songdeyeu
08-05-2007, 04:53 PM
Lần đầu tiên đươc sử dụng di động mình còn rất thắc mắc nhiêu về các chức năng của nó , nhưng rồi dần dà mình mình đã " khám phá " tất tần tật mọi chức năng của các phím trên cái vật bất động kia .
Cái thời điểm mọi người ồ ạt chạy theo cuộc sống số, Có một người bạn rủ mình đi học vi tính , học cách gõ gõ trên chiếc máy tính vô cảm .Một lần nữa mình lại chứng tỏ cho mọi người thấy sự lạc hậu của mình so với xã hội ! Trên mười lần chỉ với thao tác bật , mở máy , mình đã phải học một cách nhọc nhằn hơn người khác .
Nhưng bây giờ .......cả hai đều trở nên cần thiết với mình , mình có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng , có thể trò chuyện , nhắn tin cho bạn bè ,vừa nhanh ,vùa tiện lợi lại đảm bảo .
Dù thế nó cũng bất tiện phết , một lần mình nhận được một tấm bưu thiếp của một người bạn gởi qua yahoo.mail .Mình rất thích tấm bưu thiếp ấy , khi bật máy lên tấm bưu thiếp mở ra ,20 ngọn nến sáng lung linh quanh một dòng chữ ngắn ngủi " Mãi là bạn nhé !" .Tấm bưu thiếp giản dị , lại có ý nghĩa với mình .Nhưng khi tắ máy đi , những dòng chữ biến mất , cả những ngọn nến cũng tắt vụt ..........!! Nhiều lúc muốn thấy sự hiện diên của bạn mình lại phải bật máy lên ...!! không thể làm gì khác ??
Mình nghĩ rằng ,cuộc sống mới năng động phù hợp với giới trẻ .Tiếp nhận có ích những dịch vụ mới hiện đại để phục vụ bản thân theo nhu cầu và xu hướng chung của thời đại là điều tốt .Nhưng một chiếc máy tính dù tiện ích đến mấy cũng không thể thay thế đuợc một con người .Vì thế dù chiếc máy tính đôi khi thay mặt bạn gởi đến bạn bè , người thân của bạn những lời quan tâm thì bạn cũng luôn nhớ rằng : một lá thư viết tay , một tấm bưu thiếp do chính tay bạn làm , hiện hữu và lãng mạn , lại có ý nghĩa .....!!
Mình tin răng bạn bè của bạn sẽ rất cảm động và tăng thêm phần ý nghĩa của tình bạn đấy .......!!
Mình thì vẫn thích thấy những dỏng chữ quen thuộc của bạn bè , vì chính những vật hiện hữu ấy như sự hiện diện của chính họ vậy !!
Cái thời điểm mọi người ồ ạt chạy theo cuộc sống số, Có một người bạn rủ mình đi học vi tính , học cách gõ gõ trên chiếc máy tính vô cảm .Một lần nữa mình lại chứng tỏ cho mọi người thấy sự lạc hậu của mình so với xã hội ! Trên mười lần chỉ với thao tác bật , mở máy , mình đã phải học một cách nhọc nhằn hơn người khác .
Nhưng bây giờ .......cả hai đều trở nên cần thiết với mình , mình có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng , có thể trò chuyện , nhắn tin cho bạn bè ,vừa nhanh ,vùa tiện lợi lại đảm bảo .
Dù thế nó cũng bất tiện phết , một lần mình nhận được một tấm bưu thiếp của một người bạn gởi qua yahoo.mail .Mình rất thích tấm bưu thiếp ấy , khi bật máy lên tấm bưu thiếp mở ra ,20 ngọn nến sáng lung linh quanh một dòng chữ ngắn ngủi " Mãi là bạn nhé !" .Tấm bưu thiếp giản dị , lại có ý nghĩa với mình .Nhưng khi tắ máy đi , những dòng chữ biến mất , cả những ngọn nến cũng tắt vụt ..........!! Nhiều lúc muốn thấy sự hiện diên của bạn mình lại phải bật máy lên ...!! không thể làm gì khác ??
Mình nghĩ rằng ,cuộc sống mới năng động phù hợp với giới trẻ .Tiếp nhận có ích những dịch vụ mới hiện đại để phục vụ bản thân theo nhu cầu và xu hướng chung của thời đại là điều tốt .Nhưng một chiếc máy tính dù tiện ích đến mấy cũng không thể thay thế đuợc một con người .Vì thế dù chiếc máy tính đôi khi thay mặt bạn gởi đến bạn bè , người thân của bạn những lời quan tâm thì bạn cũng luôn nhớ rằng : một lá thư viết tay , một tấm bưu thiếp do chính tay bạn làm , hiện hữu và lãng mạn , lại có ý nghĩa .....!!
Mình tin răng bạn bè của bạn sẽ rất cảm động và tăng thêm phần ý nghĩa của tình bạn đấy .......!!
Mình thì vẫn thích thấy những dỏng chữ quen thuộc của bạn bè , vì chính những vật hiện hữu ấy như sự hiện diện của chính họ vậy !!