View Full Version : cái nghèo , nghèo đến bao giờ.............!
Hoàng Văn Mạnh
20-04-2011, 08:47 PM
kim bình quê tôi là vậy cái nghèo không hiểu bao trùm từ khi nào ngay từ cái ngày tôi sinh ra cho đến nay tôi đã sống trên cái mảnh đất này 18 năm và cuộc sống của tôi cũng như những nguời dân Kim Bình nghèo nghèo đến bao giờ :
cuộc sống chỉ biết đến cái cày con trâu rồi củ sắn bắp ngô và vô tình tôi đi vào một nhà người quen tôi nhìn cái cảnh cho đến bây giờ vân còn băn khoăn
một cảnh tượng thật khó tin nhìn vào mâm cơm chỉ vẻn vẹn một đĩa rau luộc và 3 con cá mắm rán đó là những bũa ăn ư? tại sai tại sao cái nghèo lại như thế con đường nào cho họ đây
và nhìn thấy những cảnh tượng vậy tôi cũng không khỏi băn khoăn nghĩ về gia đình tôi trong những năm 1996 1997 :
nhà tôi có những bữa ăn mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nghĩ ra và nó rõ mồn một'
một nồi sắn bốc khói nghi ngút và bên dưới là một chút cơm nhưng phải ăn sắn xong mới được ăn cơm
và cho tới bây giờ Kim Bình một huyện của Chiêm Hóa vẫn còn nghèo đói và không biết đến bao giờ mói hết nữa ngay chính con đuờng tôi đi còn giải sỏi thì đến bao giờ người dân Kim Bình mói đi ra khỏi cái đói nghèo đây?
bao giờ thì người dân Kim Bình mới thoát khỏi cái đói đây? ai sẽ mở ra những cơ hội đó chứ ngay chính bản thân tôi tôi còn chư biết đến bao giờ gia đình tôi mới thoát khỏi cái đói nghèo đó nữa ............
satan1987
20-04-2011, 09:24 PM
Nghèo không phải cái tội mà là 1 phong cách sống :D/
congdon
20-04-2011, 09:47 PM
thì đấy là ngày xưa!
Ngày xưa thì đâu chả nghèo - từ những năm 1980! khi tình hình kt-xh của nước ta đang rất khủng hoảng trầm trọng,công nhân viên chức còn không đủ ăn! nói gì đến miền núi chỗ ta!
saokhue_ys
20-04-2011, 09:50 PM
cái nghèo không phải một chốc một lát mà thay đổi được....phải trải qua một quá trình...dài dài lắm...không biết anh Mạnh đã đọc bài báo :" ngày sau mưa có buồn không" của Hà Nhân trong báo hoa học trò.nói về " cái nghèo " mà anh đang băn khoăn đó.mà em tâm đắc nhất một đoạn:
" Hôm nay dẫu là một sáng mưa buồn nhưng hề chi khi em được đến trường, được đi học.
Học để sau này anh lên tầng cao mười ngàn mét.
để có thể xua tan mọi buồn vui nhỏ mọn
vừa đó mà đã qua.
cố lên em nhé!!! "
saokhue_ys
20-04-2011, 09:55 PM
vậy nên ... có nhiều người đi học....đem tri thức về xây dựng xóm làng,.....rùi... sẽ giàu hreree
Hoàng Văn Mạnh
20-04-2011, 09:59 PM
anh cũng rất hiểu nhưnưg mà chuyện là bây giờ mà em anh thực sụ thấy cái ngheod của xã anh nan giải thậ
Hoàng Văn Mạnh
20-04-2011, 10:02 PM
vậy nên ... có nhiều người đi học....đem tri thức về xây dựng xóm làng,.....rùi... sẽ giàu hreree
thế thì em cũng nghĩ xem có một bài nói con đuờng nào cho giói trẻ tuyên quang chưa?
với nhũng gì anh thấy thì không có con đuờng napò cả?
