songdeyeu
04-04-2007, 10:22 AM
Thêm một ngày mới nghĩa là sẽ có thêm những điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống.Chẳng biết có phải là thế hay vì một điều gì khác.....nhưng hôm nay quả là một ngày mới , một tuần mới ý nghĩa .Một tuần mới _ chẳng biết nó đến từ bao giờ , chỉ biết rằng hôm nay ,thứ 2 , kết thúc bằng bài hát " Gởi Em Ở Cuối Sông Hồng ".Bài hát kết thúc , mọi người ra về, chợt nghĩ đến ngày mai .Hóa ra hôm qua là chủ nhật ??
Thật lạ ! Không biết vì cái gì mà cuộc sống , thời gian cứ vậy trôi hoài ??
Có đôi lúc cảm xúc cứ tràn lan vô tận, có khi cảm nhận rõ ràng Lí Trí và Tình Cảm đấu đá lẫn nhau tạo thành chuỗi mâu thuẫn .chúng lôi khối óc ra lên án , chỉ trích , kết tội rồi sau đó giam cầm mình trong suy nghĩ để mình ăn năn hối cải.Nó quá phức tạp ! Đôi khi mình muốn gào lên :" Mình quá mệt mỏi " Nhưng rồi chúng vẫn trơ trơ , nhìn thẳng vào mình đầy thách thức :" Mày cứ than vãn đi hỡi con nhỏ ngốc nghếch kia , sẽ chẳng ai nghe thấu những lời kêu gọi vớ vẩn ấy của mày đâu "......Vậy đấy !Và hình như Tình Cảm chiến thắng Lí Trí ??
Nếu cứ để cho Tình Cảm mãi dành hết các chiến công thì quả là một điều nguy hiểm.Mình sẽ chẳng bao giờ trả mình về với vị trí vốn có , như ban đầu _ lành lặn !
Nhưng có thể nhờ sự không lành lặn ấy mà mình sẽ bước vững vàng hơn ở con đường phía trước .Con dường của ngày mai , ngày sau và những ngày sau nữa .Một con đường không được trải đầy hoa , con đường có thể xa hơn ,thử thách hơn ...nhưng là con đường mình đã chọn .
Cảm ơn những ngày như thế ...để mình nhận ra con đường của mình có Lí Trí _ Tình Cảm !!
Thật lạ ! Không biết vì cái gì mà cuộc sống , thời gian cứ vậy trôi hoài ??
Có đôi lúc cảm xúc cứ tràn lan vô tận, có khi cảm nhận rõ ràng Lí Trí và Tình Cảm đấu đá lẫn nhau tạo thành chuỗi mâu thuẫn .chúng lôi khối óc ra lên án , chỉ trích , kết tội rồi sau đó giam cầm mình trong suy nghĩ để mình ăn năn hối cải.Nó quá phức tạp ! Đôi khi mình muốn gào lên :" Mình quá mệt mỏi " Nhưng rồi chúng vẫn trơ trơ , nhìn thẳng vào mình đầy thách thức :" Mày cứ than vãn đi hỡi con nhỏ ngốc nghếch kia , sẽ chẳng ai nghe thấu những lời kêu gọi vớ vẩn ấy của mày đâu "......Vậy đấy !Và hình như Tình Cảm chiến thắng Lí Trí ??
Nếu cứ để cho Tình Cảm mãi dành hết các chiến công thì quả là một điều nguy hiểm.Mình sẽ chẳng bao giờ trả mình về với vị trí vốn có , như ban đầu _ lành lặn !
Nhưng có thể nhờ sự không lành lặn ấy mà mình sẽ bước vững vàng hơn ở con đường phía trước .Con dường của ngày mai , ngày sau và những ngày sau nữa .Một con đường không được trải đầy hoa , con đường có thể xa hơn ,thử thách hơn ...nhưng là con đường mình đã chọn .
Cảm ơn những ngày như thế ...để mình nhận ra con đường của mình có Lí Trí _ Tình Cảm !!