PDA

View Full Version : 5 Điểm thu hút phái đẹp


Hồ Văn Thịnh
12-04-2007, 08:27 PM
"Thật không thể hiểu nổi. Tôi chỉn chu, có xe đẹp, nhà đẹp, sơ yếu lý lịch "hoành tráng" với bằng Master tận trời Tây về, mặc đồ hiệu, đi giày hiệu nhưng cô ấy không chọn tôi". Sai lầm bắt nguồn từ chính bạn. Trước khi mất hết kiên nhẫn, hay thử triển khai các kế hoạch sau nhằm đưa mình trở lại vòng đua dẫn đến trái tim nàng.

Trang phục

Vấn đề không nằm ở chỗ bạn mặc đồ hiệu hào nhoáng, đắt tiền. Bí quyết của thời trang chính là hai chữ "phù hợp".

Mỗi khi xuống phố nên ăn mặc đứng đắn, chỉnh tề và hợp cảnh. Chấm chút nước hoa, cạo râu sạch sẽ. Các quý bà, quý cô ở khắp mọi nơi. Nếu chỉ chỉn chu hào nhoáng ở bar hay chốn tiệc tùng, bạn đang để lỡ 95% cơ hội quen biết những ứng viên sáng giá.

Ánh mắt khao khát

Giao tiếp bằng mắt cần tỏ vẻ mãnh liệt, sâu sắc. Nhìn xoáy vào mắt nàng. Trong giây lát, hãy để cả thế giới biến mất. Đó cũng chính là giây phút nàng tự nhiên cho rằng bạn rất cuốn hút, trăm sự cũng vì ánh mắt ấy khiến nàng cảm thấy mình đẹp và quyến rũ hơn.

Bạn muốn đôi mắt mình "rực lửa" khi đó? Hãy tìm điểm đáng yêu nhất trên khuôn mặt nàng, nhìn chăm chú vào đó và lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ yêu thương.

Vuốt ve bằng mắt

Hãy để đôi mắt "dạo chơi" trên khuôn mặt nàng lúc trò chuyện. Nấn ná đôi chút ở chiếc mũi xinh xắn, tha thẩn dạo chơi dọc theo hàng mi và dừng lại trên đôi môi của nàng. Uống từng giọt quyến rũ như thể bạn đang chiêm ngưỡng Mona Lisa vậy.

Bạn bối rối không biết nói gì?

Vậy hãy nghe nàng nói, thật chăm chú. Trong câu chuyện của mình nàng có thể sẽ dùng những "từ ngữ lạ", nên chớp thời cơ nhờ nàng giải nghĩa, ví dụ "đằng sau từ này chắc có hẳn một câu chuyện nhỉ". Phụ nữ thích được hỏi chuyện. Bạn hãy khơi gợi bằng những câu hỏi tinh tế, cởi mở, lịch thiệp của một quý ông.

Tinh tế đáng yêu

Đàn ông ưa nói chuyện thực tế: chỉ số chứng khoán, chi phí hóa đơn, các thông số kỹ thuật khô khốc. Phụ nữ hoàn toàn khác.

Các nàng thích chuyện trò mang tính cảm xúc: chiếc váy mới đưa nàng đến tận thiên đường thế nào, bữa tối đặc biệt ấy khiến nàng ngây ngất ra sao...

Bởi thế hãy chọn ra các yếu tố "tình cảm" làm đề tài hỏi han, bạn sẽ thấy tự tin hơn nhiều đấy.

Giờ đã đến lúc ra ngoài và trở thành người đàn ông được tất cả phụ nữ yêu


-----------------------------------------------------------------------

Thaiquang026
13-04-2007, 04:51 PM
Đàn ông ưa nói chuyện thực tế: chỉ số chứng khoán, chi phí hóa đơn, các thông số kỹ thuật khô khốc.

Điều này đúng với iem rùi đó , nói chuyện công việc thì có thể nói được chứ động đến tình củm là khó nói wá .chắc tại em đọc ít sách văn thơ nên không được phong phú cho lém ,tại đọc nhiều chuyện kiếm hiệp và chuyện tình củm chỉ xem diễn biến thôi chứ không mấy câu thoại nên văn hơi ngắn ngủn ,chỉ trừ trường hợp cùng tâm trạng mới nói lâu lâu được nếu chuyển sang chủ đề khác .Nói tình củm hơi cộc lốc ,khó thía

Phuong Anh
13-04-2007, 06:32 PM
Vấn đề không nằm ở chỗ bạn mặc đồ hiệu hào nhoáng, đắt tiền. Bí quyết của thời trang chính là hai chữ "phù hợp".
điểm này thì đúng rồi.Với con trai càng đơn giản càng tốt.
Nhưng mà nhiều ông con trai ăn mặc buồn cười lắm
Ví dụ :
quần bò + giày đen
quần vải + giày thể thao
theo mình biết con gái vẫn cực kết Sơmi trắng + quần vải đen = nhìn cực kì lịch sự và tử tế
Ánh mắt khao khát
gặp lần đầu mà dùng ánh mắt này coi chừng phản tác dụng
mình thấy điểm cuốc hút nhất ở con trai là sự hiểu biết, có cái để mình mà học hỏi

