View Full Version : Có nên yêu người ở xa hay không ?
tieuthunho88tq
25-10-2006, 09:15 PM
Theo các bạn nghĩ có nên yêu người ở xa hay ko ?
xa mặt cách lòng chẳng biết thế nào. Thật ra cho dù có ở gần mà ngườ đó thay đổi thì cũng chẳng chẳng giữ được nữa là ở xa. Bởi vậy thà cứ tin là người đó vẫn luôn yêu mình còn hơn là mất thời gian để suy nghĩ xem người đó có chung thủy hay ko .
Mai Tiến
26-10-2006, 12:55 AM
Nên hay không nên yêu người ở xa? Mỗi người sẽ có những suy nghĩ và quan điểm khác nhau tùy thuộc vào từng hoàn cảnh. Sẽ không thể nói là nên hay không cho tất cả các trường hợp.
Khi bạn đang yêu bạn sẽ luôn muốn được gặp người mình yêu, được cùng nhau chia sẻ, tâm sự,..Nhưng điều đó không được đáp ứng vì hai người ở quá xa nhau. Đôi lúc sẽ có những vấn đề nảy sinh từ đó. Mình không nói ở đây là chuyện không tin nhau, đã yêu thì phải tin người yêu mình chứ! Nhưng từ những phát sinh đó rất có thể phải chia tay nhau...:( (thậm chí khi cả hai không ai mong muốn)
Tất nhiên không phải lúc nào cũng như vậy, phải không các bạn? Dù có ở xa, nhưng nếu cả hai cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực cho tình yêu thì khoảng cách sẽ không còn là vấn đề nữa. Quan trọng là tình cảm hai người dành cho nhau mà thôi. Vượt qua được thì cả hai sẽ có niềm hạnh phúc tuyệt vời! :flo:
Mình chúc các bạn sẽ có được những tình yêu thật đẹp của riêng mình!
tieuthunho88tq
26-10-2006, 01:52 PM
Thực ra yêu xa cũng có cái hay của nó. đó là thời gian cả hai người cùng thử thách tình cảm của nhau.
Thaiquang026
26-10-2006, 08:32 PM
yêu người ở xa hay không !
điều đó tùy thuộc vào niềm tin của mỗi người dành cho người bạn của mình . bọn tôi học hàng hải nên trong trường những cô giáo có chồn đi tàu thì phải luôn tin tưởng vào chồng mình chứ ,có tin nhau họ mới lấy nhau chứ phải không nào . ngay cả tôi cung vậy sau này nếu có đi tàu thì tôi cũng không muốn làm người con gái nào phải khổ nhưng nếu đã tin nhau rồi thì không thể để mất niền tin đó được phải không nào . hãy luôn tin vào người mà bạn đã tin , và nỗi dưỡng nièn tin đó hàng ngày bằng những lời nhắn đày lời yêu thương.
tieuthunho88tq
27-10-2006, 08:17 PM
" Yêu nhau ko phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng"
Tình yêu thực sự là tình yêu giúp con người ta trở nên tốt đẹp hơn hướng con người đến sự hoàn thiện , thúc đẩy mỗi người sẽ sống tốt hơn.
Thaiquang026
27-10-2006, 08:41 PM
yêu là đau khổ , không biết ở diễn đàn mình trải qua điều này chưa ,nếu qua rồi chắc biết giá trị của tình yêu mà người khác dành cho mình ,và hãy luôn trân trọng tình yêu đó
nói yêu là đau không ,nhưng nếu không yêu thì càng đau khổ hơn phải không
Quang Thắng
28-10-2006, 12:13 AM
Đã có câu "Đố ai định nghĩa được tình yêu?", vì vậy không thể có một khái niệm chuẩn xác hay một "công thức" chung áp dụng cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ nên hiểu theo nghĩa thông thường và rộng lớn của nó đó là: Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị giàu nghèo, tôn giáo, sắc tộc, vị trí địa lí...có hay chăng sự phân biệt cũng chỉ là do những dào cản không thể đến được với nhau mà thôi.
