Tuan_chelsea_TQ
31-03-2011, 10:25 AM
Chiều đông châu Âu , cái lạnh buốt thấu xương thấu thịt nhưng vẫn giữ thói quen khi ở nhà thứ 6 đi học về là tôi lại lang thang đâu đó cho thay đổi không khí sau một tuần học hành vất vả. Hôm nay lang thang với mấy đứa bạn vô trung tâm xem triển lãm cây cảnh ( Vì là chuẩn bị đến lễ giáng sinh nên ở châu Âu thường có rất nhiều hội chợ và triển lãm) . Bất chợt tôi dừng lại trước một chậu cây rất lớn và có giá cũng rất chi là đắt:- Cây đa ^O^- tôi reo lên khiến tụi bạn rất ngạc nhiên ? Chúng quây quanh tôi hỏi xem có viêc gì xảy ra mà làm tôi ngạc nhiên thế ? Thật sự thì lúc đó tôi không biết tả sự ngạc nhiên của mình thế nào cả. Sống và học tập ở nước bạn hơn hai năm , tôi cũng đã đi du lich rất nhiều nhưng tuyệt nhiên cho đến hôm nay tôi mới được thấy Cây Đa ở đây. Trên đường về tự nhiên tôi cứ bâng khuâng nghĩ đến những câu thơ trong bài "Việt Bắc " của Tố Hữu :
" Mình về mình lại nhớ ta
Mái đình, Hồng Thái, cây đa Tân Trào”
Có nhiều khi nhìn vật gì đó khiến bạn nhớ về mọi thứ và lần này đối với tôi cũng vậy đấy . Mái đình Hồng thái , cây đa Tân trào , chúng tôi luôn tự hào đã được sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng .Nhớ khi còn là học sinh phổ thông cứ đền ngày mùng 2 tháng 9 là được đi qua Tân trào chơi, và những cô cậu "nhất quỷ nhì ma " lúc nào cũng đúng dưới gốc đa nhắm mát lại cầu cho một năm học mới đạt kết quả thật tốt, nhưng chắc cũng đúng vì thấy đến giờ này tụi bạn lớp tôi rất thành đạt .
" Mình về mình lại nhớ ta
Mái đình, Hồng Thái, cây đa Tân Trào"
Chắc cũng rất nhiều bạn đã học hoặc nghe đến những câu thơ trên nhưng theo tôi biết thì , còn rất nhiều bạn chưa biết đến Tuyên quang với dòng sông Lô thơ mộng chảy quanh thị xã, đã nuôi lớn những con người hiền hạu, mến khách và đăc biệt con gái Tuyên quang rất xinh nữa , tôi thấy lạ là rất nhiều người không định hướng được Tuyên quang nằm ở vùng nào trên bản đồ Việt Nam nhưng cũng vẫn biết là "Chè Thái , gái Tuyên " . Tuyên quang "Thủ đô xanh thời kháng chiến " cùng với sự chuyển mình của cả nước giờ cũng đã phát triển rất nhanh . Nếu bạn chưa đến Tuyên quang , tôi mong rằng một ngày nào đó các bạn đặt chân lên mảnh đất "Nắng chói sông Lô, hò ơ tiếng hát Chuyến phà dào dạt, bến nước Bình Than " .
*- * - *
Và cho khách quantôi xin được post lên đây một trong số các bài viết về Tuyên quang, quê hương tôi :
[Tuyên Quang - Với những di tích cách mạng, thắng cảnh, lễ hội
... “ Mình về mình lại nhớ ta
Mái đình, Hồng Thái, cây đa Tân Trào”
(“Việt Bắc”, Tố Hữu)
Những câu thơ trên gợi nhớ một thời chiến khu xưa giữa núi rừng Việt Bắc trong những năm trước và sau Cách mạng Tháng Tám 1945...
Dưới tán cây đa Tân Trào này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc lời tuyên bố thành lập Đội Tuyên truyền Giải phóng quân.
Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc, sát biên giới Việt - Trung. Nơi đây có nhiều dân tộc ít người sinh sống như Tày, H’mông, Dao, Nùng, Sán Dìu, Cao Lan. Sông Lô, sông Gầm chảy qua địa phận Tuyên Quang rồi hợp dòng ở Yên Sơn trước khi đổ vào sông Hồng ra Việt Trì.
Ở Tuyên Quang có hơn 300 di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng mà nổi tiếng nhất là di tích lịch sử Tân Trào - nơi được mệnh danh là Thủ đô xanh trước Cách mạng Tháng Tám 1945. Tân Trào thuộc huyện Sơn Dương, là một thung lũng nhỏ nằm giữa những dải núi cao và rừng đại ngàn. Tại đây, có đặt các cơ quan của Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam trong buổi đầu chống Pháp. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, tại khu căn cứ Tân Trào, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành hội nghị toàn quốc quyết định Tổng khởi nghĩa. Đại hội quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập đã khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang) ngày 16 tháng 8 năm 1945, thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh; quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch...
