View Full Version : Tâm sự của người con gái TQ lấy chồng HN
hauc2
25-04-2007, 05:23 PM
Đây là cuộc phỏng vấn của tôi tới đứa bạn thân, hắn lấy chồng HN được 2 năm rồi.
------------------------
hỏi: mày vẫn khỏe chứ?
trả lời: khoẻ,
hỏi: hay về quê không?
trả lời: ít khi lắm, năm về một lần là cùng
hỏi: tại sao?
trả lời: Muốn lắm, nhưng chồng không thích về quê mình.
hỏi: sao lại không thích?
trả lời: ông ấy bảo là xa quá, trong khi mình nghĩ là đâu có xa
hỏi: ở nhà chồng thấy thế nào?
trả lời: nhiều cái bất tiện, ngại nhất là khi bạn cũ vào chơi vì nhà nhỏ quá, có 20 m vuông mà có tới 7 mạng cùng sống.
hỏi: thế ngủ như nào?
trả lời: hiiii, quen dần thôi mà....
Đặng Lệ Thủy
25-04-2007, 05:32 PM
:) Từ nãy muốn hỏi bạn rồi không biết bạn có quen anh Lê Anh Nhật ko nhỉ vì mình thấy cái chữ ký này quen lắm :D
Vũ Thủy Hoàng
25-04-2007, 07:11 PM
Đây là cuộc phỏng vấn của tôi tới đứa bạn thân, hắn lấy chồng HN được 2 năm rồi.
------------------------
hỏi: mày vẫn khỏe chứ?
trả lời: khoẻ,
hỏi: hay về quê không?
trả lời: ít khi lắm, năm về một lần là cùng
hỏi: tại sao?
trả lời: Muốn lắm, nhưng chồng không thích về quê mình.
hỏi: sao lại không thích?
trả lời: ông ấy bảo là xa quá, trong khi mình nghĩ là đâu có xa
hỏi: ở nhà chồng thấy thế nào?
trả lời: nhiều cái bất tiện, ngại nhất là khi bạn cũ vào chơi vì nhà nhỏ quá, có 20 m vuông mà có tới 7 mạng cùng sống.
hỏi: thế ngủ như nào?
trả lời: hiiii, quen dần thôi mà....
Cũng tuy thôi mà, mình thấy rất nhiều con gái quê mình lấy được chồng HN có nhà 200m2 ý chứ lúc đấy nếu có hỏi có "hay về quê không?" có khi nhận được câu trả lời "về làm gì, ở đấy chán lắm ở đây nhiều cái vui hơn" :D:D
silver hat hack
26-04-2007, 10:20 AM
:) Từ nãy muốn hỏi bạn rồi không biết bạn có quen anh Lê Anh Nhật ko nhỉ vì mình thấy cái chữ ký này quen lắm :D
chữ ký này cứ như là chữ ký của ....... vợ bác Nhật nhà ta ý :D
hauc2
26-04-2007, 06:07 PM
chữ ký này cứ như là chữ ký của ....... vợ bác Nhật nhà ta ý :D
Xin đính chính là: chính bác Nhật ăn chộm chữ kí của mình, vì đây là địa chỉ nhà mình mà.
Nguyễn Thành Tân
26-04-2007, 11:28 PM
Đây là cuộc phỏng vấn của tôi tới đứa bạn thân, hắn lấy chồng HN được 2 năm rồi.
------------------------
hỏi: mày vẫn khỏe chứ?
trả lời: khoẻ,
hỏi: hay về quê không?
trả lời: ít khi lắm, năm về một lần là cùng
hỏi: tại sao?
trả lời: Muốn lắm, nhưng chồng không thích về quê mình.
hỏi: sao lại không thích?
trả lời: ông ấy bảo là xa quá, trong khi mình nghĩ là đâu có xa
hỏi: ở nhà chồng thấy thế nào?
trả lời: nhiều cái bất tiện, ngại nhất là khi bạn cũ vào chơi vì nhà nhỏ quá, có 20 m vuông mà có tới 7 mạng cùng sống.
hỏi: thế ngủ như nào?
trả lời: hiiii, quen dần thôi mà....
Một tâm sự của người con gái TQ lấy chồng HN, nhưng rốt cuộc cái bạn muốn nói là gì nhỉ ? Không nên lấy chồng xa ???
