PDA

View Full Version : Thông tin việc làm tại Tuyên Quang


Đặng Lệ Thủy
17-04-2007, 04:16 PM
Tuần vừa rồi tranh thủ về thăm nhà mình đã qua trên Sở để hỏi tình hình công việc sau khi ra trường.
Chính sách sau 5 năm đã có nhiều thay đổi :D theo tình hình bây giờ là mọi người tự liên hệ công việc cho mình. Ở đâu cũng được nếu ở TQ thì nộp hồ sơ về Sở Khoa học và công nghệ thử xem.
Nói chung là tự mọi người phải tìm việc thôi và không có chế độ bắt buộc nào :)
Tin vui hay tin không vui mình cũng không biết nữa, chỉ biết chúc mọi người đều có công việc ổn định. Và chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau nhé.

Scorp
18-04-2007, 06:48 PM
Chuc mừng các bạn BK ra trường nhé. Mình nghĩ đấy đích thị là tin vui rồi, được tự mình đi tìm công việc yêu thích mà ko bị ràng buộc gì chẳng sướng là gì. Chúc mọi người có công việc như ý!!!

Hena_huong
20-05-2009, 01:19 PM
uh` nói thế ai cũng nói được, nếu như có được việc làm tại quê nhà thì mừng quá

Hungdq
02-07-2009, 07:05 PM
Tuần vừa rồi tranh thủ về thăm nhà mình đã qua trên Sở để hỏi tình hình công việc sau khi ra trường.
Chính sách sau 5 năm đã có nhiều thay đổi :D theo tình hình bây giờ là mọi người tự liên hệ công việc cho mình. Ở đâu cũng được nếu ở TQ thì nộp hồ sơ về Sở Khoa học và công nghệ thử xem.
Nói chung là tự mọi người phải tìm việc thôi và không có chế độ bắt buộc nào :)
Tin vui hay tin không vui mình cũng không biết nữa, chỉ biết chúc mọi người đều có công việc ổn định. Và chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau nhé.

Ra trường được 2 năm rồi vào đọc lại bài này mà cảm giác lâng lâng, nhớ lại cái ngày đầu nhập học các bác trên tỉnh làm cái lễ tiễn các cháu lên đường may mắn. Và với một lời hứa : " cứ yên tâm học tập cho tốt ra trường sẽ "có việc hếtbố trí công việc...."

Sau 5 năm ra trường các bác lại chào đón bằng bài " Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều". của Ưng Hoàng Phúc.

Ôi quê tôi.

Trần Vĩnh Dương
02-07-2009, 08:39 PM
hôm đấy em cũng đi tiễn các anh chị đi học!
hum đấy ai cũng phấn khởi xen chút lo lắng
giờ đã ra trường 2 năm,nhanh,thật
cứ hỏi sao mình chóng ja`??

quangnghiachtq
09-07-2009, 07:10 PM
Chính những lời hứa "sạo" như thế lại làm chúng ta có động lực để tự lập & "tự do" hơn, trong việc tìm cho mình con đường đời thích hợp hơn! Nếu trước khi đi học các bác nói sớm thì chắc may ra còn vài người thôi! Nó như 1 viên thuốc tinh thần để giúp chúng ta vượt qua những sóng gió trong những năm tháng học tập và trưởng thành hơn trên con đường đời! Chúc các bạn gặp nhiều may mắn!

doantu_svn
10-07-2009, 09:02 AM
ko biết sau này thế nào chứ bjo` chỉ cần ra trường là được rồi không cần biết bằng khá hay không nữa.
học khó quá chết mất thui

Thanh_ctt2010
21-06-2011, 02:40 PM
Ra trường được 2 năm rồi vào đọc lại bài này mà cảm giác lâng lâng, nhớ lại cái ngày đầu nhập học các bác trên tỉnh làm cái lễ tiễn các cháu lên đường may mắn. Và với một lời hứa : " cứ yên tâm học tập cho tốt ra trường sẽ "có việc hếtbố trí công việc...."

Sau 5 năm ra trường các bác lại chào đón bằng bài " Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều". của Ưng Hoàng Phúc.

Ôi quê tôi.

Lãnh đạo tỉnh mềnh hứa thì thôi rồi?
Vì lãnh đạo tỉnh mềnh mang họ Hứa hết rồi?

alone
19-07-2011, 10:31 PM
Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều. ( ưng hoàng phúc)