Một tình yêu đẹp là khi 2 người đến với nhau bằng một tình yêu đích thực, cùng chia sẻ những vui buồn, ở đó có sự cảm thông, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cùng hoàn thiện nhau để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vì vậy yêu người ở xa hay gần thì cũng vậy thôi? Cái chính là 2 người phải tự xác định được tình cảm của mình, cùng nhau vượt qua những cách trở và đặc biệt phải có niềm tin ở nhau vì khi niềm tin đã mất thì tình yêu cũng sẽ không còn.
Như Mai Tiến đã nói, mỗi người có một hoàn cảnh riêng vì vậy có thể có những suy nghĩ khác nhau trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Tôi dám chắc với các bạn những suy nghĩ về tình yêu ở lứa tuổi học sinh sẽ rất khác ở lứa tuổi sinh viên và càng khác hơn khi bước vào con đường công danh sự nghiệp. Vì vậy mỗi người hãy xác định và tìm cho mình một hướng đi riêng sao cho phù hợp nhất.
Chúc các bạn sẽ luôn và mãi có "tình yêu đẹp" !
Nguyễn Ngọc Hoa
28-10-2006, 07:49 PM
Tui thì chẳng có nhận xét gì hết trơn trong khi chính tui đây nè cũng yêu một người ở xa...nhớ!có chăng chỉ là những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại , có khi cầm điện thoại lên chẳng biết nói gì , cả hai chỉ im lặng, chỉ cần biết bên kia đầu dây là người đó...
Nói là phải tin nhau đấy nhưng đố ai tránh được cảm giác lo sợ, ko yên tâm vì"xa mặt cách lòng", nhưng nếu yêu nhau tui nghĩ nó thật đơn giản, chẳng ngần ngại gì hãy nói rằng bạn yêu họ và chắc chắn bạn cũng sẽ được đáp lại tình cảm ấy .Tình yêu xa cách cũng giống như ngọn lửa trước gió, hoặc sẽ tắt rụi hoặc sẽ bùng lên mạnh mẽ... hãy tin và hi vọng vào những gì tốt đẹp nhất, hãy biết cách để giữ mãi "ngọn lửa" ấy sáng mãi nhé....
Vũ Thủy Hoàng
30-10-2006, 04:08 PM
Cuộc sống luôn là sự đấu tranh và thử thách. Thực ra trong cuộc sống không có một mẫu số chung cho bất cứ điều gì cả. Trong tình yêu cũng vậy. Khoảng cách về không gian, thời gian dù mọi người thừa nhận hay không cũng là một khó khăn lớn nhất mà một đôi yêu nhau thực sự không bao giờ muốn phải đối mặt, họ luôn tìm mọi cách để xóa nhòa đi những điều đó, đôi khi họ tạo cho nhau những ảo tưởng là khoảng cách về không gian và thời gian không thành vấn đề nhưng thực tế Có người chờ đợi được, có người không, tùy hoàn cảnh. Những người có thể chờ được nhau thì đương nhiên là hoàn hảo rồi, nhưng những người không thể chờ được nhau thì cũng không thể nghi ngờ rằng tình yêu của họ là không thật được. Mỗi người có lý lẽ và hoàn cảnh riêng của mình. Khi ở gần bên nhau, dù có vấn đề gì người ta cũng có thể cùng nhau đối mặt và giải quyết, còn xa nhau thì gần như không có cơ hội để làm được việc đó. Và vì vậy đôi khi khoảng cách xa nhau sẽ thổi bùng lên những vấn đề nhỏ nhặt mà nếu ở bên nhau thì những chuyện như thế lại không phải vấn đề...
tiachoptim
31-10-2006, 06:38 PM
"Sự xa cách đối với tình yêu cũng giống như gió đối với lửa : nó làm tắt những ngọn lửa yếu ớt và thổi bùng lên những ngon lửa thật mãnh liệt "
-R. Buysti-
Hungdq
01-11-2006, 10:36 PM
có câu nói thế này :
" Tình yêu là kẻ thù của xa cách
Xa cách là thử thách của trái tim "
mình sẽ không nói tới việc nên hay không nên yêu người ở xa nữa vì ở trên các bạn đã nói rất nhiều rồi nhưng theo mình nếu yêu người ở xa mà giữ được thì thực sự tuyệt vời đấy
Quang Thắng
21-11-2006, 11:48 AM
Bạn gặp một người có thể chia sẻ với bạn sở thích thưởng thức các món ăn, xem những bộ phim từ thập kỷ 80 và hơn cả là người ấy đang chú ý tới bạn. Chỉ duy nhất có một vấn đề nhỏ: Hai người sống quá xa nhau. Liệu mối quan hệ tình cảm này có thể tiến triển tốt đẹp?