Đình Tân Trào được xây dựng vào năm Quí Hợi (1923), thờ các thần Sông, thần Núi của làng Tân Lập. Ngôi đình nhỏ cấu trúc theo kiểu nhà sàn cột gỗ, ba gian, hai chái, lợp lá cọ, sàn lót ván. Cách đình chừng 100m là cây đa Tân Trào cành lá xum xuê, có lán ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1945, trước khi người về Thủ đô Hà Nội, đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
Đình Hồng Thái cách đình Tân Trào chừng 4km là nơi Bác Hồ dừng chân đầu tiên trước khi Người đến Tân Trào. Đây là trạm thường trực của ATK (an toàn khu) Trung ương.
Hang Bòng ở lưng chừng núi Bòng với dòng sông Đay lượn lờ, uốn khúc cách đình Tân Trào không xa. Vào những năm 1950 - 1951, Bác Hồ đã ở hang này. Tại đây người đã ký sắc lệnh Tổng động viên (22-2-1950) và đã chỉ đạo chiến dịch biên giới (1950).
Di tích Kim Bình thuộc huyện Chiêm Hóa là nơi đã diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2.
Ngoài những di tích ghi đậm những dấu ấn lịch sử của một giai đoạn thời gian có rất nhiều biến động trên thế giới và trong nước, Tuyên Quang còn có cảnh quan hùng vĩ, núi rừng hoang sơ. Thác Mơ là một thắng cảnh đẹp tuyệt vời cách thị xã Tuyên Quang khoảng 100km, với 3 tầng thác xếp chồng lên nhau. Có thể lên tầng tháp thứ 2 bằng thang dây dài khoảng 10m. Ở đây có hồ nước nhỏ trong xanh như ngọc bích. Có nhiều hang động với những nhũ đá lung linh, huyền ảo. Trên những tảng đá lớn, rêu phủ dày trông như những tấm thảm khổng lồ. Nếu đi tiếp bằng thang dây lên tầng thứ 3, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ thị trấn Nà Hang với 99 ngọn núi nối nhau trùng điệp, xanh mơ. Nghe tiếng chim kêu vượn hú, tiếng thác nước ào ào giữa rừng nguyên sinh rậm rạp, bạn có cảm giác như mình đang sống lại thời nguyên thủy, sơ khai.
Cách thị xã Tuyên Quang chừng 15 km có suối khoáng Mỹ Lâm. Nước suối có chứa các nguyên tố đa, vi lượng như lưu huỳnh, ma-giê, calci và các chất khoáng khác có tác dụng chữa bệnh và phục hồi sức khỏe. Ở đây đã có một khu resort nghỉ dưỡng dành cho du khách.
Rừng nguyên sinh Nà Hang giáp với hồ Ba Bể, có hệ động thực vật khá phong phú và quí hiếm. Voọc mũi hếch là loại thú còn rất ít trên thế giới đang sinh sống tại nơi này. Rừng Nà Hang đang được bảo tồn và trở thành khu du lịch sinh thái hấp dẫn của tỉnh Tuyên Quang.
Do có nhiều dân tộc sinh sống nên ở Tuyên Quang có nhiều lễ hội mang nhiều sắc thái đặc trưng, thể hiện, phản ánh cuộc sống tinh thần, những sinh hoạt của các nhóm cư dân miền núi.
Người Tày có lễ hội Lòng Tồng tổ chức vào ngày 8 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Đông đảo bà con về tham dự trong không khí nô nức, phấn khởi. Sau phần nghi lễ truyền thống, các cuộc thi hát được tổ chức với những làn điệu dân tộc như hát then, hát lượn, hát cọi, páo leo. Đây là hội xuống đồng, gieo giống trong tiết xuân, mang ý nghĩa cầu phúc, cầu cho mùa màng bội thu, cầu cho làng bản, nhân dân được no ấm, bình yên. Người Tày còn có trò chơi rất hấp dẫn là tung còn, thu hút nhiều thanh niên nam nữ. Tung còn ngoài dịp giao duyên của trai gái, còn mang ý nghĩa cầu may, cầu mùa, cầu hạnh phúc lứa đôi.
Lễ hội Giếng Tanh của người Cao Lan với những nghi lễ trang trọng theo đúng phong tục tập quán của dân tộc, diễn ra vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Những cô gái Tày, Dao, Cao Lan, Sán Dìu vận những bộ trang phục với nhiều hoa văn đẹp mắt đến dự lễ hội. Các trò chơi dân gian như tung còn, đi cà kheo, chơi đu, hát múa diễn ra vui vẻ, nhộn nhịp giữa các dân tộc trong vùng, là dịp giao lưu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc miền cao.
