PDA

View Full Version : Kỷ niệm đầu đời!


Nguyễn Đức Lâm
29-10-2006, 02:13 AM
Tôi xin viết lên vài trang giấy trắng.
Lưu lại đây những kỷ niệm đầu đời.
Về một thời tuổi trẻ mải dong chơi.
Ngoảng đầu lại! Ô hay mình đã lớn!


Bài này tui viết từ hồi chia tay cấp III, híc thấm thoắt bây giờ đã chuận bị tốt nghiệp đại học rùi! Những cảm giác xa trường, xa bạn lại tràn về trong tôi. Năm năm đại học có thể nói là năm năm đầy kỷ niệm buồn vui. Học kiến thức thì chẳng được bao nhiêu nhưng có lẽ cái được ở đây là cách sống, cách quan hệ và khả năng tự nghiên cứu, tự học. Ngần đấy không biết đã đủ để bon chen trong xã hội bây giờ chưa nhỉ? Có lẽ kiểu gì thì cũng được nhưng vấn đề là cuộc sống ở mức nào thôi.
Ra trường, mỗi người mỗi ngả, chắc chắn sẽ có người ở lại, người về quê. Điều đó hẳn là mỗi người đều có dự tính riêng cho mình rồi. Chỉ vài năm nữa thôi là sẽ có người có thể gọi là thành công, có người thì không được như ý muốn.(Híc, nghĩ đến đây sao thấy lo quá không bít mình sẽ thế nào nhỉ?). Nhưng chắc chắn dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ vẫn nhớ mãi những kỷ niệm đã gắn bó với mình của quãng đời SV đầy mộng mơ. Nhớ những buổi học chán ngắt trên giảng đường, nhớ những đêm thức trắng ôn thi, nhớ những buổi trốn học đi chơi, nhớ những "ác nhân" đã làm mình phải thi lại,... Nhưng nhớ nhất vẫn là những người bạn đã chia sẻ buồn vui trong quãng đời tươi đẹp đó.
Cám ơn các bạn những người bạn của tôi.!

Nguyễn Đức Lâm
31-10-2006, 12:14 AM
Cũng chẳng biết rồi sẽ trôi về đâu nữa! Thui đành nhắm mắt đưa chân...làm liều vậy! Bây giờ còn trẻ, làm được gì, chơi được gì thì sả láng đi, không có "Trẻ không xông pha, già hối hận".