PDA

View Full Version : Bài thơ viết tặng mối tình đầu


gapro
15-05-2007, 01:46 AM
Nếu
Nếu em là trời xanh
Anh sẽ là mây trắng
Hóa thành mưa giúp em
Trút đi những nỗi buồn

Nếu em là biển xanh
Anh sẽ là cát trắng
Để trở thành bến bờ
Khi em muốn tìm nơi bình yên

Còn nếu một ngày nào đó
Mặt trời không còn nữa
Anh sẽ là ngọn lửa
Sưởi ấm tâm hồn em

kieuanh9001
16-05-2007, 11:00 AM
oạch lãng mạn ghê ghớm ..........mối tình đầu của ông anh ah`

0nlylove
16-05-2007, 02:49 PM
Hay wa !! nhưng nếu cô ấy là gió thì bạn sẽ là gì ?

gapro
17-05-2007, 01:54 AM
Hay wa !! nhưng nếu cô ấy là gió thì bạn sẽ là gì ?
Đây là câu hỏi riêng tư. Mình không thể trả lời bạn được:-" :-" :-"

gapro
17-05-2007, 01:54 AM
oạch lãng mạn ghê ghớm ..........mối tình đầu của ông anh ah`
Có thể coi như vậy cũng được:D :D :D

Nguyễn Hải Nam
17-05-2007, 01:59 PM
Còn nếu một ngày nào đó
Mặt trời không còn nữa
Anh sẽ là ngọn lửa
Sưởi ấm tâm hồn em
Cái đoạn này cứ như kiểu bài hát : "Đến 1 lúc nào đó " do Bằng kiều hát ấy
...Không! Anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá...

gapro
17-05-2007, 02:42 PM
Cái đoạn này cứ như kiểu bài hát : "Đến 1 lúc nào đó " do Bằng kiều hát ấy
...Không! Anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá...

Thằng đấy hát không chuẩn rồi:D :D :D
Bình minh không thể xóa tan lạnh lùng được. Nhỡ hôm đó trời u ám thì sao.
Còn ngọn lửa thì khác. Nó có nhiều ý nghĩa phết. Nó chính là hình ảnh cách điệu của trái tim dựng ngược. Hoặc có thể hiểu như ngọn lửa bất tử lấy từ trái tim đanko ý.