cuộc sống bây giờ là thế em ạ
khó khó lamứ không phải cái gì cũng đơn giản liệu những đúa trẻ nó sẽ nghĩgì đây?
không biết anh chỉ thấy chúng nó bây giò học hành chán thật
chỉ nmmải chơi thé nên anh mứoi nói đến con ffường nào con đường nmào mà em ạ?
congdon
20-04-2011, 10:28 PM
Theo em biết thì cso một năm Tuyên Quang mình đỗ tốt nghiệp THPT là 14%
đáng để cho chúng ta suy nghĩ ạ :">
Trần Quốc Toản
20-04-2011, 11:15 PM
nghèo về mặt vật chất thôi chứ không nghèo về mặt tinh thần đâu,chúng ta đi học để làm gì?đi học để lấy cái chữ,lấy kiến thức để xây dựng cuộc sống,xây dụng cho quê hương,cố gắng lên nào các bạn ơi,cố lên....cố lên
-bài viết của ông Mạnh đủng với cái cảm nhận của tôi đấy,tuy hay nhưng tôi vẫn nhắc nhở ông là lần sau để ý đến lỗi chính tả trong bài viết nhé,tôi mới sửa lại đó,ok nhé
saokhue_ys
20-04-2011, 11:23 PM
thế thì em cũng nghĩ xem có một bài nói con đuờng nào cho giói trẻ tuyên quang chưa?
với nhũng gì anh thấy thì không có con đuờng napò cả?
cuộc sống bây giờ là thế em ạ
khó khó lamứ không phải cái gì cũng đơn giản liệu những đúa trẻ nó sẽ nghĩgì đây?
không biết anh chỉ thấy chúng nó bây giò học hành chán thật
chỉ nmmải chơi thé nên anh mứoi nói đến con ffường nào con đường nmào mà em ạ?
vấn đề này làm đau đầu cả các cán bộ tỉnh ấy chứ....mình mà nghĩ chắc cũng..."nổ tung đầu mất".....nói chung TQ mình còn nghèo lắm...cả về tri thức đến vật chất....
mà em thấy càng ngày xã em càng lạc hậu...không học hành mà xây dựng gia đình từ rất sớm....buồn!!!
chắc từ hồi thi lên cấp III trở nên khó khăn đó.
saokhue_ys
20-04-2011, 11:27 PM
nghèo về mặt vật chất thôi chứ không nghèo về mặt tinh thần đâu,chúng ta đi học để làm gì?đi học để lấy cái chữ,lấy kiến thức để xây dựng cuộc sống,xây dụng cho quê hương,cố gắng lên nào các bạn ơi,cố lên....cố lên
-bài viết của ông Mạnh đủng với cái cảm nhận của tôi đấy,tuy hay nhưng tôi vẫn nhắc nhở ông là lần sau để ý đến lỗi chính tả trong bài viết nhé,tôi mới sửa lại đó,ok nhé
kiểu như....ngàn trái tim vàng....một căn nhà nhỏ ấy nhỉ??? tinh thần là tốt nhất ....đúng là thế...
Trần Quốc Toản
20-04-2011, 11:44 PM
kiểu như....ngàn trái tim vàng....một căn nhà nhỏ ấy nhỉ??? tinh thần là tốt nhất ....đúng là thế...