Dark Lord
27-04-2007, 08:16 AM
Một tâm sự của người con gái TQ lấy chồng HN, nhưng rốt cuộc cái bạn muốn nói là gì nhỉ ? Không nên lấy chồng xa ???
"Gái Tuyên thì lấy trai Tuyên / Ai đời lại để trai trai vùng khác tem!" :D
Ý anh ấy chắc là thế anh Tân à./
Blue_star
02-05-2007, 10:38 AM
Đây chỉ là một trường hợp cá biệt thôi, không thể cho là điển hình được. Thực tế là nhiều bạn gái Tuyên lập nghiệp ở Hà Nội đã lấy được chồng có kinh tế khá giả, đời sống rất thuận lợi. Mọi người đừng nghĩ là cứ "trâu ta ăn cỏ đồng ta" thì tốt nhé. TÙy tính cách của người đàn ông mà bạn gái chọn làm chồng thôi.
Thu Trang
02-05-2007, 10:53 AM
Nói chung thì con gái vùng nào đi lấy chồng xa dù thế nào cũng gọi là khổ chút chút vì xa cha xa mẹ ko ở gần các cụ thôi.Chứ trường hợp này thì chỉ có phần ít thôi.Chứ em thấy thời buổi bây giờ mấy cô nàng lấy chồng về mà ko có gì đâu,với lại cũng ít ai an phận và kêu vậy lắm, người quen ra thì sợ ,... híc! thế sao ngày xưa lấy làm gì giờ kêu? mấy bác nói như thế hóa ra cứ "trai làng ta phải lấy gái làng ta" à?
hauc2
02-05-2007, 08:58 PM
"Gái Tuyên thì lấy trai Tuyên / Ai đời lại để trai trai vùng khác tem!" :D
Ý anh ấy chắc là thế anh Tân à./
Các bạn hiểu sai ý của tôi rồi, ở đây diễn dàn là nơi người ta tâm sự, góp ý. Mình không chỉ trích ai, không đưa ra ý kiến gì (bản thân mình cũng lấy vợ Hải Dương). Mình chỉ muốn mọi người biết về một câu chuyện vui vui.. buồn buồn... thế thôi.
cảm ơn các bạn quan tâm
Tống Phi Sơn
04-05-2007, 06:03 PM
Oai oai có mục này mới quá hay hay đấy !! mình đọc xong thấy nó có vẻ nó sát thực lắm vì con gái tuyên mình xinh thì xinh rồi nhưng mà mấy cô mấy chị lấy chồng xa cũng vất vả lắm không sướng như mọi người tưởng đâu. Nhưng vẫn phải kết lại một câu thế này " Nếu chị em cảm thấy nếu ở ngoài chưa chăc bằng ở trong >>>thì hãy hướng nội >>> chứ không hàng đep suất ngoại hết thế này nó phí ra " :D :D :D
mrdotq
04-05-2007, 09:20 PM
Ý kiến của tôi cũng đồng tình với các bạn, song muốn nói thêm 1 chút ngoài chủ đề trên. Đó là tình trạng "Gái Tuyên" làm ô danh sử sách, ví co Gái Tuyên Quang làm những việc kô trong sạch nơi đất lạ Thủ Đô kô phải là chuyện hiếm gặp mà nó trở thành Mốt, thành phong trào. Các cô gái trong các quán đèn mờ khi đc hỏi đều có câu trả lời chung là : " Nhà em ở Tuyên Quang ". Híc... pó tay. Thật kinh khủng
biendt2000
05-05-2007, 10:44 AM
thế mới chán các bạn à. Gái TQ bây giờ chỉ không thể làm việc gì sao? Không chịu nổi nặng nhọc, vất vả hay đua đòi theo nhưng cô gái cốn thành thị?
Tôi o Sài Gòn mà cũng thấy con gái TQ, dù ko nhiều nhưng cũng .... chăng kém những cô gái TQ khác sông ở HN la mấy. Hix buồn ghê
Đặng Lệ Thủy
05-05-2007, 10:54 AM
thế mới chán các bạn à. Gái TQ bây giờ chỉ không thể làm việc gì sao? Không chịu nổi nặng nhọc, vất vả hay đua đòi theo nhưng cô gái cốn thành thị?
Tôi o Sài Gòn mà cũng thấy con gái TQ, dù ko nhiều nhưng cũng .... chăng kém những cô gái TQ khác sông ở HN la mấy. Hix buồn ghê
Mọi người lại đánh đồng tất cả rùi :D, con gái hay con trai ở đâu cũng vậy mà. TQ còn có những người con gái chịu thương chịu khó, học hành giỏi giang và cả duyên dáng nữa.
