PDA

View Full Version : Nhớ wá C3 ui!


tranchung
25-10-2006, 04:50 PM
:oa: :oa:
C3 ơi! Không biết đã wên tui chưa?!!!
Phải cảm ơn Hoàng đã làm box này! Từ ngày ra trường lớp mình chưa có điều kiện nào để lớp mình đoàn tụ lại, kể cả những lần "họp lớp". Thi thoảng mới gặp được một vài bạn C3 mình. C3 mình không còn được gặp nhau ngày ngày như xưa thì ít ra 1 năm cũng phải gặp mặt nhau đông đủ một lần chứ. Có thế thì mới gọi là họp lớp được, chứ tết năm nào cũng mang tiếng là họp lớp mà đi thì chỉ gặp được có vài người. Hy vọng các bạn gái sẽ từ bỏ wan niệm đi họp lớp chỉ là để bọn con trai uống rượu! dù sao thì cũng già rồi, các bà đừng... Chắc thời gian tới các bà cũng tham gia "chiến dịch Thu Đông" hết chứ còn gì! Để xem các bà lấy chồng có hơn bọn tui không!
Từ bây giờ, wa forum này :63: hy vọng C3 mình sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn, cho dù không được gặp mặt nhưng cũng được nói chuyện cùng nhau, biết được thông tin về nhau là vui rồi. Nói thật chứ, nhiều bạn từ khi ra trường đến giờ (hơn 5 năm rồi) mình còn chưa gặp lại! Không phải là mình không muốn gặp đâu mà là gặp nhưng không muốn đấy!:(
Thui, mình gõ thế thôi chứ không nhiều wa mọi người nhìn lại không muốn đọc!
C3 nhớ nhắn mọi người vào forum này để mọi người có thể gặp nhau nha.
Giờ tui về đây. Xin lỗi nếu làm girlC3 tự ái nha! Nhưng nhớ lấy chồng thì mời đây không tui dế wên lắm!
Chào C3!!!!!!!

Vũ Thủy Hoàng
26-10-2006, 02:40 AM
Hic tại sao mọi người không trả lời gì vậy, Đã từng có một c3 rất vui vẻ, rất đoàn kết tớ ngày xưa tuy không phải là người nổi bật cũng chả có chức tước gì trong lớp. Nhưng càng lớn tớ càng thấy bạn bè là rất quan trọng đặc biệt là bạn bè phổ thông|-) , nhiều lúc nhìn thấy lớp khác tụ tập đông đủ nói chuyện với nhau rất vui vẻ tự nhiên tớ thấy mình lạc lõng quá mình cũng có lớp vậy mà cứ như không:( . Tớ chỉ muốn mọi người hãy quan tâm đến nhau hơn hãy thường xuyên cung cấp thông tin cho nhau để có thể biết đang ở đâu đang làm gì tình hình ra sao. Mỗi lần họp lớp thường là con trai lớp mình tụ tập ăn thịt chó uống rượu có lẽ con gái c3 đã quá ác cảm với những vụ như vậy vì thường con trai say bét nhè, còn con gái lại trở thành những người đi dọn dẹp mỗi lần về nhà cũng có một số buổi gặp mặt nhưng thường rất lẻ tẻ chẳng thể gọi là họp lớp được chả có tổ chức gì cả nên gọi nó là họp nhóm thì hơn. Từ khi cô thu mất tớ thấy lớp mình bơ vơ quá nó giống như đưa trẻ bị mồ côi vậy:( , thật là buồn nói chuyện với nhiều người tớ cũng thấy mọi người ai cũng bảo lớp mình chán quá nói cách khác như chung cẩm nói "Lớp mình nó tơi quá", nhưng sao mỗi người không cố gắng một tí nhỉ có lẽ sẽ cải thiện được tình hình còn hơn là cứ kêu ca, sẽ chả đi đến đâu hết cả. Tớ biết mọi người đều rất bận nhưng mỗi khi lên mạng cố gắng vào đây nói gì đó, hỏi han về nhau. Khi có đông người có thể sẽ tổ chức một buổi gặp mặt:chat: rồi mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo thôi, các bạn gái có người yêu rồi nên dành một chút thời gian cho bạn bè trước khi các bạn phải tham gia "Chiến dịch thu đông" nhé Hi vọng lớp mình sẽ lại vui như ngày xưa:clap . Thôi cũng viết đến thế này thôi không thì sẽ không ai đọc mất

