View Full Version : nỗi lòng người con đất hà thành...............
Hoàng Văn Mạnh
07-04-2011, 11:17 PM
không hiểu từ khi nào tôi đã hằn sâu cái chữ tuyên quang vào trong mình và giờ đây khi ở hà nội vẫn đằng đẵng một lòng về tuyên quang :
tôi thàm cảm ơn diễn đàn đã cho tôi đưộc bộc bạch và tâm sự nó như một cái cầu nối cho tôi và quê hương đựoc gần nhau hơn diễn đàn đã cho tôi gặp gỡ những người bạn cùng quê cho tôi thêm những niềm vui hay nỗi buồn một cảm giác thăng trầm
những con người tuyên quang thật thân thiện và những buổi off line cho tôi thấy được những niềm vui và quên đi những nõi buồn 8->8->8->
và cứ mỗi lần đặt chân tới quê hương tôi lại ngồi lại một quán cóc của ven hà thành nhìn về những cánh đồng xanh ngát những con gnười lao đọng của quê mình '
còn gì vui hơn khi chúng ta đi trên con đường ấy và đựoc nhìn ngắm những phon cảnh huyền ảo núi non hùng vĩ trùng trùng điệp
và đặc biẹt hơn mỗi dịp lễ những làn điệu then tày nghe đi vào lòng người
tôi chỉ biết đến diễn đàn vào những ngày cuối năm và từ đó tôi vẫn 8->8->không một ngày nào không ghé thăm tôi thấy diễn đàn như một ngừoi bạn thân thiện và những sự phấn đấu từ thành viên thừong xuyên rùi đến tích cục và đần trở thành một thành viên xuất sắc và tôi chỉ muốn ngồi vào máy tính để lại có những phút trải lòng cùng tuyên quang on line nơi những ngừoi bạn cùn quê
các bạ ơi nhớ nhớ ...............nhớ nhà quá8->8->8->8->
Trần Quốc Toản
08-04-2011, 02:02 AM
bài viết có cảm xúc đấy ông Mạnh ah?sao ông không đi làm nhà báo nhỉ?ehheh
Hoàng Văn Mạnh
08-04-2011, 01:14 PM
tôi đáng ra phải là mồtnha văn lý tưởng đấy chú hahhaha nhưng số phận ùi maừ biết làm sao được chứ?
hy vọng tôi sẽ có một cơ hội để có thể trở thành một nhà văn nghiệp dư của diễn đàn tuyên quang
Trần Quốc Toản
08-04-2011, 01:17 PM
ông Mạnh quay về toppic ảnh hôm off để đọc thông tin mới đi,nhanh lên,tin tức nóng hổi trong ngày
Hoàng Văn Mạnh
08-04-2011, 01:24 PM
báo cáo đã quay về hahhâ
không biết đến bao giơ fmói được về quê đay sắp ùi
Nhiều nỗi lòng quá, sốt ruột, quy về thành một mối rồi làm một cỗ nòng đi, thế là hay nhất.
Hoàng Văn Mạnh
08-04-2011, 06:26 PM
ông này là ai thế nhỉ mem mới hả? không spam nhé
ông này là ai thế nhỉ mem mới hả? không spam nhé
Mới thì sao, mới thì ko cho tui tham gia hả? Tui nói có j sai nào, nhiều ng cg mang một nỗi lòng thì quy về một mối cg nhau chia sẻ, có thể mà cg k hỉu. Haiizzz.......
Hoàng Văn Mạnh
08-04-2011, 09:32 PM
thế ư? thế thì tôi có nói là bạn không được tham gia hồi nào đâu nhỉ?
nhưng tôi chỉ muốn bạn nên đọc kỹ bài viét của tôi bạn nhgé
Hehe, tranh luận vs ông này chán bỏ xừ :| Đi chỗ khác chơi đây
Hoàng Văn Mạnh
08-04-2011, 11:48 PM
ồ mình xin lõi bạn nhé :chúng ta cùng chung mọt mái nhà mừ hì hì có gì không phải cho tài hạ xin lượng thứ nhé
quê hương là chùm khế ngọt
cho con trèo hái mỗi ngày
Thôi chán rồi đi chỗ khác chơi đây. Lượn cho nước nó trong :))
congdon
09-04-2011, 05:21 PM
nghe nói Sói là Hồng Kha đó anh
;))
Hoàng Văn Mạnh
09-04-2011, 07:18 PM
anh không biết là ai nhưng mọi chuyện sẽ tốt hơn khi mà người ấy và anh có chung một ý tưởng như vạy sẽ cành đoàn kết có va trạm thì mới hiểu nhau mừ.......
thui chúng ta nên nói về những gì chúng ta nghĩ về quê hương?
