View Full Version : Nói về nhau !
Nguyễn Xuân Phú
23-04-2007, 04:10 PM
Trong diễn đàn này, hoặc trong cuộc sống Tình bạn_Tình yêu, những người quanh bạn để lại cho bạn ấn tượng gì? Cụ thể hơn trong diễn đàn này bạn muốn bộc bạch tâm sự và cảm nghĩ về người nào đã để lại ấn tượng tốt trong hoặc rất tốt trong lòng bạn. Đây là một topic hoàn toàn mở rộng nhưng là nơi để các thành viên nói lên suy nghĩ tình cảm riêng tư của mình về một đối tượng nào đó...Nói đến đây chắc hẳn mọi người đều có thể hiểu rồi nhỉ?
Các bạn có thể nói về một người hay nhiều người tùy ý, nhưng theo mình mỗi bài các bạn chỉ nên nói về một người, mình sẽ mở màn trước
Nguyễn Xuân Phú
23-04-2007, 04:24 PM
Đặng Lệ Thủy
Có thể nói Thủy là động lực và cảm hứng lớn nhất của mình khi mình tham gia vào diễn đàn, Cô ấy có một kiến thức rất tốt về xã hội, một con người sâu sắc và mạnh mẽ, đáng tin cậy. Những lần tiếp xúc nói chuyện dù chỉ là gián tiếp nhưng mình thấy Thủy là người có lời nói rất thuyết phục, khả năng ngoại giao của Thủy khiến tôi khâm phục và cảm mến (chít thật).
Tạm thời thế đã.
Đặng Lệ Thủy
23-04-2007, 05:08 PM
:) Nghe Phú nói mà mình không nghĩ đó là mình nhưng cảm nhận về một người đối với mỗi người là khác nhau mà :D Mình thật sự rất vui khi là động lực và cảm hứng của Phú :p Rất cám ơn bạn về những tình cảm bạn dành cho mình.
Mình cũng có cảm nhận về những người bạn ở diễn đàn, mình nói về nhiều người trong một bài nhé :)
Khi mình được Tiến giới thiệu tham gia vào diễn đàn mình thấy đây thật là một sân chơi thú vị và đầy ý nghĩa, mình thấy các bạn xây dựng diễn đàn rất tâm huyết và nhiệt tình và mình cũng muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào đó. :p
Tiến và Hoàng là bạn cùng lớp nên dù ít nhiều mình đã hiểu tính cách nên việc mình quý mến 2 bạn là điều bình thường :D
Còn Thắng và Tân mình thật sự ngạc nhiên khi thấy ở 2 bạn sự nhiệt tình và tình cảm đối với TQOL rất lớn. Sự cho đi không mong nhận lại điều gì của 2 người làm mình cảm phục. Thắng đối với mình là người luôn luôn chín chắn trong mọi hành động và cả cách nói chuyện nữa. Còn Tân đúng là hợp với từ Baby :) vì khi nói chuyện cùng Tân mình có được cảm giác thoải mái không phải lo lắng hay dè chừng một chút nào cả.
Chỉ sau 2,3 lần nói chuyện mình đã có cảm giác như đã là bạn của nhau từ lâu lắm rồi. Chúng ta đã như là người một nhà cùng chung mái nhà TQOL, cám ơn mọi người nhiều lắm dù có chuyện gì mình cũng sẽ đi cùng TQOL mãi mãi.
Và Thu Trang nữa người em gái nhỏ :) em đối với chị thật trong sáng và nhiệt tình mong em sẽ giữ mãi được đức tính tốt đẹp đó.
Nguyễn Xuân Phú
24-04-2007, 12:55 PM
Mình còn muốn nói về nhiều người bạn trên diễn đàn lắm, nhưng hiện tại cảm xúc nó đang ngổn ngang, nên chưa thể nói nên lời. Nhưng nói chung từ khi mình vào diễn đàn thì mình đã cảm nhận được một không khí rất vui vẻ, đoàn kết, mình có nơi để tâm sự và bày tỏ với rất nhiều bạn bè...Mình rất cảm ơn, mình sẽ mãi mãi đi cùng TQOL.
Thu Trang
27-04-2007, 07:04 PM
Nghe chị Thủy nói em chíp mừng hết lớn! hihihihi Đỏ hết cả mặt nè!
