PDA

View Full Version : TQOL 2010: Sự Kiện Và Bình Luận


Long_Phi
11-04-2011, 04:55 PM
TQOL vẫn như vậy. Sắc xanh nhàn nhạt vẫn bám đuổi ta trên mỗi chặng đường rong chơi cây cỏ. Vó ngựa từ lâu đã mỏi, mải tìm chốn nương nhờ. Nay hắc khí dần xua tan, thanh vân bám đầy ngõ. Cùng bên chén rượu... sữa cừu mà... lý loạn luân hồi. Có vị nào rỗi rỗi thì chín chuyện cho khuây.

1. Năm con Dần vừa rồi có thể xem là năm của SPAM. Sau một thời gian hình thành và tiến bộ, anh em TQOL đã minh chứng được một câu, "Kiên trì nhất định thắng lợi". Từ thuở TQOL nở rộ những vị "thần cái" chuyên luyện "thập ngón thần chưởng", đây là chốn gây dựng cơ đồ, là chốn ban công ăn việc làm cho họ. Công việc của họ đậm đà chất thủ công truyền thống, ngồi gõ bàn phím rồi nhấn Ctrl + S . Không quản ngày đêm, bất kỳ lúc nào có bài mới, họ đều săn đón từng con chữ rồi comment, phục vụ cho hàng nghìn Spamer. TQOL đã có chỗ đứng trên chiến trường tranh giành View, một chỗ đứng vững chãi. Không chỉ dừng lại ở việc post bài, đến nay các spamer đã hồi xuân bằng việc spam tập thể, tạo nên một trào lưu nối chữ, nối thơ có một không hai ở TQOL. Vị "thần cái"... vãi đị nhất TQOL trong năm qua là Traiphonui sắp cán mốc 2000 bài.

Từ việc này, dẫn tới chuyện rối ren vì Offline, sau đổi sang off theo hội, nhóm. Mọi người vẫn hồ nghi về giá trị thực của nó. Admin đang vắt óc suy nghĩ. Thông thường, cách xử lý tốt nhất ở TQOL: "im lặng là vàng". Sự việc sẽ đi đến đâu?

2. TQOL lần nữa lại chứng kiến sự đau lòng vì Hack, Doss.... Hàng loạt các Hacker trở về góp sức cùng TQOL, đây quả là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã mấy tháng trôi qua. Quy hoạch thì cứ quy hoạch, nhìn đô thị khang trang rồi đấy, nhưng... thiếu vắng đi bóng dáng nhộn nhịp từ thuở nào. Tuyển Moderator tạo ra mấy người hứng thú. Đáng buồn thay, đáng tiếc thay! Bao nhiêu hứa hẹn, các vị ấy đã thề thốt lư hương. Có lẽ thời gian vẫn chưa đủ dài để dựng lại bức tường thành suy sụp. Chúng ta cùng đợi chờ cho một năm mới thắng lợi mới của các Điều Hành Viên.

3. Ở xa tít mù khơi, Admin cho xây dựng một cái Zone, gọi là CLB Nhiếp Ảnh. Gọi là CLB nhưng có vẻ còn xập xệ lắm. Tên họ cùng nhau thi tài đi khắp nơi mà thưởng ngoạn, nhưng chỉ thấy bức ảnh nghệ thuật người thì thích, người khác thì không. Thông tin mỗi thành viên trống huơ trống hoác, nhìn thấy mà xót xa lòng. Nguyên nhân là chẳng vị nào chịu đưa lý lịch trích chéo của mình lên để quần hùng chim ngưỡng. Ngay cả mấy vị đầu to mặt lớn, dăm lần bảy lượt chẳng chịu vẽ vời chim chuột lên cái lý lịch trích ngang, trích dọc của mình. Thật là đáng ngại! Thôi thì lại chờ... một năm mới, mèo tha đống chuột hôi về... Dù sao thì CLB vẫn đang được hoạt động.

4. Đứng trước bao nhiêu cái thú vị TQOL, nhiều kẻ tân thời lại thấy nó vô cùng...tiềm ẩn. Có một vị hảo hán cố gắng "vực" dậy TQOL. Đứng trước một kẻ ngang tàng, anh "root" lại thấy y vô cùng... tiềm ẩn. Loạt chính sách và hành động tân thời được thực hiện, để lại nhiều cục ghèn trong mắt những vị đã gắn bó TQOL từ lâu. Admin một lần nữa thực hiện kế sách năm xưa chăng? Chưa biết sự việc đi đến đâu...

Và đặc biệt là TQOL dạo này vắng đi cái máu hung hăng thi vị. Năm con Dần sao mà chẳng Dần tí nào.


Tiễn Dần đi, sức hùm thỏa chí hoành hành
Đón Mẹo lại, linh miêu được thời tung tác.