PDA

View Full Version : Em yêu, vì… anh!


Thu Trang
22-03-2007, 12:59 PM
Em yêu anh vì:

- Anh chưa từng mất niềm tin nơi em.

- Cách anh nhìn em, em tan chảy trong đôi mắt ấy

- Em không thể hình dung một ngày không có anh trong đời.

- Nếu chúng ta xa nhau em không biết phải sống thế nào.

- Em tựa vào vai anh và cùng anh ngắm hoàng hôn. Chúng ta đã thức suốt đêm cùng nhau chỉ để nói chuyện và đợi mặt trời.

- Em biết anh luôn ở đó mỗi khi em cần đến. Em cũng luôn ở đó, vì anh.

- Em cảm nhận được trọn vẹn tình yêu khi bên anh.

- Em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh.

- Em yêu cái cách anh làm em cười và em cũng yêu lắm nụ cười của anh.

- Anh không đánh mất mình khi chúng ta bên nhau, cũng không để em đánh mất chính mình khi ở bên anh.

- Em yêu sự sâu sắc và tế nhị của anh.

- Anh có thể nói mà không cần dùng đến từ ngữ.

- Em yêu cách chúng ta liếc nhìn nhau và biết người kia đang nghĩ gì.

- Ngay cả khi ta cách xa nhau nửa vòng trái đất, em vẫn cảm thấy anh ngay cạnh bên.

- Em yêu cách anh làm em ngạc nhiên vì những món quà hoàn hảo và dễ thương.

- Anh xem cùng em bộ phim mà em yêu thích dù anh chẳng thấy nó có gì hay ho cả.

- Em yêu cách anh đối xử với người thân của em.

- Anh dạy cho em cách yêu thương không ích kỷ.

- Anh tôn trọng và không cố kiểm soát em.

- Anh sẽ làm bất cứ điều gì khiến em hạnh phúc.

- Em yêu giọng nói ngọt ngào anh thì thầm với em.

- Em nhận thấy sự cảm thông và hoà hợp khi chúng ta yêu nhau.

- Em yêu những sở thích của anh.

- Em cảm nhận tình yêu của chúng ta lãng mạn và đẹp như một bộ phim vậy.

- Cách anh vượt qua những giai đoạn khó khăn.

- Cách anh tôn trọng và bảo vệ em.

- Nụ hôn nồng nàn và hơi thở dịu ngọt của anh.

- Cách anh vuốt ve mái tóc em và khen tóc em thơm.

- Sự ngạc nhiên thú vị anh luôn dành cho em.

- Khả năng kết bạn ở bất cứ nơi nào chúng ta từng đặt chân đến.

- Tình yêu cuộc sống của anh, niềm đam mê đối với những sở thích và mối quan tâm.

- Khi em nhìn anh, anh đem hơi thở của em đi.

- Em cản ơn trời vì đã đem đến cuộc đời em một người tuyệt vời là anh.

- Em yêu những khoảnh khắc đặc biệt chúng ta đã cùng chia sẻ và sẽ giữ mãi những ký ức nồng nàn nhất giữa anh và em.

- Trái tim em như muốn ngừng đập mỗi lúc anh đi ngang qua.

- Em yêu cách anh thể hiện tình yêu, sự cởi mở và khao khát khám phá những điều mới mẻ.

- Khả năng nói đến cùng một vấn đề nào đó của anh.

- Lòng dũng cảm và sự cao thượng của anh

- Em được là chính mình khi bên anh.

- Và cuối cùng em yêu anh chỉ là anh là anh:D


Lovingyou

loveyouforever
30-03-2007, 03:58 PM
Pó tay !
Cô này đáng lẽ phải học chuyên khoa văn mới đúng

Thu Trang
01-05-2007, 04:39 PM
Em thích anh

1. Em thích anh luôn gần bên em mỗi khi em buồn giận, thậm chí là gắt gỏng xua anh đi.

2. Em thích anh cái cách anh chọc em cười, chúng rất ngộ nghĩnh và cực kỳ thông minh.

3. Em thích anh mỗi khi cười thật to hay cười ngượng nghịu, anh đều khiến tim em nảy rap thình thịch.

4. Em thích cái cách anh luôn tôn trọng cá tính và sở thích của em.

5. Em thích cái cách anh luôn cho em những lời khuyên hay ho nhất nhưng cũng cho em cảm giác tự chủ với “Quyền quyết định là của em!

