PDA

View Full Version : Chuyện Tình Yêu Của Heocon


heocon09032004
04-04-2007, 11:50 AM
Hôm nay, trời trở lạnh mọi vật dường như co lại chìm vào theo không gian.Lượng người đi lại trên đường cũng thưa hẳn đi. Tôi cũng không là một ngoại lệ, nằm thu mình trong chiếc chăn ấm áp, măt nhìn vô hình vào trần nhà, tai thì nghe tiếng gió lùa qua khe cửa sổ vù vù còn suy nghĩ miên man. Nghĩ về tình yêu của tôi. Một chuyện tình buồn với bao kỷ niệm cứ ùa về.
Nhớ lại cái ngày tôi gặp anh, một người hết sức là cao và nụ cười hiền hậu, tươi sáng. Lúc này tôi học năm thứ hai khoa du lịch còn anh cũng là sinh viên khoa CNTT. Chúng tôi ở cùng khu nhà trọ và ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng tôi đối với anh cũng như bao người ở đó mà thôi. Tôi là người sống rất vui vẻ và hòa đồng nên phần nhiều mọi nguời ở đó cũng rất quý tôi vâ anh cũng không là một ngoại lệ. Tôi cũng chỉ nghĩ là anh dành tình cảm cho tôi cũng như mọi người mà thôi. Bởi vì anh là người rất ít nói, hiền lành, it thể hiện tình cảm của minh anh sống rất nội tâm. Nhưng sau một chuyến đi chơi xa, anh bị thương ở chân vì vậy anh phải đi lâu hơn dự định. Anh đã phải xa tôi vì vậy mà thấy nhớ tôi nên khi về anh đã thể hiện rất rõ tình cảm đối với tôi. Theo linh cảm của một người con gái tôi cũng nhận ra tình cảm của anh. Nhưng tôi vẫn không tin lắm bởi vì: Tại sao anh lại yêu tôi khi tôi chi là một cô gái xấu xí lại còn rất béo nữa chứ, không hợp với anh chút nào. Và ngày đó cũng đến ngày 9-3-2004 anh ngỏ lời yêu tôi. Lúc này tôi cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có người quan tâm đến mình. Nhưng thật sự tình cảm của tôi lúc này chưa phải là tình yêu. Nên ngay tối hôm đó tôi đã nói với anh là: Hay thôi chấm dứt và coi như chưa có chuyện này sẩy ra đi, nhưng anh đã cầm tay tôi thật chặt và nói: " Anh đã quyết định là anh làm và không bao giờ thay đổi". Tôi đã thật sự mềm lòng trước tình cảm anh dành cho tôi. Chúng tôi đã đến với nhau rất đơn giản va dễ dàng như vậy đấy.
Sau một tháng đến với nhau, những tình cảm của tôi dành cho anh chưa được sâu sắc còn anh thì ngược lại. Có thể anh đã nhận ra điều này và sau một lần uống rượu anh đã ôm chặt tôi vào long và nói hết những gì anh đang nghĩ" Em có thật sự yêu anh không? em nói đi nếu em không yêu anh thì chúng ta chia tay nhau từ bây giờ cho nhẹ nhàng, không để lâu rồi em chia tay anh thì chắc anh không chịu nổi" Anh cũng kể " thật ra lúc đến với em để cho biết xem tình yêu như thế nào còn giờ mỗi ngày ở bên em anh thấy anh đã yêu em thật sự" . Tôi nghe xong cung rất giận anh nhưng cũng rất thương anh và tôi đã trả lời anh '" Anh đừng nghĩ lung tung nữa em cũng yêu anh mà"
Rồi thời gian dần trôi, ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau lúc vui cũng như lúc buồn. Anh cũng là con người hiền lành, vui vẻ, chịu khó lại rất yêu tôi. Anh đã giúp tôi làm bất kỳ công việc nào có thể kể cả nấu cơm, giặt quần áo. Anh luôn làm tôi vui bằng những hành động của mình. Chúng tôi như hai cặp ăn ý và không thể nào thiếu một trong hai người. Trong xóm trọ đấy ai cũng thấy chúng tôi thật đẹp đôi.
Càng ngày tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn dần lên, tôi đã yêu anh hơn cả bản thân mình luc nào cũng không biết. Bạn tôi bảo: " Mày cứ chăm ông ấy nhiều quá có ngày ông ấy chán mà đi tìm người khác. Ông ấy quá lo vơi tình yêu của mày thì đâm ra ông ấy thấy thừa đấy" Tôi thì nghĩ khác tôi tin vào anh vào tình yêu của anh dành cho tôi và anh cũng không phải là con người phụ bạc như vậy. Tôi đã trả lời vui ban tôi là" mình thách ông ấy đi đấy"
Một năm rồi hai nam cho tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi vẫn yêu nhau nồng nàn như ngày đầu tiên vậy. Thật sự tôi rất muốn tìm một công việc tốt tại Hà nội để lúc nào cũng được ở bên anh, để được lo cho cuộc sống của chúng tôi. Nhưng quả là khó thật. Tôi đã phải đưa ra quyết định về quê đã rồi tính tiếp. Chuyện này xẩy ra làm chúng tôi phải xa nhau tôi đã khóc rất nhiều, anh cũng đã khóc. Tôi đã rất lo cho tình yêu của chúng tôi bởi khoảng không gian là khá lớn. Tuy 3 năm không phai la dai cho tình yêu của chúng tôi, nhưng đủ để đặt niềm tin cho nhau mà.
Nhưng điều bất ngờ đã đến, chúng tôi đã có khoảng cách rất lớn không chỉ là không gian mà cả.... Mặc dù có những lúc tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh thế. Tôi như xe lao xuống dốc không có phanh, cứ nghĩ đến chuyện này người tôi lại run lên. Tôi đã đau đớn và tuyệt vọng kinh khủng...
Tôi đã vội vàng từ quê xuống Hà nội xem như thế nào. Mọi việc đập vào mắt tôi mà tôi thấy ngỡ ngàng. Tôi thấy anh và.... Tôi thấy anh làm..Trái tim tôi như bị siết chặt, tôi thấy khó thở...Tôi đã quyết định chia tay và anh cũng không giải thích gì nhiều, anh cũng không níu kéo tôi, anh cung không xin lỗi tôi.
Chắc điều này cũng là điều anh muốn chăng? Còn tôi vẫn yêu anh, tôi không muốn chuyện này xẩy ra. Còn Anh bây giờ anh không muốn nghĩ đến chuyện này nữa để anh tập trung cho báo cáo tốt nghiệp sắp tới. Tôi đã đồng ý và trở về quê với lòng đầy trữu nặng.
Ngay lúc này đây, mọi chuyện đã rồi tôi cũng không thể nào làm khác được. Tôi cảm thấy mình đang bị tổn thương về nhiều mặt.Trong đầu tôi lúc nào cũng thường trực hai từ " Tại sao...?". Tôi đã tự trả lời theo nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên câu trả lời thật nhất thì tôi không muốn hiểu và không muốn tin nữa.
Thỉnh thoảng nhớ anh sui khiến tôi lại nhắn tin cho anh. Tôi yêu anh và luôn muốn anh giải thích. Anh bảo " Tôi không hiểu anh và có lẽ cả đời này cũng không hiểu được anh" Có thể anh nói đúng nhưng anh cũng cho tôi thêm cơ hội để hiểu anh đâu va tôi cũng tự hỏi" đã bao giờ anh hiểu tôi chua? "
Bây giờ việc tôi lên làm la cố không nhớ anh nữa và đưa những kỷ niệm vào một góc trái tim tôi mà thôi.[/COLOR]

