View Full Version : Xin lỗi anh nhé anh yêu
hoa_ngoc_lan709
05-05-2007, 05:49 PM
ngày đó em chấp nhậni ra đi để đem lại sự bình yêu cho cả 2 người, em vẫn thường tự hào khi nói về tình yêu của chúng mình, em có anh và anh có em, nhưng dường như tất cả chỉ là những ảo ảnh, những ảo ảnh rồi sẽ mãi tan biến trong hư vô,em luôn lo lắng một ngày nào đó em không còn có anh ở bên, và rồi cuối cùng chính em là người nói ra những câu nát lòng đó, em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, xin lỗi anh,em đã khó, nhiều đêm không ngủ em đã ngồi khóc, em biết rằng để quên anh là điều rất khó, em sẽ giữ mãi anh trong tim mình, cấu chúc cho anh được hạnh phúc và mãi quên em đi
lovely
05-05-2007, 08:59 PM
chao chi nha em la thang vien moi em thay bai cua chi rat hay chao chi nha beyyyyyyyyyy
Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu khi viết bài
hoa_ngoc_lan709
05-05-2007, 10:49 PM
chào em, chị cũng là thành viên mới, rất vui được biết em
Nguyễn Xuân Phú
08-05-2007, 10:37 AM
Chào bạn, mình đã đọc bải của bạn trong topic nhưng tâm sự của tình yêu, giờ mình lại đọc được bài bạn ở đây, quả thực gánh nặng tình yêu của bạn là một điều khó mà nói lên lời. Nhưng bạn có thể bỏ đi người mình yêu như thế sao? Hơn nữa người ấy cũng rất yêu bạn, vậy mà chỉ vì gia đình thôi sao? giờ là thời đại nào rồi?
Thương Hoài
08-05-2007, 11:31 AM
ngày đó em chấp nhậni ra đi để đem lại sự bình yêu cho cả 2 người, em vẫn thường tự hào khi nói về tình yêu của chúng mình, em có anh và anh có em, nhưng dường như tất cả chỉ là những ảo ảnh, những ảo ảnh rồi sẽ mãi tan biến trong hư vô,em luôn lo lắng một ngày nào đó em không còn có anh ở bên, và rồi cuối cùng chính em là người nói ra những câu nát lòng đó, em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, xin lỗi anh,em đã khó, nhiều đêm không ngủ em đã ngồi khóc, em biết rằng để quên anh là điều rất khó, em sẽ giữ mãi anh trong tim mình, cấu chúc cho anh được hạnh phúc và mãi quên em đi
bạn Ah` ! mình nghĩ hạnh phúc có được là phải nhờ đấu tranh .Phải đấu tranh thì mới dành được hạnh phúc cho mình chứ ! Sao bạn lại chọn con đường chia tay vậy?Hãy dũng cảm lên bạn hạnh phúc sẽ đến với bạn|-)
cobehaycuoi_76113
08-05-2007, 05:49 PM
ngày đó em chấp nhậni ra đi để đem lại sự bình yêu cho cả 2 người, em vẫn thường tự hào khi nói về tình yêu của chúng mình, em có anh và anh có em, nhưng dường như tất cả chỉ là những ảo ảnh, những ảo ảnh rồi sẽ mãi tan biến trong hư vô,em luôn lo lắng một ngày nào đó em không còn có anh ở bên, và rồi cuối cùng chính em là người nói ra những câu nát lòng đó, em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, xin lỗi anh,em đã khó, nhiều đêm không ngủ em đã ngồi khóc, em biết rằng để quên anh là điều rất khó, em sẽ giữ mãi anh trong tim mình, cấu chúc cho anh được hạnh phúc và mãi quên em đi
Có một quyết định như thế đau lòng lắm đúng ko bạn??? Phải rời xa người mà mình còn yêu thương quả thật là đau đớn vô cùng. Đúng là thời đại bây giờ đã khắc ngày xưa, mình có quyền đấu tranh để có được hạnh phúc của mình. Nhưng sự thật lại ko đơn giản như vậy đúng ko ??? Bạn có lý do để làm như thế va tôi tin đó là quyết định sáng suốt. Mong bạn luôn hạnh phúc !
