PDA

View Full Version : Thêm một đêm diễn “treo đầu dê bán thịt chó''


makegirlfriends
28-03-2007, 01:19 PM
Thêm một đêm diễn “treo đầu dê bán thịt chó''

Chương trình biểu diễn nghệ thuật một buổi duy nhất vào tối 12/3 tại sân vận động Tuyên Quang do Công ty tổ chức biểu diễn Nam Nhiên đăng cai được quảng cáo rầm rộ hơn một tuần với những gương mặt sáng giá: ca sỹ Minh Thu, Quang Vinh, Phan Thanh Tùng, nhóm hài Quang Thắng, Hiệp Gà, Chu Văn Quềnh... làm náo nức người dân thị xã thành Tuyên. Sàn diễn ngoài trời nên giá vé nhà tổ chức đưa ra lúc đầu khá mềm: 15.000 đ/vé nên càng thu hút đông giới trẻ. Tuy nhiên, trước giờ biểu diễn 45 phút, nhà tổ chức mới ra "chiêu bài" tăng giá vé đầy kinh nghiệm: giá vé 15.000 đồng chỉ dành cho trẻ em dưới 8 tuổi, còn người lớn 25.000 đ/vé (!) làm ngỡ ngàng bao người đã chót có mặt tại cửa sân diễn.
Khán giả thành Tuyên chấp nhận giá cao vì một năm may ra có đôi lần ở tỉnh vùng cao có chương trình đặc sắc này. Số khán giả đến xem đông đến nửa sân vận động. Theo ông Vũ Tuấn, Phó Giám đốc sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Tuyên Quang cho biết: Việc nâng giá hoặc thông báo "giá một đằng bán một nẻo" như trên, Sở VHTT khó xử phạt được, bởi họ chỉ quản lý nội dung chương trình, còn phạt vì giá vé thì phải có sự can thiệp của pháp luật. Phía ngành an ninh văn hóa thì lại cho rằng đó là chức năng quản lý của thanh tra Sở Văn hóa.
Song thất vọng lớn nhất là nội dung buổi biểu diễn lại theo kiểu “ treo đầu dê bán thịt chó"... bởi không có mặt các “sao'': Quang Thắng, Cu Sứt, Chu Văn Quềnh, Minh Thu... như quảng cáo. Toàn là những ca sỹ lần đầu tiên người dân thành Tuyên thấy mặt: Trương Chí Vĩ, Hoàng Dương hay siêu mẫu Việt Nam (theo như người dẫn chương trình giới thiệu) Vương Hải Yến đều gây thất vọng lớn cho người xem. Sau 45 phút diễn, nhiều khán giả đã không đủ kiên nhẫn ra về và đến nửa buổi diễn thì sân vận động mở cửa tự do, nhiều người đi thẳng xe gắn máy vào sân gây ra những cảnh rất lộn xộn. Cũng còn may cho khán giả thành Tuyên, sự có mặt của ca sỹ Quang Vinh, Phan Thanh Tùng đã phần nào an ủi được họ. Song người dân thành Tuyên cũng mong rằng những đợt biểu diễn sau ngành chức năng cần có sự sâu xát hơn nữa trong việc quản lý “giá vé” và “nội dung quảng cáo'' của các nhà tổ chức./.

HoaHongNhungNhat
28-03-2007, 09:52 PM
Chuyện bình thường rồi, lần nào các sao chẳng quảng cáo ầm ầm, nhưng đến phút cuối lại chẳng thấy ai cả, dân mình bị lừa mãi mà chưa chừa nhỉ???

_7h@ng*no^
11-06-2007, 04:42 PM
vậy ah?cũng may tỉnh mình hiền ,chứ như thái nguyên thì ôi thôi rôi!^^

duongmobile1102
23-04-2009, 02:27 PM
uh tối hôm đó em có đi xem cung choáng từ đó em sợ quá cạch luôn tuyên quang chán phèo đất cảu mình mà để người ở đâu đến nừa mấy ông văn hóa o có quyền gì đâu các bác ạ em lại gì mấy ông văn hóa đấy người ta bảo gì nghe đấy chứ có quyền gì o nghe lời thì các ngôi sao mắng chết cho lên cũng phải thông cảm cho các bác ý vì các báo văn hóa cũng khổ lắm chứ o làm thế lấy tiền đâu mà đổ xăng để đi làm văn hóa chứ o tuyên quang mình thành mù văn hóa thì chêt

thao on
27-04-2009, 01:53 PM
chuyện thường mà, cần gì phải ngạc nhiên.
ở huyện mình thường xuyên như vậy nên wen rùi.

izzi_thichyeu
10-05-2009, 04:38 PM
tuyên quang mình gà lắm.ở đây lâu chắc chết,lâu lâu mới về chơi nhìn mà nản :((

thao on
10-05-2009, 11:16 PM
tuyên quang mình gà lắm.ở đây lâu chắc chết,lâu lâu mới về chơi nhìn mà nản :((

ko phải người tuyên quang gà mà là người tuyên quang thật thà quá nên dễ bị lừa đó thui.

trieuquynhneu
12-05-2009, 12:34 AM
Các chương trình như vậy phải được Sở Văn hóa thông tin đồng ý về nội dung, hình thức thì mới được diễn. Vấn đề này xảy ra thường xuyên, tại sao mọi người không kiến nghị nhỉ. Ngay cả việc làm cho người dân cảm thấy vui với một đêm Ca nhạc mà họ cũng không làm được thì nói gì đến việc làm tròn trách nhiệm của mình chứ.

yeucuocsong
12-06-2009, 06:55 PM
Chuyện bình thường rồi, lần nào các sao chẳng quảng cáo ầm ầm, nhưng đến phút cuối lại chẳng thấy ai cả, dân mình bị lừa mãi mà chưa chừa nhỉ???
hự !nhu cầu xem những buổi ca nhạc giải trí là rõ ràng ,đâu có bik ban tổ chức "treo đầu dê bán thịt chó" mà sẽ "chừa" chứ?chả lẽ cứ phải chừa và cạnh đến già ah?bem chết mẹ bọn tổ chức bát nháo ấy đi thôi.:))

quyle
13-06-2009, 02:10 PM
bác mới đi ngoài, í lộn, nước ngoài về ah. ở nước Đại Việt ta chuyện đó là tất nhiên mà.