Hoàng Văn Mạnh
09-04-2011, 11:00 PM
thế là mọi chuyện vẫn ổn chứ thế không biết khi nào sói mới quay lại nhỉ?
mọi chuyện thế này là thế nào nhỉ?
Thu_Sa
09-04-2011, 11:18 PM
Nếu 4rum có chức giáo sư thì hãy phong cho Hoàng Văn Mạnh cả nhà nhé
Hoàng Văn Mạnh
10-04-2011, 12:13 AM
Nếu 4rum có chức giáo sư thì hãy phong cho Hoàng Văn Mạnh cả nhà nhé
các hạ quá khen quá khen chúng tôi chỉ có thể viết những gì về quê hươg và chỉ nói được sự thật nếu bạn thấy được chính bạn sẽ là những người bạn thân thiết cho chúng tôi có những bài viết hay và chất lượng@};-@};-
Chừng nào có thịt tươi sống cho Sói ăn thì Sói quay lại, ko thì pải lượn đi kiếm mồi đêy :-"
0oCoYo0
10-04-2011, 12:49 PM
Chừng nào có thịt tươi sống cho Sói ăn thì Sói quay lại, ko thì pải lượn đi kiếm mồi đêy :-"
sói ơi là sói
thế thích ăn thịt gì
để biết đường quy hoách chuyển khẩu cho Bạch Cốt tinh quản lý nào
Hoàng Văn Mạnh
10-04-2011, 12:54 PM
Chừng nào có thịt tươi sống cho Sói ăn thì Sói quay lại, ko thì pải lượn đi kiếm mồi đêy :-"
anh sẽ cho sói được ăn thịt tươi sống sói nhé nhưng chỉ có một điều đó chính là anh sẽ nguyện hiến thân mình cho sói ăn nhé
Cô bé buồn
10-04-2011, 07:58 PM
ui anh hùng thời loạn lạc kìa cả nhà cho tràng pháo tay:)):))
Hoàng Văn Mạnh
10-04-2011, 11:04 PM
ai loạn lạc đáy làm thế anh dận đó nha
không biết đâu đấy?
anh sẽ cho sói được ăn thịt tươi sống sói nhé nhưng chỉ có một điều đó chính là anh sẽ nguyện hiến thân mình cho sói ăn nhé
Thôi thôi, chả dám ạ. Ai biết đc thịt a tươi hay ôi thiu mà gặm. Tự săn mồi cho chắc :D
0oCoYo0
11-04-2011, 02:40 AM
híc ăn thịt mãi không chán à chuyển ăn rau đê
Cô bé buồn
11-04-2011, 05:21 PM
:))ai loạn lạc đáy làm thế anh dận đó nha
không biết đâu đấy?
ui em thấy thế nào thì nói thế đó mà.có gì ko phải anh cho em xin:)):))
Hoàng Văn Mạnh
12-04-2011, 08:43 AM
:))
ui em thấy thế nào thì nói thế đó mà.có gì ko phải anh cho em xin:)):))
ôi thế em định xin cái gì nào anh hiện tại bây giò chỉ có thể cho em cái tấm thân mỏng manh này thôi chứ chẳng có thể cho em được cái gì nữa em ạ
Cô bé buồn
12-04-2011, 01:40 PM
ôi thế thì may mắn cho em quá em đang cần một tấm thân để thay em chịu tội đây haha
Hoàng Văn Mạnh
12-04-2011, 02:06 PM
ai chịu tội cho em thế anh chỉ cho em một tấm thân nhưng không hiến thân đâu nha anh không để em giơ anh ra chịu tội đâu nha
híc ăn thịt mãi không chán à chuyển ăn rau đê
Cái người này phát biểu hay nhỉ, Sói nào là Sói ăn rau? Tớ bảo bạn đi ăn cỏ bạn có ăn ko?