Bingo
26-10-2006, 10:45 AM
Lớp mình đúng là lâu lắm rùi không có buổi nào được gọi là họp lớp thật sự nhỉ? :(
Nhiều khi gặp lại cũng thấy khó nói chuyện thật đó chứ. Có lẽ do lâu quá rồi, bây giờ mỗi người có một khoảng riêng, một hoàn cảnh riêng thêm vào đó không có cơ hội gặp nên thấy lạ lẫm mà. Con gái lớp mình gặp nhau thì không giống như gặp lại con trai, vẫn thoải mái lắm.
Vậy thì các bạn trai nếu hay gặp nhau thì hô hào nhau lên chứ. Hoàng và Chung gặp mọi người ở dưới này đâu có thấy xa lạ đâu đúng không nhỉ?

hoainiemdauyeu
30-10-2006, 05:55 PM
Chung nói cũng đúng, lớp mình thật sự nên khác đi! Nhưng chuyện con trai lớp mình sống thiếu tế nhị, thiếu tình cảm và hay rượu chè là sự thật - khiến mỗi con người, mỗi thành viên C3 khi nghe thấy 2 từ HỌP LỚP đều thấy ngao ngán. Nếu ai cũng cố gắng một chút, ai cũng nhiệt tình được như cậu Hoàng Mồng, cậu Chung và Hùng thì chắc chắn sẽ có một C3 đoàn kết, tình cảm và luôn vui vẻ.
Mong các bạn hãy cố gắng lên, và mình cũng thế!
Chúng ta sẽ cố gắng liên lạc với nhau, sẽ gần gũi nhau hơn, và bỏ qua cho nhau những gì chưa phải. Nếu các bạn có gì không hài lòng với bất cứ ai, với bất cứ thành viên nào của C3 thì hãy bỏ chút ít thời gian vào đây để giãi bày tâm sự, để tự thú nhận “tội lỗi” của mình nhé!
Trước tiên là mình, mình xin lỗi Chung, rồi mình xin lỗi các bạn nếu mình đã từng có lỗi với ai đó bằng tất cả sự chân thành nhất!

cuonghong
02-11-2006, 05:59 PM
xin chào các bạn!!!
Đã lâu rồi không được gặp các bạn. Đầu tiên chúc các bạn sức khỏe và vui vẻ. Sau đó chúc các bạn làm đồ án tốt nghiệp thật là tốt. Hiện nay mình đã đi làm. công việc cũng bận rộn, nhưng nếu theo ý các bạn thì lớp mình cũng nên họp mặt, trước hết là họp các thành viên ở dưới này rồi tết về chúng ta sẽ họp đông đủ, theo mình thì kô thể mong ngừoi nào đó đứng ra tổ chức được. mà tất cả đều phải cố gắng sao cho chúng ta có thể họp đông đủ nhất.
rất mong co một buổi họp mặt như vậy vì mình ngĩ đây là mong muốn của mọi người.
xin chào thân ái!!!

tranchung
02-11-2006, 09:36 PM
OK!
O dau thi thong bao nha
em thi khong wen ngoi o ban to chuc nen danh cho cac Bac thui
Cho hoi am!

namtien
18-11-2006, 08:07 PM
Xin loi nhe'
noi that la lop minh chi dc moi cai gioi noi thoi

namtien
18-11-2006, 08:09 PM
ah! ma` ban nao thay minh noi kho' nghe thi` cho minh xin loi nhe'! nhung su that la vay! minh phai chap nhan hay thay doi no di . OKI?

