họ, chẳng nói được gì .
_Chúng ta đi thôi , Naruto !
Temari lẳng lặng bỏ đi, cô vẫn không ngừng khóc .
"Vì sao Shika làm thế với mình ? Nếu anh ấy không yêu mình thì vì sao mình lại làm thế này ? Vì sao mình lại phải làm cái này ? ” Temari nhìn chiếc khăn, nó đã được khâu xong vậy mà ...
Cô buông tay, chiếc khăn rơi xuống, nó bay đi, bay về phía Ino, người con gái đang ôm Shikamaru .
Sau khi Naruto và Temari đã đi một đoạn xa, Ino đẩy Shikamaru ra và chạy lại cầm lấy chiếc khăn tay, cô nhìn nó
_Shikamaru ! Tớ thật sự không hiểu những việc Temari và Naruto làm trong mấy ngày qua, nhưng tớ lại hiểu được hai điều trong lúc này !
_Là những điều gì ? Shikamaru hỏi
_Tớ hiểu vì sao cậu lại làm việc lúc nãy ... và ...
_Và điều gì ? Shikamaru quay lại nhìn Ino,
_Temari - rất - yêu - cậu ! Ino chạy lại chỗ Shikamaru và giơ chiếc khăn tay cô vừa cầm, Cậu nhìn đi !
Shikamaru cầm chiếc khăn tay đã bị Temari vò nát, cậu mở ra . Trên chiếc khăn tay màu vàng nhạt có thêu những áng mây trắng, những con chim và có hai người, người con trai mặc áo màu xanh đậm đang cầm tay cô gái đeo sau lưng chiếc quạt to đùng. Phía dưới còn thêu dòng chữ : “ Tặng người sinh nhật vào ngày 22 - 9 ”, và ở cuối chiếc khăn tay màu vàng, còn điểm những hình tròn màu đỏ nhạt, có vẻ chưa được lau đi .
_Vậy là sao ? - Sakura hỏi Ino - Temari suốt ngày cặp kè với Naruto, hai người họ còn đi qua đêm với nhau, vậy mà bây giờ cậu lại bảo : Temari thêu khăn tặng Shikamaru . Thế là sao ? Tớ thật sự không hiểu .
_Chính tớ cũng không hiểu vì sao - Ino ngồi xuống, khuôn mặt đầy ưu tư.
_Vậy thì hỏi Hinata xem . Biết đâu cậu ấy biết -! Ten Ten nói
Đúng lúc đó, Hinata bước vào ,
_Hinata . Mình muốn hỏi cậu một câu - Ino kéo Hinata lại gần
_Cậu muốn hỏi gì mình ? - Hinata rụt rè
_Lần trước cậu nói Temari và Naruto ... yêu nhau, thế... thế là thế nào ?
_Ơ ! Họ yêu nhau bao giờ ? - Hinata ngạc nhiên
_Hả ? - Tất cả ngạc nhiên, kể cả Tsudane đang uống rượu cũng phải dừng lại
Trong lúc đó, Naruto và Shikamaru gặp nhau trong khu vườn,
_Sao cậu lại làm vậy Shikamaru ? Sao cậu lại có thể... có thể phản bội Temari ? - Naruto hỏi đầy uất ức .
_Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng . Vì sao cậu và cô ấy cả đêm qua không về nhà trọ ? Hôm nay còn cùng nhau đi ăn mì Miso nữa chứ . Vậy mà cậu dám bảo tôi phản bội cô ta sao ? Rõ ràng hai người phản bội tôi thì có . - Lần đầu tiên Shikamaru lại tức giận như vậy.
“ Bốp ”, Naruto đấm thẳng vào mặt Shikamaru làm anh ngã nhào xuống đất.
_Đồ tồi ! Cậu thật là ... Những gì Temari làm, đều là vì cậu đấy !
*************************************
_Sao ? Cậu bảo gì cơ Hinata ? Cậu bảo... Naruto... huấn luyện cho Temari ?- Shizune ngạc nhiên.
_Vâng ! Hôm đấy em có hỏi họ và họ nói là ... - Hinata nhớ lại đêm hôm đó :
_Chúng tôi không yêu nhau - Temari cười,
_Vậy ... vậy những gì hai người làm là ... - Hinata hỏi đầy nghi ngờ
_Ngày kia làng chúng tôi sẽ tổ chức ngày hội đón mùa thu . Tôi cũng tham gia biểu diễn một tiết mục múa, nó có tên là “ Bách cung, bách cửu thập cửu điểu ” có nghĩa là “ Một trăm người, 199 con chim ”. Theo đúng tên gọi, người thể hiện điệu múa phải có khả năng phân thân thành một trăm người , nên tôi mới nhờ đến Naruto - Temari giải thích
_Sao...sao lại là cậu ấy ? - Hinata vẫn hỏi trong nghi ngờ
_Vì lần trước khi giao đấu với Gaara, tớ đã phân thân thành 1000 người, nhưng vẫn có khả năng đánh nhau liên tục và còn sử dụng được triệu hồi thuật nên Temari mới nhờ tớ - Naruto cười.
_Vậy là hai người ... không có gì sao ? - Hinata ngạc nhiên,
_Đúng thế - Cả hai đồng thanh trả lời .
_Thế còn chiếc khăn tay Naruto đang cầm thì sao ?
_Chiếc khăn tay này tớ đang khâu dở, Naruto tò mò nên tớ cho cậu ấy xem thôi .
_Vậy cậu khâu nó là để tặng ai ? - Hinata rụt rè hỏi thêm câu nữa
_Để tặng người sinh nhật vào ngày 22 - 9, Shikamaru - Temari nở nụ cười hạnh phúc.
_Thế là xấu hổ quá, về đến nơi thì tớ bắt đầu khóc, nghĩ mình quá vô dụng vì không hiểu mọi thứ xung quanh .
_Trời ơi ! Hinata ơi là Hinata ! - Ino thở dài - Cậu làm mọi việc rối tinh lên rồi
Naruto cũng kể cho Shikamaru nghe mọi việc xảy ra đêm hôm đấy ,
_Sau khi Hinata đi, tớ và Temari cũng bắt đầu luyện tập chiêu phân thân đa ảnh
_Thật sao ? - Shikamaru ngỡ ngàng
Trời lại mưa tiếp. Hai người con trai đứng đó, đứng dưới trời mưa . Cơn mưa sẽ làm nguội đi một cái đầu đang tức giận và làm cái đầu kia trở nên tỉnh táo như nó vốn có .
Két...két, cánh cổng gỗ màu trắng lại mở, vẫn là Temari, cô vẫn mặc một bộ Kimono, trên tay cô vẫn cầm chiếc ô màu vàng, nhưng đôi mắt cô giờ đây lại bao trùm nỗi buồn, một nỗi buồn của sự cô đơn và trống trải,
_Temari ! - Ino đứng trong nhà gọi với ra
_Nên nói gì thì hãy nói đi - Naruto nói nhỏ với Shikamaru - Đừng để chính mình phải hối tiếc . Và rồi cậu quay vào nhà, để Shikamaru và Temari đứng nhìn nhau trong mưa.
Một cô gái cầm ô đứng ngoài trời mưa, một chàng trai đứng giữa vườn cây, tuy có tán cây che nhưng mưa vẫn rơi ướt đẫm người . Cô lại gần anh, che ô cho anh, không nói gì. Hai người cùng đi vào nhà, nhưng không ai nói với ai câu nào .
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.