http://img85.imageshack.us/img85/4575/awlongdistance72wd6.jpg
Không có vấn đề gì phức tạp. Đây là kết luận theo một nghiên cứu mới của Mary Carole Pistole - giáo viên trợ giảng tại Đại học Purdue, Mỹ. Trong nghiên cứu của mình, bà đã so sánh mức độ thoả mãn của các cặp tình nhân ở xa nhau với những đôi có thuận lợi về mặt địa lý. Và kết quả thực tế lại ngược lại với những gì chúng ta thường suy luận. Những mối quan hệ bất lợi về khoảng cách lại có vẻ bền vững và kéo dài lâu hơn những cặp ở gần.
Vậy tại sao những đôi tình nhân thường xuyên phải đi cả chặng đường dài để gặp nhau lại hạnh phúc hơn những đôi không có khó khăn gì khi muốn ở cạnh nhau?
Bà Priston giải thích: “Có lẽ không phải tốn nhiều thời gian cho nhau nên những đôi ở xa thường có những khoảng thời gian bên nhau 'chất lượng' hơn, điều này tạo cảm giác thân mật hơn khó thấy được ở những đôi gặp nhau hằng ngày. Họ có sự giao tiếp cởi mở hơn, ít tranh luận, cãi nhau vì những lý do vặt vãnh và phân chia công việc cũng như thời gian”.
Bà cũng chỉ ra rằng những đôi ở xa có xu hướng nhờ vào email, điện thoại và những lời nhắn nhủ đơn giản để giữ liên lạc. Còn những đôi ở gần thì ít khi sử dụng những cách đó bởi họ có quá nhiều thời gian và dễ dàng gặp nhau.
Bởi thế, nếu bạn có phải sống xa người yêu dấu thì cũng xin chúc mừng. Tình cảm của hai bạn có thể tốt hơn vì điều đó, ít nhất là trong một khoảng thời gian nhất định. Và đối với những đôi phải “lặn lội” đường xa để gặp nhau thì hãy nhớ: tình yêu vẫn đi theo lộ trình của nó và chuyện “xa mặt cách lòng” chỉ xảy ra do ý muốn chủ quan của một phía mà thôi. Chúc các bạn luôn vững tin và nuôi dưỡng tình yêu của mình.
Theo VTV.vn
giang thao
26-11-2006, 03:07 PM
Theo mình yêu người ở xa hay gần đều do chính tình cảm của mình quyết định .Bạn có yêu thật lòng người yêu mình hay ko ,có tin vào họ hay ko.Đó chính là câu hỏi mà bạn nên hỏi với mình.hãy tin vào tình yêu và sự lựa chọn của bạn.Tôi chúc cho bạn có môt tình yêu đẹp dù ở xa.hãy tin vào tình yêu của bạn vì chính tôi cũng có một tình yêu ở xa và tôi rất hạnh phúc ,tin tưởng người đó.Nếu bạn tin và yêu họ thì bạn sẽ nhận được từ họ những gì bạn cho di .
heocon09032004
19-12-2006, 06:12 PM
Minh còn khoảng thời gian từ giờ đến tết để ở bên canh anh y. Chúng mình sắp mỗi người một nơi. Mình hiện tại lúc nào cũng rất đau đầu về những suy nghĩ không dứt. Mình cũng sợ " xa mặt cách lòng " lắm chứ. Mình lo sợ rất nhiều thứ mà chưa tìm được cách giải quyết. Mình bây giờ chỉ biết trông mong va hy vọng thôi. Mình không muốn phải xa anh ý chut nào. Bởi vì còn gì khổ hơn khi xa người mình yêu thương. Mình chỉ biêt một điều là cho dù thế nào mình vẫn mãi yêu anh ý và chờ anh ý thôi
Dark Lord
20-12-2006, 09:32 AM
Yêu thì có thể điều khiển được mình phải thik người này người kia chắc :rolleyes: . Yêu ai thì tự khắc thấy thik thui, có quan trọng jì xa hay gần đâu ...