Đặng Lệ Thủy
05-04-2007, 06:08 PM
Chào heoccon !

Mình đã đọc chuyện tình cảm của bạn, mình rất buồn :( mình luôn mong bạn sẽ giữ được tình cảm của mình.
Mình biết hiện tại bạn trai của bạn đang bận lắm, mình cũng vậy đều đang tập trung cho việc bảo vệ đồ án. Hãy chờ đến sau ngày bảo vệ xong nhé chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Bạn cần một lời giải thích vì dù sao hai người đã yêu nhau lâu như vậy không thế đến với một người con gái khác mà không có lời giải thích.
Hãy chấp nhận chia tay nếu bạn trai bạn đã có người con gái khác vì thật sự tình cảm dành cho bạn không nhiều để người ấy có thể vượt qua. Hãy tìm sự bình yên trong tâm hồn bạn ạ.
Trong cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp và còn nhiều người hơn người ấy, cũng không nên oán hận làm gì bởi người ấy đã không yêu bạn vậy thì hãy để người ấy ra đi.
Buồn, hụt hẫng... nhưng hãy cố lên bạn nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua đừng buồn vì những người không đáng để mình buồn bạn nhé.
Chúc bạn sớm tìm thấy sự bình yên và có nhiều niềm vui.

heocon09032004
06-04-2007, 09:34 AM
Mình cảm ơn Thủy rất nhiều. Nói chung mọi việc sẩy ra đều có lý do riêng của nó. Và chuyện của mình cũng không là một ngoại lệ. Mình đang rất đau buồn và muốn tâm sự với các bạn thôi. Chứ thật sự mình cũng không ân hận vì những gì mình đã làm và mình cũng không bao giờ oán hận anh ấy gì cả. Mình hiểu anh ấy làm vậy cũng có lý do riêng của anh ấy, mình không trách anh. Nhưng bạn nói đúng mình cần một lời giải thích. Tuy nhiên cũng có thể anh đã nói lý do cho mình rồi nhưng mình không muốn chấp nhận đó là sự thật mà thôi.

