View Full Version : Đại Học -Iiệu đó có phải là sự lựa chọn duy nhất của mỗi chúng ta?
Thaiquang026
23-03-2007, 03:43 PM
12 năm học để cuối cùng dồn sức cho kì thi có thể nói là quyết định - Đại học. Nhưng trong số chúng ta chắc chắn không phải ai cũng có cơ may để vào được giảng đường Đại học? Buồn chán, xấu hổ thậm chí tiêu cực hơn chúng ta trốn chạy cuộc đời.
Bạn nghĩ gì về hai mặt tất yếu của vấn đề thi cử: Đỗ - Trượt, Thành công - Thất bại? Bạn có dự định gì không nếu con số may mắn không thuộc về mình? Liệu Đại học có phải là con đường cuối cùng của mỗi chúng ta?
Thaiquang026
23-03-2007, 03:53 PM
Hôm nay đọc thấy bài đó tôi lại nghĩ đến mình khi xưa , lúc đó tôi không chọn thi vào đại học vì nhiều lí do và một lí do qian trọng đó là tôi biết sức học của tôi ,thời gian đó tôi đâu có học hành gì khi mình cũng đâu có kém những đứa hay học hơn tôi vì tôi và tôi biết tôi vẫn có vị trí nào đó .càng ngày tôi càng lười học dần nhưng không phải là quá lười vì tôi vẫn có cái đầu hơn nhiều người khác .nhưng lcus đó tôi không nghĩ được rằng cần thiết pahir học như lúc này .
Tất nhiên lúc đó bó mẹ tôi muốn tôi thi vào đại học nhưng tôi có đường đi của tôi và không chọn theo lời khuyên cảu ai cả dù sao thì tôi cũng biết tự lượng sức mình trước một đấu trường mà phần thua sẽ về tôi .
Tôi viết bài anyf chỉ mong những ai sắp trải qua kì thì đánh dấu một bước quan trọng trên con đường đời của mình hãy cân nhắc kĩ và tự lựa sức mình để chọn cho mình một quyết định đúng nhất .
Đại học không phải là con đường di cuối cùng tôi đã nói câu đó với bố tôi khi tôi không chọn thi đại học
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.