PDA

View Full Version : Xa quê, nhớ nhà nhưng ngại về


VoVan
05-05-2007, 01:27 PM
Các bạn ở nhà cho hỏi thăm chút xíu .
Tuyên Quang giờ này thay đổi nhìu kô ?
Năm trước mình về ,
8h tối loanh quanh quán cafe
10h tối ngoài đường vắng hoe
12h , Đói ! Kiếm chỗ ăn đêm khó như đi tìm đường cứu nước
12h30 , Mưa ... Buồn ! Về nhà ngủ
Đúng là kô lễ tết , thật khó gặp bạn bè :oa:
Đi xa thì nhớ quê . Vê nhà bùn nẫu ruột .
Hi vọng lần sau có về đc gặp các bạn chắc vui hơn nhìu =D>

tran_ngoc_huyen
05-05-2007, 03:16 PM
ông anh buồn là phải ở HN mãi rồi, ko khí tấp nập quen rùi bây giờ về buồn sao mà chịu nổi chứ.

Đặng Lệ Thủy
06-05-2007, 04:13 PM
Anh VoVan giống tâm trạng em ghê, đợt trước về nhà 4 ngày mà ko vào ngày nghỉ cứ một mình lang thang chẳng có ai chơi cùng cả :D đến lúc mọi người về thì mình lại phải đi. Nhưng có một điều rất thích là về TQ được đi lang thang trong không khí mát mẻ đường thì ít xem cộ nên thật thích :p

tran_ngoc_huyen
08-05-2007, 01:32 PM
ừa hình như phần này toàn các cựu sinh viên mới vào thì phải hihihi

Blue_star
08-05-2007, 06:45 PM
Đồng ý với bác Vovan, về TQ nhiều lúc muốn khóc. Ở cái tuổi đôi mươi thì còn đỡ vì bạn bè vẫn còn son rỗi. Nhưng đến cái tuổi gần 30 thì kinh khủng. Trai gái đa số đều đã yên bề gia thất. Nhiều lúc muốn đến thăm bạn bè những chỉ e chúng nó bận thì toi. Kể cả về vào ngày lễ cũng khó thăm chúng nó.

Trần Công Khương
19-06-2007, 12:44 PM
Không về thì nhớ mà về thì lại chẳng có ai chơi tối đi uống cafe với thằng bạn ngày ngủ dài giấc ngủ chán ghê

Tống Phi Sơn
20-06-2007, 09:23 AM
Đấy là bạn chưa thấy được những điều hay trong những cái bình thường của con người và cảnh vật xung quanh mình đó thôi! Hoặc là bạn đã quá quen với những cái nhộn nhịp và ồn ào của TP. Với riêng mình thì mỗi khi được về quê tậm hưởng cái không gian yên tĩnh và không khí thì khỏi phải nói ---> là mình có cảm giác mình đang là chính mình + và mình đang có khả năng làm chủ chính bản thân mình !! cảm giác đó thật tuyệt vời. :D Quê mình vẫn còn có rất nhiều cái hay lắm chứ !! chẳng nhẽ về quê là chỉ có mỗi việc là đi chơi hay là tìm một chỗ nào đó thật nhộn nhịp và sôi động sao!! như thế chắc chắn thành phố ăn đứt rồi !!!Thế nhé mong rằng lần sau bạn về sẽ tìm thấy những niềm vui mới dù nó rất thường và nhỏ bé!!!!

Bạch Văn Cơ
20-06-2007, 10:35 PM
Đồng ý với bác Vovan, về TQ nhiều lúc muốn khóc. Ở cái tuổi đôi mươi thì còn đỡ vì bạn bè vẫn còn son rỗi. Nhưng đến cái tuổi gần 30 thì kinh khủng. Trai gái đa số đều đã yên bề gia thất. Nhiều lúc muốn đến thăm bạn bè những chỉ e chúng nó bận thì toi. Kể cả về vào ngày lễ cũng khó thăm chúng nó.
nghe các bác nói mà em chợt giật mình thấy đúng , thế hệ bọn em sắp rơi vào cái tảm cảnh như của các bác rùi
Quê mình vẫn còn có rất nhiều cái hay lắm chứ !
xin lỗi nhưng em chả thấy có gì hay cả , mỗi lần về quê là em lại ca lại bài ca đi vào quán net thôi , chả biết đi đâu nữa , bạn bè thì mỗi người 1 ngả rồi , ở TP cũng buồn lắm chứ , ngoài giờ học ra chả biết chơi với ai nữa

frommetoyou_myvip
21-06-2007, 12:22 AM
Hì, Tuyên Quang năm ngoái với năm nay cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng sao anh về đây mà buồn thía, bạn bè đâu hết cả rùi??

livelyduck
21-06-2007, 06:48 PM
haha,chả bù với tui,vầ nhà lúc nao cũng là lúc sướng nhất,về nhà chăn ấm đệm êm,ăn ngon ngủ kỹ,ko có không khí ồn ào,ko đường xá tấp tập,quá tốt ý chứ

Bạch Văn Cơ
22-06-2007, 01:05 PM
haha,chả bù với tui,vầ nhà lúc nao cũng là lúc sướng nhất,về nhà chăn ấm đệm êm,ăn ngon ngủ kỹ,ko có không khí ồn ào,ko đường xá tấp tập,quá tốt ý chứ
thì có ai nói về quê ko tốt đâu , nhưng thấy buồn quá à !

22_027
25-08-2007, 10:16 AM
Hê Hê !Nỗi buồn khi "phải" về quê của cậu ở đây là gì?
Còn tôi thì vẫn thấy vui nhiều hơn là buồn mỗi dịp về quê!

haivuongtu
25-08-2007, 08:01 PM
em thì lúc nào cũng muốn về nhà. đi học ở dưới này khổ quá, suốt ngày phải ăn quán vừa ko đảm bảo lại chẳng ngon, vậy mà phải chịu đựng suốt 4 năm qua. em đã sụt mất 9 ký lô từ khi đi học đấy. lần nào về nhà mẹ cũng xót xa, lại mua bao nhiêu thứ về cho ăn. ôi chỉ nghĩ vậy thôi là đã muốn về nhà rùi. híc! tuần sau lại là rằm nữa chứ, nếu được ở nhà thì hay biết bao...

22_027
25-08-2007, 09:41 PM
Quả thật sự là một lời chân thật nhất đấy!Em đây cũng vậy,lần nào về quê gia đình cũng bảo là gấythee và lại làm đủ các món ngon mà chỉ có ở quê nhà thôi.Tiết lộ một điều nha ,lần nào về nhà ít nhất thì em cũng "giẫm" chết một chú dậu đó nha!
Thế có vui không?