6. Em thích anh vì anh tặng cho em một cái nick thật đáng yêu, “chỉ lưu hành nội bộ hai người".

7. Em thích anh vì những lần anh đón, anh đều bấm chuông cửa thay vì nhá máy để em tự xuống. Đó là vì “Anh muốn tôn trọng em và cả phụ huynh của em nữa".


8. Em thích anh nắm tay em nhẹ nhàng khi chở em trên đường.


9. Em có thể buôn bất cứ điều gì hâm hấp của mình với anh vì anh có khả năng “chống shock" siêu việt.


10. Em thích vì anh cho em một cảm giác an tòan thật sự, dù có 1000 cô nàng chân dài, váy ngắn, xinh ngất ngây xuất hiện trước mắt chúng ta thì em vẫn rất chắc chắn một điều anh rất yêu em.


11. Anh rất thông cảm cho em mỗi lúc em “say nắng". Để khi tỉnh lại em càng thấy mình yêu anh nhiều hơn bao giờ hết.


12. Anh rất biết lúc nào nên giản dị, lúc nào cần chải chuốt. Đi với anh, em luôn cảm thấy rất tự hào về người yêu của mình.


13. Và cái lý do cuối cùng để em không tơ tưởng đến một anh chàng khác là: Em yêu anh vì anh luôn là chính mình. Không cần quá nhiều lý do anh nhỉ… Đơn giản một điều thôi là em yêu anh…

Thu Trang
01-05-2007, 06:03 PM
Giả vờ thôi anh nhé!

Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.

Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.

Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?

Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".

Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…

Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.

Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…

Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...

Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.

Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…

Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.

Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?


Theo Ngôi sao

Thu Trang
01-05-2007, 06:05 PM
:D nếu người đó mà đọc được bài này mà hiểu mình thì tốt biết bao nhỉ?híc! nhưng..............ừ! anh à! em chỉ giả vờ yêu anh thôi mà! có mất gì đâu anh nhỉ?

biet_tim_dau
02-05-2007, 02:08 AM
Chẵng lẽ chỉ là giả vờ thôi sao?
bạn đúng là một cô gái có tình yêu chân thành và ý nhị.
Hãy làm cho chàng trai của bạn yêu bạn hơn nhé, và chúc hai bạn hạnh phúc

Phuong Anh
02-05-2007, 04:24 AM
Người đàn ông thật sự yêu em, là người...


Ôm sẽ thật ấm áp, càu nhàu sẽ rất bực mình, ở gần thì ghét, ở xa em lại rất nhớ.

Bát mì ăn dở không được để lãng phí, họ sẽ ăn nốt giùm em.

Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi, họ rét nhưng họ sẽ không bao giờ đẩy bàn chân em ra.

Đi siêu thị mua đồ, họ sẽ xách nhiều hơn em một hai cái túi lớn, nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi.

Đi dạo phố em sẽ thêm một người cằn nhằn, nhắc em đừng mua linh tinh.

Kỳ kinh nguyệt, nếu tóm được em ăn vụng kem, họ sẽ là cái người giận dữ.

Em ốm, họ có thể còn đau hơn em.

Trước khi ra khỏi nhà, mắt họ ngắm em kỹ hơn một cái gương soi.

Là người con trai hàng tháng nhớ mua Băng vệ sinh theo lịch, là người dù cãi cọ với em dù có lỗi với em nhưng vẫn trơ trơ mặt dầy tới cầm tay em.

Rồi sau nhiều năm, qua nhiều kỷ niệm ngày yêu nhau đầu tiên, họ đã quên đi tất cả, quên ngày Valentine, họ cũng quên trên đời còn có Lễ giáng sinh.

Chỉ vì muốn xem trận bóng trực tiếp, họ sẽ vứt em sang một bên lạnh lẽo.

Họ sẽ không còn mua tặng em hoa...

Nhưng sẽ là người thường mua tặng em túi ni lông đựng rác, băng vệ sinh, trái cây...

Rỗi rãi chả có việc gì làm họ sẽ quẩn quanh ở nhà em, nhưng có việc họ cũng vẫn cứ quẩn quanh ở nhà em.

Làm em nghĩ, chả lẽ họ không có bạn bè nào khác sao?

Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái, rồi họ cười lại với vẻ đầy ngốc nghếch.

Người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi tới nóng rực máy em.