Đặng Lệ Thủy
06-04-2007, 10:03 AM
Mình chưa tiếp xúc với bạn nhiều nên cũng không hiểu nhiều về bạn nhưng mình đã nghe kể một chút về bạn.
Mình đã sống và yêu hết mình, đã có nhiều niềm vui và cả nỗi buồn nữa. Vậy khi chia tay cũng đừng hối tiếc điều gì, đã không có duyên với nhau thì vẫn luôn coi nhau là bạn nhé.
Hãy chia sẻ với bạn bè để vơi đi nỗi buồn nhé, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm. :p

loveyouforever
06-04-2007, 10:32 AM
Ma mới có ý kiến này !
Khó có thể hiểu được đời là gì ? Yêu là gì ? Và Hận là gì ?
Nhưng ta có thể định nghĩa một cách đơn giản như sau :
Thuật toán ( Yêu )
IF < Bạn còn yêu "hắn"> Then
{ Hãy đợi sau ngày 8-4 nói chuyện trực tiếp với hắn, Khi đó sẽ lại sảy ra 2 trường hợp :
IF < "Hắn lại hối hận và Sorry bạn muốn làm lại từ đầu" Then
{ Tùy bạn quyết định ( Híc đá cho hắn vài cái rùi nói sau )
Else <" Hắn vẫn khăng khăng NO">
{ Được rùi ! Vậy là bạn không phải hối hận gì khi mà đưa ra quyết định Kill hắn trong cuộc đời của bạn, hãy vững bước đi trên một con đường mới mà phía trước còn rất nhiều " đối tác" có đủ những điều kiện đầy và đủ để làm bạn thỏa mãn. }
Else < Bạn đã quyết định Cut hắn>
{ Đúng rùi, không còn tình cảm nữa thì níu kéo làm chi cho mệt ! nhưng vẫn phải gặp lại hắn để nói rõ cho hắn biết là : Tui không cần anh nữa !!! }
End if
Chắc khi chạy đoạn code trên nó sẽ không hẳn đưa ra một đáp án đúng ( Vì thuật toán chưa được tối ưu :D )
Nhưng có lẽ đây là một cách để bạn tham khảo và quyết định. Theo tui thì để tìm một người có thể hiểu mình và thông cảm cho mình rất khó, khi tim được rùi thì phải biết giữ lấy nó, biết trân trọng nó tuy nhiên nếu phía đối tác tỏ ra không hợp tác thì mình có níu kéo cũng vô ích !
Vậy nhé. Chúc bạn sớm tìm ra được cách giải quyết bài toán " Vô cùng khó" mà bạn đang gặp !

Vũ Thủy Hoàng
10-04-2007, 08:25 AM
Cut nó đi thôi em ạ, rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi tất cả sẽ trở lại bình thường chúc em tìm được người khác tốt hơn cái thằng mũi to đấy.

Thu Trang
10-04-2007, 09:14 AM
Chị à! Câu chuyện tình yêu của chị có kết thúc thật buồn.Nhưng cuộc sống ko phải chỉ có mỗi nó! chị hay nhìn lại tất cả và xắp xếp lại từ đầu , ngày xưa khi chưa có anh ta chị vẫn sống tốt mà đúng ko? :D.Chị hãy cứ khóc , cứ buồn ,để rùi ngày mai trời lại sáng, hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy và chia tay đi! buồn gì rùi cũng hết nhất là bây giờ chị đã ở xa anh ấy rùi! mình ko tìm được kì tích ở người đó thì người khác sẽ mang ki tích đến thui mà!

Chị quên anh ấy đi, và chia tay luôn, chậc ! đừng khóc trước mặt cái ông mũi to gì gì đó nhé:D , Chị sẽ tìm được 1 anh chàng tốt hơn anh ta nhiều! chị muốn giận , muốn trả thù chỉ bằng cách duy nhất hãy sống thật tốt cho mình để người đó cảm thấy hối hận vì đã xa mình và mình thì thật sự hạnh phúc , thế thôi chị ạ! chúc chị Hạnh Phúc với những gì sắp tới!

Em yêu chị nhiều hihihi! hun chị

heocon09032004
26-04-2007, 09:01 AM
Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình nghĩ đây là một lần ngã đau thì lần sau sẽ cẩn thận hơn, vững vàng hơn trên con đường mình đang đi .Mình cũng đã đứng dậy được rồi. Mình luôn nghĩ phải sống tốt ngày hôm nay, mình sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc với những gì mình đang có và mình biết quý trọng nó. Mình nghĩ mình luôn có những người bạn tốt như các bạn ở bên cạnh là mình lại rất vui rồi.