Hungdq
18-11-2006, 08:22 PM
Xin loi nhe'
noi that la lop minh chi dc moi cai gioi noi thoi

Không phải đâu.chẳng qua là lớp mình chua có sự nhất quán trong khâu tổ chức thôi chứ theo mình thấy mọi người ai cúng muốn gặp mặt họp lớp đấy. Ai bảo lớp mình có nhiều nhân tài có khả năng làm lãnh đạo quá nên mỗi người một ý kiến vẩchwn ai chịu ai .Nói chung muốn họp lớp đông đủ và hoành tráng như xưa thì phải có ban liên lạc và tổ chức hẳn hoi .các bác thấy em nói có đúng không

Vũ Thủy Hoàng
18-11-2006, 10:06 PM
Bac Hùng đại nói đúng đấy, em thấy lớp mình nhiều người có cái tôi lớn quá, Em thì em nhất chí cái khoản anh em họp lại tìm một cách tổ chức có hiệu quả nhất để lớp mình có thể liên lạc giúp đỡ lẫn nhau rồi còn cưới xin mời mọc nó dễ. Lớp mình cái khoản tổ chức hô hào thì mình thấy có nhiều người có tài năng đấy chứ. Em thì em xin đề cử bác Hùng đại làm một chân trong ban liên lạc đi, bác Thắng Tú nữa bác này có tài tổ chức, cộng thêm Hoài thuận nữa hic còn khoản tài chính đề nghị để cho loan hến phụ trách hé hé đấy là ý kiến riêng của em còn bác nào có ý kiến để lớp mình ngày càng gắn kết với nhau hơn nhé mà có mấy đứa đăng ký rồi như ngọc hà, sơn ếch mà chả chịu vào phát biểu gì cả. Còn em thì xin làm chân lăng xăng các bác có việc gì thì cứ gọi em em phụ giúp.

alone
20-11-2006, 12:00 AM
bây giờ có một viêc trước mắt là ai biết nick của các bạn khác thì nhắn cho mọi người vào mục C3 của mình để nắm được tinh thần họp đã đưa lên diễn đàn .như thế sẽ tập hợp được nhanh hơn. anh em mình nên dùng diến đàn này để làm nơi liên lạc và thông báo thì sẽ rất tiện đấy. thông báo cho mọi người nhé

em thấy ý kiến của bác hoàng mồng ổn đấy. bác Thắng tú tạm thời đảm nhiệm chức vụ trửơng ban liên lạc để tổ chức hội nghị trước thềm họp lớp. sau hội nghị sẽ đưa ra phương hướng thành lập ban liên lạc và ban tổ chức (các cuộc nhậu ) sau . Bác Tháng làm rất tốt đấy . em xin phò tá bác một tay

trongthanh
11-12-2006, 08:48 PM
thằng Nam tiến nói cũng có cái đúng đó.mấy lần đi có gọi nhau đâu.toán theo nhóm thôi.thử 1 lần hoành tráng xem sao.nói chung mọi người hãy sôi nổi và hào hứng hon xem nao.có vài thằng lên mạng thi bõ gì.gửi cả tin nhắn cho nhau đi.như thế có khi tốt hơn

hoainiemdauyeu
26-01-2007, 12:11 AM
Uh, đúng rồi,lớp mình tan đàn xẻ nghé cũng đã lâu!
Giờ tập hợp hơi khó!
Nhưng ai cũng cố gắng 1 chút thì chắc là sẽ lại như ngày nào thôi!
Mọi người nhớ kêu gọi nhau tham gia diễn đàn để trao đổi cho dễ nhé! Chứ thấy có vài người thế này thì ...

Bagiosang
02-02-2007, 10:52 AM
oài thì cứ cố gắng đi bọn nó thấy vui thì khác vào mà.....