anh mà đã nói thì chỉ có chuẩn,nói chúng ta vẫn giàu đấy các bạn ah,vì chúng ta có cái chữ,có cái đầu biết suy nghĩ,chúng ta có kiến thức cơ mà,chúng ta phải nhìn lên,ngẩng cao đầu vì tuy hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng bố mẹ chúng ta có để cho chúng ta thất học không?mù chữ không?chúng ta vẫn được đi học đấy chứ,có được cái chữ cơ mà,như thế là khá hơn các cụ ngày xưa rồi,mọi người cố gắng để xây dựng cho mảnh đất quê mình,nơi mình sinh ra ngày một phát triển đi nào
Hoàng Văn Mạnh
21-04-2011, 12:18 AM
cái nghèo đã bao phủ len mọi miền tuyên quang nhung cái mạnh muốn viết lên đây để các bạn trẻ suy nghĩ mà
nhưng cái cuối cùng thì là gì
cái nghèo thực sự bế tắc hơn bất cứ lúc nào ngay cả những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường cũng không nhạn ra điều này chúng chỉ nghĩ đi chơi đi chơi và đi chơi
yeu đương vó vẩn học hành không ra sao
nếu chỉ nghĩ học để lấy cái bằng văn hóa thì đi học bổ túc cho nhanh
chán thật chỗ mình mình thấy chỉ có một số bạn trẻ học được nhưng lại a rua cùng bạn bè chán thế
ba cái tuổi đã yêu đương vớ vẩn học hành chẳng ra là làm sao?
congdon
21-04-2011, 02:20 PM
về quê thấy cô bé học lớp 8 khá xinh,hỏi ra bảo có nguòi yêu mất rồi 8-}
Phải chăng đây là nguyên nhân của tảo hôn ( lấy vợ lấy chồng sớm) - đã hủ lậu lắm oy :P
Hoàng Văn Mạnh
21-04-2011, 07:16 PM
vậy đấy bảo sao mới hết cái nghèo chứ cuộc sống là không chờ đợi các liền anh llièn chị thì lại không khuyên bảo lại còn khuyến khích các em rồi đã vô tình cho các em lại phải cặm cụi mãi vói cái cày con trau cái quốc .v,vv chán thật
Sum0xinh_8x
21-04-2011, 08:01 PM
[B]không phải ngày xưa mà nay năm 2011 em tới nhà một bệnh nhân , chứng kiến cảnh họ ăn bữa tối ...một bữa chính của ng dân nông thôn...(vì có bao giờ họ ăn sáng?) một gia đình 5 người trong mâm cơm chỉ vẻn vẹn 2 bát canh rau rừng.....may còn có cơm ăn ......nhìn thấy mà nản, họ cũng muốn thoát nghèo ..nhưng xã hội bây giờ ng nào mà nghèo thì ít ai phấn đấu lên nổi,vì có điều kiện đâu? cái gì cũng đắt đỏ, đồng tiền thì mất giá.................Mình còn thấy mình nghèo nữa là nói gì ng dân nông thôn !?..........
Cô bé buồn
21-04-2011, 09:03 PM
khi nhìn thấy người nghèo liệu có mấy ai rơi nước mắt thấy mủi lòng? kòn tôi nhìn thấy thì lại nhớ đến chính bản thân mình lúc khó khăn cơ cực.mấy ai mủi lòng nhìn những người quần áo ko có vá chi chít những mảnh vải khác để mặc thưa cả nhà ít lắm ạ
congdon
21-04-2011, 10:08 PM
Mình chỉ thấy rất đáng thương,một bà cụ đã rất già rồi,vẫn gánh rau đi gõ cửa từng nhà bán (ở ngay trung tâm thủ đô - Hồ Hoàn Kiếm) mà chẳng mấy ai quan tâm?:(
họ đuổi bà cụ đi ra khỏi quán!
congdon
21-04-2011, 10:10 PM
Và mình đoán trước rằng trong vài thập kỷ nữa Việt nam cũng không thể trở thành "cường Quốc" như mong muốn của bác Hồ được ;)
Hoàng Văn Mạnh
21-04-2011, 11:51 PM
nếu chúng ta không nghĩ được thì rất mong những lơid mạnh nói các bạn nên có những suy nghĩ đừng thái quá nhé
chúng ta biết nghèo nghèo nhưng cái nghèo phải làm gì để thoát nó ? thoát ra sao?
câu hỏi cho các nhà làm lãnh đạo
chúng ta có thể không? không chúng ta không thể chúng ta phải làm gì đây?
