PDA

View Full Version : Chuyện của tui..


Thương Hoài
30-04-2007, 11:57 AM
Hôm nay buồn quá ! quán xá thì vắng teo ko một bóng người .Một mình ngồi buồn chẳng biết làm gì .Mấy con bạn rủ đi chơi nhưng ko đi ,giờ mới thấy hối hận .Hôm nay là ngày nghỉ mọi người ai ai cũng đi chơi vậy mà mình lại ở nhà một mình .Online mà chẳng có bóng một người bạn trên mạng ,định về nhà nhưng lại ko có xe để đi . Ngồi một mình đâm ra lại hay nghĩ ngợi vẩn vơ .Tự nhiên ước giá mà mình có người iu khéo ra lại hay,có khi giờ này lại cùng người iu đi chơi đâu đó rùi cũng nên .mà ước mơ để mà làm gì khi mà sẽ chẳng bao giờ điều ước đó trở thành hiện thực .sao ko ước là ngay mai ,ngày kia hay tháng sau, năm sau mình có người iu đi nhỉ? tự nhiên ước bi chừ thì bói đâu ra.Thật là vớ vẩn !Ôi thôi chết rùi mải mê viết quá quên mất là đang nấu cơm ,đợi tí quay lại viết tiếp .........Sao mà mình đoảng thế ko biết làm cháy hết cả chảo thịt rùi ,chán quá cơ ! Hôm nọ đã làm cháy một cái ấm điện rùi ,hôm nay lại đến cái chảo thịt .Ui !! ui !! khổ quá cơ !!!! thật là sui xẻo .Kiểu này làm gì cũng phải ghi ra giấy mất ."Buồn như con chuồn chuòn gẫy cánh"~x(

way^_^nihao
30-04-2007, 02:21 PM
hix...buồn wa` cơ ...bạn nên nghe bài hat' CƯỜI 1 MÌNH của Lương Bằng Quang í bạn ...hay mà có vẻ giống bạn khủng luôn .........../

way^_^nihao
30-04-2007, 02:23 PM
hehehehehehe..........khuyên bạn...nếu buồn bắt con chuồn chuồn ngắt đầu cho đỡ buồn nếu chán bắt con dán ngát đầu cho đỡ chán... ....................hehhehehe:d

Thương Hoài
30-04-2007, 09:06 PM
Nguyên văn bởi : way^ ^nihao:
"hehehehehehe..........khuyên bạn...nếu buồn bắt con chuồn chuồn ngắt đầu cho đỡ buồn nếu chán bắt con dán ngát đầu cho đỡ chán... ....................hehhehehe:d"
thế ah ! vậy mà mình ko bit đấy ! cảm ơn bạn nhưng giá mà tớ bắt được con chuồn chuồn" bự " một chút thì có khi còn có hứng để mà ngắt đầu cho đỡ buồn .Nhưng tớ bắt đi lại bắt lại vẫn chỉ đươc một con bé xíu. Hic !huuuuuuuuuu:oa:

Thương Hoài
02-05-2007, 11:22 PM
Từ giờ em sẽ ko còn buồn nữa ! vì em đã có anh mà ,em thật sự hạnh phúc khi biết rằng mình đã yêu và được yêu .Em sẽ mãi yêu em đến khi nào có thể.Anh là cuộc sống của em ,còn yêu anh có nghĩa là em còn sống và ngược lại . Cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh .

Nguyễn Châu
03-05-2007, 02:29 AM
Acc. Mới có mấy hôm mà đã iu rồi. Đúng là tình iu sét đánh. :hug:

Thương Hoài
03-05-2007, 09:10 AM
Vậy mới gọi là tình yêu ! Đừng vội nói trước điều gì bạn nhé! Có thể bạn mất cả cuộc đời để tìm kiếm nửa kia của mình ,nhưng bạn cũng có thể chỉ trong chốc lát cũng đã gặp được ý trung nhân rùi !

Thu Trang
03-05-2007, 01:05 PM
ờ! tớ thấy bạn bs nói rất sâu sắc! cuộc sống rất nhiều bất ngờ! hì! cũng rất thích đọc những bài của bạn

Thương Hoài
03-05-2007, 01:31 PM
Nguyên văn bởi :ThuTrang:"ờ! tớ thấy bạn bs nói rất sâu sắc! cuộc sống rất nhiều bất ngờ! hì! cũng rất thích đọc những bài của bạn"


Cảm ơn Thu Trang nhé! Mình thấy Thu Trang cũng am hiểu rất nhiều lĩnh vực đấy ! Bạn hãy cố lên nhé!để cho TQOL của chúng mình ngày càng đi lên nhé!|-)

Phuong Anh
03-05-2007, 03:01 PM
chúc bạn luon vui vẻ

Thương Hoài
03-05-2007, 10:49 PM
cảm ơn P. Anh nhìu ! Mình cũng chúc bạn luôn hạnh phúc ,gặp nhìu may mắn nhé !

frommetoyou_myvip
19-06-2007, 09:42 PM
HÌ, chị thấy may mắn khi gặp một người thì tốt quá rùi, mong rằng tình cảm của chị sẽ phát triển hơn nhé (^^)

kieuanh9001
19-06-2007, 09:56 PM
đừng lầm tưởng về tình yêu sét đánh nhá, có những tình yêu sét đánh đến muôn đời đấy , ví dụ là chính mình, mà bạn ơi con gái sao đoảng thế, chả có tý nữ công gia chánh ji cả