Với em thì vào TQOL cũng chỉ là 1 lí do rất dở hơi! :D khi anh Hoàng giới thiệu vào em chỉ có ý nghĩ chắc nó giống như những 4room khác mà thôi nhưng khi vào rùi lại thấy khác, ở đây em có thêm thật nhiều anh chị lớn nhưng đầy nhiệt tình cà tình cảm.Để em cảm nhận về mỗi người nhé:
_Với chị Thủy : em cảm nhận ở chị 1 người sống rất tình cảm , đảm đang chị như một người chị lớn của TQOL vậy , chị luôn có những lời khuyên rất đúng đắn, và em rất thích chị , và thật sự rất vui khi vào nhà chị chơi, ở đó rất ấm áp chị ạ!và chị rất thật ko màu mè 1 chút gì nữa hihihihi cảm ơn những gì chị đã dành cho em .
_Anh Phương(một người dạo này rất ít vào TQOL) :anh là người đầu tiên giúp em bước vào TQOl 1 cách trọn vẹn và tâm huyết nhất, anh luôn giúp cho đứa em gái ngốc nghếch này những nụ cười vui vẻ nhất,và cũng nhờ anh mà em quen được thêm thật nhiều anh chị .Anh đã dạy cho em rất nhiều điều :D ,và cũng khuyên bảo thật nhiều.chắc khi đọc dòng này anh trai sẽ ko tin nhưng đó là sự thật đó anh trai ạ!
_anh Thắng ,Anh Tiến, Anh Hoàng ,:D em nhận thấy ở các anh này có sự nhiệt tình , lúc nào cũng tràn đầy những ý tưởng và năng lượng để bước vậy,luôn mang nhiệt tình ấy dành cho TQOL,( vì có 1 lần nói chuyện với anh Nhật anh ấy nói " TQOL có trả lương cho người quản lí đâu ")ừ! vậy mà mấy anh vẫn dành cho TQOL những gì tốt đẹp nhất , khi tiếp xúc với các anh em nhận thấy mình con thiếu hụt rất nhiều nên luôn cố gắng học tập cho được mấy anh từ trên TQOL cũng như trong học tập ở ngoài hihihih.Và tuy em rất hay chọc phá anh Thắng nhưng em cũng rất quý anh Thắng đấy.
_Chị heo con: Nói riêng với chị nhé! vì chị cũng có nhiều điểm giống em hihihi! chị sống tình cảm hay nghĩ ngợi yêu hết mình sống hết mình , chị luôn dành cho những người chị yêu thương những gì tốt đẹp nhất tuy bây giờ chị có chuyện buồn nhưng em mong rằng chị sẽ vượt qua chị nhé! hì! vẫn mong gặp lại chị như lần đầu 2 chị em chọc phá nhau trêu bà già và trẻ con ấy nhé.
_còn với các huynh như anh Hùng , Anh Khiêm, anh Toàn , Anh Lâm ,Anh Phú, bé Vịt , em Hương ..... phải thật sự nói rằng mọi người đều sống rất tình cảm , phải cảm ơn TQOL thật nhiều vì đã có một sân chơi để cho em gặp được mọi người và cho em thêm thật nhiều những người bạn mới .
Với em TQOL cứ như 1 gia đình lớn ơi là lớn , và trong đó các thành viên là anh là chị là các em ... (chắc có cả các cô chú hihihih)mỗi khi ol em luôn thấy vui vẻ và ấm áp , và nhờ TQOL em cảm nhận mình tự tin lên thật nhiều.Em cảm ơn anh Hiệp đã sáng lập ra nó nhé! :D sẽ luôn đi theo TQOL và cũng sẽ cố gắng hết mình để cùng với các anh chị đưa TQOL đi lên như mọi người mong muốn
Nguyễn Xuân Phú
03-05-2007, 10:26 AM
Ôi thật là đầm ấm và nồng hậu, vậy là đã có 3 người nói về cảm nghĩ của mình rồi. Tiếp tục đi nào?
be_socola
07-05-2007, 09:57 PM
Vào diễn đàn mình tớ ấn tượng nhất phải nói đến amin Đinh Hào Hiệp .Anh này ít suất hiện nhưng khi xuất hiện nói câu nào ra câu nấy ko ai cãi được vì khi hết lời bác luôn để chữ done khỏi bàn cãi , khỏi thắc mác miễn bình loạn.:D
Nguyễn Xuân Phú
08-05-2007, 09:43 AM
Chà Hiệp có người hâm mộ kà, nhưng mà đọc kỹ thì hình như là không phải nhỉ, vì bác này giờ mất dấu rồi, với lại viết bài xong thì làm ngay câu done thế thì ai dám nói nữa :(
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.