các bạn và tôi có thể giúp được không?
nhưnưg lại khó khi nói con đường nào cho giới trẻ tuyên quang đây...........................?
congdon
22-04-2011, 03:14 PM
đây là câu hỏi cho bản thân mỗi người- làm gì để giàu có ( không phải là thoát nghèo)
Mỗi người nên tự tìm kiếm công cụ riêng - để thay đổi chính bản thân mình
Nếu là vấn đề của mỗi cá nhân thì giải quyết sẽ dễ hơn là "vấn đề của xã hội"
docbuoc_lonely
22-04-2011, 06:54 PM
Thoát nghèo hay không là ở chính con người. Thay đổi suy nghĩ, tư duy của con người, thay đổi lối sống của con người, thay đổi lối làm ăn của con người,...theo hướng công nghiệp thì việc thoát nghèo là có thể. Nhưng nan giải ở đây là chính lớp người đi trước chưa chú trọng đến cái đầu của con trẻ.
Thử nhắc đến chuyện này nhé, ngay đơn giản là chuyện rượu chè, mấy thanh niên tq học đâu ra cái thói uống rượu bét nhè ấy?, cứ có tiệc tùng sinh nhật là "ko say ko về",các anh uống thả phanh, lấy mục tiêu ai "ra" trước là thua, và lúc say thì sao?các bạn tự suy nghĩ nhé... Còn nữa là thói đề đóm, có rất nhiều ng đang tự đặt tiền vào trò may rủi đó. Rõ đó là sổ số kiến thiết nhưng rồi theo nó là món lô đề ăn theo kia.
Việc học của con trẻ cũng đã được toàn bộ các ông bố hay bà mẹ chú trọng? hay chỉ những nơi có dân trí cao một chút mới chú ý đến? quan trọng vẫn là ý thức của con người. Đầu tư vào tri thức sẽ ko có thiệt trong thời buổi hiện nay. Người dân mình vẫn chú ý đến công việc trước mắt nhiều quá, ít ai nghĩ tới xây dựng nền tri thức. Đây là suy nghĩ của mình, mong mọi người góp ý thêm.
congdon
22-04-2011, 08:35 PM
Đồng ý với bạn ;) bởi vì lao động chân tay thì...cùng lắm cũng chỉ sống được qua ngày chứ không thể tạo nên một khối lượng tài sản lớn để tích lũy được.
Mình nghĩ giáo dục là quan trọng,trách nhiệm của các thầy cô là rất lớn!
Hoàng Văn Mạnh
22-04-2011, 08:41 PM
anh laị nghĩ khã lỗi không thể hoàn toàn do thầy cô và cũng có cái lối sống của chính các bạn trẻ
các bạn trẻ thì quá ham chơi còpn thâyd cô thì lại quá mong chờ vào cái thành tích
thế nên giò tôi cũng chỉ mong chính những thế hệ tương lại nhận ra được cái con đường của chính họ
docbuoc_lonely
22-04-2011, 09:01 PM
cũng có một phần do các bạn trẻ, nhưng mà do giáo dục mà lối sống của họ mới thế. mà quan trọng trong giáo dục ko phải thầy cô, là chính phụ huynh. môi trường sống tạo ra con người. với lại xã hội bây giờ nhiều thứ cám dỗ các bạn trẻ quá. điểm chơi nhiều hơn điểm học tập lành mạnh, đạo đức.
nói đến giáo dục học đường, tq mình chưa chú trọng phát triển mảng giáo dục lắm, nền giáo dục của tỉnh mình chưa được đầu tư nhiều. các phòng thí nghiệm, phòng chức năng quá ít trong một trường học, mà đó cũng là vấn đề chung của việt nam. học lý, hóa ko được quan sát thực nghiệm thì sao học tốt được. bệnh thành tích thì mới chấn chỉnh được một tí thì giờ lại đang quay lại, lại còn học thêm nữa, mình ko nói học thêm là xấu, hơn nữa đó là rất tốt, nhưng những điều say ra trong cái từ "học thêm" đó(chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh thui naz).