Con gái thì việc lấy chồng xa là cũng khó tránh :) nhưng xa nhà xa bố mẹ thì phải yêu thương bố mẹ chồng thui. Con gái là con người ta phải yêu thương bố mẹ chồng thì chồng mới quý trọng và tôn trọng bố mẹ mình được. Mong rằng những người con gái TQ lấy chồng xa sẽ thật khéo léo để luôn được mọi người yêu mến nhé.
Hà Ngọc Thùy
05-05-2007, 09:55 PM
Ôi thế này thì em chẳng dám lấy chồng HN đâu , người ta lấy dân ta thôi .hix :rolleyes: :rolleyes:
thienhaxanh
03-06-2007, 12:36 PM
Nguyên văn bởi Dark Lord
"Gái Tuyên thì lấy trai Tuyên / Ai đời lại để trai trai vùng khác tem!"
Ý anh ấy chắc là thế anh Tân à./
lấy chồng HA NOI chẳng ''sướng'' ah` bây giờ mà có con p'e nào người ha noi chắc em cũng tan lây một đư'a heeee^_^nói vậy thôi chứ em làm gì có cái ''diễm'' phúc lấy vợ ha nội
chắc gái tuyên quang mình xinh nên bọn HA NỘI nó lên tán sạch . Em sợ có lúc anh em tụi mình chẳng lấy được vợ cũng nên ^_^
Bạch Văn Cơ
03-06-2007, 06:54 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Ý kiến của tôi cũng đồng tình với các bạn, song muốn nói thêm 1 chút ngoài chủ đề trên. Đó là tình trạng "Gái Tuyên" làm ô danh sử sách, ví co Gái Tuyên Quang làm những việc kô trong sạch nơi đất lạ Thủ Đô kô phải là chuyện hiếm gặp mà nó trở thành Mốt, thành phong trào. Các cô gái trong các quán đèn mờ khi đc hỏi đều có câu trả lời chung là : " Nhà em ở Tuyên Quang ". Híc... pó tay. Thật kinh khủng
bạn khôg nên vơ đũa cả nắm như thế , chỉ 1 phần rất nhỏ những con người không biết tự trọng đã làm ô nhục quê hương mà thôi , tui nghe nói có nhiều gái làm $ mượn danh TQ để kiếm chác lắm
chắc gái tuyên quang mình xinh nên bọn HA NỘI nó lên tán sạch . Em sợ có lúc anh em tụi mình chẳng lấy được vợ cũng nên ^_^
làm gì mà tiêu cực vậy bạn , trai HN chúng nó không đủ lực đâu , vì dẫu sao nó cũng là "ngoại tộc" mà , mình là chủ đất mình ai dám tranh chứ
12121982
05-06-2007, 01:06 PM
Ai lại vơ cả năm thế! Con gái TQ cung có người tài giỏi đấy chứ! Lập nghiệp nơi đất khách quê người vất vả mà họ vẫn chịu đựng được đấy thôi! Như thế thì pahir thương con gái quê minh chứ! Đúng là cũng có một số bạn trẻ sống không còn "lòng tự trọng" thật. Thế nhưng không phải là tất cả.Hic...mình chỉ thấy con gái TQ mình hơi đánh đanh đá chút chút thôi. Mà như thế thì mới không ai dám bắt nạt chứ!(Cũng tại bởi các anh không chịu bảo vệ con gái nhà minh mà.Hic.....)
Bạch Văn Cơ
05-06-2007, 04:36 PM
Cũng tại bởi các anh không chịu bảo vệ con gái nhà minh mà.Hic.....)
ai bảo là các anh không muốn bảo vệ , nhưng khi đứng với người khác tỉnh hay người mới quen thì các nàng nhà ta tỏ ra kiêu phải biết , lúc đó thì đố ai ngăn cản được các nàng là gì . đến khi xảy ra chuyện thì đã quá muộn rùi
Bộ Đội Thôn
05-06-2007, 08:59 PM
trâu ta nên ăn cỏ làng ta thôi. tuy cỏ làng ta có ko được đẹp nhưng đó là cỏ xạch đấy .