Lương Hương
15-04-2007, 08:31 PM
điểm này thì đúng rồi.Với con trai càng đơn giản càng tốt.
Nhưng mà nhiều ông con trai ăn mặc buồn cười lắm
Ví dụ :
quần bò + giày đen
quần vải + giày thể thao
theo mình biết con gái vẫn cực kết Sơmi trắng + quần vải đen = nhìn cực kì lịch sự và tử tế

gặp lần đầu mà dùng ánh mắt này coi chừng phản tác dụng
mình thấy điểm cuốc hút nhất ở con trai là sự hiểu biết, có cái để mình mà học hỏi

Ăn mặc phù hợp là đúng và rất quan trọng rồi .
theo mình biết con gái vẫn cực kết Sơmi trắng + quần vải đen = nhìn cực kì lịch sự và tử tế
Cái này em không vậy à. Sơ mi trắng + quần vải đen chỉ làm ở công sở thôi chứ đi chơi thì tưởng đi với ông nào, em thích con trai mặc sơ mi (trừ hoa màu lòe loẹt) đi với quần bò vừa lịch sự vừa năng động.

Ánh mắt khao khát
Công nhận coi chừng phản tác dụng, mới gặp mà nhìn thế lại tưởng con dê, chỉ sử dụng khi mới quen nhưng đã thu hút được đối tượng, nếu không gặp chị nào đanh đá họ lại trừng mắt lên quát cho nhìn gì mà nhìn thì đúng là công toi.:D :D :D

Thaiquang026
16-04-2007, 09:55 PM
theo mình biết con gái vẫn cực kết Sơmi trắng + quần vải đen = nhìn cực kì lịch sự và tử tế


Cái này thì cũng hơi khó vì theo nếp sống từng nơi có thể mặc quần bò + áo thun = rất năng động và tiện lợi .

Với tụi tôi thì ngoài kiểu đó còn kiểu : quần bò + áo đồng phục hàng hải = rất đẹp đó chỉ dân trường lái mới có kiểu đó thôi ,áo màu trắng may kiểu hải quân đo, bảo đảm nhìn thấy đã thấy thích cách ăn mặc đó rùi vừa gọn vừa lịch sự , mà đã có nhiều người coi đó là biểu tượng rùi đó ,biểu tượng cho một cá tính .nhưng khổ nỗi con gái cũng mặc được kiểu đó và cũng rất đẹp . nhìn phê lòi mắt luôn

be_socola
17-04-2007, 09:35 AM
Trang phục

Vấn đề không nằm ở chỗ bạn mặc đồ hiệu hào nhoáng, đắt tiền. Bí quyết của thời trang chính là hai chữ "phù hợp".

Mỗi khi xuống phố nên ăn mặc đứng đắn, chỉnh tề và hợp cảnh.

:D cái này thì đúng nè! ko cần phải hàng hiệu ... chỉ cần mặc lịch sự ko lòe loẹt hihihih:D tớ rất dị ứng với những tên chuyên mặc áo màu chim cò hoa lá ...Ấn tượng nhất con trai mặc sơ mi kẻ sọc , đại loại là kẻ ,hoặc sơ mi trắng mặc cùng quần bò,đầu đinh:cool: nhìn đàn ông ko thể tả.:D.


Ánh mắt khao khát

Giao tiếp bằng mắt cần tỏ vẻ mãnh liệt, sâu sắc. Nhìn xoáy vào mắt nàng. Trong giây lát, hãy để cả thế giới biến mất. Đó cũng chính là giây phút nàng tự nhiên cho rằng bạn rất cuốn hút, trăm sự cũng vì ánh mắt ấy khiến nàng cảm thấy mình đẹp và quyến rũ hơn.

Bạn muốn đôi mắt mình "rực lửa" khi đó? Hãy tìm điểm đáng yêu nhất trên khuôn mặt nàng, nhìn chăm chú vào đó và lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ yêu thương.



Vuốt ve bằng mắt

Hãy để đôi mắt "dạo chơi" trên khuôn mặt nàng lúc trò chuyện. Nấn ná đôi chút ở chiếc mũi xinh xắn, tha thẩn dạo chơi dọc theo hàng mi và dừng lại trên đôi môi của nàng. Uống từng giọt quyến rũ như thể bạn đang chiêm ngưỡng Mona Lisa vậy.

:ay: hai cái này thì lần đầu tiên gặp mặt chớ coa làm vì như vậy con gái hay sợ:D gặp nàng đanh dá chắc bạn sẽ bị chiếu tướng trả đấy.Nên sử dụng nó sau khi 2 người đã thân thiết rùi .


Còn bối dối ko biết nói gì thì bạn cứ tạo không khí thoải mái cho cả 2 rùi dần dần sẽ có chuyện mà nói , chứ đừng có ngồi im de :D

Riêng với tớ tớ luôn ấn tượng con trai có đôi mắt biết nói, ko cần đẹp trai nhưng nói chuyện thân tình có ánh mắt biết nói thì...........gục