Hoàng Văn Mạnh
13-04-2011, 10:36 PM
khkông đưựoc đâu sói ạ anh không cho sói ăn thịt đâu sói hiểu không
sói mà như thế sói hư đó nha
khkông đưựoc đâu sói ạ anh không cho sói ăn thịt đâu sói hiểu không
sói mà như thế sói hư đó nha
Này anh kia, anh là người, nếu tôi bảo ko cho anh ăn cơm anh có chịu đc ko hử?
Sói hiếm lắm đấy, ko cho sói ăn thịt Sói mà tuyệt chủng vì bị đói thì tội anh thấu lên tận trời xanh =))
Hoàng Văn Mạnh
15-04-2011, 08:23 PM
Này anh kia, anh là người, nếu tôi bảo ko cho anh ăn cơm anh có chịu đc ko hử?
Sói hiếm lắm đấy, ko cho sói ăn thịt Sói mà tuyệt chủng vì bị đói thì tội anh thấu lên tận trời xanh =))
eo sói nói thế làm anh sợ lắm đó nha anh về anh mách mẹ anh đo nhé
sói ơi sói thì hiếm thậty nhưng sói đừng ăn thịt nữa sói nha
sõi về ở với anh có rau ăn ra có thịt ăn thịt sói nha
Cô bé buồn
16-04-2011, 10:06 AM
ai chịu tội cho em thế anh chỉ cho em một tấm thân nhưng không hiến thân đâu nha anh không để em giơ anh ra chịu tội đâu nha
úi thế mà em cứ tưởng anh hiến thân cho em chứ híc8->8->8->
Trần Quốc Toản
16-04-2011, 10:08 AM
úi thế mà em cứ tưởng anh hiến thân cho em chứ híc8->8->8->
hhahaha,ông Mạnh hiến thân cho em?nghe cũng hợp lý đấy chứ,ông Mạnh kìa,có xin hiến thân cho em í không vậy?lên tiếng đi chứ
Hoàng Văn Mạnh
19-04-2011, 07:33 PM
eo mới về que xuống lại pjair ôn thi bận quá thé ư? anh sẽ nguyện hiến thân cho em mừ cùng cảnh là những người con xa quê hương nên cũng muôn slamf một điều gì cho quê hương nhưng về nàh thấy nản luôn?
Cô bé buồn
21-04-2011, 10:23 AM
eo mới về que xuống lại pjair ôn thi bận quá thé ư? anh sẽ nguyện hiến thân cho em mừ cùng cảnh là những người con xa quê hương nên cũng muôn slamf một điều gì cho quê hương nhưng về nàh thấy nản luôn?
ui thế thì hay quá hén hôm đi offline em xẽ cần đến anh đấy haha:)):))
eo sói nói thế làm anh sợ lắm đó nha anh về anh mách mẹ anh đo nhé
sói ơi sói thì hiếm thậty nhưng sói đừng ăn thịt nữa sói nha
sõi về ở với anh có rau ăn ra có thịt ăn thịt sói nha
Haha, Sói ăn rau, cg đc cg đc, món rau chế biến từ thịt nhá, giống như ng ta giả thịt từ rau cho mấy ng ăn chay ý =))
Hoàng Văn Mạnh
22-04-2011, 10:30 PM
anh sẽ cho sói được ăn chay niệm phật để sói không còn phải đói nũa sói nhé
anh tháy quý sói lắm sói ạ
Hoàng Văn Mạnh
22-04-2011, 10:31 PM
ui thế thì hay quá hén hôm đi offline em xẽ cần đến anh đấy haha:)):))
ôd cái fid cũng được nhung anh không đứng ra để em đưa anh ra làm một cái gì mà anh không làm đuợc đâu nha
ưnhất là anh không uống rượu hộ em đâu đừng lôi anh ra nhé
Cô bé buồn
25-04-2011, 11:28 AM
ôd cái fid cũng được nhung anh không đứng ra để em đưa anh ra làm một cái gì mà anh không làm đuợc đâu nha
ưnhất là anh không uống rượu hộ em đâu đừng lôi anh ra nhé
hehe anh cứ yên tâm đi em ko bắt anh làm gì ngoài sức của anh dau ma lo
Hoàng Văn Mạnh
25-04-2011, 09:39 PM
hehe anh cứ yên tâm đi em ko bắt anh làm gì ngoài sức của anh dau ma lo
anh chỉ e một điều là anh không thể làm nổi nũa thui
nhưng thui cứ phải thủ thì mới biết
wind™
26-04-2011, 02:21 AM
ông mạnh ơi,cái tiêu đề topic sai rôi mà vẫn chém ác thế cơ ak :D
"người con đất hà thành" riêng nói lên câu đó thì không có ai không hiểu đó là người hà nội,mà ông anh và chúng ta lai là người tuyên quang sống và làm việc tai hà nội thôi :D
Hoàng Văn Mạnh
26-04-2011, 02:34 AM
ông mạnh ơi,cái tiêu đề topic sai rôi mà vẫn chém ác thế cơ ak :D
"người con đất hà thành" riêng nói lên câu đó thì không có ai không hiểu đó là người hà nội,mà ông anh và chúng ta lai là người tuyên quang sống và làm việc tai hà nội thôi :D
thế chú lại nhầm rùi chú phong hiểu chưa?