Chăm em ăn cơm, chăm em xem phim, chăm em đi mua đồ, rồi lại nghĩ sau này sẽ chăm em những gì.

Ghét nhất sợ nhất là khi em khóc, nên chỉ nghe tiếng nức nở, sẽ bay từ hàng nghìn km về bên cạnh em.

Họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng sẽ không kể công.

Họ là một người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em.

Họ là một người có lòng dũng cảm, dám giành giật cái điều khiển ti vi với em, song sau cùng dù thắng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi dựa cằm vào vai em xem MTV.

Lúc xa, họ vẫn bên em vô hình.

Em một mình dựa vai khi nhớ.


Nếu bạn thấy ở bên cạnh bạn có một người như thế này, thì... đừng để họ chạy
cái này là tặng Trang.

Thu Trang
03-05-2007, 12:01 PM
hì! thanks bạn thật nhiều nhé! thật ra tớ chỉ sưu tầm những bài này thôi nhưng nó có đôi chút chút nói lên tâm trạng của tớ nên mới nói vậy ,Người tớ để ý chẳng biết là vô tình hay là ko có tình hoặc là 1 tên ngốc hờ! nói nhỏ hắn mà đọc được chắc die! ờ! mà có biết ai đâu. chỉ giả vờ thôi! giả vờ thôi.

gapro
03-05-2007, 10:12 PM
Người đàn ông thật sự yêu em, là người...

Bổ xung thêm một chút: người đó nên mặc váy :D :D

L0vE_Mo0N
02-07-2007, 11:35 PM
ôi,đến bao h` mới có ng` nói với mình nhưng dieu nay nhi?:D

Dương Hảo
02-07-2007, 11:44 PM
^__^, cái này đọc qua cũng lâu lâu rồi nhưng giờ đọc lại vẫn thấy hay. Tình yêu bắt đầu từ những điều giản dị nhất sẽ lâu bền nhất. Hi vọng( có thể là chắc chắn) mình sẽ làm được điều đó cho người mình yêu thương...

hauc2
02-07-2007, 11:47 PM
hay quá :clap :clap :clap
Đây chính là tâm lý phụ nữ mà, chỉ cần học thuộc 1/4 mong muốn trên của chị em là ta có chứng chỉ "sở khanh".

tegiac
03-07-2007, 12:29 AM
Giả vờ thôi anh nhé!

Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.

Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.

Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?

Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".

Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…

Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.

Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…

Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...

Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.

Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…

Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.

Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?


Theo Ngôi sao
Xem bài viết của Thu Trang lòng cứ tò mò muốn hỏi có phải đứa bé ở avartar có phải là con của Trang không ?

Trungtrau85
04-07-2007, 10:38 PM
Em yêu anh vì:

- Anh chưa từng mất niềm tin nơi em.

- Cách anh nhìn em, em tan chảy trong đôi mắt ấy

- Em không thể hình dung một ngày không có anh trong đời.

- Nếu chúng ta xa nhau em không biết phải sống thế nào.

- Em tựa vào vai anh và cùng anh ngắm hoàng hôn. Chúng ta đã thức suốt đêm cùng nhau chỉ để nói chuyện và đợi mặt trời.

- Em biết anh luôn ở đó mỗi khi em cần đến. Em cũng luôn ở đó, vì anh.

- Em cảm nhận được trọn vẹn tình yêu khi bên anh.

- Em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh.

- Em yêu cái cách anh làm em cười và em cũng yêu lắm nụ cười của anh.

- Anh không đánh mất mình khi chúng ta bên nhau, cũng không để em đánh mất chính mình khi ở bên anh.

- Em yêu sự sâu sắc và tế nhị của anh.

- Anh có thể nói mà không cần dùng đến từ ngữ.

- Em yêu cách chúng ta liếc nhìn nhau và biết người kia đang nghĩ gì.

- Ngay cả khi ta cách xa nhau nửa vòng trái đất, em vẫn cảm thấy anh ngay cạnh bên.

- Em yêu cách anh làm em ngạc nhiên vì những món quà hoàn hảo và dễ thương.

- Anh xem cùng em bộ phim mà em yêu thích dù anh chẳng thấy nó có gì hay ho cả.

- Em yêu cách anh đối xử với người thân của em.

- Anh dạy cho em cách yêu thương không ích kỷ.

- Anh tôn trọng và không cố kiểm soát em.

