PDA

View Full Version : My darling!!!


Thương Hoài
01-05-2007, 05:03 PM
My darling ! Em yêu anh nhiều lắm anh có biết ko? Anh vừa về mà em đã thấy rất nhớ anh ! Em chỉ mong được ở bên anh mãi .Chúng ta đến bên nhau như một định mệnh .Đến giờ em vẫn ko hiểu vì sao nữa .Thậm chí chúng ta còn chưa biết nhiều về nhau phải ko anh? Nhưng hình như ông trời đã sắp đặt cho em gặp anh ,để rồi trái tim em những tưởng đã ko thể rung động trước một người con trai nào khác ,lại tìm được nơi anh một sự tin tưởng .Em cũng ko biết tại sao em lại cảm thấy tin anh như vậy. Em cũng ko cần biết anh là người thế nào nữa ,chỉ biết rằng em đã yêu anh và em sẽ mãi yêu anh cho đến khi nào em ko còn yêu được nữa .Anh ah` ! Đừng làm em thất vọng nhé anh ! bởi vì em đã yêu anh mất rồi, em đã yêu thật rồi ! Em chỉ muốn hét thật to lên cho tất cả mọi người biết rằng em đã lại yêu :Em yêu anh ! là anh đó anh có biết ko? Em nhớ anh! nhớ anh nhiều lắm anh à !Bao giờ mới hết một tháng nhỉ? một tháng đối với em sao nó dài thế !Em chỉ ước bây giờ là một tháng sau để em lại đc gặp anh ,giờ đây em chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh ,thật nhanh thôi .ÔI ! Em nhớ anh biết chừng nào ! H ơi hãy mau về với em đi !

Thu Trang
01-05-2007, 05:56 PM
ặc! đang buồn muốn khóc lại gặp bài này! tên người chị yêu cũng tên vần H! híc! mong chị hạnh phúc!Em thấy chị có nhiều điểm chung phết nhỉ?buồn quá!

P/s: tớ nghĩ bạn nên để cùng vào bài em vẫn yêu anh được ko nhỉ? nếu được thì nhờ mod của mục này làm giúp!

Thương Hoài
01-05-2007, 07:25 PM
uh` cảm ơn Thu Trang ! Trang làm hộ mình với đi! mà bạn của Trang cũng vần H hả ?trùng hợp quá ha

Phuong Anh
02-05-2007, 12:08 AM
cho Pa chung với my honey của PA cũng là H.Hihihi.Nhưng mà nói chung là cũng buồn.Hình như con gái ai yêu cũng buồn thì phải.Trong mấy bạn phải có 1 ng cố gắng thật hạnh phúc đi cho PA noi gưông với.Cứ đà này dễ đi xuống quá.hhuhuh

hoang ha
02-05-2007, 10:03 AM
"em à !anh biết giờ này em đã chìm trong giấc ngủ rồi ,đêm nay lại là một đêm nữa anh thức trắng ngồi nhìn ra bên ngòai cửa sổ ,căn phòng vẫn vậy chẳng có gì thay đổi .4 bức tường dường như im lặng lạnh ngắt ,khi anh biết vị thần tình yêu đã ko mỉn cười với đôi ta .anh yêu em ,anh nhớ em nhiều lắm , và có le chẳng bao giờ anh có thể quyên được hình ảnh của em trong trài tim anh "
đó là lời của một bài hát nhưng nó thể hiện tâm trạng của anh , anh cũng nhớ em nhiều lắm " thời gian có thể lâu nhưng với tình yêu thì là mãi mãi "

Thương Hoài
02-05-2007, 11:56 AM
Anh ! mỗi ngày trôi qua lại làm em nhớ anh hơn ! "Ước gì anh ở đây giờ này ............em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi ".Anh lại thức đêm phải ko ? Em lo cho anh lắm đấy anh biết ko? Em luôn ước mong cho tình ta sẽ là mãi mãi .Em cảm thấy mình là người thật sự hạnh phúc khi có anh .Mãi bên em anh nhé:mi

hoang ha
02-05-2007, 12:08 PM
mỗi người một nơi nhưng anh cũng luôn nhớ về em nhiều khi ngồi một mình tự hỏi " giờ này em đang làm gì nhỉ ? " nhớ em nhưng chẳng biết làm thế nào cả
ANH YÊU EM NHIỀU LĂM