Đặng Lệ Thủy
20-12-2006, 10:09 AM
Minh còn khoảng thời gian từ giờ đến tết để ở bên canh anh y. Chúng mình sắp mỗi người một nơi. Mình hiện tại lúc nào cũng rất đau đầu về những suy nghĩ không dứt. Mình cũng sợ " xa mặt cách lòng " lắm chứ. Mình lo sợ rất nhiều thứ mà chưa tìm được cách giải quyết. Mình bây giờ chỉ biết trông mong va hy vọng thôi. Mình không muốn phải xa anh ý chut nào. Bởi vì còn gì khổ hơn khi xa người mình yêu thương. Mình chỉ biêt một điều là cho dù thế nào mình vẫn mãi yêu anh ý và chờ anh ý thôi
Theo mình bạn phải xác định sau này 2 người phải làm cùng một nơi, một người phải hy sinh theo người kia nếu không sự xa cách chỉ làm phai nhạt tình yêu mà thôi. Mình có một người bạn ở TQ người iu ở Sơn La và 2 người đã ko vượt qua được không gian vì anh ấy công việc bận quá mà lại xa nữa, mỗi năm gặp nhau 1,2 lần lại ko được lâu vậy thì làm sao duy trì tình iu được.
Chắc 2 bạn đã có suy tính riêng của mình rồi, chúc 2 người hạnh phúc.
Thu Trang
20-12-2006, 01:44 PM
yêu xa nói khổ sở lắm:oa: híc! nào là nhớ nhung ,nào là ghen lung tung.Lúc cần người yêu bên mình nhất thì người ấy ở tận nơi nảo nơi nào ấy.Lúc thấy mọi người ở bên nhau mà mình có ngươi yêu đàng hoàng mà đơn lẻ ,thấy tủi thân,lúc ấy lại có người hỏi han san sẻ ,ấm lòng dần thế là thôi .....Em có 1 nhỏ bạn đi du học nó nói với em thế này :" Mày ạ! ở đây chúng nó đều có người yêu hết, có người quan tâm, còn người yêu tao thì ở tận việt nam có biết gì ,kệ yêu thêm 1 người nữa", thế là tên ở nhà biết và chia tay.Còn 1 đứa nữa thì chờ đợi anh ấy 3 năm trời chẳng biết sẽ thế nào mà chỉ khóc với lóc .:( Theo em thì dù yêu xa hay yêu gần thì cốt yêu là phải quan tâm được với nhau, thông cảm cho nhau , thủy chung ,tin tưởng ở nhau chứ đừng có ghen tuông nghi ngờ.Híc gặp nhau được có tí mà đã cãi nhau thì nói thật đến vợ chồng còn muốn bỏ chứ đừng nói yêu:ay: Bác nào yêu xa thì cố gắng thôi.
To heocon: Bà già yêu quái : cả hai chịu khó hi sinh 1 tí cùng làm ở ha nội ,chật vật dần cũng sẽ qua thôi.Cha mẹ thì còn đó thi thoảng về thăm các cụ mới quý:D còn người yêu mất đi thì khó tìm được người giống vậy để yêu lắm .Bà già cố lên , chíp chúc bà già may mắn ehehhehe.Nếu không tiến được nữa thì bà già cứ chia tay , và quên luôn tên đó cho đỡ khổ,chứ" dù thế nào em cũng yêu mãi anh" thế về quê lấy chồng thì ai yêu chồng bà.Cái gì cũng vậy nghĩ về nó quá chỉ khổ thôi.Cố lên!
Nguyễn Thành
20-12-2006, 10:27 PM
Các pá a??? Trường hợp cụ thể này. Học ĐH cùng nhau, yêu nhau, khác tỉnh, TQ với 1 tỉnh nào đó ko giáp danh với TQ. Ra trường, chàng về we ỏ ở lại HN, nàng vì tiếng gọi của gia đình về we. Mỗi người 1 viêc, ở 1 nơi, nghĩ về tương lai không thể quy về 1 mối đc, thế là đau xót " goodbye!!!" Đem buồn đau cho cả 2 phía vì chia tay đâu pải vì ko còn yêu nhau>>>khó wen>>>khó yêu ng khác( tuy rằng để wen đi 1 tình yêu là pải bắt đầu bằng 1 ty mới)>>>ko nên yêu ng ở xa !!!!!!
