PDA

View Full Version : Vợ ta


Quang Duy
02-05-2007, 04:45 PM
Vợ ta là đóa hoa hồng
làm bằng nhựa tốt nên không úa tàn
Vợ ta là một kho tàng
Suốt ngày gữ ngọc gìn vàng...nằm không
Vợ ta là cá gố bông
Ta bế ta bồng cho khỏe tay chân
Vợ ta chi nhánh ngân hàng
Lương tiền gửi hết cho nàng khỏi lo
Vợ ta là một tổng kho
Nàng siêng sắm sửa nhập vô cho đầy
Vợ ta là một cái đài
Đêm ngày ca hát êm tai đỡ buồn
Vợ ta dẫu có khác thường
Thủy chung ta vẫn chung gường ngàn năm
(Copy nhặt nhạnh trên mạng)

Đặng Lệ Thủy
02-05-2007, 04:54 PM
Sau này có vợ các bác ở TQOL cứ thực hiện đúng như trên đảm bảo trong ấm ngoài êm ngay :)

ttuylipden85
27-06-2007, 04:28 PM
Chị T nói đúng quá , mong rằng các đấng mày râu TQOL sẽ gặp được nhưng cô vơ ''đáng yêu'' như vậy:clap

Mincy_Vip
03-09-2007, 03:36 PM
Uhm - Chắc anh Duy mong lắm lắm 1 người vợ như vậy ?
Nhưng nói trước cho anh biết là các cụ xưa vần hay bảo :" ghét của nào trời trao của ấy " đấy ;))

zinzin_online
24-09-2007, 06:09 PM
Hổng Bít Là Có được Như Vậy Ko Nữa Hay Là ......

the giangk44
06-11-2007, 12:14 AM
:)chẳng biết anh Duy thế nào chứ anh thì chỉ muốn có 1 người vợ như Mincy Vip thôi, liệu có được không nhỉ ...

ke_an_may_so1
06-11-2007, 11:13 AM
vợ là cơm nguội đời ta
nhưng là món nhậu của mấy cha láng giềng

Nguyễn Hải Nam
06-11-2007, 02:45 PM
Chú Duy này muốn lấy vợ rồi hay sao mà làm thơ ghê thế :D
Học hành đi đã nhé ! Giờ mà lấy vợ thì......Anh không biết phải nói thế nào nữa...