Về Tuyên Quang thăm Tân Trào là một chuyến du lịch về nguồn hấp dẫn và thú vị. Bạn sẽ thấy bóng dáng của lịch sử như còn đâu đây khi ghé thăm những di tích nổi tiếng, nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng đã lãnh đạo cách mạng trong những năm tháng vô cùng khó khăn của đất nước. Các bạn sẽ cùng tham dự lễ hội với những chàng trai, cô gái hiền lành, duyên dáng giữa cảnh hoang sơ, hùng vĩ, đẹp như trong tranh của núi rừng Việt Bắc .
" Mình về mình lại nhớ ta
Mái đình, Hồng Thái, cây đa Tân Trào”
Có nhiều khi nhìn vật gì đó khiến bạn nhớ về mọi thứ và lần này đối với tôi cũng vậy đấy . Mái đình Hồng thái , cây đa Tân trào , chúng tôi luôn tự hào đã được sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng .Nhớ khi còn là học sinh phổ thông cứ đền ngày mùng 2 tháng 9 là được đi qua Tân trào chơi, và những cô cậu "nhất quỷ nhì ma " lúc nào cũng đúng dưới gốc đa nhắm mát lại cầu cho một năm học mới đạt kết quả thật tốt, nhưng chắc cũng đúng vì thấy đến giờ này tụi bạn lớp tôi rất thành đạt .
" Mình về mình lại nhớ ta
Mái đình, Hồng Thái, cây đa Tân Trào"
Chắc cũng rất nhiều bạn đã học hoặc nghe đến những câu thơ trên nhưng theo tôi biết thì , còn rất nhiều bạn chưa biết đến Tuyên quang với dòng sông Lô thơ mộng chảy quanh thị xã, đã nuôi lớn những con người hiền hạu, mến khách và đăc biệt con gái Tuyên quang rất xinh nữa , tôi thấy lạ là rất nhiều người không định hướng được Tuyên quang nằm ở vùng nào trên bản đồ Việt Nam nhưng cũng vẫn biết là "Chè Thái , gái Tuyên " . Tuyên quang "Thủ đô xanh thời kháng chiến " cùng với sự chuyển mình của cả nước giờ cũng đã phát triển rất nhanh . Nếu bạn chưa đến Tuyên quang , tôi mong rằng một ngày nào đó các bạn đặt chân lên mảnh đất "Nắng chói sông Lô, hò ơ tiếng hát Chuyến phà dào dạt, bến nước Bình Than " .
*- * - *
Và cho khách quantôi xin được post lên đây một trong số các bài viết về Tuyên quang, quê hương tôi :
[Tuyên Quang - Với những di tích cách mạng, thắng cảnh, lễ hội
... “ Mình về mình lại nhớ ta
Mái đình, Hồng Thái, cây đa Tân Trào”
(“Việt Bắc”, Tố Hữu)
Những câu thơ trên gợi nhớ một thời chiến khu xưa giữa núi rừng Việt Bắc trong những năm trước và sau Cách mạng Tháng Tám 1945...
Dưới tán cây đa Tân Trào này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc lời tuyên bố thành lập Đội Tuyên truyền Giải phóng quân.
Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc, sát biên giới Việt - Trung. Nơi đây có nhiều dân tộc ít người sinh sống như Tày, H’mông, Dao, Nùng, Sán Dìu, Cao Lan. Sông Lô, sông Gầm chảy qua địa phận Tuyên Quang rồi hợp dòng ở Yên Sơn trước khi đổ vào sông Hồng ra Việt Trì.
Ở Tuyên Quang có hơn 300 di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng mà nổi tiếng nhất là di tích lịch sử Tân Trào - nơi được mệnh danh là Thủ đô xanh trước Cách mạng Tháng Tám 1945. Tân Trào thuộc huyện Sơn Dương, là một thung lũng nhỏ nằm giữa những dải núi cao và rừng đại ngàn. Tại đây, có đặt các cơ quan của Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam trong buổi đầu chống Pháp. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, tại khu căn cứ Tân Trào, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành hội nghị toàn quốc quyết định Tổng khởi nghĩa. Đại hội quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập đã khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang) ngày 16 tháng 8 năm 1945, thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh; quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch...
Đình Tân Trào được xây dựng vào năm Quí Hợi (1923), thờ các thần Sông, thần Núi của làng Tân Lập. Ngôi đình nhỏ cấu trúc theo kiểu nhà sàn cột gỗ, ba gian, hai chái, lợp lá cọ, sàn lót ván. Cách đình chừng 100m là cây đa Tân Trào cành lá xum xuê, có lán ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1945, trước khi người về Thủ đô Hà Nội, đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
Đình Hồng Thái cách đình Tân Trào chừng 4km là nơi Bác Hồ dừng chân đầu tiên trước khi Người đến Tân Trào. Đây là trạm thường trực của ATK (an toàn khu) Trung ương.