Hoàng Văn Mạnh
22-04-2011, 09:06 PM
có lẽ giờ chúng ta phải tự bước đi trong chính cái chân của chúng ta đừng quá mải mê về cái thú vui
các bạn trẻ tuyên quang thì tôi không dám nói hết nhưng chỗ tôi thì thực sụ là quá nản luôn
chúng nó học hcọ chẳng hiểu học để làm gì? chúng nó nứt mắt đã yêu đương thì học gì đây?
tại sao các bậc phụ huynh lại quản lý con cái lỏng lẻo thế chứ
chán thật
congdon
22-04-2011, 09:12 PM
Chán khoản phụ huynh hơn cả!
Còn giáo dục - lại "câu chuyện muôn thuở", không chỉ Tuyên Quang ( cũng đúng là khoản GD thì TQ kém nhất nước) mà là cả nước! thành căn bệnh trầm - kha!
Phụ huynh là người có trách nhiệm - chính quyền cũng vậy- và các thầy cô nữa - quan trọng là giúp được các em nhận thức rõ về bản thân ;) ;)
Hoàng Văn Mạnh
22-04-2011, 10:26 PM
chúng ta là những liền anh liền chị chúng ta thấu hiểu nhưng cái mạnh cần là gì ?
mạnh cần chúng ta hãy cùng nhau giảng giải cho chúng nó hiểu
nhưng ngay chính em trong gia đình mạnh cũng bó tay
không biết phải làm sao đây?
thế hệ nào nữa đây?
Cô bé buồn
23-04-2011, 07:13 AM
em có 1 đứa em nó chẳng chịu học mà suốt ngày đi chơi.bày đặt yêu đương,thậm tệ hơn là nó láo một cách khinh khủng.........ko tài nào nói nổi.nói ra thì xấu hổ đất nước việt nam mà có những thanh niên mầm như thế thì thử hỏi liệu có sánh vai với cường quốc 5 châu đc ko?
congdon
23-04-2011, 08:06 AM
cũng thấy đồng cảm với ý kiến này (về giáo dục):"và thực sự là không dễ giải quyết chút nào, vì nếu ta sinh ra và lớn lên với một nền giáo dục như vậy (tư duy cứng nhắc) thì ta không thể nào suy tư và hành động khác đi, không thể thấy đó là sai, vì nó đã thành quán tính trong từng tế bào não bộ rồi. Như người say không thể biết mình say, người điên không thể biết mình điên. Và nhà Phật nói người si mê không thể biết mình si mê. Thế thì nói bằng cách nào?
Nói rất nhẹ như bước trên vỏ trứng, và cầu nguyện xin Chúa/chư Phật trợ lực. Chỉ còn cách đó. Vì nói nhiều, nói mạnh một chút là sinh ra gây lộn. Gây lộn với người say thì chỉ có thua.
Tội nghiệp cho dân ta, hết Tàu, Tây, Mỹ áp đặt mình, thì mình lại tiếp tuc áp đặt lên chính mình.
Âu đó cũng là nghiệp chướng!"
Hoàng Văn Mạnh
23-04-2011, 07:41 PM
hy vọng những chuyện như thế này sẽ bình hòa nhan khí và cùng chúc các thế hệ đi sau tốt hơn
như anh chỉ có một diều anh chưa bằng ai nên giờ chỉ cảm nhận tháy mà thôi
hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều
congdon
23-04-2011, 07:51 PM
cũng thấy vui vui! khi thằng em trai của em! vốn tính lười học từ cấp 3,mà bây h học nó có nhiều điểm cao ^^ - "biết cố gắng"
Hoàng Văn Mạnh
23-04-2011, 11:03 PM
có thể là chú em, của em nó là một ngươid có thể nhận biết được những gì nó sẽ phải l;àm
tungnguyenvan
08-05-2011, 02:46 AM
anh Hoàn nói đúng dân tuyên không nghèo về tinh thần. nhưng quá nghèo về vật chất những cái đó phải thay đổi chứ nghèo mãi sao được. phải tẩy lão một thế hệ đi sẽ khác.