ngày trước tuyên quang và hà giang là một và có tên gọi là "hà tuyên" thế nên rất nhiều người nhầm tuởng và về sau này mới tách tỉnh?
? giờ có lẽ chú sẽ không còn phân vân gì chứ
wind™
26-04-2011, 03:00 AM
biết là trước đây có tên hà tuyên nhưng chưa bao giờ hai chữ "hà thành" chỉ hà tuyên cả ông anh ơi :D
Hoàng Văn Mạnh
26-04-2011, 12:29 PM
biết là trước đây có tên hà tuyên nhưng chưa bao giờ hai chữ "hà thành" chỉ hà tuyên cả ông anh ơi :D
anh lấy chữ hà trong chữ hà tuyên , còn chữ thành nằm trong thành tuyên(thành nhà mạc)==> anh lấy chữ hà thành để tạo một sự cổ kính và thanh đạm trong topic :
có lẽ giờ chú đã hiểu rùi chứ
nói như vậy để anh tạo ra một sự hấp dẫn cho topic của anh
Cô bé buồn
28-04-2011, 06:25 PM
anh chỉ e một điều là anh không thể làm nổi nũa thui
nhưng thui cứ phải thủ thì mới biết
hehe anh cứ yên tâm đi thế nào anh cũng làm đc thui
mà ko bít giờ anh đi làm về chưa ý nhỉ
wind™
29-04-2011, 09:48 PM
anh lấy chữ hà trong chữ hà tuyên , còn chữ thành nằm trong thành tuyên(thành nhà mạc)==> anh lấy chữ hà thành để tạo một sự cổ kính và thanh đạm trong topic :
có lẽ giờ chú đã hiểu rùi chứ
nói như vậy để anh tạo ra một sự hấp dẫn cho topic của anh
thôi giải thích kiểu như thế thì tôi chịu thôi
Hoàng Văn Mạnh
01-05-2011, 09:26 AM
èo phong nói thế thì anh cũng chịu thui
mà dáng ra chú phải cps một chút tưởng tượng chứ
nhìn thì hiểu mừ..........?
đã về quê rùi chuẩn bị lên đường đi ọp ẹp một tý xemn sao?
toanthua79
01-05-2011, 09:31 AM
èo phong nói thế thì anh cũng chịu thui
mà dáng ra chú phải cps một chút tưởng tượng chứ
nhìn thì hiểu mừ..........?
đã về quê rùi chuẩn bị lên đường đi ọp ẹp một tý xemn sao?
chú em ko đi off CH à, sao gio nay con online, hoi CH đang chuẩn bị off đấy
toanthua79
01-05-2011, 09:33 AM
hhahaha,ông Mạnh hiến thân cho em?nghe cũng hợp lý đấy chứ,ông Mạnh kìa,có xin hiến thân cho em í không vậy?lên tiếng đi chứ
Đi off Ch đi ngồi đó tán chuyên làm gì, sắp đến giờ rùi đấy
Hoàng Văn Mạnh
01-05-2011, 09:52 AM
chú em ko đi off CH à, sao gio nay con online, hoi CH đang chuẩn bị off đấy
em chuâner bị đi đây đang chờ thằng em đi cùng
hehehehe mấy anh chuẩn bị đến đâu rồi đông lắm không
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.