- Anh sẽ làm bất cứ điều gì khiến em hạnh phúc.

- Em yêu giọng nói ngọt ngào anh thì thầm với em.

- Em nhận thấy sự cảm thông và hoà hợp khi chúng ta yêu nhau.

- Em yêu những sở thích của anh.

- Em cảm nhận tình yêu của chúng ta lãng mạn và đẹp như một bộ phim vậy.

- Cách anh vượt qua những giai đoạn khó khăn.

- Cách anh tôn trọng và bảo vệ em.

- Nụ hôn nồng nàn và hơi thở dịu ngọt của anh.

- Cách anh vuốt ve mái tóc em và khen tóc em thơm.

- Sự ngạc nhiên thú vị anh luôn dành cho em.

- Khả năng kết bạn ở bất cứ nơi nào chúng ta từng đặt chân đến.

- Tình yêu cuộc sống của anh, niềm đam mê đối với những sở thích và mối quan tâm.

- Khi em nhìn anh, anh đem hơi thở của em đi.

- Em cản ơn trời vì đã đem đến cuộc đời em một người tuyệt vời là anh.

- Em yêu những khoảnh khắc đặc biệt chúng ta đã cùng chia sẻ và sẽ giữ mãi những ký ức nồng nàn nhất giữa anh và em.

- Trái tim em như muốn ngừng đập mỗi lúc anh đi ngang qua.

- Em yêu cách anh thể hiện tình yêu, sự cởi mở và khao khát khám phá những điều mới mẻ.

- Khả năng nói đến cùng một vấn đề nào đó của anh.

- Lòng dũng cảm và sự cao thượng của anh

- Em được là chính mình khi bên anh.

- Và cuối cùng em yêu anh chỉ là anh là anh:D


Lovingyou


Anh yêu em vì:
-Em luôn luôn tin vào mọi điều anh nói với em:rolleyes:
-Em như những viên đá trong ly trà đá mùa hè ,...mát lạnh và dịu êm mỗi khi anh nhìn:ay:
-Anh vẫn có thể hình dung được nếu không có cốc trà đá ,...thì ta sẽ uống mía đá,hoặc ăn kem,..:D
-Nếu chúng ta xa nhau anh chắc sẽ xoay sở được,...ăn mì tôm, uống nước lọc:D
-Em tựa vào vai anh và cùng anh ngắm hoàng hôn. Em sẽ thức suốt đêm chỉ để nói và đợi mặt trời ,còn anh thì ngủ khì=V=
-Anh biết rằng em luôn ở đó mỗi khi anh cần, và anh xẽ cố gắng đến với em nếu em cần anh.
-Ối sao lạnh thế!:eek: anh thốt lên mỗi khi em cầm tay anh,còn em thì tủm tỉm cười.
-Em luôn cười rất to:haha: mỗi khi anh kể truyện cuời , mặc dù anh chẳng thấy hay chút nào.:-?
-Em luôn muốn tình yêu của chúng ta phải lãng mãng...và anh phải đổ socola lên ly kem tình yêu đóa.
-...

-Anh biết rằng em yêu anh vì rất nhiều điều ...còn anh thì yêu em chỉ vì em là em.

------
Tớ rất thích câu nói của ai đóa"Yêu là Yêu ,chỉ thế thôi.":rolleyes:

Dương Hảo
05-07-2007, 12:56 AM
Trang ơi, em nổi tiếng rồi kìa.... Chắc anh lại ngồi vào góc của anh thôi... :D

thằng bé hư
05-07-2007, 09:20 AM
he ! "người ta iu đâu phải vì 2 chữ tại sao " iu không vì 1 cái gì mới là iu ! chứ iu mà cứ vì suốt ngày thì mệt lắm ! ước gì có người hỏi mình "anh iu em vì cái j?" mình sẽ trả lời là "không vì cái gì cả" ! úi giời, chuẩn !

Thu Trang
05-07-2007, 06:52 PM
Xem bài viết của Thu Trang lòng cứ tò mò muốn hỏi có phải đứa bé ở avartar có phải là con của Trang không ?


:chair :chair :boxing: :bash chít nè ! uýnh chít nè! tát rớt răng :angry người ta thế này mà bảo là con của tui! mắt ông sao vậy?:cool: người yêu còn chưa có nói chi đến chồng mà lôi con ra? :angry hỏi thế cũng hỏi .:bash


Trang ơi, em nổi tiếng rồi kìa.... Chắc anh lại ngồi vào góc của anh thôi...


