PDA

View Full Version : Anh sẽ yêu em bao lâu?


Phuong Anh
14-05-2007, 09:33 PM
Hoathuytinh.com) Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái...

" Anh sẽ yêu em bao lâu? ":-?

Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.

Cô cười nũng nịu, nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật ":)

Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.

Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"

Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.

Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "

Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..

"Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"

Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?":ay:

Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"

Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn...

" Một năm phải không ?":(

Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..

Chàng trai lắc đầu.

Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.

" 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."

Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.

Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em ":D

Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.

"Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? " Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"

Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "

Cô gái kinh ngạc.

Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa.

tieuconuongvoicoi
14-05-2007, 10:31 PM
Con gái là vậy mà.Dù đã biết là ng đó yêu mình rùi nhưng mà vẫn muốn người đó nói ra .Và muốn biết người đó yêu mình bao nhiêu & còn.... nhiều thứ nữa cơ.hi`:DVậy mới là con gái

Đặng Lệ Thủy
15-05-2007, 10:22 AM
Chàng trai yêu cô gái cho đến một ngày cô gái không yêu anh nữa, nhưng thật sự thì có người vẫn yêu người con gái cho dù cô gái đã không còn yêu nữa. Anh vẫn yêu cho đến một ngày cô gái đã quay lại và yêu chàng trai hơn nữa :)

Phuong Anh
15-05-2007, 12:49 PM
Nếu là con trai em sẽ trả lời"anh yêu em đến khi nào anh yêu người khác":D Không lọt tai lắm nhưng sau này đỡ mang tiếng sở khanh:rolleyes:

Nguyễn Xuân Phú
15-05-2007, 01:16 PM
Ở đây có hai phương án trả lời, không hẳn như Thủy nói. Một người con trai khi nói ra những điều như thế, có khi anh ta chẳng chuẩn bị gì cả, mà chỉ đột nhiên nói ra như thế rồi đi tìm câu trả lời. Đâu phải cứ nhất thiết khi cô gái không còn yêu anh nữa anh mới hết yêu cô, anh ấy đâu có nói thế? và lại chữ "một" mà anh ta dùng cũng không đúng thông lệ, lẽ ra phải là "một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa"

Khi cô gái không còn yêu anh ấy nữa thì có 2 khả năng có thể xảy ra. 1 là do cô gái đã thay lòng đổi dạ và không còn yêu anh ấy nữa. 2 là chính anh ta khiến cô gái không thể yêu anh ta nữa.

Có gì là không thể? Anh sẽ yêu em bao lâu? Chỉ một cô gái vô địch ngốc mới hỏi thế thôi.

Đặng Lệ Thủy
15-05-2007, 01:36 PM
Có gì là không thể? Anh sẽ yêu em bao lâu? Chỉ một cô gái vô địch ngốc mới hỏi thế thôi.

Ông này linh tinh, gì mà vô địch ngốc ông phải đặt mình vào hoàn cảnh đó chứ. Con gái là thế đó dù biết người ta yêu nhưng vẫn muốn hỏi: anh có yêu em nhiều ko? chỉ để xem các phương án trả lời thôi. Đương nhiên là người con gái biết câu trả lời chính xác nhưng cứ thích hỏi như vậy đấy :D

Phuong Anh
15-05-2007, 01:58 PM
Có gì là không thể? Anh sẽ yêu em bao lâu? Chỉ một cô gái vô địch ngốc mới hỏi thế thôi
Chỉ để kiểm tra độ thành thật của con trai tới đâu thôi.Giống như test IQ ấy .Con trai trả lời có hạn định câu này còn ếch hơn.

Đặng Hồng Quân
15-05-2007, 02:04 PM
Nếu là con trai em sẽ trả lời"anh yêu em đến khi nào anh yêu người khác":D Không lọt tai lắm nhưng sau này đỡ mang tiếng sở khanh:rolleyes:
Sao chưa gì đã lo hậu sự rồi vậy...:D. Nếu ai hỏi câu này chắc mình sẽ trả lời là 30' :ay: :D

Thu Trang
15-05-2007, 06:21 PM
:D ! em cũng thấy trong trường hợp hỏi đột ngột nên anh chàng trong câu chuyện ko kịp nghĩ gì cả.Mãi sau mới nói được hay sao ấy .

Nhưng nếu là cô gái thì ai cũng vậy thôi , dù biết người yêu mình yêu mình thật lòng nhưng vẫn hay hỏi những câu đại loại :

_anh thật lòng yêu em chứ?

_tại sao anh lại yêu em mà ko là cái nhỏ bạn xinh xinh của em , hay ko phải mấy chị bạn xinh ngất của anh?

_rùi! câu này "bao giờ anh hết yêu em?"

_hay anh có yêu em ko anh? yêu nhiều hay ít?

:D anh chàng nào khôn khéo thì trả lời trót lọt ko khôn khéo thể nào cũng bị gian .

Còn nếu em la anh chàng ấy chắc em cũng sẽ nói là yêu đến khi nào hết yêu , lỡ sau này có chia tay còn đỡ bị nói.
Còn em là cô gái chắc cũng xúc động lúc đó đấy nhưng ......xem biểu hiện trên khuôn mặt của anh ta mà ứng xử heheheh

tegiac
25-07-2007, 12:40 AM
Hoathuytinh.com) Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái...

" Anh sẽ yêu em bao lâu? ":-?

Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.

Cô cười nũng nịu, nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật ":)

Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.

Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"

Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.

Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "

Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..

"Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"

Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?":ay:

Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"

Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn...

" Một năm phải không ?":(

Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..

Chàng trai lắc đầu.

Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.

" 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."

Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.

Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em ":D

Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.

"Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? " Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"

Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "

Cô gái kinh ngạc.

Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa.

anh chàng trong câu truyện quả là cao nhân. Khiến tại hạ bội phục, bội phục vô cùng.
Còn cô gái thì nghe câu trả lời của anh ta kiểu vậy đừng vội mừng. Theo kinh nghiệm và trực giác, tôi đoán như thể anh ta đã rơi vào hoàn cảnh phải trả lời câu hỏi " anh sẽ yêu em bao lâu ? " vài ba lần rồi vậy. Đã từng trả lời nhiều cô gái cùng một câu hỏi. Lần sau hay hơn lần trước. Lần sau thú vị hơn lần trước. Và đến lần này câu trả lời xuyên suốt thành một câu truyện. Như Thiên La Đĩa Vọng cô gái không ngất ngây thì... Nên tại hạ thêm phần bội phục!!!
Nếu có cô gái nào muốn kiểm tra các anh chàng thì nên hỏi nhiều câu về một vấn đề và giới hạn thời gian trả lời ( vd 1 câu 3 giây) đáp án nhanh chuẩn như trả lời bảng cửu chương ( 2x2 = 4 ). Tất cả đều okie mới tin được. ha ha.

Phuong Anh
25-07-2007, 12:48 AM
Cám ơn bạn nhắc nhở nhưng con gái bây giờ cũng tỉnh lắm.Có khi bạn lại phải bái phục cô gái ấy chứ:D

tegiac
25-07-2007, 01:51 AM
Tác giả ơi với cô gái đó hả , tôi cố đi tìm nhưng ở người con gái đó chẳng có điểm gì nổi bật cả. Ví như ôm chàng trai để nói câu nói ngọt ngào ở thế kỷ trước thì khâm phục. Chứ giờ quá thường! Hoặc giả định rằng nghe xong câu trả lời thì tát cho anh chàng một cái "ban ngày thấy trời đầy sao" thì mới bội phục.