Bạch Văn Cơ
06-06-2007, 09:33 AM
tuy cỏ làng ta có ko được đẹp nhưng đó là cỏ xạch đấy
đúng vậy , không những sạch mà nó còn có "chữ TÍN ở trong TÂM"
Lê Anh Nhật
06-06-2007, 04:49 PM
Xin đính chính là: chính bác Nhật ăn chộm chữ kí của mình, vì đây là địa chỉ nhà mình mà.
Em cu này hư quá, nhà của chú đâu mà đòi, nhà ở HN rùi còn tham nữa à? Chữ ký của anh sáng tác ra cho chị dâu của chú đấy, hư quá đi thôi. Mấy hôm nữa về TQ anh đến bắt phạt cho coi.
thienhaxanh
20-06-2007, 07:58 AM
uây uây !! LE ANH NHAT có cái lôgo^ oách wua ha !! có nhiểu ý nghĩa đây
MEOTAY
11-08-2007, 11:13 PM
iem thì vẫn thích lấy trai tuyên hơn... trai HN bít đâu được y'nhờ
iem thì vẫn thích lấy trai tuyên hơn... trai HN bít đâu được y'nhờ
Đấy em này nói có lý như Rồng chẳng hạn TRai TQ nè hehe:D
Hoàng Video
09-09-2007, 08:13 AM
Mình nghĩ rằng khó khăn của cô gái TQ đi lấy chồng HN đó chỉ là tam thời. CÒn nếu như khó khăn đó kéo dài thì là cả một thử thách. Người TQ quen nhà cửa rộng rãi rùi. Hơn nữa vợ chồng trẻ bây giờ mà thiếu một căn phòng riêng khép kín thì KHÓ CHỊU lắm. Cứ nghĩ "Những năm tháng đẹp nhất của cuộc sống vợ chồng" trôi đi giữa một "cái chợ gia đình" thì buồn lắm. Người phụ nữ làm vợ mà không có "đất" để thể hiện phong cách riêng thì sẽ dần mấy hết tính nữ mà trở thành một "cá thể trong quần thể". Ví dụ như mình thì mình rất thích khi có người phụ nữ trong nhà là có hoa, có cá cảnh, có đủ mọi con vật như rùa, chó, chim... có tranh có ảnh gia đình. Trai sống độc thân không bao giờ có những thứ đó. Cô gái TQ ở HN kia chắc cũng muốn có những thứ đó nhưng không thể có vì điều kiện nhà chật không cho phép. Cuộc sống gia đình đâu chỉ cần có ô-tô, xe máy xịn. Cuộc sống gia đình HP đòi hỏi có nhiều thứ nho nhỏ xinh xinh ngay trong nhà riêng của ta, ngay cả trong phòng ngủ.....nhiều thứ lắm. Lấy nhau được là tốt khi có TY. Có tình yêu thì sông khổ cũng được nhưng hương vị của TY liệu có còn tươi mãi.
Tóm lại: Lấy chông ở đâu cũng không quan trọng, miễn là đằm thắm yêu thương, nhưng người chồng đừng quên xây tổ ấm cho cô vợ bé bỏng của mình, nếu muốn cô ấy HP.
_Jully_
09-09-2007, 09:27 AM
đấy là tự do của mỗi người mad em mà như chị này em bắt chồng em phải 1 năm vaề quê ít nhất 3 lần
Cô bé bán diêm.f1
22-02-2008, 04:14 PM
Tui nghĩ sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó.Hi vọng mọi người nhứt là các cô gái xứ Tuyên sẽ có sụ lựa chọn đúng đắn sau câu chuyện này.Còn tui cứ ai giàu có yêu thương mình,thì ở đâu tui cũng...chịu..
ne may ban cho minh hoi dc ko sao nguoi tuyen quang kôch con gai lay chong xa nhi? minh yeu nguoi o TQ da 5 nam ma van ngan can ko cho lay nhau co le day la phong tuc hoac can benh? ( xin dung xoa bai cua em vi em ko co vietkey:D)
Cái thứ nhứt không cần vietkey bạn cũng có thể viết tiếng Việt trực tiếp tại TQOL.
Cái thứ hai đó không phải là căn bệnh hay phong tục gì cả.Bạn nghĩ như vậy là thiếu thiện cảm rùi.Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái của họ nen việc lựa chọn là đương nhiên.Cái chính là 2 người thể hiện thế nào để cho gia đình nhà gái thấy được rằng cuộc sống sau hôn nhân của con gái họ được ...ổn...Và bạn là người con rể.chồng.cha lí tưởng.
Chúc bạn thành công.
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.