Thanh Tùng
20-12-2006, 11:17 PM
theo tôi thì ko nên yêu người ở xa bởi vì chắc họ có yêu mình thật lòng hay ko ? và thậm trí cả minh cũng vậy!!! mọi người thấy sao????
heocon09032004
21-12-2006, 10:06 AM
Mình thấy ý kiến của mọi người ai cũng đúng cả. Chúng mình xa nhau vẫn cứ yêu nhau thôi. Nói nhiều , nghĩ nhiều, khóc nhiều ... rồi cũng chẳng để làm gì cả thời gian sẽ quyết định hết. Rồi cũng đến ngày đâu sẽ vào đó. Thành thì thật sự vui và hạnh phúc, còn không thành thì chấp nhận" có duyên mà không có phận". Nhưng cái chính là mình đã yêu thật sự, yêu bằng bằng cả con tim và tấm lòng, mình cũng không bao giờ phải hối hận vì những gì mình đã làm cả. Và mai sau cho dù thế nào, thì nó vẫn đi theo mình trong suốt cuộc sống này và mình cũng không bao giờ đánh đổi thứ gì mình có để quên đi tất cả. Mình sẽ giữ mãi nó trong một ngăn nhỏ trái tim mình. Nhưng dù sao, hiện tại bây giờ mình vẫn luôn tin tưởng vào những gì tốt đẹp nhất mà thôi, mình tin chúng mình sẽ làm được
Nguyễn Xuân Phú
21-12-2006, 11:00 AM
Mình cũng không giữ được người yêu khi cô ấy đi học ở Hải Phòng, còn mình thì phải đi làm ở Tuyên Quang rồi lại về Hà Nội Học, một tháng may ra gặp nhau được 1 lần rồi mình lại phải đi ngay. Mình thì không có vấn đề gì, nhưng cô ấy đã thay đổi...có lẽ không nên yêu xa, vì con gái bây giờ hay thay đổi lắm, không tin được con gái đâu...yêu là cưới cho xong :(
be_socola
22-12-2006, 03:15 PM
Minh còn khoảng thời gian từ giờ đến tết để ở bên canh anh y. Chúng mình sắp mỗi người một nơi. Mình hiện tại lúc nào cũng rất đau đầu về những suy nghĩ không dứt. Mình cũng sợ " xa mặt cách lòng " lắm chứ. Mình lo sợ rất nhiều thứ mà chưa tìm được cách giải quyết. Mình bây giờ chỉ biết trông mong va hy vọng thôi. Mình không muốn phải xa anh ý chut nào. Bởi vì còn gì khổ hơn khi xa người mình yêu thương. Mình chỉ biêt một điều là cho dù thế nào mình vẫn mãi yêu anh ý và chờ anh ý thôi
Chị ơi! em thấy tâm sự của chị buồn quá .Nhưng không phải cứ xa là không yêu đâu.Như em nè người yêu của em cũng xa quê nhưng anh ấy chưa bao giờ để em phải lo nghĩ về những điều đó cả .Em nghĩ chị nên xem lại anh người yêu chị ấy, nêu anh ấy yêu chị nhiều thì ko để chị lo lắng vì điều đó đâu.
heocon09032004
22-12-2006, 03:23 PM
Uh chi cảm ơn em. chị cũng hy vọng mọi điều tốt đep nhât sẽ đến với tất cả mọi người trong đó có cả chị.
La Thu Giang
22-12-2006, 07:37 PM
em cũng có người yêu ở xa nè (hixhix) >>>> liệu người ta có thay đổi ko? khó mà bít được lém, đành fai có lòng tin thôi ^^ .......... huhu nhớ người yêu wa
Thaiquang026
22-12-2006, 11:07 PM
yêu một người ở xa là một điều thật sự rất khó !
để giữ được tình cảm của mình với người yêu của mình đã khó trong khi có bao cám dỗ .mà để lấy được sự tin tưởng của người đóa ở mình lại là một điều cực khó , và yêu một người xa mình thì cực kì khó nếu không có một tình cảm sâu nặng với người đó .