:ay: híc! đâu có nổi tiếng hả đại ca! em chỉ được mọi người quý mến chút xíu thui ! anh ngồi góc nào để em lôi ra ko muỗi đốt khổ lắm đấy


Thật ra những điều trên muội sưu tầm và thấy nó cũng đúng đúng chút chút ! con gái thường hay để ý những cái nhỏ nhỏ. đây là những thu thập của muội sau khi đã rủ rỉ rù rì với lũ bạn toàn vịt của em:

Thích mỗi buổi sáng hay khi gặp nhau người yêu thì thầm nói "anh yêu em" hay :"anh nhớ em" điều đó cũng đủ làm người con gái vui thích cả ngày dù ngay lúc đó cô ấy nói em chả tin.

Thích những lúc chàng đưa nàng về nhà , nhìn nàng vào cửa rùi mới quay xe về hơ hơ.

Thích tên đó tự dưng đứng trước cửa nhà mình và vụng về nói nhớ em hehehhehehe

Thích những lúc hắn gọi điện thoại ,nhùng nhằng chẳng ai chịu dập máy trước và phải nói 1 2 3 cùng dập (híc! bưu điện xin cảm ơn những đôi tình nhân kiểu này heheheh)

Riêng em , em ấn tượng nhất đó là có 1 lần , 1 người con trai chả nói năng gì chỉ nhìn mình bằng ánh mắt thương yêu như thể nói cả thế giới này anh chỉ cần có em ấy.Lần đầu tiên nhìn 1 tên con trai làm tớ bối dối đến chả làm được ji! buồn mỗi giờ ko còn gặp lại ánh mắt ấy nữa.

Còn nhìu lắm! hihihihih những điều thật nhỏ cũng đủ để con gái mãi nhớ , :D chứ không phải cứ làm thật to tát , tặng những món quà đắt tiền ... mới là yêu đâu.Đôi khi chỉ là 1 tấm thiệp đơn giản và vụng về mà chằng tặng cũng để cho cô nàng giữ như vàng khà khà

onlyyou
05-07-2007, 09:03 PM
chị Trang ơi , viết hay quá:clap =D> :flo:

Dương Hảo
06-07-2007, 01:35 AM
=Thu Trang
:ay: híc! đâu có nổi tiếng hả đại ca! em chỉ được mọi người quý mến chuít xíu thui ! anh ngồi góc nào để em lôi ra ko muỗi đốt khổ lắm đấy


Thật ra những điều trên muội sưu tầm và thấy nó cũng đúng đúng chút chút ! con gái thường hay để ý những cái nhỏ nhỏ. đây là những thu thập của muội sau khi đã rủ rỉ rù rì với lũ bạn toàn vịt của em:

Thích mỗi buổi sáng hay khi gặp nhau người yêu thì thầm nói "anh yêu em" hay :"anh nhớ em" điều đó cũng đủ làm người con gái vui thích cả ngày dù ngay lúc đó cô ấy nói em chả tin.

Thích những lúc chàng đưa nàng về nhà , nhìn nàng vào cửa rùi mới quay xe về hơ hơ.

Thích tên đó tự dưng đứng trước cửa nhà mình và vụng về nói nhớ em hehehhehehe

Thích những lúc hắn gọi điện thoại ,nhùng nhằng chẳng ai chịu dập máy trước và phải nói 1 2 3 cùng dập (híc! bưu điện xin cảm cơm những đôi tình nhân kiểu này heheheh)

Riêng em , em ấn tượng nhất đó là có 1 lần , 1 người con trai chả nói năng gì chỉ nhìn mình bằng ánh mắt thương yêu như thể nói cả thế giới này anh chỉ cần có em ấy.Lần đầu tiên nhìn 1 tên con trai làm tớ bối dối đến chả làm được ji! buồn mỗi giờ ko còn gặp lại ánh mắt ấy nữa.