hoa_ngoc_lan709
10-05-2007, 10:36 PM
mọi người đã nghe câu này chưa"bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn", thật khó để lựa chọn đúng không, mình có thể chọn người mình yêu nhưng mình đâu thâe thây thế được gia đình đúng không,để quyết định được điều đó mình đã phải suy nghĩ rất nhiều, mong mọi người hiểu, mình viết bài trên dd chỉ mong nhẹ bớt tâm trạng thôi
kieuanh9001
11-05-2007, 10:18 AM
em hiểu chị .....vì em cũng như chị .....đôi khi em cũng trách ông trời nhiều lắm .........tại sao 2 người đang yêu nhau lại phải rời xa nhau .......tại sao 2 người vẫn yêu nhau mà không thể quay lại với nhau ........mà đơn giản nhất là tại sao em chỉ có thể yêu 1 người ....1 người duy nhất chỉ có thể là người ấy mà thôi ...dù có nhiều người xung quanh em yêu em .... nếu em yêu họ em được rất nhiều thứ ....còn yêu người kia em chẳng được j cả ...nhưng em vẫn yêu , dù bây giờ người ấy đã không còn yêu em như trước nhưng em hiểu rằng " chỉ cần trái tim em yêu người ấy là đủ"
Thu Trang
11-05-2007, 10:50 AM
Chị à! bên tình bên hiếu đúng là chẳng biết chọn đường nào cả . Một bên là trái tim 1 bên là công sinh thành dưỡng dục .Nhưng em lại có suy nghĩ là bố mẹ dẫu có nghiêm khắc đến đâu thì cũng là bố mẹ .Các cụ cấm cản có lẽ chỉ vì sợ anh ấy ko mang hạnh phúc đến cho chị, hoặc ko đảm bảo được cuộc sống cho gia đình chẳng hạn chắc chỉ có vậy thôi.Sao chị và anh ko cùng nhau để bố mẹ hiểu anh chị sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau.Em cũng đồng ý với chị BS , chị ấy nói đúng hạnh phúc là phải đấu tranh mới có, nếu hạnh phúc tự đến mà ko biết trân trọng cũng chỉ là bất hạnh mà thôi.Em nghĩ nếu chị yêu anh ấy, dám vượt qua được tất cả chắc chị sẽ ko hối hận nhiều.Nhưng có lẽ em cung chưa từng trải chuyện này nên có lẽ hơi lí thuyết suông nhỉ:D Mong rằng chị sẽ tìm được 1 tình yêu cho mình và cho gia đình mình.Còn em nghĩ với tình yêu 1 câu xin lỗi mà xóa được tất cả thì nghĩa là chẳng còn gì cả.
hoa_ngoc_lan709
14-05-2007, 11:32 AM
tình yêu đến rồi đi, chị đã cảm nhận được sự mất mát thật lớn khi mất đi người mình thương yêu nhất, bầy giờ thì tất cả muộn rồi, bước chân đi không thể quay trở lại được và chị phải bắt đầu một cuộc sống mới
Đặng Hồng Quân
14-05-2007, 02:31 PM
ngày đó em chấp nhậni ra đi để đem lại sự bình yêu cho cả 2 người, em vẫn thường tự hào khi nói về tình yêu của chúng mình, em có anh và anh có em, nhưng dường như tất cả chỉ là những ảo ảnh, những ảo ảnh rồi sẽ mãi tan biến trong hư vô,em luôn lo lắng một ngày nào đó em không còn có anh ở bên, và rồi cuối cùng chính em là người nói ra những câu nát lòng đó, em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, xin lỗi anh,em đã khó, nhiều đêm không ngủ em đã ngồi khóc, em biết rằng để quên anh là điều rất khó, em sẽ giữ mãi anh trong tim mình, cấu chúc cho anh được hạnh phúc và mãi quên em đi
Chào bạn ! Thật buồn khi nghe những tâm sự của bạn, ngày trước bạn gái của mình cũng ở trong hoàn cảnh như bạn bây giờ, Lúc đấy mình cũng chỉ mong cô ấy có thể làm như bạn bây giờ...Vì mình mà cô ấy bị gia đình cấm đoán, thậm trí bố mẹ, họ hàng đều nhìn bằng những ánh mắt xa lánh...Chưa bao giờ mình thấy khổ tâm và bất lực như lúc đấy...Nhưng cô ấy vẫn chấp nhận tất cả để đến với mình,...Nhưng rồi sau đó 3 năm mình và cô ấy lại phải chia tay...
Mình không biết lên khuyên bạn dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình hay vì gia đình mà chia tay với người mình yêu, vì mỗi người có một hoàn cảnh và cách nghĩ khác nhau. Mình chỉ mong bạn hãy thực hiện những điều mà bạn tin tưởng bạn sẽ không ân hận...Hãy vui vẻ đón nhận mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn...Hãy cho mọi người thấy cái tôi của bạn.
Chúc bạn luôn vui vẻ...=D>
cunxjnh.love_love
14-05-2007, 05:36 PM
khóc cho số phận đã ăn bài chuyện của em còn bi đát hơn nhiều nè
bây giờ em cũng không biết phải làm sao nữa khi mà ... tất cả mọi người xung quanh em đều không coi em ra j`
em đã làm tất cả vì người ấy nhưng người ấy không bao giờ biết được điều ấy
khi em hy sinh mọi điều vì người ấy thì ở một nơi nào đó người ta trách em bạc tình vì tụi em đã hứa với nhau cho dù có chuyện j` xảy ra đi chăng nữa hai đứa sẽ mãi bên nhau
có những lúc em thầm ước thời gian quay trở lại để mọi việc em làm sẽ không xảy ra em bỏ nhà đi cũng vì anh
rồi khi quay vế nơi mình sinh ra mẹ người nuôi em suốt 17 năm ăn học đã bắt em thề mình sẽ bỏ anh ngay trước bàn thờ bố
thực sự em không muốn như vậy không muốn phải rời xa người đó chút nào
nhìu lúc em đã khóc một mình trên căn phòng bé nhỏ và chợt nhận ra mình quá cô đơn
một chút suy nghĩ đã đưa em vào bước đường cùng
không một lối thoát em tự hành hạ bản thân mình
thật buồn khi phải nghĩ đến những khoảng thời gian của wa' khứ lòng đau như cắt mà không ai hiểu cho tình yêu của em nó lớn đến nhường nào
thực sự chẳng biết nói j` hơn nhưng tự nhiên được nói hết tâm sự ra như thế này em thấy rất nhẹ nhõm
em bây giờ không trách ai chỉ trách mình không có tương lai .....