Hoàng Phương Thảo
25-12-2006, 04:26 PM
Gửi tới heo con
Mình nghĩ rằng tìm được một người yêu và hiểu mình là điều không phải dễ dàng. Dẫu rằng nếu sau này 2 bạn cùng làm việc ở Hà Nội, có xa gia đình một chút, đến khi sinh con cũng sẽ khó khăn một chút, nhưng bù lại bạn luôn được ở cạnh người mình yêu thương và chăm sóc người đó. Nếu bạn đã yêu người yêu mình đến vậy (và mình thấy người yêu bạn cũng rất yêu bạn) thì mình nghĩ rằng 2 người nên cùng bàn bạc hướng giải quyết. Bạn đừng giữ trong lòng một mình, hãy san sẻ những lo nghĩ của mình với người yêu. Còn chuyện yêu xa có nên hay không cũng không quan trọng, vì bạn đã yêu rồi phải không? Quan trọng là ở tình cảm của mình. Chúc 2 bạn sẽ vượt qua được thử thách này và có một quyết định đúng đắn nhé.
heocon09032004
01-01-2007, 09:01 PM
mình cảm ơn pikachu nhe! khi mình gửi tin này cho bạn thì mình đã xa anh ấy một tuần nay rồi. Thật sự chúng mình đã quyết định như vậy. Đây cũng là một bước ngoặt cuộc đời đối với mình. Mình biết trước mắt đối với cả hai chúng mình hết sức khó khăn nhưng cuộc sống là vậy chúng mình phải vượt qua thôi. chỉ có một tuần mà sao mình thấy sao lâu quá vậy, mình buồn lắm, có những đêm mình đã khóc vì nhớ anh ấy. Mình bây giờ chỉ biết hy vọng và tin tưởng thôi. Rồi mình cũng đi làm, cũng sống thật tốt, rồi mọi việc sẽ quen đúng không bạn ...............
Thu Trang
02-01-2007, 11:04 AM
Ừ! heocon nói đúng rùi! bước đầu sẽ rất khó khăn khi quen có người ấy ở bên,khóc có người ấy dỗ,lạnh có người ấy ủ ấm .Giờ không được như vậy nữa ,chỉ có trái tim đập cùng nhau mà ở 2 nơi,nên phải quen để tình yêu được thử thách.Cố lên,bà già vui thì người ấy mới vui hihihi.Yêu bà già nhìu
Hoàng Phương Thảo
04-01-2007, 02:24 PM
mình cảm ơn pikachu nhe! khi mình gửi tin này cho bạn thì mình đã xa anh ấy một tuần nay rồi. Thật sự chúng mình đã quyết định như vậy. Đây cũng là một bước ngoặt cuộc đời đối với mình. Mình biết trước mắt đối với cả hai chúng mình hết sức khó khăn nhưng cuộc sống là vậy chúng mình phải vượt qua thôi. chỉ có một tuần mà sao mình thấy sao lâu quá vậy, mình buồn lắm, có những đêm mình đã khóc vì nhớ anh ấy. Mình bây giờ chỉ biết hy vọng và tin tưởng thôi. Rồi mình cũng đi làm, cũng sống thật tốt, rồi mọi việc sẽ quen đúng không bạn ...............
Heo con yêu quý!
Không biết bây giờ bạn đang ở đâu? Vẫn ở HN hay về Sơn La rồi. Mình cũng đã có lần tự bảo với mình rằng "Quá khứ thì hãy cho qua đi, hãy nhìn về phía trước để quyết định hướng đi đúng đắn cho mình". Và bây giờ mình rất muốn nói điều đó với bạn. Nếu bạn đã quyết định rồi, thì hãy cố gắng nhé, không cần bắt buộc mình phải quên vì như vậy mình sẽ lại càng nhớ, hãy học cách nhớ thầm lặng trong lòng. Rồi mình sẽ có những thói quen mới thôi Heo con ạ. Nó rồi sẽ trở thành kỷ niệm thôi phải không?
congdon
16-02-2011, 03:08 PM
không có câu trả lời chính xác,tất cả dựa vào niềm tin từ 2 phía ;)
vuductho999
16-02-2011, 05:34 PM
Yêu xa à ! buồn lắm :-s:-s
Không kiểm soát được [-(
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.