Hoàng Văn Mạnh
08-05-2011, 07:56 PM
thực tế thì chưa biết thế nào chứ ?
nhưng hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh tuyên quang giàu mạnh
congdon
08-05-2011, 08:22 PM
có thực mí vực đc ậo!nhưng bây h Em thấy cũng ko đến nỗi quá nghèo mà! ;)
saokhue_ys
09-05-2011, 12:09 AM
ừm...
Đỡ nghèo hơn
nhưng...
lạc hậu hơn.
chỗ em là thế đó!!!
Hoàng Văn Mạnh
11-05-2011, 09:55 PM
anh không hiểu tại sao dỡ nghèo hơn nhưng lại lạc hạu hơn anh không hiểu em có thể nói rõ hơn một chút được kho?
Lừa ngố
11-05-2011, 09:57 PM
bi giờ đô thị hóa nhanh
nhà nào nghèo vẫn nghèo
nhà nào giàu thì càng giàu
Trần Quốc Toản
11-05-2011, 10:28 PM
Đói cho sạch mà rách cho thơm,
saokhue_ys
13-05-2011, 02:42 AM
anh không hiểu tại sao dỡ nghèo hơn nhưng lại lạc hạu hơn anh không hiểu em có thể nói rõ hơn một chút được kho?
vì nhận thức của người dân càng ngày càng...."lạc hậu"
"lạc hậu" theo kiểu mà....học theo những cái xấu của thời đại,còn những cái tốt thì không phát hiện ra để học.
như việc lấy chồng sớm đó!!!!
Hoàng Văn Mạnh
15-05-2011, 12:05 PM
một điều viển vông và không bao giờ thành hiện thực
một điều cái nghèo không bao giờ nói hết
sự lạc hậu đến từ ngay cái chúng ta là một thế hệ trẻ cần thay đổi?
và khi cái nghèo ùa về trong mỗi thôn bản của tuyên quang
tưởng đâu mọi chuyện sẽ thay đổi nhưng ai rè một cuộc cách mạng giá cả tăng đột biến họ lại vẫn thế
họ không thể làm gì được
và mỗi khi họ gần tới được cái đích thì trời đất một cái thị trường tăng giá và họ lại phải tiếp tục phaỉo theo nó vậy theo đến bao giờ đây?
tranghet
04-07-2011, 12:19 AM
ôi lại nói chuyện nghèo tôi cũng như bạn không biết bản thân và gia đình còn nghèo đến bao giờ híc suốt ngày rơi vào bế tắc nghĩ đến tiền mà đau hết đầu không co lối thoát ôi tiền tiền tiền
Anh đọc bài của Mạnh, chưa có thời gian đọc các bài bình luận, chia sẻ với tâm sự của Mạnh. Anh là người cũng sinh ra và lớn lên từ nông thôn nhưng không trải qua những khó khăn như Mạnh và như những người dân quê Mạnh. Anh hiện đã đi làm, công tác ở vùng cao, vùng sâu và gặp nhiều hoàn cảnh rất khó khăn; chắc là cũng khó khăn như những người dân quê Mạnh, có khi còn hơn. Nhưng anh thấy, nguyên nhân dẫn đến đói nghèo có rất nhiều, mà điều trước tiên nhất anh muốn nói ra đó là: LƯỜI BIẾNG; thứ hai đó là: ĐÃ KHÔNG BIẾT CÒN KHÔNG CHỊU HỌC HỎI; thứ ba: QUAN ĐIỂM LẠC HẬU, CỔ HỦ và thứ... Mạnh có nghĩ như vậy không? Mạnh hãy so sánh giữa cuộc sống, sinh hoạt hiện tại của Mạnh và trước đây xem đã thay đổi nhiều, anh nghĩ không còn cảnh nhìn những nồi sắn nghi ngủt khói nữa. Sự thay đổi đó do đâu? Đó là do chăm chỉ lao động, do học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật, tích góp... Anh chứng kiến nhiều cảnh như: đàn ông to khỏe suốt ngày rượu chẳng chịu lao động gì cả, vợ con thì nheo nhóc cứ như thế bao giờ thoát nghèo? Quan điểm thì "Trời sinh voi, trời sinh cỏ", đẻ một đàn con không cho ăn học tử tế...cứ như thế khi nào mới thoát nghèo? Nhà nước hỗ trợ (gạo cứu đói) thì lấy làm vinh hạnh được nhà nước quan tâm, sống dựa dẫm...