Thương Hoài
02-05-2007, 06:06 PM
Nhớ anh thật nhiều !,yêu anh thật nhiều!Từ khi em yêu anh và biết được anh yêu ,em cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn ,em cảm thấy yêu đời hơn .
Lúc nào em cũng nghĩ đến anh ,cả trong mơ em cũng chỉ thấy anh .
"Lòng em nhớ đến anh
cả trong mơ còn thức ......."
Bài thơ của Xuân Quỳnh đã viết vậy đó ! Em thấy giống em quá đi !
Ko biết từ bao giờ em cứ ngồi nghĩ về anh và tự mỉm cười với hạnh phúc mình đang có .Có thể có người sẽ cười khi em nói như vậy ,nhưng em ko cần biết và ko cần mọi người nghĩ gì ,chỉ cần biết rằng em yêu anh thế là đủ

hoang ha
02-05-2007, 08:58 PM
trời ơi !em nhớ anh nhiều thế thì anh làm sao mà tập trung vào học được
anh biết em yêu anh rất nhiều nhưng em cũng có công việc mà tinh yêu anh và em hãy để về một phìa em à !!

Thương Hoài
02-05-2007, 11:01 PM
Nhớ mà cũng bị cấm nữa sao?Huuuu !Em nhớ anh là việc của em mà ! Anh cứ để em nhớ anh đi ! Em ko để anh mất tập trung vào việc học là được mà! Anh nhé!

Thu Trang
03-05-2007, 11:52 AM
híc! miễn bình loạn, mong rằng đây sẽ là 1 đôi mới của TQOL nhà mình.

Người tớ yêu ngày xưa cũng tên vần H , nhưng đó giờ là kỉ niệm , chỉ để nghĩ về với nỗi buồn ko vơi mà thôi.Nhưng tớ vẫn tin vào trái tim của tớ , ở đâu đó trên đường đời tớ sẽ gặp 1 ai đó ko phải là H nhưng yêu tớ thế là đủ

hoang ha
03-05-2007, 05:15 PM
trang à ! niếm tin của trang sẽ thành hiên thực , trang hãy tin vào bản thân và tin vào tương lai của chính mình
ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình ở moi mình tin tưởng !!!

0nlylove
03-05-2007, 07:18 PM
2 người tình cảm wa ha !! nhưng bộ ko có nick chat sao mà phải đưa nhau lên trang web vậy ? không thể hiểu nổi :-?

hoang ha
03-05-2007, 09:21 PM
sở thích của mỗi người là khac nhau chúng tui muốn lên diên đàn liệu có sai phạm gì không đây ?

Thương Hoài
04-05-2007, 10:07 PM
Đúng vậy đấy ! Mỗi người có một quan điểm khác nhau ,mỗi cách thể hiện khác nhau .Diễn này lập ra ko phải với mục đích giao lưu ,trò chuyện ,trao đổi cùng nhau những niềm vui nỗi buồn ,những kinh nghiệm về cuộc sống hay sao?

Thương Hoài
04-05-2007, 10:35 PM
Đêm nay em ngồi một mình, nhưng lại không cảm thấy buồn như những lần ngồi một mình trước .Vì em cảm thấy bên cạnh em có anh .Mặc dù thực chất anh đang ở xa em ,nhưng em vẫn cảm thấy anh ngay đây, ngay cạnh em như hôm nào .Anh đã ngồi đây cùng em cả đêm,hạnh phúc như hiện về trong em lung linh đến huyền diệu . Mong rằng ông trời đừng bao giờ để chúng ta xa nhau .Cuộc đời em sẽ không có ý nghĩa nếu thiếu vắng anh ,nếu không có anh em không phải là sống mà chỉ tồn tại thôi .Nên anh đừng để em chỉ tồn tại không anh nhé ! hãy để cho em sống như em mong muốn .

hoang ha
28-08-2007, 02:57 AM
lâu rồi anh cũng ko vào diên đàn hôm nay đọc lại bài này thấy nhớ em quá không biết em về nhà có vui không anh đang ở trường buồn sắp chết rồi nè
mà khi nào suống đây nhớ mang qua cho anh nha
anh muốn về an rằm ở nhà mà không được buồn quá trời !!!