Hang Bòng ở lưng chừng núi Bòng với dòng sông Đay lượn lờ, uốn khúc cách đình Tân Trào không xa. Vào những năm 1950 - 1951, Bác Hồ đã ở hang này. Tại đây người đã ký sắc lệnh Tổng động viên (22-2-1950) và đã chỉ đạo chiến dịch biên giới (1950).
Di tích Kim Bình thuộc huyện Chiêm Hóa là nơi đã diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2.
Ngoài những di tích ghi đậm những dấu ấn lịch sử của một giai đoạn thời gian có rất nhiều biến động trên thế giới và trong nước, Tuyên Quang còn có cảnh quan hùng vĩ, núi rừng hoang sơ. Thác Mơ là một thắng cảnh đẹp tuyệt vời cách thị xã Tuyên Quang khoảng 100km, với 3 tầng thác xếp chồng lên nhau. Có thể lên tầng tháp thứ 2 bằng thang dây dài khoảng 10m. Ở đây có hồ nước nhỏ trong xanh như ngọc bích. Có nhiều hang động với những nhũ đá lung linh, huyền ảo. Trên những tảng đá lớn, rêu phủ dày trông như những tấm thảm khổng lồ. Nếu đi tiếp bằng thang dây lên tầng thứ 3, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ thị trấn Nà Hang với 99 ngọn núi nối nhau trùng điệp, xanh mơ. Nghe tiếng chim kêu vượn hú, tiếng thác nước ào ào giữa rừng nguyên sinh rậm rạp, bạn có cảm giác như mình đang sống lại thời nguyên thủy, sơ khai.
Cách thị xã Tuyên Quang chừng 15 km có suối khoáng Mỹ Lâm. Nước suối có chứa các nguyên tố đa, vi lượng như lưu huỳnh, ma-giê, calci và các chất khoáng khác có tác dụng chữa bệnh và phục hồi sức khỏe. Ở đây đã có một khu resort nghỉ dưỡng dành cho du khách.
Rừng nguyên sinh Nà Hang giáp với hồ Ba Bể, có hệ động thực vật khá phong phú và quí hiếm. Voọc mũi hếch là loại thú còn rất ít trên thế giới đang sinh sống tại nơi này. Rừng Nà Hang đang được bảo tồn và trở thành khu du lịch sinh thái hấp dẫn của tỉnh Tuyên Quang.
Do có nhiều dân tộc sinh sống nên ở Tuyên Quang có nhiều lễ hội mang nhiều sắc thái đặc trưng, thể hiện, phản ánh cuộc sống tinh thần, những sinh hoạt của các nhóm cư dân miền núi.
Người Tày có lễ hội Lòng Tồng tổ chức vào ngày 8 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Đông đảo bà con về tham dự trong không khí nô nức, phấn khởi. Sau phần nghi lễ truyền thống, các cuộc thi hát được tổ chức với những làn điệu dân tộc như hát then, hát lượn, hát cọi, páo leo. Đây là hội xuống đồng, gieo giống trong tiết xuân, mang ý nghĩa cầu phúc, cầu cho mùa màng bội thu, cầu cho làng bản, nhân dân được no ấm, bình yên. Người Tày còn có trò chơi rất hấp dẫn là tung còn, thu hút nhiều thanh niên nam nữ. Tung còn ngoài dịp giao duyên của trai gái, còn mang ý nghĩa cầu may, cầu mùa, cầu hạnh phúc lứa đôi.
Lễ hội Giếng Tanh của người Cao Lan với những nghi lễ trang trọng theo đúng phong tục tập quán của dân tộc, diễn ra vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Những cô gái Tày, Dao, Cao Lan, Sán Dìu vận những bộ trang phục với nhiều hoa văn đẹp mắt đến dự lễ hội. Các trò chơi dân gian như tung còn, đi cà kheo, chơi đu, hát múa diễn ra vui vẻ, nhộn nhịp giữa các dân tộc trong vùng, là dịp giao lưu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc miền cao.
Về Tuyên Quang thăm Tân Trào là một chuyến du lịch về nguồn hấp dẫn và thú vị. Bạn sẽ thấy bóng dáng của lịch sử như còn đâu đây khi ghé thăm những di tích nổi tiếng, nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng đã lãnh đạo cách mạng trong những năm tháng vô cùng khó khăn của đất nước. Các bạn sẽ cùng tham dự lễ hội với những chàng trai, cô gái hiền lành, duyên dáng giữa cảnh hoang sơ, hùng vĩ, đẹp như trong tranh của núi rừng Việt Bắc .