Hoàng Văn Mạnh
07-07-2011, 09:02 PM
Anh đọc bài của Mạnh, chưa có thời gian đọc các bài bình luận, chia sẻ với tâm sự của Mạnh. Anh là người cũng sinh ra và lớn lên từ nông thôn nhưng không trải qua những khó khăn như Mạnh và như những người dân quê Mạnh. Anh hiện đã đi làm, công tác ở vùng cao, vùng sâu và gặp nhiều hoàn cảnh rất khó khăn; chắc là cũng khó khăn như những người dân quê Mạnh, có khi còn hơn. Nhưng anh thấy, nguyên nhân dẫn đến đói nghèo có rất nhiều, mà điều trước tiên nhất anh muốn nói ra đó là: LƯỜI BIẾNG; thứ hai đó là: ĐÃ KHÔNG BIẾT CÒN KHÔNG CHỊU HỌC HỎI; thứ ba: QUAN ĐIỂM LẠC HẬU, CỔ HỦ và thứ... Mạnh có nghĩ như vậy không? Mạnh hãy so sánh giữa cuộc sống, sinh hoạt hiện tại của Mạnh và trước đây xem đã thay đổi nhiều, anh nghĩ không còn cảnh nhìn những nồi sắn nghi ngủt khói nữa. Sự thay đổi đó do đâu? Đó là do chăm chỉ lao động, do học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật, tích góp... Anh chứng kiến nhiều cảnh như: đàn ông to khỏe suốt ngày rượu chẳng chịu lao động gì cả, vợ con thì nheo nhóc cứ như thế bao giờ thoát nghèo? Quan điểm thì "Trời sinh voi, trời sinh cỏ", đẻ một đàn con không cho ăn học tử tế...cứ như thế khi nào mới thoát nghèo? Nhà nước hỗ trợ (gạo cứu đói) thì lấy làm vinh hạnh được nhà nước quan tâm, sống dựa dẫm...
em cũng đá nói rất nhiều về vấn đề này rồi anh ạ?
em thấy mọi suy nghĩ của họ thật qua lạc hậu >
một lối sống mang đậm nết sống đo lsà giò?
thấy người ta hơn mình thì ghét họ
thấy người ta kém mình thì khinh bỉ họ
thấy người ta bằng mình thì chèn ép
có rất nhiều lý do anh ạ ?
nhưng cái chủ yêu là họ không ý thức được bản thân và đúng như những anh nói
em thấy cái chán nản? những vần đề đó anh ạ?
em thấy chính caío giơid trẻ bây giờ chúng nó không nhận thức được thì em bề khó khăn chồng chất khó khăn khi mà ý thức của chúng nó còn kém quá anh ạ
em muốn chúng nó nhận ra được một điều là chúng nó nhìn thấy tương lai chúng nó không?
ngya cả bản thân mấy đứa em của em nó cũng không thể bảo nổi chán lắm anh ạ
em cảm ơn vì anh đã hiểu tâm sự của em ?
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.