cún ngày 13/5/2007
Đặng Hồng Quân
15-05-2007, 02:48 PM
http://img257.imageshack.us/img257/3407/untitledho0.png
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống bùn ở dưới chân nhưng ánh nắng ở trên đầu :-"
cunxjnh.love_love
17-05-2007, 12:00 PM
một câu thôi mà giúp em bớt bùn đi bao nhiêu cám ơn anh nha
hoa_ngoc_lan709
20-05-2007, 10:22 PM
nếu bạn trao yêu thương cho một ai đó có thể cái bạn nhận được từ người đó là con số 0 nhưng chắc chắn một điều rằng bạn sẽ nhận được nó đầy đủ và còn hơn thế nữa từ một người khác vào một thời điểm khác, vấn đề còn lại chỉ là thời gian vậy hãy tin rằng đến một lúc nào đó
Nguyễn Hải Nam
21-05-2007, 12:09 AM
Rồi tình yêu của các bạn xẽ đi vào hoài niệm nhưng nó xẽ vẫn mãi là mối tình đẹp đẽ nhất của hai bạn. Cho dù hai bạn không thể nắm tay nhau đến bước đường cuối cùng nhưng các bạn có thể nhớ về nhau vì đó là mối tình của tuổi ngây thơ và trong trắng.
Hãy ngước mắt lên nhìn trời và nói với ông trời rằng tôi không tin đến người yêu sau này của tôi mà ông hay bất kì ai có thể chia rẽ được nữa vì người đó quá tốt quá hoàn hảo.
Sau mỗi lần vấp ngã trong tình yêu mình xẽ tự cảm nhận được nỗi đau và không để cho nó sảy ra thêm một lần nữa.
Đừng buồn ! Trên thế gian này còn nhiều người tốt lắm và người bạn lấy làm chồng xẽ là người phù hợp nhất với bạn .
Vấp ngã và thất bại là bước đệm cho sự thành công!
1681978
30-05-2007, 08:09 AM
Có một quyết định như thế đau lòng lắm đúng ko bạn??? Phải rời xa người mà mình còn yêu thương quả thật là đau đớn vô cùng. Đúng là thời đại bây giờ đã khắc ngày xưa, mình có quyền đấu tranh để có được hạnh phúc của mình. Nhưng sự thật lại ko đơn giản như vậy đúng ko ??? Bạn có lý do để làm như thế va tôi tin đó là quyết định sáng suốt. Mong bạn luôn hạnh phúc
Đúng tâm trạng của Huệ quá nhỉ! Anh thấy lời tâm sự của cô bé này giống như tâm sự của em lắm Huệ à
titmukhoi
30-05-2007, 08:33 AM
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Án ân lạt lẽo của chồng tôi
Rồi từng thử chết, từng thử chết
Vẫn dấu trong tim một bóng người..............
Chúc HoaNgocLan luôn luôn hạnh phúc, hãy để góc khuất trong trái tim mình được ngủ yên. Hãy sống với hiện tại.........
hoa_ngoc_lan709
06-06-2007, 03:26 PM
hai sắc hoa tigon đúng không anh, em thích bài thơ này lắm nhưng càng đọc nó em càng thấy buồn
mình ghét "hoac_ngoc_lan"....vì bạn đối xử với người đó giống hệt như người yêu tôi đối xử với tôi....Ghét con gái TQ
Trần Công Khương
20-06-2007, 02:34 PM
Ta Biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Bạn hãy xem nó như là một kỷ niêm trong cuộc đời của bạn nhé mình tin là thế giới này còn nhiều điều tươi đẹp hơn!
hoa_ngoc_lan709
24-07-2007, 04:45 PM
thanks nhiều nhiều nhé, cố gắng là phương châm của tớ mà, cố lên linh ơi, tự cố gắng nào
hoa_ngoc_lan709
24-07-2007, 04:47 PM
sit à, ai muốn vậy đâu, bạn nên hiểu rằng ai cũng có điều khó nói, đâu phải điều gì cũng dễ dàng,mình mong bạn hãy hiểu cho bạn gái bạn
never_cry_ht
24-07-2007, 05:08 PM
đọc cái này thì mình hok thể hiểu
nhưng cổ vũ là sở trường của mình
cố lên nha chị...phía trước là bầu trời
hoa_ngoc_lan709
30-07-2007, 03:53 PM
vậy à, thế bạn không hiểu ở đâu thế
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.