Còn nhìu lắm! hihihihih những điều thật nhỏ cũng đủ để con gái mãi nhớ , :D chứ không phải cứ làm thật to tát , tặng những món quà đắt tiền ... mới là yêu đâu.Đôi khi chỉ là 1 tấm thiệp đơn giản và vụng về mà chằng tặng cũng để cho cô nàng giữ như vàng khà khà

Anh ngồi trong góc mà anh đã được nhập "hộ khẩu" ý mà bé... Trong này ấm áp và dịu dàng lắm... làm gì có muỗi

Những điều em thích thì hình như tất cả mọi người đều muốn thì phải Trang ạ, anh cũng muốn được như thế :rolleyes:
(P/s: Em ơi lỗi chính tả... :D )

be_socola
08-07-2007, 07:47 PM
anh à! em mong muốn

.....Anh nhìn em chỉ vì em là em thôi! đừng vì lí do gì nhé! chỉ vì yêu quá nên nhìn thôi

.....Anh ôm xiết em vào lòng khi em thấy lạnh chỉ thế thôi anh nhé!

.....Anh xiết chặt tay em khi em buồn , để em ko thấy mình cô đơn.

.....Anh hãy nói những suy nghĩ của anh một chút thôi , vì thực ra em cũng hiểu anh nhưng đôi khi em cũng chẳng thể hiểu

tất cả , anh hãy nói để em thấy hiểu anh hơn anh nhé

.....Khi anh mệt mỏi hãy nhớ bên anh còn có 1 bờ vai , tuy nhỏ bé lắm nhưng cũng đủ để anh gục vào khi mệt mỏi , và em

sẽ ko nghĩ anh yêu đuối đâu mà chỉ cảm thấy hạnh phúc khi cảm thấy mình đủ vững tin làm bờ vai để anh tựa khi anh mệt

mỏi

.....Khi hẹn hò với nhau bất chợt em muốn rủ bạn đi , anh đừng nghĩ là em ko muốn đi riêng cùng anh , mà chỉ là em muốn

anh thân thiết cùng các bạn của em , anh sẽ hiểu em hơn .Em cũng biết anh hay ngại gặp người lạ nhưng trước lạ sau

quen phải không anh ? Và em cũng muốn anh cho em biết về những người bạn của anh , em sẽ hiểu anh hơn và sẽ chia sẻ

với anh rất nhiều anh ạ

.....Anh hãy cảm nhận những cảm súc của em khi bên nhau anh nhé!

.....Anh hãy luôn nhớ tình yêu chỉ đẹp khi dừng lại những nụ hôn thôi anh nhé!

gửi anh:D

tegiac
10-07-2007, 01:25 PM
ô thế Thu Trang chưa có con, đứa bé đó Trang bắt chộm ở đâu về đấy? Con bé sau này lớn lên xinh phải biết. Định bán nó qua China hay taiwan.

Thu Trang
10-07-2007, 07:13 PM
ô thế Thu Trang chưa có con, đứa bé đó Trang bắt chộm ở đâu về đấy? Con bé sau này lớn lên xinh phải biết. Định bán nó qua China hay taiwan.


oạch!:( toàn nghĩ xấu cho con gái nhà lành! nó là em hồi bé đó! và là con tương lai sau này của em đấy!:haha: anh tegiac có muốn làm rể ko? để em còn hứa hôn hộ cho!|-)

tegiac
24-07-2007, 05:54 PM
Ồ được vậy thì còn gì bằng. Thế trang cho cái ảnh nào của trang mới chụp gần đây nhất làm avatar đi. Anh cũng sẽ cho anh của anh lên. okie? Nếu ưng thì tính tiếp chuyện làm rể, không anh sợ lại làm rể hờ thì chết !!!!

kieuanh9001
24-07-2007, 06:14 PM
đã có người thể hiện với em những điều như thế nài rồi đấy, nhưng mà làm tất cả để rồi chỉ chứng minh một điều rằng chẳng có j là vĩnh cửu cả, kể cả những cái chân thành nhất, dù người ấy chỉ là người ấy thôi nhưng đến một lúc nào đó chính chúng ta sẽ khôg còn là chúng ta để người ấy yêu ấy chứ, tóm lại em thấy yêu là đau và thật lòng sẽ là khổ

tegiac
24-07-2007, 06:48 PM
he he. mới 17 tuổi mà cô bé đã đưa ra được tiên đề "không có gì là vĩnh cửu " sánh ngang với tiên đề của ơ clit ( về hình học). Thì đúng không có gì là vĩnh cửu. Nhưng tình yêu chỉ cần sự tồn tại của nó dài hơn một đời người (100 năm) là được rồi cần gì vĩnh cửu.